Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Chế độ cai trị mới và Tân vương

Chương 80: Kiểm soát lũ lụt 1

9 Bình luận - Độ dài: 4,295 từ - Cập nhật:

Notes: ở chap này có nói về 2 hệ thống quân đội: "nhập ngũ" và "tuyển mộ"

 'Nhập ngũ' ở đây là nhập ngũ cưỡng chế, tức là buộc phải đi lính do có lệnh từ vua, lãnh chúa....

 'Tuyển mộ' là tuyển quân từ những người có nhu cầu gia nhập quân đội và làm lính kiếm miếng cơm manh áo, nói dễ hiểu là tự nguyện đi lính.

 --------------------------------------------

"Anh đoán là đầu tiên anh sẽ tái cấu trúc quân đội lại......."

 "Anh tính thay đổi cái gì?"

 Julia hỏi.

 "À thì, anh sẽ không đổi nhiều. Anh nghĩ là anh sẽ giữ nguyên hệ thống nhập ngũ và tuyển mộ như bây giờ. Số lượng tuyển thì chắc tầm 1000. Có lẽ anh sẽ cho 400 là lính bộ binh hạng nặng, 400 người khác sẽ là kỵ binh, và 200 còn lại là cung thủ. Mặc dù duy trì một đội quân như thế này sẽ tốn kha khá tiền bạc, nhưng nó là cần thiết mà nhỉ?"

 Đặc biệt là kỵ binh, không đời nào tôi có thể gom được những người này từ hệ thống nhập ngũ cả.

 Thường thì, bọn họ cần phải duy trì việc tập luyện thường xuyên.

 Hơn nữa, sẽ tiện hơn nếu có một đội quân vững chắc luôn hành động theo lệnh của tôi.

 Tôi định trao quyền chỉ huy quân đoàn đó cho Ron, Roswald, và Gram.

 "Và số còn lại sẽ là lính nhập ngũ. Không chỉ vô lý khi mà buộc toàn bộ quân đội phải thành quân tinh nhuệ, mà chúng ta còn chưa thể tập trung đủ quân số nữa"

 Chiến tranh là đa số.

 Thường thì, chất lượng cũng là vấn đề. Dù sao thì, nếu ta có thể duy trì được chất lượng ở một mức độ nào đó, thì vấn đề tiếp theo là số lượng.

 "Tiếp đến là những thợ rèn mà ta có được từ tay Vương quốc De Morgal. Chúng ta sẽ bảo họ rèn sắt.

 Tiện thể thì, Rèn Sắt kiểu Tatara hiện đang là trend trong ngành công nghiệp hiện nay.

 Chúng tôi sẽ ưu tiên chế tác vũ khí bằng sắt.

 Sau khi đã chuyển thất cả vũ khí sang đồ sắt, chúng tôi sẽ chuyển sự ưu tiên sang nông cụ.

 Dù gì thì, công cuộc chuyển sang vũ khí bằng đã gần hoàn thành rồi.

 Tại sao à?

 Đó là món quà để lại của quân đội De Morgal đấy chứ gì nữa.

 Nhờ họ bỏ hết vũ khí lại và co giò lên cổ mà chạy khi bị thua trận, chúng tôi đã gom hết những vũ khí bằng sắt của họ và đem cho quân đội.

 Mà, chuyện này cũng tốt cho quân đội mà phải không?

 Nếu thay đổi quá nhiều, thì sẽ gây mất trật tự trong quân đội.

 "Hiện tại thì, chuyện mà anh bắt buộc phải làm là...."

 Xây dựng Cung điện, nhỉ.

--------------------------------------------------

Tôi triệu tập hoàng tộc, với Raymond là người đứng đầu, tập trung lại.

 Bởi vì tôi là chồng ((đối với gia đình hoàng tộc)), tôi phải ý tứ và tôn trọng địa vị của họ trong thời gian trị vì.

 Mà, vì tôi còn thiếu kinh nghiệm, tôi thực sự rất mừng vì họ đều có mặt để giúp đỡ nên tôi cũng chẳng có lời phàn nàn nào cả.

 "Ta đang nghĩ tới việc dời kinh đô đi nơi khác. Mọi người nghĩ thế nào?"

 Tôi đi thẳng vào vấn đề và hỏi họ.

 Những quý tộc Rosyth trò chuyện nhộn nhịp một lúc nhưng Raymond đã tiến lên một bước trước bất kì ai khác và đưa ra ý kiến.

 "Lí do của bệ hạ đằng sau mong muốn này là gì ạ? Không lẽ bệ hạ không hài lòng với cung điện hiện tại?"

 "Có rất nhiều vấn đề đối với cung điện hiện tại à"

 Tôi bắt đầu đưa ra những luận điểm.

 "Đầu tiên, nó nối thẳng với Rừng Romano. Cho đến tận bây giờ, vẫn còn ý nghĩ, rằng sẽ không có kẻ thù nào dám băng qua khu rừng cả. Do đó, chúng ta đã tận dụng được khu rừng này để bảo vệ phía sau mình. Nhưng mà, nay chúng ta đã có tiền lệ là trường hợp của Vua Ferrum. Hơn nữa, chúng ta, chính bản thân chúng ta, đã sử dụng khu rừng công khai cho trận chiến trước. Nếu quân thù có khả năng băng qua khu rừng, thì chùng ta sẽ không tài nào phát hiện ra được hành vi của chúng. Đây là một vấn đề quan trọng, phải không?"

 Một nửa trong số đó là lỗi của tôi đấy. Không phải là giờ tôi đang cảm thấy hối hận về chuyện này tí nào đâu.

 "Vấn đề tiếp theo, mặc dù nó vẫn chưa là vấn đề, vẩn có khả năng nó sẽ thành vấn đề từ thời điềm này trở đi"

 Tường thành đang dần hư hỏng.

 Thủ đô hiện tại được truyền từ đời này sang đời khác........ nói cách khác, nếu mà tính từ thế hệ của tôi, thì thủ đô này đã được xây dựng thì thế hệ Vua Rosyth đệ tam trước tôi, nói cách khác, là ông cố của Julia.

 Nó được xây dựng để chống lại những cuộc tấn công từ De Morgal.

 Nó có lợi thế là có thể gửi quân ra trận ngay lập tức khi mà quốc gia bị xâm lược và có thể ra lệnh trực tiếp đến chiến trường.

 Điều này, dù sao đi nữa, đã gợi những câu hỏi. Khi Vua Ferrum xuất hiện, thì tại sao thủ đô lại không có bất cứ hành động nào?

 Nơi đây rất gần với với thủ đô của Vua Ferrum, Cung điện lãnh địa Ars, và Thủ đô Rosyth. Hơn nữa, lúc đó Vua Rosyth đang lâm bệnh và do đó không thể đưa ra những mệnh lệnh một cách có hiệu quả được.

 Chuyện này sẽ làm mất đi giá trị của vị trí đắc địa này (mà có bỏ qua nó thì cũng là chuyện thường thôi)

 Dù gì thì, lại liên quan đến vấn đề chính trị.

 Nếu họ dời thủ đô, thì họ sẽ chẳng khác gì đám nhát gan chạy trốn. Xuất hiện nỗi sợ rằng họ sẽ đánh mất quân liên hợp vào tay những lãnh chúa lớn.

 Thêm nữa, họ cũng không có đủ điều kiện kinh tế để di dời thủ đô.

 Do những khúc mắc đó, thủ đô vẫn ở tại vị như cũ.

 Tôi có hơi lạc đề rồi nên là quay lại vấn đề chính thôi.

 Vấn đề tiếp theo là - kích cỡ.

 Ta không thể nói rằng thủ đô này thật sự rộng lớn. À thì, đây là quy tắc của người Adernia rồi. Dù sao thì, tôi không hài lòng với kích cỡ của nó tí nào.

 "Vì mục đích tập trung hóa quyền lực,  chúng ta sẽ tạo ra một hệ thống quan liêu và một quân đội vững chắc. Hơn nữa, mọi người chắc cũng hiểu rằng ta cần những ngành công nghiệp chủ chốt như giấy và sắt mà, phải không?"

 "Vâng. Chúng thần hiểu những luận điểm đó và chúng thần cũng ủng hộ chuyện này. Dù sao thì, tại sao những vấn đề đó lại liên quan tới việc di dời thủ đô vậy ạ?"

 "Quân đội vững chắc này sẽ gồm 1000 lính. Những binh sĩ đó đều có một vợ và chúng ta cứ xem trung bình một người có 4 đứa con. Gom tất cả vào thì chúng ta có thể dễ dàng biết được là chúng ta sẽ có xấp xỉ 6000 người tập trung ở thủ đô

 Mọi người có hiểu rằng chúng ta cũng nên tính thêm hoàng tộc chúng ta, những nghệ nhân chế tạo giấy, những thợ rèn, và những người khác nữa, phải không?  Một khi số phận tập trung chúng ta lại ở thủ đô, thì những người khác sẽ ùn ùn kéo tới. Cả họ nữa, cũng sẽ sinh con, và con họ lại sinh ra những đứa con của chúng... vòng lặp này sẽ tiếp tục cho tới khi chúng ta tràn ngập con người thì đó là lúc mọi chuyện trở thành vấn đề"

 Theo dự đoán của tôi, trong 30 năm nữa, lãnh thổ của thủ đô sẽ quá tải.

 Nó sẽ kẹt kín người và bị tắc nghẽn và sẽ gây ra vô số tác động lên nền kinh tế.

 "Bên cạnh đó, ở đây bắt đầu trở nên không tốt cho sức khỏe rồi. Ta có thể thầy rằng ta đang ngập đầu trong công việc quản lí rác thải của cộng đồng. Nguồn nước từ sông hiện sắp tới giới hạn của nó. Nếu dân số của ta càng gia tăng thêm nữa, thì con sống sẽ lâm vào cảnh hoàn toàn khô hạn sớm thôi. Nếu nhà cửa càng mọc lên nhiều, thì chúng ta chỉ càng tăng thêm khả năng phải chịu nhiều thiệt hại hơn nếu có hỏa hoạn"

 "Thần hiểu... Bệ hạ nói chí lí. Vậy thì, chúng ta nên di dời thủ đô sang đâu ạ?"

 Tôi trải một tấm bản đồ trước mặt các quí tộc.

 Tôi chỉ vào một điểm nơi 3 con sông hội tụ lại.

 Một con sông chảy từ rừng Romano, cái khác là từ cựu lãnh thổ tộc Ars, và một cái từ cựu lãnh địa DeBell.

 Chúng tôi sẽ lấy nguồn nguyên liệu từ Rừng Romano và Cựu Lãnh địa DeBell và vận chuyển chúng qua đường thủy.

 Chúng tôi cũng sẽ đem lượng lương thực cho thủ đô từ Cựu lãnh địa DeBell và lãnh địa Ars tới đó.

 Ta có thể đảm bảo được nguồn nước từ những con sông đó, nên ta có thể đảm bảo được lượng nước tiêu dụng từ đó.

 Nơi này là nơi tuyệt nhất để xây dựng thủ đô đấy.

 "Thưa Bệ hạ! Nơi này...."

 "Dễ bị ngập lụt. phải chứ?"

 Tôi ngắt lời Raymond.

 Raymond gật đầu.

 Phải đấy, cái nơi mà tôi chọn ra, từ rất lâu về trước, đã chịu nhiều thiệt hại do ngập lụt.

 Những con sông ở Vương quốc Rosyth không có hệ thống ngăn lũ lụt hiệu quả.

 Do đó, khi có mưa xuống, những con sông trở nên quá tải. Khi mưa lớn, thì mực nước tăng của sông tăng cao hàng mét thì cũng là chuyện thường thôi.

 Nơi này luôn bị lũ lụt - bởi mưa rào trong mùa đông và nước từ tuyết chảy ra từ núi vào mùa xuân. Dù sao thì đây cũng là nơi cả ba con sông hợp lại mà.

 Như là....

 "Đầu tiên, ta nghĩ là mình sẽ bắt đầu với việc kiểm soát lũ lụt"

 "Kiể- kiếm soát lũ lụt ạ, thưa bệ hạ!? Lượng ngân khố cần thiết cho việc đó là.... đủ rồi nhỉ"

 Phải, chúng tôi có tiền mà.

 Đầu tiên, là từ mỏ đá muối.

 Vương quốc Rosyth có 3 mỏ đá muối lận.

 Cái đầu tiên là mỏ tư nhân của chính Raymond.

 Cái thứ hai nằm ở gần cung điện hiện nay.

 Và cái cuối cùng là mỏ muối nằm trong lãnh địa tộc Ars.

 Nói cách khác, tôi đã nắm trong tay 2 mỏ muối rồi. Hơn nữa, cái mỏ ở Lãnh địa Ars còn lớn hơn hai cái mỏ kia nhiều nữa mà.

 Tiếp theo, là giấy.

 Nhờ vào việc tôi lên ngôi vua, công cuộc mở rộng công nghiệp sản xuất giấy toàn quốc đã bắt đầu.

 Đồng thời, lượng thu nhập từ thị trấn Blouse được thu về từ cuộc chiến trước đã được công khai trong cuộc chiến 1 tuần.

 Thu nhập từ việc cướp bóc và thu nhập từ tiền bồi thường đấy.

 Hơn nữa, một lượng lớn đã được thu về trong tay thông qua đá hồng ngọc nữa cơ.

 Nên là thủ đô nay có thể lo liệu được hệ thống ngăn lũ lụt rồi.

 Cho đến tận bây giờ, cựu vương Rosyth đã lam6benh65 và không thể nào bắt đầu xây dựng hệ thống ngăn lũ quy mô lớn do thiếu hụt ngân sách.

 Ông ấy thỉnh thoảng vẫn cho triển khai hệ thống quy mô nhỏ.

 "Trong lúc này, chúng ta sẽ triển khai xây dựng trên toàn bộ khu vực thủ đô mới được định sẵn. Ta sẽ nhờ những vị quý tộc đây trong việc huy động nhân lực. Dĩ nhiên, ta sẽ lo liệu toàn bộ lượng thức ăn tiêu thụ của lực lượng nhân công. Với điều này, mọi người sẽ không phàn nàn thêm gì nữa chứ, phải không?"

 Nói cách khác, tôi vừa mới bảo họ "gửi nhân lực cho tôi đê vì tôi chả cần thêm tiền đâu" theo cách vòng vo thôi.

 "Thưa bệ hạ, Vua Rosyth đáng kính. Chúng thần không có phản đối việc xây dựng hệ thống ngăn lũ lụt này. Nó sẽ làm cho chúng thần an tâm hơn nếu ta có thể hạn chế được thiệt hại của lũ lụt gây ra. Hơn nữa, điều này cũng sẽ góp phần gia tăng năng suất thu hoạch lên nhiều lần nếu chúng ta đưa ra những biện pháp cụ thể. Dù gì thì, có người nào mà có thể quản lí được một dự án như thế này tồn tại không aj5? Thần biết là có một kiến trúc sư người Cretian đã được tuyển mộ bởi bệ hạ, Nhưng mà, việc xây dựng và kiểm soát lũ lụt là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Người Cretian đó có thể đảm đương được công việc này không ạ?"

 "Sẽ ồn thôi. Ta cũng đã tuyển mộ thêm người Cretian rồi. Anh ta là một người có học thức trong mảng Thiên văn học và Địa chất học. Vị học giả này và kiến trúc sư của ta sẽ là quá đủ cho cong việc này rồi"

 Tôi nói một cách tư tin có thừa.

 "Vậy thì, một câu hỏi khác. Chúng ta nên tính sao với hệ thống phòng thủ ạ? Như Bệ hạ đã biết, thủ đô hiện tại của ta được xây dựng để phục vụ cho việc chiến tranh với Vương quốc De Morgal. Bây giờ lãnh thổ của ta đã được mở rộng và biên giới đã chuyển lên phía bắc, không phải là ta nên chuyển thủ đô lên phía bắc luôn ạ ((theo logic thì là vậy))? Không phải là vị trí này chỉ làm tăng khoảng cách của thủ đô chúng ta về phía năm thêm so với biên cương sao ạ?"

 "Đúng thế. Dù gì đi nữa, hiện tại, ta không nghĩ là Vương quốc De Morgal là một mối nguy hại đối với vương quốc chúng ta đâu. Thứ mà ta nên lo sợ là bị bao vây bởi các quốc gia láng giềng liên minh lại với nhau. Nếu thế, thì chúng ta nên, càng nhiều càng tốt, di chuyển thủ đô về vùng trung tâm đất nước. Ta sẽ làm chuyện này đồng thời với việc kiểm soát lũ lụt. Ta nghĩ là chúng ta có thể làm cả hai một cahc1 hiệu quả"

 Chúng tôi cũng cần thêm những binh trạm nữa mà nhỉ.

 Điều này sẽ làm tăng tốc mạng lưới thông tin thông qua việc cưỡi ngựa.

 Nếu chúng tôi thành công, thì chúng tôi sẽ có thể phản ứng với tộc độ còn nhanh hơn trước.

 "Là vậy sao?.... Vậy thì thần đoán là sẽ không có vấn đề gì"

 Raymond nhanh chóng rút lui.

 Cứ thế, dự án kiểm soát lũ lụt đã được quyết định.

 -----------------------------------------

 (TL Eng: đoạn này chắc chắn là xảy ra trước đoạn trên)

 (TN: cứ tin trans Eng đê)

 "Sao rồi, Ismere? Cảm thấy sao khi chủ của cô trở thành vua?"

 ".........Uh, nó à, để xem nào, có cảm giác giống như mình đi ấp trứng gà và kết cục nó lại nở ra là con rồng vậy đấy"

 "Đó là một ví dụ khá khó hiểu đấy" Qingming bên cạnh cô châm biếm.

 (TN: Qingming là một lữ khách đến từ đất nước tơ lụa đang du hành vô định, Ismere là một cô gái theo ngành kiến trúc sư có đến từ bên ngoài bản đảo Adernia hiện đang là kiến trúc sư tư nhân của Almis)

 "Ma, đây quả là một cuộc chinh phục hoành tráng. Tôi đã thấy và nghe về vô số cuộc xung đột trong nước trong cuộc hành trình của mình nhưng người đã chinh phục chuyện này một cách hoành tráng thì chỉ có mình Vua Rosyth mà thôi. Có ổn không nếu tôi chuyển nó thành một quyển sách nhỉ?"

 "Ta chẳng quan tâm đâu. Cứ tự do đi. Nhưng đừng có làm quá lên đấy" (TN: câu này là của Almis, hiện đang là cuộc trò chuyện 3 người)

 Một quyền Biên niên sử thời Cổ Đại sẽ rất đáng giá mà.

 Bên cạnh đó, tất cả chúng đều được phóng đại lên, như là "không phải là người đó đã phóng đại lên quá rồi sao?"

 Nhân chứng A nói "Quả là một quân đoàn lớn"

 Lịch sử gia A sẽ nghĩ là "Hiểu rồi.... vậy hãy xem nó có 1 triệu người đi"

 Mọi chuyện luôn diễn ra như thế mà, phải không?"

 "Tiện thể thì, người có việc gì mà triệu tập chúng thần ạ?"

 "À thì, ta sẽ nói thẳng luôn. Chúng ta sẽ xây dựng một thành phố, nên ta muốn hai người lập cho ta một vài kế hoạch trước. Qingming, chúng ta rất trông đợi vào kiến thức của anh đấy"

 Tôi lúc này không có thì giờ để mà đi và khảo sát thành phố của những quốc gia khác đâu. Nên tôi sẽ bàn giao cho hai người này. Đặc biệt là Qingming, anh ấy đã đi qua nhiều thành phố của Đế Quốc Scarlet và Đế Quốc Persis.

 "Thật sao ạ? Thần sẽ thiết kế một thành phố sao!?"

 Ismere nghiêng người về phía trước một cách hào hứng.

 Mà, đây là vinh dự to lớn nhất đối với một kiến trúc sư nên không khác được.

 "Không chỉ có cô đâu, cô biết mà? Tôi, chỉ phòng hờ thôi, cũng đang tính kêu gọi những người Cretian khác tham gia nữa. Kế hoạch của cô có được tận dụng không còn nhờ vào khả năng của cô nữa cơ"

 Tôi dù sao thì, cũng hiểu được kha khá mức độ kĩ năng của Ismere rồi.

 Không có bất cứ kiến trúc sư nào giỏi hơn cô gái này đâu.

 "Đây là một lời cảnh báo trước. Vị trí dự tính cho thành phố này đã chịu nhiều cơn lũ lớn từ rất lâu rồi đấy nhé"

 Tôi chuyền bản đồ cho Ismere và chỉ và chỗ đã định.

 Ismere nheo mắt lại.

 "Như vậy, kiểm soát lũ lụt là việc cần thiết trước khi xây dựng thành phố. Cô làm được không? Quanh vùng này và này...."

 Mặt Ismere trở nên hết tươi vui òi.

 "Thần sẽ làm được nếu chỉ là ở quy mô nhỏ. Dù sao thì, nếu làm ở quy mô lớn như thế này thì... nếu chúng ta chỉ cần sai một lỗi nhỏ thôi, chúng ta sẽ làm tăng mức độ nghiêm trọng của vấn đề lên. Chúng ta cần có người với kiến thức đặc biệt. Và ta cũng cần những phù thủy thêm nữa?"

 "Ta hiểu. Nói cách khác, chúng ta sẽ cần Địa chất học giả chứ gì"

 Tôi có Tetra là một phù thủy thì không thành vấn đề rồi nhưng mà...

 Toang rồi.... tôi phải tìm một địa chất học giả đang vô công rỗi nghề ở đâu đây.

 "Thưa bệ hạ, Ngài Ains yêu cầu được diện kiến Bệ hạ"

 Một lính hộ vệ báo cáo lại cho tôi.

 Cái gì nữa đây? Tôi nên trả ơn lại à?

 "Ains, phải không? Cho anh ta vào đi"

 Ains bước vào theo lệnh tôi.

 Anh ấy ngồi đúng tư thế, cúi đầu thấp, và chào tôi một lần nữa.

 Sau đó anh ấy mở lời.

 "Thần thật ra, bệ hạ thấy đấy, có một địa chất học giả!!"

 "Cái quần què gì đây trời, bộ anh là một nhà ngoại cảm hay gì đó tương tự à?"

 "Không, thần không phải. Chỉ là khi thần vừa tính giới thiệu một địa chất học giả, thì may thay, mọi người đang nói về chuyện này nên thần nghĩ là mình nên tham gia vào thôi ạ"

 Như mong đợi từ Ains. Công ty của anh ấy còn có cả địa chất học giả luôn đấy.

 Canh thời gian chuẩn không cần chỉnh.

 "Người đó là anh trai của thần"

 "......Anh, anh thật sự biến anh trai ruột của chính mình thành nô lệ đó hả...."

 Anh là thứ con người tồi tệ nhất trần đời rồi đấy.

 "Không, ngài lầm rồi! Anh ấy không phải là nô lệ. Anh ấy là một người đàn ông thông thái đang rảnh rang thôi, mặc dù anh ấy có phần hơi kì cục. Ngài có thể cho anh ấy một cơ hội được yết kiến ngài không ạ?"

 "Hmm, để xem nào. Ta đoán là gặp ông ta cũng chẳng mất mát gì cả"

 (TN: có mất thời gian chứ sao ko)

 -------------------------------------------------------

 Một lúc lâu sau, Ains mang người anh trai của anh ấy tới đây.

 Ông ta tên là Nikolaos.

 (TN: người này là một học giả đã đưa ra thuyết về những hành tinh xoay quanh mặt trời, nhưng đã bị dư luận và xã hội hắt hủi, cả gia đình ông ta đều bị người dân miệt thị nên đã chuyển tới đây sinh sống, nếu muốn rõ ơn xin hãy đọc lại chap 36 của nhóm dịch khác 'Chả có ai đâu' để biết thêm chi tiết)

 Có chuyện gì với ông ta thế này, tôi cảm thấy một bầu không khí quái dị phát ra từ ông ta đấy.

 "Thần là một học giả người Cretian tên là Nikolaos. Chuyên môn của thần là thiên văn học nhưng thần biết mọi thứ về tất cả mọi lĩnh vực như toán học, địa chất học, vật lý học, và những cái tương tự ạ"

 "Ah! Lão quái dị giọng trầm! Hạng một trong bảng xếp hạng học giả phiền phức nhất, Nikolaos!!"

 Ismerer chỉ tay về phía Nikolaos.

 "Oi! Cô gọi ai là quái dị thế hả!!"

 Kể cả em trai của ông còn nói là ông quái dị nữa đấy, ông biết hẻm.

 Nhưng mà, top 1 bảng xếp hạng học giả phiền phức hả. Không ngờ có cái thứ đó tồn tài luôn nha....

 "Người đàn ông này cực kì phiền phức, ngài biết không.. Dù kiểu gì đi chăng nữa, ông ta luôn liên mồm bảo là' thế giới này hình cầu, thế giới này là hình cầu'. Buổi sáng, ông ta sẽ nói 'Nó tròn' thành cho lời chào hỏi. Kể cả trong những cuộc gặp mặt của học viện, ông ta luôn bắt đầu với cụm ' Nó tròn'. Tuy nhiên, ông ta chưa từng đưa ra được bất cứ bằng chứng thuyết phục nào cả. Cuối cùng thì, ông ta sẽ hét "Thật khó chịu!" trong khi cảm thấy khó chịu.

 Ông tính làm một học giả đắm chìm trong bi kịch cơ à? Không chỉ cái ý nghĩ là ông đang bị áp bức, mà là chính bản thân ông cơ. Ông phiền phức lắm rồi nhá! Là những gì mà bạn của thần luôn càu nhàu ạ"

"Ta đã bảo là tính toán của ta đúng cả mà, phải không!?"

 "Không phải là ông đã thiếu mất một chữ số nào đó rồi à? Vậy sao ông không phát hiện ra và cho tôi xem cái sai số thường đi hả?"

 (TN: đừng cố hiểu, hack não lắm)

 Không phải là mấy người đang yết kiến vua à?

 Mà, tôi nghĩ cũng chả sao. Cũng tốt khi mà mọi người tràn đầy sức sống thế này.

 Nói là thế, nó hoàn toàn trở thành một cuộc cãi vã trên internet cmnr. Bộ tất cả những người Cretian đều thế này cơ à?

 Nó khá giống với học thuyết Ptolemaic và học thuyết Copernian nhỉ. (TN: gg-neesama đi mấy bợn)

 Cái nào mới đúng nhỉ, tôi cứ thắc mắc không thôi?

 Trong thời điểm này, tôi đã xác nhận rằng hành tinh này hình tròn rồi. Ta sẽ biết thôi nếu quan sát một con thuyền.

 Dù sao thì, tôi vẫn chưa biết là nó quay quanh mặt trời hay ngược lại.

 Thế giới này có những thứ như là phù thủy, tiên, thánh hộ, Griffons, và những thứ tương tự nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu nếu mặt trời quay quanh hành tinh này.

 Tôi cũng chẳng biết nhiều về thiên văn học mà.

 "Kiểu gì chẳng được nhưng, ông nghĩ là mình có làm được công việc này không?"

 "Vâng, thần tin là mình có thể đảm đương công việc này ạ. Thần khá tự tin về việc đoán những dòng chảy của sông ngòi ạ"

 Oh?....... Vậy tôi nghĩ ổng sẽ làm được thôi.

 "Được rồi Ismere, Qingming, Nikolaos, và Tetra. Ta ra lệnh cho mọi người kiểm soát cơn lũ. Mà, làm nó sau cuộc triệu tập đã nhé, okay chứ? Thực hiện vài cuộc điều tra sơ bộ đi"

 "Vâng, thưa bệ hạ!!"

 P/s: chap này dài vãi thật :)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

TRANS
Nào cùng xây dựng một đế chế hùng mạnh, bước 1: xây dựng hệ thống thủy lợi :))
Thanks~
Xem thêm
2 đứa kiếm sĩ vs phù thủy yêu nhau bỏ trốn chừng nào đến nhỉ
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Yolo :))
Thanks Thớt :D
Xem thêm
Z...z...z :))
Xem thêm
Hừm hừm :x
Xem thêm