Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Chế độ cai trị mới và Tân vương

Chương 83: Công nghiệp

11 Bình luận - Độ dài: 3,340 từ - Cập nhật:

P/s: theo trans eng thì chap này sẽ khó hiểu

-------------------------------

Hiện tại, đất nước chúng tôi có giấy và muối là ngành công nghiệp chính.

 Chúng tôi cũng có thể thêm vào hồng ngọc bảo từ cuộc chiến trước.

 Nhờ vào 3 thứ này, ngân khố của chúng tôi đang tăng lên nhanh chóng.

 Nhưng mà, tiền là thứ mà chúng ta cần phải có càng nhiều càng tốt.

 Từ lúc này trở đi, là cuộc xây dựng thủ đô, dự án cầu đường, và dự án kiểm soát lũ lụt sẽ bắt đầu.

 Bằng bất cứ giá nào, chúng tôi sẽ cần tiền cho cả những thứ khác như là phát triển rộng rãi công cụ sản xuất bằng sắt, ngựa và bò.

 Thêm nữa, tôi muốn nhanh chóng hoàn thành một hệ thống kinh tế luân chuyển tiền bạc trên khắp cả nước. Để có thể đạt được điều này, tôi nghĩ là cần thêm những ngành công nghiệp khác nữa.

 Đất nước hiện đang sản xuất giấy, sắt và hồng ngọc bảo trong khi chiếm độc quyền sản xuất chúng.

 Với thứ này, mặc dù nguồn thu nhập của quốc gia đang gia tăng, thì thu nhập của người dân vẫn như cũ.

 Hơn nữa, giấy không phải là thứ thông dụng trong cuộc sống. Kể cả hồng ngọc cũng không phải là thứ mà nông dân có thể chạm tay vào.

 Trong khi sự buôn bán với các quốc gia khác chiếm vai trò quan trọng, thì việc cải thiện nhu cầu trong nước cũng quan trọng không kém.

 Kẻ cả dân thường của Vương quốc Rosyth cần hàng hóa mà họ có thể mua và phung phí tiền một chút.

 Trong thời gian này, thứ mà tôi đang nghĩ tới là tăng sản xuất những loại rượu như là whiskey, vodka, grappa, và mấy cái tương tự.

 Nếu chúng tôi thay đổi những thùng ủ rượu mà chúng tôi đang dùng thành những thùng chưng cất liên tục, chúng tôi sẽ có thể ủ được rượu với số lượng lớn. (TN: lên Wiki và tra "pot stills" và column stills" để biết thêm chi tiết)

Tôi chỉ biết cấu trúc của thùng chưng cất rượu liên tục nên tôi sẽ giao vụ này lại cho một thợ rèn.

 Ông ta sẽ có thể làm ra thứ giống với nó thôi. Cũng không sao nếu chúng chỉ có thể tạo ra một loại không dở hơn những loại bây giờ là được. Vấn đề phát triển nó sẽ được giải quyết theo thời gian thôi mà.

 Về rượu nho, thì nó  đang được sản xuất bởi những ngôi làng nông trại ở mọi nơi.

 Tiếp theo, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi đem chúng khi đã lên men đi xuất khẩu. Chuyện này, dù sao thì, sẽ tốn khoảng 3 năm hoặc hơn cho thời kì lên men.

 Rượu vang, mặt khác, sẽ tốn tầm 6 tháng để thành rượu nên chúng tôi có thể nhanh chóng sản xuất chúng.

 Chúng tôi sẽ tái sử dụng những cái bã nho mà chúng tôi quăng đi nên lợi nhuận của chúng tôi sẽ càng tăng thêm nữa. (TN: cái này thì lên wiki và tra rượu sake để biết thêm chi tiết nhé)

 Về phần bia, thì tôi không khuyến khích làm ra chúng.

 Tôi không biết rõ lắm nhưng có vẻ là người Adernia và người Cretia không thích bia lắm.

 Ngay từ đầu, rượu, đối với họ, là chất cồn hòa trộn với nước tạo thành.

 Thứ có độ cồn cao và chính bản thân nó cũng không hòa trộn với nước, như bia, là thứ thức uống kém văn minh.

 Ngay từ đầu, lúa mạch được xem là thực phầm thiết yếu cho sự sống còn, nên mọi người thường xem thường chúng.

 Đó là lí do mà họ ghét bia.

 Vodka cũng được làm từ lúa mạch nhưng vẫn ổn là vì nó có thể uống được sau khi thêm nước vào. Nó cũng không có độ cồn quá cao.

 Mà, cũng thiếu gì người uống chúng như cá uống nước đâu.

 Tôi cũng khuyến khích gia tăng sản lượng cây gai và gai dầu. Tôi vẫn chưa biết mình nên dùng cây gai dầu vào việc gì nữa.

 "Chúng ta nên làm gì với cây gai dầu nhỉ?"

 Tôi thử hỏi Julia và Tetra.

 Cái này là một kiến thức phổ thông, nhưng cây gai dầu là nguyên liệu để làm ra chất phiện.

 Dĩ nhiên, nếu tôi khuyến khích sản xuất thứ đó, thì sẽ luôn có người sản xuất cái đó ra chỉ để giải trí mà thôi.

 Phá vỡ tình trạng đó là một vấn đề cực kì nan giải đấy.

 Từ ban đầu, có rất nhiều làng mạc tập trung trồng gai dầu trong quốc gia này, nên nó không có bị cấm. Điều này chỉ giống như là cướp đi nguồn sống của họ cộng thêm sự thiếu hụt của nguồn nguyên liệu cho ngành dệt may mà thôi.

 Nhưng, kết cục, thì cần sa vẫn là chất phiện.

 Trong khi ta thường nghe nói là "Mức độ độc hai của cần sa vẫn thấp hơn thuốc lá", theo tôi người chưa từng thử qua cả hai thứ này (không cần phải nói cũng biết), chúng chỉ là những thứ không cần thiết.

 Nếu nó không được biết tới rộng rãi thì tốt hơn là cứ kệ nó thôi.

 Điều này sẽ chỉ mất trật tự trị an xã hội thôi, và sẽ tổ gia tăng thêm lượng ngân khố cần thiết cho y tế.

 Điều này cũng chỉ có lợi cho những tổ chức tội phạm.

 Ở mức độ nổi tiếng thế này, nếu chúng tôi muốn cấm hẳn chúng thì cũng được thôi.

 Nếu nó trở thành một phong tục, thì cả cái thứ như thế này cũng chẳng thể phân biệt được.

 Nói là thế, chứ quần áo thì chỉ có thể làm ra từ cây gai dầu thôi.

 Chúng tôi có nhận được một lượng lớn lông cừu chất lượng cao từ thị tộc Equus nên chúng tôi vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân.

 Nhưng mà, một khi chúng tôi đã thống nhất được Bán đảo Adernia, có khả năng là nhu cầu sẽ vượt qua mức cung cấp.

 Vì chúng tôi đang tuyên truyền, thông qua những phù thủy, những quy trình khử trùng để chưng cất rượu, chúng tôi cũng giảm thiểu thương vong vì bị nhiễm trùng sau khi sinh con.

 Số hộ gia đình canh tác luân phiên cũng đang từ từ gia tăng do đó sản lượng lương thực đang gia tăng mạnh mẽ.

 Với sự phát triển thế này, nhu cầu về quần áo trong tương lai chắc chắn sẽ gia tăng.

 Chúng tôi có nên độc quyền sản xuất và buôn bán cây gai dầu và tránh tình trạng cần sa trở nên nổi tiếng với người dân không?

 "Chúng ta nên độc quyền nó. Về dệt may, chúng ta nên ưu tiên sử dụng cây gai hơn là cây gai dầu. Những thứ không cần thiết thì chỉ là những thứ không cần thiết mà thôi. Thứ thuốc làm ngu muội con người nên bị xử lí"

 Tetra đưa ra ý kiến đầu tiên.

 Vải sợi gai, làm ra từ cây gai, là loại vải cực kì nổi tiếng ở phía tây.

 Quần áo của tôi củng được dệt từ vải gai đấy.

 Nó dù gì thì cũng mềm hơn so với với vải gai dầu mà. Cảm giác của nó đã hơn nhiều.

 Ừ thì, chắc chắn là chỉ cần cây gai thôi cũng đủ rồi, nhỉ. Thêm gai dầu nữa là không cần thiết ha.

 "Hmm, em nghĩ là chúng ta nên khuyến khích chúng, anh biết đấy. Chúng ta sẽ không thế nào độc chiếm gai dầu được mà, phải không? Ngược lại, chúng ta có thể giới thiệu thêm cây gai dầu vào quá trình canh tác luân phiên, vậy là ta có thể sản xuất ra chúng với số lượng lớn rồi. Bên cạnh đó, kể cả khi chúng ta có độc chiếm gai dầu, thì nó vẫn tuồn vào bên trong nước được mà, phải không? Người Cretia và những người khác vẫn còn dựa vào chúng mà"

 Giờ nghĩ lại mới thấy, có rất nhiều người Cretia nghiện cần sa...

 Nếu mấy thằng đó mà bước vào nước ta, thì dĩ nhiên cần sa cũng vào chung luôn.

 Người Cretia sẽ nói thế này "Ê người anh em, cái thứ này điên thật chứ" Và người Adernia sẽ "Thật à? Cho tao thử phát nào!!"

 Cái lũ điên người Cretia đó. Đừng có kéo người dân Adernia thật thà chất phác của tao vào con đường tội lỗi coi.

 "Nếu chúng ta cấm cần sa thì chúng ta cũng cấm những thứ đó trao đổi với những nước khác. Mặt khác, không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ cần làm rõ sự cần thiết của nó sao?"

 Hmm, nên làm gì đây.

 "Vậy anh nghĩ là ta sẽ ngưng khuyến khíc trồng gai dầu trong lúc này và chỉ tập trung khuyến khích trồng cây gai lấy sợi thôi. Đồng thời cũng ngưng gia tăng sự phát triển của nó ở mức độ quốc gia. Chúng ta sẽ chỉ khuyến khích khi nhu cầu gia tăng và lượng cung cấp không thể thỏa mãn được nữa"

 Cuối cùng thì, chúng tôi chọn cách thỏa hiệp.

--------------------------------------------------------------

 "Nee, Almis. Anh đang khuyến khích nuôi bò, lợn và ngựa, phải không? Nhưng, anh lại không khuyến khích nuôi cừu, phải chứ? Cem biết lí do được không?"

 "Đó là vì thị tộc Equus đang nuôi cừu rồi. Anh muốn tránh cạnh tranh kinh tế. Dù sao thì họ cũng là quốc gia quân sự mạnh mà"

 Lí do mà thị tộc Equus và Vương quốc Rosyth chưa choảng nhau lần nào là vì dãy núi Alva.

 Ngựa khó mà có thể băng qua núi được.

 Bên cạnh đó, thị tộc Equus không có hứng thú mấy với thứ nằm ở bên kia rặng núi cả.

 Dù sao thì, bởi vì là đồng minh, tình thế đã xoay chuyển chút ít rồi.

 Có nguy cơ cực cao là họ sẽ đưa ra quyết định là xâm lược vương quốc Rosyth giàu có.

 Do đó, thì tôi sẽ xóa bỏ, càng nhiều càng tốt, những hạt giống dẫn tơi tranh chấp. Những người hàng xóm thân thiện sẽ tốt hơn đấy.

 Với điều đó trong đầu, chúng tôi có thể thấy rằng chúng tôi không có bất kì đối thủ cạnh tranh nào trong số lượng lợn và bò.

 Bò có thể dùng cho việc làm nông và có thể thu được sữa.

 Lợn, mặt khác, nhanh lớn nên chúng là phù hợp với lượng thịt tiêu thụ.

 Trong khi đó chúng tôi mua ngựa từ thị tộc Equus.

 Khó mà có thể nói rằng ngựa của họ phù hợp cho những việc làm nông mặc dù chúng phù hợp cho chiến trận.

 Do đó, tốt hơn là tự xách đít lên mà nuôi ngựa để làm nông trong khi vẫn mua ngựa chiến từ họ.

 "Em thích cá nước ngọt hơn là thịt lợn"

 "Em, thì ngược lại, thích trái cây hơn thịt"

 Mặc dù nó cũng tốt thôi và những món yêu thích của hai người đều tốt cho sức khỏe cả, đó là vì sở thích của hai em có quá ít đi thôi, biết không...

 "Tiện thể, tiện thể thì..."

 Julia thấp giọng.

 "Anh đã bảo là anh sẽ thống nhất bán đảo Adernia nhưng.... anh có kế hoạch nào cho tương lai gần không?"

 Là về chiến tranh hử.

 "Anh không có bất kì kế hoạch nào cho bây giờ cả. Anh chỉ vừa trở thành vua mà thôi. Anh muốn tập trung vào việc quản lí kinh kế đất nước hơn"

 Lúc này, chúng tôi đang thiếu hụt nhân lực cho những dự án công trình.

 Nếu chúng tôi gây chiến, thì chúng tôi buộc phải ngưng mấy cái dự án đó lại.

 "Ít nhất thì, chúng ta sẽ bắt đầu sau khi đã có được một đội quân mạnh mẽ đã"

 ----------------------------------------------------------

 "Việc tập luyện thế nào rồi?"

 Tôi gọi Ron, Rosward, và Gram tới và hỏi.

 Ron, Rosward, và Gram lần lượt chỉ huy quân bộ binh, kỵ binh, và cung thủ lẫn quân phóng lao.

 Ron là người đầu tiên mở lời.

 "Có sự chênh lệch kĩ thuật giữa tân binh và quân sĩ từ Lãnh thổ tộc Ars nhưng họ vẫn làm tốt đa số mọi yêu cầu. Cần thêm một tháng nữa và chúng ta sẽ có thể đưa họ đi ra thực chiến được rồi"

 Không có vấn đề gì với việc huấn luyện bộ binh cả.

 Tiếp theo là Gram nhỉ.

 "Từ lúc đầu, chúng ta cần phải có kĩ thuật dành cho cung thuật. Những người chúng ta vừa mới tuyển từ quân đội thường trực của đều là những cung thủ lão luyện và thợ săn, nên họ khá là giỏi. Nhưng mà.... kĩ năng của họ lại khác với những gì thần mong muốn. Họ cũng không thể dùng được cung loại lớn. Dù gì thì, họ cũng đã sẵn dàng để đưa lên chiến trường"

 Nói cách khác, phía cung thủ cũng không có vấn đề gì.

 Cuối cùng là.... Rosward.

 "Nhắc mới nhớ, cái thằng đầu vàng sao rồi? Hắn vẫn còn là binh sĩ chứ?"

 Cái tên đó, hắn có vẻ đã tự mình thoát khỏi danh phận nô lệ rồi.

 "Virgar, phải không ạ? Tên đó, có hắn đã dùng hết tiền cho gái điếm rồi. đó là tại sao tên đó đã trở lại với phận làm lính. Có vẻ là những nô lệ khác cũng chung tình trạng. Những người còn lại thì, mặt khác, vẫn còn làm lính vì 'kiếm thêm tiền' hoặc chỉ là do họ nói thế"

 Ô? Được đấy.

 Sẽ không hay chút nào nếu thiếu người German. Sức mạnh của chúng tôi sẽ tụt mất.

 "Sự khác biệt kĩ thuật giữa dân lâu năm với tân binh còn quá lớn. Không cần phải nhắc tới.... Hơn nữa, những người duy nhất có thể đánh lại được người của thị tộc Equus chỉ có những cựu nô lệ người German mà thôi. Khó mà có thể cho họ lên chiến trường được"

 Gặp khó khăn rồi nhỉ.

 "Mà, huấn luyện kỵ binh cũng khá khó khăn mà nhỉ. Oh, ta có ý này... Tại sao chúng ta không mua thêm ít người nữa từ Ains nhỉ? ..... Nhưng dựa vào người ngoại quốc không tốt tí nào.... Ta đoán là ngươi chỉ có thể làm tốt nhất có thể thôi. Không nhất thiết phải huấn luyện cho họ lên tới mức ngang ngửa người thị tộc Equus. Họ chỉ cần đủ tài giỏi là được rồi"

 Thật vô lí khi mà đòi phải vượt qua được thị tộc Equus trong phần kỵ binh.

 Đám đó toàn là kỵ binh từ lúc sinh ra rồi.

 "Chúng ta sẽ có chiến tranh sớm thôi ạ?"

 Ron hỏi tôi.

 "Không, lúc này thì ta không có ý định gây chiến. Nhưng.... có khả năng chiến tranh sẽ tự tìm đến ta"

 Vương quốc Rosyth đã đột ngột tăng mạnh sức mạnh quân sự.

 Chúng tôi hiện đã vượt qua mức 200,000 người dân.

 Vương quốc Belvedere ở phía Nam và Vương quốc Eville ở phía tây chỉ có khoảng tầm 100,000 người. Sẽ không có gì lạ nếu họ xem chúng tôi là mối đe dọa cả.

 Cây định đã được đóng vào cột.

 Có đủ nguy hiểm đến mức chúng tôi có thể bị dính phải tình trạng giống như phe chống-Nobunaga vậy.

 "Đó là tại sao một quân đội mạnh mẽ là cần thiết. Để có thể ngay lập tức huy động... mà không cần sự cho phép từ những gia tộc lớn khác. Ta trông cậy vào các ngươi"

 """Thần đã hiểu"""

 Bây giờ thì, tôi đã biết là quân đội không có vấn đề gì cả.

 Mọi chuyện sẽ yên bình trong một thời gian.

 "Giờ mới nhớ, mấy đứa, chừng nào mấy đứa làm đám cưới thế?"

 Cả 3 đồng loạt đỏ mặt và quay mặt đi.

 Vẫn chưa quyết định hử. Nhanh chân lên cái đi mấy đứa này.

 -------------------------------------

"Bartolo. Vương quốc De Morgal sao rồi?"

 "Để xem nào. Chúng có vẻ vẫn đang tranh chấp lẫn nhau về vấn đề nối ngôi"

 Tôi đã lệnh cho Bartolo làm gián điệp bên trong Vương quốc De Morgal.

 Tôi cũng đang thực hiện điều tra của riêng mình nhưng, như dự đoán, Bartolo, trực tiếp ở bên trong lãnh thổ của mục tiêu, sẽ thu được nhiều thông tin hơn.

 "Sao ngài lại hỏi thế, thưa bệ hạ?"

 "Sẽ không hay tí nào nếu chúng ta ăn hành từ liên minh giữa Vương quốc De Morgal, Vương quốc Eville, Vương quốc Belvedere và thị tộc Equus"

 Chúng tôi hiện đang liên minh với Vương quốc Equus nên đỡ lo hơn về việc họ đánh gọng kìm ta nhưng....

 Nói thẳng ra là, không có gì là chắc chắn cả.

 "Để xem nào... Vương quốc De Morgal và thị tộc Equus đều không có ý định xâm lược ta. Chúng ta không cần phải lo về điều đó. Bên De Morgal không có rảnh để làm thế công thêm bên Equus, mặc dù chỉ là tạm thời, đang liên minh với ta. Vấn đề ở đây là Eville và Belvedere. Dù sao thì, thần tin rằng ta có thể yên bình về vấn đề liên quan tới Vương quốc Eville"

 Và lí do là?

 "Vua Eville là người cẩn trọng. Hắn không phải là loại người sẽ dễ dàng làm một việc nào đó. Bởi vì De Morgal và Equus không có ý định xâm lược nước ta, sẽ khó mà có thể đánh ta bằng cách liên minh được. Eville cũng sẽ không thể hành động"

 Ngược lại, nếu De Morgal giải quyết xong chuyện và Equus thay đổi quyết định, và việc liên minh là hoàn toàn có thể xảy ra.

 "Belvedere thì sao?"

 "Xui xẻo là... thần không có ý kiến gì cả. Dù sao thì, tên vua đó thường ghét mấy quốc gia vượt qua hắn. Hắn cũng là người đã giúp cho Vua Ferrum được độc lập đấy. Do đó, khả năng ((xảy ra giao tranh)) có tồn tại. Nhưng... thần không nghĩ là chúng sẽ hành động nếu cả 3 quốc gia khác không hành động trước"

 Hiểu rồi.... nói cách khác, không có vấn đề nghiêm trọng nào trong thời gian này cả.

 "Thế cơ à? Tiện thể thì, ông nghĩ thế nào với việc liên minh với nhiều thành phố liên bang của người Cretia?"

 "Hmm, không phải cũng tốt sao? Điều này đâu có đẩy ta vào trạng thái bất lợi đâu, phải không? Dù sao thì, chúng ta có người làm cầu nối cơ à?

 "Là từ Ains đấy. Anh ta bảo là họ tới từ Lezzad"

 Nói cách khác, là đám đó cũng chỉ đang thử nước mà thôi. (TN: tức là đang thám thính tình hình)

 Ains chắc chắn là người thúc đẩy đám đó. Anh ta chắc chắn có ý định mở rộng sức ảnh hưởng của anh ta khắp Lezzad dưới quyền lực của tôi.

 Một liên minh với Lezzad sẽ là nước chiếu tướng Belvedere luôn.

 "Nếu ngài có hứng thú đến vậy thì, vậy sao không tới đó xem thử đi?"

 "N?"

 Thần đang nói tới tuần trăng mật của người đấy, bệ hạ à. Tại sao ngài không ghé qua Lezzad, Gehenna, và Nemes để tận hưởng nó?"

 Đó..... chắc chắn là một ý kiến tuyệt vời.

 P/s: xin lỗi vì đang chap trễ, lí do là ôn thi 

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
TRANS
Đi tiuần trăng mật trá hình do thám :))
Thanks~
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Chờ5năm cho thủ đô xây xong rồi đánh
Xem thêm
Thanks Thím :D
Xem thêm
Cố gắng hơn lần sau
Xem thêm
Giám thị coi như kiểu làm bìa về nhà hs nhảy đứng lên chép bài còn đel để ý
Xem thêm
Xin lỗi ad vì vào muộn do đang chán nản vì cái điểm thi hkoong thể hiểu nổi :) dù sao thì cũng không bị tạch nhưng mà cái QUÁI gì vậy !! Hazz coi như lần này tôi đã thua cả về lực học trí tuệ và thua cả mấy đứa gian lận luôn
Mà thi trường nên 80% gian lận là chắc chắn rồi cơ mà t cay là vì đel hiểu sao điểm lại thấp đến vậy
Xem thêm
bình tĩnh nào mấy đứa cheat thì nói gì miễn mình ko phạm lỗi và ko tạch là đc
Xem thêm