Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Anh Hùng Đại Chiến

Chương 328 - Ma lực của Fenrir

24 Bình luận - Độ dài: 2,683 từ - Cập nhật:

Chapter 328: Ma lực của Fenrir

“Ngươi nghĩ ngươi đang nhìn đi đâu vậy!?”(Tact)

“Ah, thứ lỗi cho ta.”(Naofumi)

Có lẽ, tôi nên ngừng bỡn cợt lại.

Raphtalia và những người khác đều ổn cả.

Đã đến lúc tôi nên đánh nghiêm túc rồi.

“Mọi người, yểm phép hỗ trợ đi! Nếu chúng ta kết hợp sức mạnh, ta có thể dễ dàng đập chết tên này!” (Tact)

Oy… thế quái nào mà ngươi đổi luật nhanh thế?

Chẳng phải ngươi nói là một mình ngươi là đủ rồi sao?

「Zveit Boost] !

「Zveit Magic] !

Những tiếng niệm phép vang lên, những phép hỗ trợ đa dạng được yểm vào người hắn, nhưng tôi chả thấy có gì thay đổi nhiều.

Nếu phải so sánh, tôi vẫn thấy tác dụng của Revelation Aura X thật tuyệt vời.

Nó giúp năng lực của tôi nâng cao đến mức có thể chiến đấu sòng phẳng với kẻ có lv cao hơn mình rất nhiều.

Nhưng cũng chẳng thể nói tên này chơi sạch được, và nếu tôi không phân bố points hợp lí vào các skills, nó sẽ không thể hiệu quả đến mức này được.

“Được lắm, bây giờ chịu chết đi!” (Tact)

“Này, cháu bé có ổn không vậy?” (Naofumi)

“Đừng tưởng chỉ vì mạnh lên một tí mà có thể ngạo mạn như vậy!” (Tact)

“Đó không phải là thứ mà một tên như ngươi có thể nói đâu.” (Naofumi)

“Đây là lần cuối ngươi có thể cười như vậy. Bây giờ hãy cảm nhận đi, sức mạnh của ta và tất cả mọi người!” (Tact)

Tôi đâu có cười đâu. Tôi chỉ đang ngáp vì chán thôi…

Đúng như tôi đã nghĩ, Tact bắt đầu ngân xướng ma pháp.

Thẳng thắn mà nói thì… hắn niệm cũng khá nhanh.

『Ta, kẻ đã thông tuệ cội nguồn của sức mạnh. Hãy để chân lý một lần nữa được ban ra. Hãy để cơn cuồng phong của bạo viêm thiêu cháy tất cả những gì hắn có』!

「Dreifach Firestorm」!

“Dreifach!?” (Naofumi)

Gượm cái đã!

Hắn, kẻ tự xưng là một bậc thầy ma pháp, chỉ có thể dùng ma pháp cấp Dreifach.

Đùa bố à?

À nhưng nếu nghĩ kĩ, Revelation là ma pháp mà chỉ anh hùng mới dùng được.

Nếu nhìn theo tiêu chuẩn của phần còn lại của thế giới, tôi đoán Dreifach đã là cấp độ cao nhất.

Thật ra, đây là lần niệm phép nhanh nhất tôi từng thấy.

“Chết đi!” (Tact)

Tact cười một cách đắc thắng khi hắn kích hoạt phép.

Một lốc xoáy rực lửa hình thành và bay thẳng về phía tôi.

『Ta, kẻ đã thông tuệ cội nguồn của sức mạnh. Hãy để chân lý một lần nữa được ban ra. Hãy quét tan cơn bạo viêm cuồng phong đang thiêu đốt mọi thứ trước mặt hắn』!

「Anti Dreifach Firestorm」

Tôi đã phân tích phép mà hắn dùng, và kích hoạt một phép khác để vô hiệu hóa nó.

Và như thể chưa từng tồn tại, cơn lốc xoáy lửa biến mất .

Cho dù có khoảng trễ trong khi niệm, tôi vẫn vô hiệu hóa nó thành công.

“Ta không thể nói là cái phép lôm côm đó ấn tượng được . Ngươi… có đúng là đã thông tuệ ma pháp không vậy ? Ngươi đã sống được mấy năm ở thế giới này vậy ?” (Naofumi)

“Cái đ-” (Tact)

Nhận thấy ma pháp của mình dễ dàng bị vô hiệu hóa, hắn trở nên câm lặng.

Nó trông có vẻ giống một phép AoE, vậy đó là ma pháp ở mức độ cao nhất của hắn à?

“Vậy ra đâu chính là sức mạnh thật sự của Trượng… Nó chắc chắn sẽ là của ta!” (Tact)

“Nhầm rồi thằng ngu…” (Naofumi)

Hắn đang nhầm nhọt không hề nhẹ. Đây chả phải sức mạnh của cây Trượng.

Hắn làm tôi nhớ về Ren hồi trước… Cũng khá lâu rồi tôi mới nghe một thứ não tàn như vậy.

Chà, tôi đã phân tích phép của hắn khá nhanh nhưng phần niệm phép là thành quả của bản thân tôi.

“Và ngươi được một Long Đế theo phù trợ phải không? Ngươi đáng lẽ phải biết về long mạch pháp rồi chứ? Cái mà giúp ngươi dễ dàng can thiệp vào những thứ khác ấy!?” (Naofumi)

Thật là chán nản.

Cái độ thông tuệ về ma pháp mà hắn ẳng lúc trước đâu rồi?

Hắn đúng là niệm phép rất nhanh.

Hắn chỉ cần ít hơn 5s để niệm ma pháp cấp Dreifach.

Nhưng tôi có thể niệm nhanh hơn thế bằng cách lược bớt câu niệm đi.

Mặc dù, đó là sức mạnh của Trash, đúng hơn là cây Trượng.

Theo phỏng đoán của tôi, thứ này… Không, thứ đó để lúc khác vậy.

Hmm?

Tôi phát hiện ra sự hiện diện ma pháp.

Tôi thấy Bitch đang niệm phép về hướng tôi. Con ả này đích thị không có não rồi.

Ả có lẽ đang tạo cơ hội cho Tact tấn công hoặc thứ gì đó tương tự.

Cứ làm như tôi để yên vậy.

Ta sẽ cho các ngươi hôn đất cùng nhau sớm thôi.

「Zveit Wing Blo-」

「Fenrir Force X」!

Tôi vận khí của mình, làm cho Tact và Witch không thể sử dụng skills.

Ngươi sẽ phải chết tại đây hôm nay, Bitch!

Cây Trượng sáng lên, và cái đầu sói trên nó mở miệng ra. Một tia sáng bắn ra từ viên ngọc trên thân trượng.

“Uo!”

Một tia dạng lazer dày bắn về phía Witch.

Hoặc đáng lẽ là thế nhưng tôi đã căn xịt.

Kể cả Tact, kẻ đang ở rất gần cũng né được.

Phản xạ của hắn tốt thật.

Tôi nghĩ nó mất 3s để niệm.

Vì nó đã trượt, tôi liền hủy nó. Nhưng lượng SP tiêu thụ vẫn rất cao.

Ah… Sau khi bắn, tôi đã nhận ra.

Mấy con cẩu súc sinh này phải thật đau đớn và thống khổ trước khi tôi giết chúng.

Không tôi sẽ không bao giờ hết phẫn nộ.

Nếu là như vậy, có khi thế này lại tốt hơn.

“Chết tiệt! Mình trượt rồi.” (Naofumi)

Trong phạm vi vài mét ở chỗ tia lazer bắn trúng, tay chân của Witch bị xóa xổ.

Kể cả khi tôi nhắm trượt, tôi vẫn bắn trúng thứ mà tôi không chủ định nhắm đến.

Từ những gì tôi nhớ, đó là một nhân dạng phụ nữ mặc bộ đồ nữ hầu.

Không còn sót lại gì ở chỗ cô ta từng đứng.

Nhưng cô ta đang ngắm bắn tôi nên tôi cũng không để ý cho lắm .

Thế này có tính là giết người không?

Tôi chả cảm thấy tội lỗi gì cả.

Bọn này nhất định sẽ bắn chết tôi nếu chúng có cơ hội.

Đây chỉ là tự bảo vệ bản thân thôi.

Cô ta cũng đang cùng phe với Witch.

“Ah…” (Tact)

Tact bàng hoàng nhìn vào mảnh khăn đang bay trong gió, thứ từng thuộc về người phụ nữ kia .

“Phát này sẽ không trượt nữa đâu.” (Naofumi)

Nhưng thời gian hồi cũng khá lâu.

Tôi nhắm chặt cây trượng và vận phép lần nữa.

“THẰNG CHÓ MÁ!” (Tact)

Khá giống Trash lúc đang điên tiết, Tact bắt đầu vung vũ khí lung tung.

Trảo. Roi. Rìu. Búa. Thậm chí cả đạn.

Nhưng tôi né tất.

“Mày! Mày đã giết Eri! Tao chắc chắn sẽ không tha thứ cho mày! Tao sẽ giết mày theo cách tàn khốc nhất!” (Tact)

“KYAAAAAAAAA!”

Harem của Tact hét lên phẫn nộ khi nhận ra việc tôi đã làm.

Nhưng bởi vì cơn giận, hành động của Tact trở nên dễ đoán.

Không giống trong anime, khi mà cơn giận sẽ khiến ta mạnh hơn, đây là thực tế.

Nó khiến tôi nhớ lại lúc Nữ hiệp sĩ đấu với Ren khi hắn bị nguyền.

Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy như tôi hiện tại khi né các đòn tấn công của hắn.

Có thể điều tôi nói như đang tự bóp chính mình, nhưng hắn cần phải kiềm chế cơn giận lại.

Dồn nén cơn giận vào điều mình sẽ làm với kẻ thù.

Như tôi hiện tại vậy.

“Mày có hiểu việc mày đã làm không!? Eri là…người bạn từ hồi tao còn nhỏ đã theo tao rất lâu. Người cộng sự đầu tiên của tao và cũng là người đầu tiên chấp nhận tao. Thậm chí, giòi bọ như mày còn không xứng đáng giết người như cô ấy!” (Tact)

“Bố éo care! Nếu ngươi ra chiến trường, ngươi phải sẵn sàng để chết. Ngươi đã từng nghĩ đến những người chính ngươi đã giết chết chưa!? Ngươi đã từng nghe khi họ khi họ nói những lời giống ngươi chưa!?” (Naofumi)

Một thằng vừa ngu vừa ngây thơ.

Gửi những người hắn yêu quý ra chiến trường và hi vọng họ không chết, trong khi hắn vẫn tàn sát kẻ thù.

Nếu ngươi không muốn chúng chết, ngươi phải sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ chúng.

Atlas đã luôn nói với tôi như vậy.

Tôi có thể mất mạng tại một nơi không phải chiến trường.

Khi tôi trở nên quan trọng với Atlas, cô bé đã là người phải bảo vệ tôi.

Khi tôi đang chiến đấu thì hắn làm gì?

Hắn thậm chí còn chả thèm cố để bảo vệ ai đó.

Không, hắn chỉ cố gắng né tránh việc bản thân phải làm thôi.

Nếu cô ta thực sự đáng quý với ngươi đến vậy thì ít nhất chắn cho ả đi, nếu ngươi nghĩ đòn đó mạnh. Hắn thậm chí còn có Khiên của tôi kia mà .

“Thay vì trách ta đã giết cô ta thì ngươi nên tự trách bản thân mình vì quá vô dụng.” (Naofumi)

Tôi đã không còn quan tâm đến logic nữa.

Cuộc chiến này là giữa những tên sát nhân.

Nếu ngươi không muốn có thương vong thì ngươi một mình gank team đi.

Có rất nhiều cách để mà giải quyết.

Hắn đã bỏ qua tất cả mà tự đào mồ chôn mình.

Ah… thế này khó chịu quá.

「First Float Mirror, Second Float Mirror」

Tôi sử dụng Float Shields phiên bản dành cho Trượng, và cho chúng bao quanh Tact.

“Kunu! Khốn nạn! Đứng yên đi!” (Tact)

“Có gì quy định ta không được phép né đòn tấn côn của ngươi vậy? Khiên có cách chiến đấu của riêng nó.” (Naofumi)

Chẳng phải phản xạ của tôi tệ.

Tôi chỉ không theo kịp những kẻ có phản xạ cực nhanh thôi, nhưng với từng này ma pháp hỗ trợ ở trên người, né ba cái thứ này chỉ là muỗi.

Điều này cũng chả thay đổi kể cả tôi dùng Khiên.

Chỉ là do tôi thường chọn không né thôi.

Khi thằng tanker mà né sát thương thì ai biết cái gì sẽ xảy ra?

Công việc của tôi là cầm chân chuyển động của địch.

“Ta sẽ bắn một số phép, cố mà đỡ nhá.” (Naofumi)

“Cứ làm như tao sợ ấy!” (Tact)

Tôi sẽ dùng một phép niệm nhanh.

「Zveit Fire」!

「Zveit Water」!

Đây là những phép thuộc tính duy nhất mà tôi học.

Ban đầu, tôi không thể sử dụng chúng.

Từ khi sử dụng Trượng, tôi có thể niệm chúng mặc dù chả cần học.

“Một đòn như vậy-” (Tact)

Phép của tôi bay khá chậm theo một đường thẳng nên Tact dễ dàng né được.

Ah nhưng ý của ta éo phải vậy đâu thằng ngu.

Phép bị hắn né vòng trở lại và tấn công hắn từ phía sau.

“Gu!? Mày đã làm gì!?” (Tact)

“Ít ra ngươi phải còn một tí tế bào não chứ?” (Naofumi)

Đó là khả năng của Float Mirror. Nếu căn đúng, tôi có thể phản xạ quỹ đạo một số phép.

“Vậy ít nhất hãy để ta thông não chi thuật cho ngươi vậy.” (Naofumi)

「Erst Blast」!

Tôi nắm chặt cây Trượng và giải phóng một skill.

Phép được bắn ra theo dạng tia.

Tact chỉ dơn thuần né nó lần nữa, nhưng những chiếc gương vẫn sẽ phản lại phép theo điều khiển của tôi, và những tia đó sẽ bay vòng quanh Tact.

Tôi còn chả thèm cố gắng bắn trúng. Tôi chỉ muốn vờn hắn thôi.

Nhưng việc này lại dễ đến không ngờ.

Tôi di chuyển những chiếc gương để tạo một ma trận phép bao vây hắn.

Ah, có vẻ như tôi lại tìm ra một chiêu bá đạo khác rồi.

Vậy ra nó cũng có thể làm những việc như này.

Những chiếc gương hiện tại tự động di chuyển.

Quá tiện lợi.

Liệu Trash có thể điều khiển chúng như thế này không?

… Có lẽ là có.

Tôi cảm thấy việc có thể sẽ gây rắc rối cho tôi sau này.

Có vẻ như từng loại vũ khí yêu cầu một kiểu tài năng khác nhau.

Trash có lẽ sẽ dùng nó thuần thục hơn tôi.

Ông ta nói mình có thể sử dụng một số phép cấp cao.

Rõ rang, ông ta có thể điều khiển những chiếc gương sao cho có thể tấn công từ mọi phía cùng lúc hoặc mở rộng tầm công kích.

Điểm mạnh của nó là có thể vô hiệu hóa khả năng phòng thủ của địch.

Có khả năng sẽ tỉa trúng đồng minh nhưng ông ta từng nói nếu cẩn thận sẽ không sao. Tôi có thể khống chế được.

Điều tốt nhất mà tôi có thể làm là điều khiển những chiếc gương phẳng theo ý mình.

Đó cũng là nhờ kinh nghiệm từ những lần sử dụng Float Shields.

Ah… Tôi đúng là Khiên Hiệp Sĩ rồi.

「Blast Prison」!

Khi tôi hô vang tên phép, ma trận được hình thành trước đó phát nổ.

“Guhah!” (Tact)

Bay vui nhá Tact!

Tùy tùng của hắn hét lên kinh hãi.

Một vài trong số chúng bình tĩnh lại và bắt đầu nhắm đến tôi.

“Thế này chưa là gì đâu! Ta không l-làm sao hết. T-thế này… ngang muỗi đốt inox thôi.” (Tact)

“Ờ, ờ, ta không mù.” (Naofumi)

Hắn đang tự thẩm? Khi hắn nói thế, Harem và tùy tùng của hắn bắt đầu niệm phép hồi phục.

Một số còn niệm phép hỗ trợ.

Hắn có lòng tự trọng không vậy? Hay cơn giận của hắn đã lấn át nó rồi?

“Ngươi thực sự ghét những nữ nhân của mình mất mạng nhỉ? Vậy nếu ta nhắm vào chúng, ngươi sẽ tập trung bảo vệ chúng chứ?” (Naofumi)

Vẻ mặt của Tact trở nên nhợt nhạt. Hắn bắt đầu nhìn sang những người phụ nữ xung quanh hắn.

Chúng hiện đang nhìn tôi và run rẩy.

Thoải mái thật… cảm giác này khiến tôi cảm thấy mình như ở vai phản diện

Cũng khá tuyệt đó chứ.

Chỉ có trả thù mới đem lại cảm giác này… đây là một trong những điều đầu tiên tôi học được từ nó.

Bởi vì tôi chỉ có thể sử dụng Khiên đến tận bây giờ, tôi chỉ có thể gián tiếp làm kẻ thù bị thương.

Ai đã nói trả thù không đem lại cái gì ấy nhể?

Nếu mà mục tiêu trả thù của ta không có tí sám hối nào, chẳng phải vặt cổ cả lũ sẽ nhanh hơn à?

Đúng không hả Witch?

Nhưng những suy nghĩ này vẫn rất nguy hiểm.

Nếu tôi đi quá xa, tôi sẽ lại bị dính phải lời nguyền nào đó mất.

TRANs: Mình là Newbie nên dịch với văn phong có chỗ chưa ổn nên có lỗi gì cần sửa cứ góp ý mình sẽ xem xét để sửa. Đừng chửi nha, mình dễ nóng máu lắm. Mình cũng chỉ là một người dịch theo sở thích thôi nên sẽ cố gắng 1chap/tuần( trừ khi thi với bận). Mình làm solo nên cũng khá nhọc, nếu ai muốn giúp thì LH, mình sẽ xem. Thân:v

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

hợp lí mà có ai bik chap trc coi ở đâu ko
Xem thêm
Gánh team chứ nhỉ? Sao lại là gank team? :-?
Xem thêm
Gank chứ bro -)
Xem thêm
Thật ra đọc thấy 1 số chỗ hơi lủng củng nhưng ngó qua Eng thấy cũng như thế nên chịu thôi ????
Xem thêm
- dịch ổn đấy chứ trans, t thấy k có bất kì chỗ khó hiểu nào :D tks nhiều ^^
- hành th ku này ra bã thôi còn chờ gì nữa giáo sư khiên =)) cái tội phá game làm chết Atlas này
Xem thêm
Cảm ơn bạn Trans nha
Xem thêm
Chap này sau chap mấy của manga vậy ad
Xem thêm
Manga con lau moi den cho nay
Xem thêm
@Nation of Weeb: sao ad k dịch tiếp manga
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Hay lắm trans!
Xem thêm