Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Hồi kết

Chương 352 - Kiềm hãm và kiểm soát

10 Bình luận - Độ dài: 1,976 từ - Cập nhật:

Chương 352: Kiềm hãm và kiểm soát

Hiện tại mục đích chính của chúng tôi là xử lí nhiều Đợt sóng nhất có thể.

Trước kia thì mỗi tháng chỉ có một cái và cũng chỉ loanh quanh khu vực Melromark, giờ thì chỗ nào cũng có với tần suất mỗi ngày vài cái.

Nhưng có vẻ nhờ cố gắng không ngừng nghỉ mà giờ tốc độ đã giảm xuống chỉ còn mỗi tuần một cái.

Tuy nhiên mỗi khi Thánh Khí và những Chư Hầu không chiến đấu được thì Đợt sóng sẽ càng dữ dội hơn.

Giải quyết được cái đó thì đúng là đỡ quá.

Và đó cũng là điều mà Glass đang muốn mọi người tiếp nhận.

“Bên mọi người có ổn không?” (Glass)

Sau khi lo liệu xong xuôi, chúng tôi quay lại gặp Glass.

Cả đám đang hỏi han nhau xem có vấn đề gì với Đợt sóng không.

Sau khi xong việc thì chúng tôi sẽ dùng Dịch chuyển quay về.

“Bên các cô thì sao?” (Naofumi)

Glass, theo định kỳ, sẽ sang bên này để kiểm tra tình hình.

Giờ thì cô đóng vai trò như cầu nối giữa hai thế giới.

Mặc dù rất nhiều lần đến chả đúng chỗ gì, sau đó lại phải mất công quay lại.

Nếu nhớ không nhầm thì Đợt sóng ngoài biển lần trước hình như cũng vậy thì phải.

Mà giờ đâu phải lúc cho cái đó chứ. Phải kiểm tra xem bên đó có gì lạ không nữa.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bên cô thất thủ?” (Naofumi)

“Bằng một cách nào đó thì bên tôi đã lo liệu được. Nếu chúng tràn qua bên này, thì sau một thời gian chúng sẽ tự chết… có thế thôi.” (Glass)

“Có vẻ bên đó không được ổn lắm.” (Naofumi)

“Vâng… như mọi khi, lũ chuyển sinh cứ chạy loanh quanh như mấy thằng ngu ăn hại.” (Glass)

“Rắc rối thật.” (Naofumi)

Thậm chí chúng tôi còn nghi ngờ liệu đám này có thực sự xứng đáng để sở hữu vũ khí không nữa…

“Ghen tị với bên anh thật đấy.” (Glass)

“Khi bên cô hội quân đủ thì cô sẽ bóp nát hai hòn thằng đó, nhé?” (Naofumi)

“… Tất nhiên. Nhưng làm xong chả biết lấy gì ăn mừng đây.” (Glass)

“Bộ cô nghĩ có đủ thời gian à?” (Naofumi)

Để níu giữ dù chỉ là một chút hi vọng, Glass đang cố gắng hợp tác với chúng tôi.

Nếu cô thực sự may mắn thì tình hình đã không tệ thế này.

“Tuy vậy… nhân nói đến việc hai thế giới hợp nhất, cô nghĩ sao về kẻ chuyển sinh kia?” (Naofumi)

“Điều tôi bận tâm nhất là về lí do hắn can thiệp vào việc của chúng ta. Hắn nói gì nhỉ, ‘apdeit’[note15739] à… hay gì gì đó mà tôi chảng hiểu nổi.” (Glass)

Cập nhật á… Đợt sóng chăng?

Vậy ra thằng này cũng nghiện game à.

Có khi mục đích của hắn là cho quái mạnh hơn bằng cách giết những người khác, từ đó thu được nhiều trang bị hơn. Tư tưởng không hoàn toàn sai, nhưng cái đó với cả làm thật nó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

“Chán thật.” (Naofumi)

“Cũng như tôi thôi. Ở thế giới này không có nhiều kẻ chuyển sinh à?” (Glass)

“Nếu phải trả lời thì đến tôi cũng chả rõ nữa.” (Naofumi)

Nếu mấy kẻ đó nói thẳng hoặc làm cái gì đó thì còn biết, nhưng nếu chỉ xét ngoại hình và tiểu sử thì khó lắm.

Chính vì vậy, nên để đề phòng những mầm mống tai họa trước khi nó xảy ra, Trash đã giám sát tất cả những kẻ trông có vẻ khả nghi trên khắp thế giới.

Không chỉ Melromark, các quốc gia khác cũng đang quản lí nhân sự rất gắt.

Quý tộc và hoàng thất, và đặc biệt là những người có những phát kiến đột phá ở các lĩnh vực có liên quan. Những kẻ tuy không thăng hạng nhưng vẫn có thể đột phá giới hạn level. Cả những kẻ có sức mạnh thuộc vào hàng ‘độc và lạ’ nữa. Tất cả đều đang được giám sát một cách bí mật.

Nhưng rắc rối hơn cả, là việc không thể kết luận liệu họ có thực sự có tội không.

Hầu hết đều sẽ che giấu khả năng để tránh bị chú ý.

Và nếu đám đó mà giỏi trong việc đó thì còn tệ hơn. Nhưng có vẻ vẫn có những kẻ thích thể hiện nên cũng không khó đến thế.

“Tạm thời, chúng ta hãy giữ bí mật về những kẻ chuyển sinh. Nếu buộc tội vô cớ thì sẽ khó giải quyết lắm.” (Naofumi)

Ít nhất thì bọn này cũng rất thính trong đánh hơi ra mùi nguy hiểm.

Vấn đề là không biết trong nội bộ có ai vậy không.

“Hiện tại thì tôi đang huấn luyện cho những người được xem là vô tội.” (Naofumi)

Những người như vậy mà không tính những nô lệ ở chỗ tôi chỉ chiếm một lượng rất nhỏ, và đa phần lại là những người chưa thử những cách mới để mạnh hơn.

Nếu cứ thế thì dù có lẫn ai đó được chuyển sinh trong đám đó thì cũng chỉ giúp phe bên tôi mạnh hơn thôi.

Vì mọi người đã kề vai sát cánh từ rất lâu, nên tôi hi vọng sẽ không có vấn đề gì.

Vì từng nghi ngờ Sadina vì sức mạnh vượt trội của cô, nên tôi đã ăn đủ một lần rồi…

“Sao nhìn chằm chằm vào Onee-san vậy~? Vậy là không được đâu nhé. Vậy là cuối cùng cũng đến rồi sao? Naofumi-chan táo bạo thật đấy. Onee-san sẽ cố hết mình nhé~.” (Sadina)

“Dừng lại! Này, bỏ tôi ra! Đừng có lột! Uwah! R-r-Raphtalia, dừng cô ấy lại!” (Naofumi)

“Sadina-neesan!” (Raphtalia)

Một thoáng đau thương lướt qua kí ức tôi.

Nguy hiểm thật. Lần đó cô ấy đã thực sự đè tôi xuống đấy.

Nhưng chắc cô ấy không phải rồi.

Giới tính là nữ, và có vẻ cô nàng cũng chả có tí hiểu biết về game nào.

Trong những truyện mà tôi từng đọc thì những nữ chuyển sinh đều không giống vậy, ít nhất thì cũng không bạo lực đến mức kia.

Còn trong trường hợp cô ấy từng là nam giờ được chuyển sinh thì đúng là thần kinh của thằng này hỏng nặng rồi.

Mà dù có là phụ nữ, thì liệu Sadina có biết cưỡng hiếp một thằng từng là điển hình của otaku nguy hiểm thế nào không?

Cô nàng cũng có vẻ quen biết cha mẹ của Raphtalia và rất hiểu biết về thế giới này.

Nếu tất cả chỉ là nghi binh đề lừa tôi thì bó tay rồi, chả làm gì được.

Nhưng tôi vẫn chả thể gạt cái khả năng đó đi được.

Mà dù sao thì tất cả những người tham gia chống lại Đợt sóng ngoài các Anh hùng đều bị cảnh giác ở một mức độ nhất định.

Tôi muốn tất cả mọi việc đều trôi chảy.

Những kẻ đáng nghi nhất hiện giờ là đám quý tộc và mạo hiểm giả mà Trash đang điều tra.

Tôi chỉ mới nhớ thôi, nhưng có vẻ đám đó đang bị xử lí trong bí mật.

Gần đây chúng khá im hơi lặng tiếng… một số tên thậm chí còn biến mất không dấu vết.

Có thể những kẻ từng cạnh tranh với Tact đánh hơi rất giỏi, nhưng giờ ở Faubley, tất cả đều đã bị xử lí sạch sẽ.

Liệu đây có thể coi là may mắn không?

Số lượng những quý tộc đáng kính và tài giỏi đang ngày một giảm đi…nghe mới mỉa mai làm sao.

“Có cả những mạo hiểm giả nữa, nhưng đám đó có thể giao cho guild mạo hiểm giả quản lí.” (Naofumi)

Tuy chưa bao giờ cần đến, nhưng có vẻ các guild cũng có thống kê lại level và vài thứ khác nữa.

Vậy nên ai mà dị biệt khỏi số còn lại sẽ bị phát hiện ngay.

Những người có khả năng hạ những con quái cực mạnh sẽ bị giám sát gắt gao.

Hiện giờ chúng tôi đang đọc quyền về những cách để đột phá giới hạn, nên guild mạo hiểm giả đã gặp khá nhiều rắc rối với tình hình hiện tại… nên họ sẽ không làm gì đó ngu ngốc như bao che kẻ phá hoại đâu.

Thôi thì giờ cứ thế đã.

Những cái đinh long ra sẽ được đóng lại. Những cái chưa long thì không cần bàn tới.

Sẽ không có ai chuyển sinh được phép vượt tầm kiểm suất.

Nếu định manh động thì chúng sẽ phải đối mặt với toàn bộ Anh hùng.

Cũng khá sợ khi chưa biết chúng có thể làm gì… nhưng cái khả năng chôm vũ khí như Tact thì sẽ không có lần 2 đâu.

“Tôi hiểu rồi, vậy ra ở đây cũng có vài tên.” (Glass)

“Chỉ nghi vấn thôi. Chúng sẽ không được tham gia lần này, và cũng không có chuyện trốn đâu.” (Naofumi)

Đám đó trông giống kiểu người sẽ phá hoại hơn là có ích.

Việc chúng có thể làm cho tình hình tệ hơn xem ra…không tưởng.

Vì làm sao tình hình có thể tệ hơn giờ được nữa?

“Glass, bên cô giờ sao rồi? Việc đối phó với Đợt sóng có vấn đề gì không?” (Naofumi)

“Không phải là không có khởi sắc, nhưng với việc có kẻ đang thao túng một nửa thế giới, người dân đang dần tin rằng thế giới sẽ không bị hủy diệt, và…” (Glass)

“Về mặt đó… thì chắc bên này tốt hơn thật.” (Naofumi)

Chuyện đó không xảy ra vì chúng tôi đã giải quyết ngay từ đầu rồi.

Cũng hên là bên này phát hiện ra Tact từ rất sớm.

Nhưng dù thế thì cũng có rất nhiều thương vong.

“Thật tốt nếu chúng tôi biết cách để giải quyết hắn. À mà tôi có chút tò mò.” (Glass)

“Hm?” (Naofumi)

“Cô gái trẻ bị thiêu sống trong buổi hành hình tên Anh hùng giả mạo kia ấy; cô ta từng là đồng đội của các anh đúng không? Đã có chuyện gì vậy?” (Glass)

Glass đã từng đánh với Ren, Motoyasu, Itsuki, cùng tùy tùng của họ.

Cả đám đó, từng đứa một đều đã bị nhét hành vào mồm, và Witch là cái con ăn nhiều nhất.

Cảm giác khá dễ chịu đấy.

Tôi đã có thể giẫm lên đầu con ả đó sau bao lâu bị đè nén.

“Con bitch đó…” (Naofumi)

Tôi bắt đầu kể lại sơ yếu lí…, ý lộn, hồ sơ hình sự của con Witch.

Sinh ra vốn là con gái rượu của Trash, ả được nuôi lớn trong giàu sang nhung lụa. Ở Faubley, ả đã gặp Tact, và khi triệu hồi Tứ Thánh, con ả đó đã hại tôi gần như không trượt phát nào. Ả sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ lợi ích bản thân, và ả sẽ chuồn êm mỗi khi tình hình bất lợi. Ả lợi dụng cả Ren, thao túng cả Itsuki, và âm mưu lật đổ cả vương quốc.

Sau khi bị bắt, ả bị hi sinh như một cầu nối chính trị, nhưng Tact đã cứu ả, và hai kẻ đó đã giết nữ hoàng của Melromark đồng thời châm ngòi cho thế chiến.

Từng đó là quá đủ để tử hình con khốn đấy.

“Ra vậy.” (Glass)

Những lời sau đó đều là sự cảm thông sâu sắc của Glass, và…

“Vậy ra thế giới nào cũng có kiểu người đó.” (Glass)

Ghi chú

[Lên trên]
cách phát âm của 'update' - cập nhật
cách phát âm của 'update' - cập nhật
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

nghe glass khổ nhỉ
tks trans
Xem thêm
thế giới nào cũng có kiểu người đó, nghe là bt sắp có drama rồi Nao ơi!
Xem thêm
TRANS
Tội nghiệp Glass, gánh team sấp mặt
Xem thêm
Tfnc, sắp đoán ra rồi, anh khiên ơi
Xem thêm