Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 334 - Hai phần ba

7 Bình luận - Độ dài: 2,044 từ - Cập nhật:

Chương 334: Hai phần ba

“Bây giờ, chúng ta đã gần như quét sạch lực lượng của hắn rồi. Hãy khai triển ma pháp đi.” (Naofumi)

Theo lời Trash, tôi đưa ra mệnh lệnh. Sadina giơ thanh phi lao lên và niệm phép.

Vì cây Trượng đã trở về nên có lẽ ông ta cũng đoán được kết cục cuộc chiến rồi.

“Hmm? Cá-”

Khi nhìn về phía chiến trường, tôi á khẩu.

Khói đang bốc lên từ Thành phố Lâu đài.

Mà có vẻ lửa cũng bớt đi nhiều rồi.

Vấn đề nằm ở khu vực xung quanh pháo đài.

Một nửa còn lại của quân Faubley đang chạy tán loạn… Có vẻ chúng đã bị tấn công.

“Naofumi.” (Ren)

Ren chỉ về phía chiến trường.

Ngay tại lúc đó, có thứ gì đó sáng lên, và một tia nhiệt bắn thẳng vào quân Faubley.

“Anh có biết cái gì đang xảy ra không?” (Ren)

“… Có lẽ là có.” (Naofumi)

Nó được bắn ra từ phía Melromark, và dựa trên những thứ mà nó để lại, tôi đoán là đại bác hạng nặng.

Ngay sau đó, một tia Laser khổng lồ bắn xuyên qua bầu trời.

“Ta nghĩ đó là vũ khí mới của Rat… và skill của Trash.” (Naofumi)

Xe kéo… à không, xe tăng Mii-kun có lẽ đã để Rat trang bị vũ khí lên bản thân.

Như kiến vỡ tổ, một nửa đám quân Faubley dẫm đạp lên nhau và chạy về hướng này. Đám còn lại có vẻ muốn buông xuôi rồi. Chúng còn chẳng thèm di chuyển.

“Bây giờ thì có việc quan trọng hơn cần làm rồi. Chúng ta bắt Tact và đám tùy tùng của hắn, rồi đi chống lại Đợt sóng thôi.” (Naofumi)

“Yeah.” (Ren)

Tôi vẫn không biết hắn có quân tiếp viện không, nên tôi vẫn tự hỏi là nên làm gì lúc này.

“Witch… đừng nghĩ mình sẽ thoát được.” (Raphtalia)

Với cây Búa trong tay, Raphtalia chặn đầu Witch đang cố gắng chuồn đẹp. Con bé đang lườm ả ta.

Nhớ lại những việc từ trước đến giờ, sẽ chẳng có ai ngu đến mức để con bitch này đi đâu.

Đã có bao nhiêu mất mát đau thương chỉ vì ả ta rồi hử?

“Ku…” (Bitch)

“Chuẩn bị chết đi. Ngươi là thể loại sẽ phải tử hình theo cách đau đớn nhất.” (Naofumi)

Tôi chĩa ngón cái xuống và liếc về phía Sadina.

“Arara. 「Dreifach Thunderbolt」!” (Sadina)

Như đã đoán được ý của tôi, Sadina niệm ma pháp sấm sét để ngăn Witch trốn thoát.

“GYAAAAAAAAAAAAAAAH!” (Witch)

Trông có vẻ đau đó.

“KYAAAAAAAH!” (Tùy tùng)

Những ả tùy tùng của Tact hét lên khi thấy những đám mây điện tịch vần vũ.

Bị tê liệt rồi thì ả ta hết đường giãy.

Chúng tôi không có dù chỉ một chút ý định để ả ta thoát.

“Dù đã thối nát đến tủy rồi, nhưng lv của ả vẫn cao một cách không cần thiết. Firo, để mắt đến ả. Nếu làm bất cứ thứ gì kì lạ, giết không chần chừ.” (Naofumi)

“Thế còn Chủ nhân thì sao?” (Firo)

“Ta sẽ đến chỗ Đợt sóng cùng Gaelion.” (Naofumi)

“Eh? Firo cũng muốn đi~.” (Firo)

“Không là không. Hãy ở lại đây và giúp Melty đi, sẽ rất có ích về sau này đấy.” (Naofumi)

“Thật sao? Vậy thì Firo sẽ làm .” (Firo)

Đối với Firo, Melty là một người bạn không thể thay thế.

Tôi cá là với những việc đã và sẽ làm, danh tiếng của cô bé sẽ tăng cao.

“Gaelion, định bới bao lâu nữa? Nhanh đi thôi.” (Naofumi)

“…Kyua…” (Gaelion)

Hmm? Gaelion cư xử lạ quá.

Nó đang bay về phía tôi trong mode “trẻ trâu”.

Oy, đừng có chạm vào ta khi đang dính đầy máu như vậy.

Mặc dù, cũng có máu(của Tact) dính trên người tôi sẵn rồi.

“Kyua.” (Gaelion)

Gaelion niệm thủy ma pháp để rửa sạch cơ thể.

… Nó có thể làm vậy sao?

Nó trèo lên vai tôi và thì thầm.

“Ta đã thu thập phần lớn mảnh vỡ. Sẽ chả phải là nói quá nếu ta bảo đã nhớ lại gần như mọi thứ (Gaelion)

“Kể cả cách đột phá giới hạn lv à?” (Naofumi)

“Yeah, cái đó thì ez thôi. Quan trọng hơn, có một số thông tin khá “thú vị” từ mảnh vỡ của ả kia đấy.” (Gaelion)

Cái gì nữa thế? Tôi đã biết về đợt sóng của con Linh Quy, và Trash cũng có thể suy luận ra một ít từ những ghi chép của Nữ hoàng rồi.

“Nó là về Tứ linh thú. Ngươi đã từng nói về Đợt sóng đúng không?” (Gaelion)

“Đúng, thì sao?” (Naofumi)

“Tứ linh hiến dâng linh hồn để bảo vệ thế giới khỏi Đợt sóng, và chúng nắm giữ sức mạnh để ngăn chặn nó. Chính vì vậy những Anh hùng và đồng đội của họ không được dịch chuyển đến để chiến đấu với chúng.” (Gaelion)

Hiểu rồi. Không phải là tôi đã không nghĩ đến những thứ như vậy, nhưng điều này mới là lời khẳng định chắc chắn cho nó.

Tôi đã nghĩ như vậy từ rất lâu rồi.

Tứ linh thú chắc chắn là tai họa cho chúng tôi, nhưng chúng lại là đồng minh của thế giới.

Thế nghĩa là…

“Nếu ta… mà không, nếu Ouryuu, kẻ được phong ấn trong những mảnh vỡ Long đế được giải thoát, nó sẽ tàn sát khoảng chừng 2/3 dân số thế giới, và Đợt sóng sẽ…” (Gaelion)

-Dừng lại.

Ngay lúc đó, có một biểu tượng Đồng hồ cát Rồng xuất hiện trước mặt tôi.

Khi tôi đăng kí ở đồng hồ cát của Zeltburg, thời gian đếm ngược đến đợt sóng của Zeltburg không hiện ra.

Những con số đếm ngược số thời gian còn lại hiện ra cùng với bản đồ thế giới với những địa điểm đã được chỉ định.

Thêm nữa, lại còn có một ô ghi 『Bạn có đồng ý đáp lại lời hiệu triệu không?』và hai lựa chọn『Yes / No』.

Tình huống này trông có vẻ khá tai hại đây.

Địa điểm khá gần với … biên giới tây nam của Melromark.

Có vẻ như tôi có thể dịch chuyển đến đó, nhưng nếu mà như vậy, thì Tact và Witch sẽ trốn được mất.

“Firo, Sadina, và cả Ren nữa, hãy trông chừng bọn chúng. Hai bọn ta sẽ đến đó.” (Naofumi)

“Hiểu rồi.” (Ren)

“Cứ để onee-san lo.” (Sadina)

“Cả Firo nữa.” (Firo)

Với ba người bọn họ canh, tôi không nghĩ chúng sẽ trốn được.

Ren đã có thể sử dụng một chút ma pháp hỗ trợ, nên cái hạn mức lv 250 của chúng cũng chả phải là vấn đề.

Chúng có vẻ không nhận hiệu chỉnh tăng trưởng hay cường hóa trạng thái, nên chỉ số gốc cũng đã khác với chúng tôi rồi.

“Đi thôi.” (Raphtalia)

Raphtalia gọi tôi.

Tay con bé đang cầm một cái Búa lớn đến mức lố bịch.

Thất Tinh Vũ Khí…mà không, phải nói là chư hầu của Tứ Thánh Thần Khí mới đúng.

“Em thấy ổn với cái đó chứ?” (Naofumi)

“Vâng. Biến Huyễn Vô Song không chỉ áp dụng lên một loại vũ khí đâu ạ.” (Raphtalia)

“Ah, đúng vậy nhỉ. Fohl, việc bón hành cho cái thứ kia sẽ phải để lúc khác rồi. Đã hiểu chưa?” (Naofumi)

“…Yeah.” (Fohl)

Cậu ta trông có vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Và Raph-chan nhảy về phía tôi.

Nó bám vào chiếc Khiên của tôi.

“Rafu~” (Raph-chan)

“Ngươi cũng muốn đi à?” (Naofumi)

“Rafu~!” (Raph-chan)

Tôi rất muốn nó ngừng vung cái thanh kiếm đấy trong trạng thái Tanuki ngay đi … nhưng có vẻ nó đang có hứng đánh nhau, nên tôi sẽ cho nó theo.

Tôi quay về phía Gaelion.

“Vậy, Đợt sóng… sẽ kết thúc. Ngươi sẽ chấp nhận làm chứ?” (Gaelion)

Hi sinh 2/3 dân số thế giới để đánh đổi cho sự tồn vong của nó ư?

Sau khi xem xét kĩ càng, tôi nghĩ nó cũng không phải là không tốt.

Khi nghĩ về kẻ thù thực sự mà chúng tôi phải chống lại, nó là một vấn đề khá khó chịu.

Tuy nhiên, cái giá phải trả lại quá lớn để tôi có thể lựa chọn.

“Yep, cứ để cái đó là phương án cuối cùng đi.” (Naofumi)

“… Nó nên như vậy. Long đế đã từng khẩn cầu những Anh hùng trong quá khứ phong ấn nó. Để chuẩn bị cho những tình huống kiểu này. Việc tên anh hùng Fake kia không giết con rồng kia mà lại giữ nó rất có lợi cho chúng ta.” (Gaelion)

Không, tôi nghĩ đơn giản hắn làm vậy chỉ do ả ta là một Bishoujo khi ở trong dạng nhân hình thôi. Nhưng tôi sẽ không nói vậy đâu.

Tôi lựa chọn 『Yes』 trong bảng tùy chỉnh đang trôi nổi trước mặt tôi.

Ngay khi tôi làm vậy, cả tôi và party của tôi được gửi đến chỗ Đợt sóng.

Cả Itsuki và Motoyasu đều đang ở đây để chiến đấu với nó.

Cái gì có thể xảy ra được cơ chứ?

Chúng tôi phải kiểm tra tình hình cái đã.

Cảnh mà tôi chứng kiến khi vừa đến nơi khiến tôi chết lặng.

Một vết nứt lớn rạch ngang bầu trời, và ở bên trong nó… là một thế giới khác.

Và hiện tại, vết nứt có vẻ vẫn đang tiếp tục to ra.

Khải huyền… tôi nghĩ đến từ đó ngay lập tức .

Thật khó để không nghĩ như vậy khi chứng kiến cái cảnh kia.

Kể cả khi đã nghe gần như tất cả từ những Tinh linh, tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên.

Raphtalia và những người khác có lẽ sẽ cảm thấy sợ.

Tôi nhìn xung quanh.

Dân làng đang điên cuồng đẩy lùi đám quái vật từ Đợt sóng.

Ở đó cũng có cả một đàn Filo Rials và một con Nữ hoàng đang kéo một chiếc xe giống như xe tăng của Rat.

“KUEEEEEEEEEE!”

Theo tiếng hét của những con Filo Rial, ánh sáng tụ lại xung quanh nòng súng. Một tia sáng bắn xuyên qua đám quái vật.

「Energy Blaster」!

Itsuki chuyển Cung của mình thành súng trường và sử dụng skill.

Chắc cây Cung huyền thoại cũng bao gồm nhiều thể loại hình thái.

Có cả súng ngắn nữa… Tôi thấy ghen tị quá.

Nhưng bây giờ không phải lúc.

Tôi gọi Itsuki đang tập trung xử lí đám quái đến từ trên kia.

“Itsuki! Quân tiếp viện đã tới!” (Naofumi)

“Naofumi-san! Anh đến đúng lúc quá! Nhanh lên, Đợt sóng…” (Itsuki)

“Y-yeah!” (Naofumi)

Khi tôi gật đầu, những người đi cùng tôi bắt đầu di chuyển.

Nghĩ thử xem, chúng tôi nên làm gì với nguồn cơn của Đợt sóng?

“Mau lên, kẻ địch… đến từ Đợt sóng. Hãy đánh bại nó cùng với Motoyasu-san!” (Itsuki)

“H-hiểu rồi! 「All Revelation Aura X」!” (Naofumi)

Sau khi nhận được buff, chúng tôi chạy về phía con boss.

Phép hệ Aura, All Revelation Aura, sẽ buff trạng thái cho những ai tôi cho là đồng minh trong một khu vực nhất định.

“Chỉ còn là vấn để thời gian xem ai biến mất trước thôi. 「All Revelation Down X」!” (Itsuki)

Ah, tôi quên mất.

Ma pháp mà Itsuki học được ở Cal Mira là phép Down.

Có lẽ là mọi người đoán được nó có tác dụng gì rồi, nhưng nó là một phép debuff đối lập hoàn toàn với phép Aura.

Nó làm suy giảm mọi chỉ số.

Khi dùng nó lên kẻ địch, sức mạnh của chúng sẽ giảm đáng kể.

Với phép Aura của tôi và phép Down của Itsuki, cuộc chiến có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Khi tôi nhìn về phía những người đã chiến đấu ở đây trước chúng tôi, chuyển động của họ trở nên mượt hơn. Khả năng của họ đã nâng cao, nhưng số lượng kẻ địch vẫn không giảm xuống.

Có vẻ đám quái vật xuất hiện từ bên ngoài vết nứt kia.

Cứ như thể chúng hồi sinh ngay khoảnh khắc bị tiêu diệt vậy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tks trans
Xem thêm
:3 thank trans
Xem thêm
Tks trans
Thế quái nào con Bitch vẫn thoát đc nhỉ?
Xem thêm