Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Anh Hùng Đại Chiến

Chương 333 - Nhân danh Khiên Hiệp sĩ

10 Bình luận - Độ dài: 1,977 từ - Cập nhật:

Chương 333: Bằng sức mạnh của Khiên Hiệp sĩ

“Ta… chưa thua đâu!” (Tact)

Tact lảo đảo đứng trong khi nhìn về phía chúng tôi đầy thù địch.

Luồng hắc khí bắt đầu lan ra xung quanh.

Hắn định dùng một Curse Series[Chuỗi nguyền rủa] à?

Chà, chúng tôi đã giết những ả đàn bà của hắn để trả thù mà.

Sẽ chẳng lạ lắm khi hắn thức tỉnh một hoặc hai lời nguyền.

“Ta sẽ không bao giờ tha… cho tất cả các ngươi! Eri, Nellisen, Shatte, Reldia, các ngươi đã giết tất cả bọn họ! Ta, anh hùng mạnh nhất… chắc chắn sẽ đồ sát các ngươi!” (Tact)

Tact chuyển ánh mắt về phía Ren.

Có vẻ Tact nghĩ hắn sẽ có cơ hội thắng nếu đánh cắp Thần Kiếm của cậu ta.

Thông minh quá nhỉ.

Hắn vẫn có thể đứng lên sau khi ăn đòn nhừ tử như vậy, liệu đó có phải sức mạnh của Thất Tinh?

Không, dám nó là “sức mạnh của main” điển hình như kiểu lòng tin hay quyết tâm lắm.

Khá là tuyệt vời đấy, nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu hắn chịu đầu hàng sớm.

Tôi mong hắn biết tỉ lệ thắng vẫn là zero dù có try hard đến mức nào đi nữa.

“Vẫn muốn đánh à? Đồ anh hùng tự phong kia, kẻ thậm chí còn chẳng thắng nổi dân thường như ta, ngươi sắp tàn đời rồi đó.” (Naofumi)

“Câm mõm đi! Ta vẫn… sẽ tiếp tục chiến đấu! Một khi vẫn còn những vũ khí huyền thoại này… nếu không đủ sức mạnh, ta chỉ việc cướp đoạt nó thôi!” (Tact)

“Tact! Đừng thua đó!”

Đám đàn bà kia bắt đầu ồn ào khi chúng cổ vũ Tact.

Nếu Tact mà được buff kiểu “Thay đổi nhân quả”, thì chúng tôi chắc chắn sẽ gặp bất lợi.

Cái gì đó vi diệu sẽ xảy ra, và hắn sẽ thức tỉnh một loại sức mạnh mới hay thứ gì đó đại loại vậy.

“Ra vậy, ra vậy. Vậy cái tư tưởng mình là anh hùng huyền thoại đã ăn sâu vào tiềm thức ngươi đến mức này rồi.” (Naofumi)

Cái này vẫn nằm trong dự tính.

Và đó là lí do tôi sẽ bóp nát luôn cái hi vọng cuối cùng của hắn.

“Không may, hiện tại ngươi không đủ sức đánh bại Ren đâu.” (Naofumi)

“Không thử sao biết được!” (Tact)

Tact chuyển sang Trảo và chuẩn bị tấn công Ren với Thiết Trảo.

“Bỏ cuộc đi. Thất Tinh không thể đánh bại Tứ Thánh được đâu. Và Ren sẽ không… mà thôi, ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu.” (Naofumi)

Tôi đặt tay vào nơi từng để chiếc Khiên, và tập trung.

「… Ta, kẻ đã thấu hiểu chân lý sức mạnh, là một thường dân và một anh hùng hạng trung, là Khiên Hiệp sĩ ra lệnh cho ngươi.」

Cơ thể cần một linh hồn để hoàn thiện…

Cũng giống như một vũ khí huyền thoại cần phải đi đôi với Anh hùng vậy…

Từng người trong chúng ta được liên kết chỉ với một thứ duy nhất. Tôi cần tìm kiếm sự liên kết của bản thân mình.

Để chống lại sự chia cách này, điều đáng lẽ không thể xảy ra, tôi cần một mối liên kết mạnh hơn.

Cơ thể tồn tại là để có linh hồn, và linh hồn tồn tại là dành cho cơ thể.

「Hãy để sự thật được phơi bày thêm lần nữa. Khiên của ta…」

Vũ khí của Tact sáng lên, và ánh sáng bay từ tay hắn về phía tôi.

Một ánh sáng mạnh mẽ bao phủ xung quanh, làm tất cả mọi người lóa mắt.

Và trong tầm nhìn của tôi, một biểu tượng hình Khiên vô cùng hoài niệm hiện ra.

“Cái đ- không thể nào!”

Trước khi kịp tấn công, Tact chuyển hướng sang tôi.

Và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón hắn.

“Hmph!”

Với chiếc khiên, tôi đẩy lùi và vô hiệu hóa bước di chuyển của hắn.

Bây giờ mối liên kết từng biến mất đã bền chặt hơn bao giờ hết [Trans: giữa main và khiên ấy], đòn này bây giờ với tôi là muỗi.

Chỉ số của tôi đã trở về như trước… không, nó thậm chí còn tăng thêm vài bậc nữa.

Nhưng cái sức tấn công thì vẫn như muôn thuở.

“Chuyện gì vậy? Cái khả năng trộm cắp của ngươi tịt ngòi rồi à?” (Naofumi)

“Không thể nào như vậy được! Thật vô lý! Làm sao ngươi lấy lại cái Khiên được!?” (Tact)

“Ta đã nói rồi phải không? Ngươi không có cách nào để đánh bại ta cả. Ngươi bị chiếu bí rồi.” (Naofumi)

Trải qua cái tình cảnh mà dù cả đời hắn cũng không nghĩ đến, Tact cứ đóng mở miệng liên tục như đang tấu hài.

Nhưng, kể cả vậy… hắn vẫn muốn cố đấm ăn xôi.

“Không khác được đâu. Ta chỉ khao khát được thấy cái bản mặt ngươi bị bao phủ bởi tuyệt vọng , hết lần này đến lần khác thôi.” (Naofumi)

“Aniki, anh lại làm cái bản mặt phản diện đó rồi.” (Fohl)

“Naofumi có vẻ khá quen với việc này nhỉ.” (Ren)

“Nhưng đó mới là thứ làm Naofumi-chan quyến rũ.” (Sadina)

Với những lời của Sadina, Ren và Fohl đảo mắt đi.

Tôi cũng khá thông cảm cho họ

Có vẻ mọi người đều nhất trí là tôi trông rất giống phản diện rồi.

“Thật không? Theo tôi Aniki phải độc ác thêm tí nữa…” (Fohl)

“Tôi nghĩ cậu nhầm rồi. Có lẽ vì như vậy nên anh ấy mới giỏi chăm sóc người khác đó.” (Ren)

“Ara? Onee-san cũng thích Naofumi-chan như thế này lắm~♥” (Sadina)

Mấy người nói ít một tí đi thì có chết ai đâu.

Tôi không quan tâm mấy người moi được tôi có bao nhiêu cái điểm tốt đâu.

“Và bây giờ, hi vọng cuối của ngươi… hãy cho phép ta lấy nó.” (Naofumi)

Tôi đặt tay lên chiếc Khiên, và sử dụng con bài mà Atlas và Khiên Tinh linh đã cho tôi thấy.

Trên thực tế, nếu tôi mà sử dụng cái này vào lúc nãy, thì cuộc chiến đáng lẽ đã kết thúc rồi.

Tất cả những trò lúc nãy không hơn gì một chút giải trí cả.

Nếu dùng nó, chúng tôi thậm chí còn chẳng phải chiến đấu.

「Khiên Hiệp sĩ ra lệnh cho ngươi. Người huynh đệ, hãy lắng nghe ta. Hãy phá bỏ xiềng xích đã giam giữ ngươi, và thức tỉnh.」

Trảo đang nằm trên tay Tact phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Sau khi thấy điều đó, tôi tiếp tục.

「-Hãy tước đoạt khỏi hắn tư cách để ra lệnh cho ngươi」!

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy.

Không chỉ có mỗi Trảo. Tất cả đống vũ khí trong người hắn bắt đầu tỏa sáng.

“C-cái gì vậy!? Chuyện gì đang xảy ra!? Gu… sức mạnh của ta đang dần biến mất!” (Tact)

Tact trở nên shock hết mức trước tình huống này.

Ngay từ đầu, đã sai vãi cả sai khi để một người duy nhất kiểm soát nhiều vũ khí huyền thoại rồi.

Tứ Thánh và Thất Tinh không làm ra để hoạt động như vậy.

「Hãy tìm kiếm những kẻ xứng đáng với vinh quang với ngươi」!

Bảy tia sáng ra từ Tact phóng ra, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, rồi quay trở về mặt đất.

Nó trông rất giống những hòn bi ban điều ước từ một manga nổi tiếng. [Trans: Dragon ball đấy]

Oh? Có một tia bay về hướng này.

Phải, Fohl là Anh hùng được lựa chọn bởi Thủ hộ mà.

…Từ từ đã? Có hai, không…Nhiều quá!

“Eh? Ah, kya!”

“Wah? Cái gì thế này?”

Ánh sáng chiếu xuống Raphtalia và Firo.

“Đây là… Búa à?” (Raphtalia)

“Cái gì đây? Móng vuốt~?” (Firo) [Trans: Mình không cho Firo nói theo kiểu Hán Việt]

Hô, có vẻ như Raphtalia và Firo được đám vũ khí đó tia rồi.

Tên của hai đứa biến mất khỏi danh sách ma thú và nô lệ của tôi.

“C-cái đ** gì thế này!? Trộm được vũ khí từ Tact ư!? Trả lại mau!” (Kitsune)

“Có đứa nào ngu như ngươi không vậy!?” (Raphtalia)

Raphtalia nâng cái Búa lên và vung nó về phía ả Kitsune đang ở trong dạng Hồ ly tinh.

“Xem nào… 「Thor Hammer」!” (Raphtalia) [Trans: Gọi mẹ là Mjolnir đi]

Khoảnh khắc Raphtalia vung búa trúng ả kia, sét đánh thẳng xuống.

“GYAAAAAAAAAH!”

Cùng với tiếng hét của ả Kitsune, tôi cũng nghe thấy tiếng cái gì đó bắn tung tóe.

“Uwah…”

Có vẻ như Raphtalia đã đập nát đầu ả đó.

“Rafu~.”

Raph-chan, đã che tai lại khi cái tiếng quái dị phát ra, làm điệu bộ chiến thắng.

Tôi nghĩ những chỗ khác cũng xong rồi.

“Chết đi! Nữ hoàng Filo Rial kế nhiệm!”

“Whoah.” (Firo)

Firo đột nhiên… làm gì đó?

Nó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, nhưng đó chẳng phải là {Thành} mà tôi và Atlas sử dụng ư?

Con bé dùng được nó à?

Mà không, Firo cũng luyện tập với chúng tôi khá thường xuyên, nên…

“Eh? Ah?”

Con gryphon bay đâm đầu vào nó.

Firo không có ý định nhây. Con bé đặt chân lên cổ của con Gryphon, và…

「Erste Claw」?

Một âm thanh kỳ dị vang vọng khắp chiến trường.

Và cứ như thế, con Gryphon đâm thẳng xuống đất.

Firo đập cánh vài lần để hạ xuống.

Trên chân con bé là cặp Trảo thuộc Thất Tinh.

“Cái này nhẹ quá! Firo vô tình quá tay rồi!” (Firo)

“Turna! Ashiel! Các ngươi… thậm chí còn cướp lấy Thất Tinh từ ta!? Cái wtf gì đang xảy ra vậy!?” (Tact)

Tact đang sợ hãi tột cùng, nhưng đíu có chuyện ta thấy thương hại cho ngươi đâu.

“Ngay từ đầu, chúng ta chỉ chơi đùa với ngươi tí thôi. Ngươi thật sự nghĩ mình mạnh đến vậy sao, cái thứ súc sinh kia?” (Naofumi)

“Mau cút xuống âm phủ đi!” (Tact)

Kể cả đã đến mức này, hắn vẫn không chịu chấp nhận sự thực, và chuẩn bị nhảy vào đấm tôi.

Một tiếng động lớn vang ra giữa tay hắn và mặt tôi.

Nhưng tôi chả cảm thấy cái gì cả.

“Uu… ah… ah.” (Tact)

“Bây giờ, ngươi không phải Anh hùng, hay bất cứ cái giống gì nữa. Cứ cố đi xem ngươi được cái gì.” (Naofumi)

Với việc Tact mất đi tư cách Anh hùng, chúng tôi có thể vặt đầu hắn mà không gây bất cứ tổn hại nào đến thế giới.

Tất nhiên, do hắn đã giết một số Anh hùng trước đây, có vài vấn đề sẽ phát sinh…

“Thông não chưa? Đây là sự khác biệt thực sự giữa Anh hùng và một kẻ tự huyễn. Ngươi tự thỏa mãn bản thân bằng cái sức mạnh tạm bợ của mình, nhưng bây giờ thì hết rồi. Vì những việc đã làm với thế giới này, hãy đền bằng chính cái mạng quèn của ngươi đi!” (Naofumi)

「Shield Prison! → Change Shield (Attack)」

Một cái lồng làm từ Khiên bao lấy Tact, và thông qua {Khiên chuyển}, tất cả trong số chúng đều bao phủ đầy gai.

Tôi đã cố kiềm đến một mức sao cho hắn không tạch, nên sẽ không sao đâu.

Tuy rất muốn băm chết hắn ngay lập tức, nhưng vẫn có lí do khiến tôi không thể làm vậy.

Dù rất thấp, nhưng nếu vẫn tồn tại khả năng hắn là một kẻ chuyển sinh, tôi không thể giết hắn dễ vậy được.

Tôi cần biết cái giống thần quỷ gì đứng sau tất cả đống này.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ahhhhh~~~~~~~
Kimochiiiiiii~~~~
Thõa mãn như lúc đọc xong chương anh Hạ vậy....
..AMEN..
Xem thêm
AMEN m nên đc thanh tẩy
Xem thêm
ay da thứ tà ác này cần dc thanh tẩy
Xem thêm
tks trans~~
Xem thêm
Hít hà thật là sảng khoái khi nó bị đập như vậy, chỉ còn con Bitch nữa thôi
Xem thêm
Tks trans.... Dù chưa đọc =)
Xem thêm