Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Anh Hùng Đại Chiến

Chương 331 - Thất Tinh Anh Hùng mạnh nhất

11 Bình luận - Độ dài: 3,061 từ - Cập nhật:

Chương 331: Thất Tinh Anh Hùng mạnh nhất

Tôi rút kiếm ra khỏi vỏ. Tôi chả có tí kinh nghiệm chiến đấu với kiếm nào cả.

Tuy nhiên, tôi đã tập những kĩ thuật dùng kiếm với Ren, Raphtalia, và Nữ hiệp sĩ vô số lần.

Vì thế, theo một cách nào đó, tôi sẽ ổn thôi.

Thanh kiếm này là thứ mà Lão già ở Cửa hàng vũ khí và chú của Imia đã làm riêng cho tôi, và nó sử dụng nguyên liệu từ hai con Phượng hoàng làm trọng tâm.

Mặc dù trong đống nguyên liệu có một chút của con Linh quy, nhưng vì hai người đó đã có kinh nghiệm nên họ xử lí việc đó rất dễ dàng.

Đến cả tên nó cũng là “Phượng Hoàng Kiếm”.

Nó có rất nhiều hiệu ứng, nhưng nó cũng tương tự như Linh Quy Kiếm nên một phép kiểm định nửa vời cũng có thể nhận dạng chúng.

Skill ‘Hỏa Phụng Cuồng Phong Kiếm’ mà Ren dùng lúc nãy là một skill xuất hiện sau khi copy thanh kiếm này.

Chỉ số gốc của nó không khác nhiều so với Katana Linh Quy của Ren.

Khả năng đặc biệt của nó, sự thăng tiến sức mạnh, mới là vấn đề.

“Bài học lần này cho ngươi là ‘Vũ khí của Anh hùng không phải đồ chơi’. Giờ thì nhào vô mà kiếm ăn.” (Naofumi)

Tôi nói vậy với không mục đích nào khác ngoài nghiền nát tinh thần của hắn.

Có lẽ là như vậy vào lúc này.

Có một tiếng *bịch* phát ra và tôi quay về hướng đó.

Ngay tại khoảnh khắc đó, đầu của ả á nhân giống rồng văng ra khỏi cổ và thân xác của ả gục ngã.

Tất nhiên, người đã làm việc đó không ai khác ngoài Fohl.

“Để anh phải đợi lâu rồi, Aniki.” (Fohl)

“Chậm quá đó, Fohl. Ta chả nhớ bao nhiêu lần ta suýt giết tên kia rồi. Vì hắn quá yếu nên ta phải cho hắn mượn tạm cây Trượng.” (Naofumi)

“Ả đó biết bay, nên em tốn chút thời gian.” (Fohl)

Tôi châm chọc Fohl trong khi đợi cậu ta bay tới. Tact đã nhìn thấy sự việc và kêu gào thảm thiết như chưa muốn tin.

“Nellisen!” (Tact)

Nhưng cái thứ đó chỉ còn là xác chết thôi, không trả lời ngươi được đâu.

“Ngươi!” (Tact)

Tact chạy về phía Fohl, với một biểu cảm trông như khóc ra máu hiện lên mặt hắn.

“Whoops.” (Fohl)

“Ugh―” (Tact)

Fohl tránh mọi đòn tấn công của Tact, rồi đá vào mặt hắn.

“Đang tính làm cái gì thế hả đồng chí?” (Fohl)

“Ta căm hận ngươi vì đã giết một đồng đội quan trọng của ta. Sao ngươi có thể làm vậy?” (Tact)

“Đó là thứ ta nên nói mới đúng. Tất cả đống mạng quèn của những ả kia cũng không thể bằng Atlas đâu.” (Fohl)

Trong khi đá Tact, Fohl còn điều chỉnh lực cơ thể sao cho hắn bay về phía tôi.

“Giờ sao đây Aniki? Đến cả Trượng cũng bị hắn lấy rồi à?” (Fohl)

“Yeah, vì ta phải khiến hắn không thể ngóc đầu khỏi hố sâu tuyệt vọng được nữa . Một phẩm chất mà mọi anh hùng phải có là kiên trì…. nên ta nghĩ ta sẽ dạy hắn về nó.” (Naofumi)

“Ra vậy, nếu thê thì em không phải một anh hùng nữa, mà là một tộc nhân Hakuko…. Em muốn chiến đấu dưới với tư cách anh trai của Atlas.” (Fohl)

Tôi hiểu rồi…. ra là Fohl cũng cảm thấy như tôi. Vậy thì tôi cũng sẽ chỉ chiến đấu với tư cách một người bình thường chứ không phải anh hùng …. Tôi sẽ chiến đấu dưới danh nghĩa Iwatani Naofumi.

“Thật không thể dung thứ…. Ta chắc chắn sẽ giết tất cả các ngươi!” (Tact)

Tact, vẫn không học được cái vẹo gì, vung cây Trượng lên và tiếp cận Fohl.

Khi Fohl dùng Thủ hộ để đỡ đòn tấn công, hắn cười lớn.

Chắc rồi, Thủ hộ sáng lên và tách ra khỏi Fohl, di chuyển vào tay của Tact.

Hắn không nghe thấy chúng tôi nói chuyện lúc nãy à?

Kể cả khi Fohl nói cậu ta sẽ không chiến đấu như là một anh hùng để trả thù cho Atlas vậy mà….Hay là cơn giận của hắn ăn mòn hết chỗ tế bào não ít ỏi còn lại à?

Kể cả hắn có làm vậy thì cũng chả ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi.

“Với việc này, ta đã sở hữu tất cả Thất Tinh Vũ Khí! Ta đã trở thành Thất Tinh Anh Hùng duy nhất và mạnh nhất trên thế giới. Các ngươi không còn bất cứ cơ hội chiến thắng nào nữa rồi! Vậy nên là…. ngoan ngoãn CHẾT đi!” (Tact)

Với những lời đó, đám tùy tùng của hắn cũng trở nên hỗn loạn.

Và hiện tại chúng đang túm tụm lại với nhau, như thể chúng đang nhìn thấy cảnh địa ngục trần gian vậy.

Mặc dù thế, Thất Tinh Anh Hùng duy nhất và mạnh nhất trên thế giới …. bộ vốn từ hạn hẹp đến vậy à?

Và tôi đoán hắn sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất trong lịch sử nếu có cả Tứ Thánh Thần Khí, huh?

Độ ngu của hắn max lv rồi.

“Ah, phải, phải. Chỉ là số lượng vũ khí của ngươi tăng lên thôi, đừng có nhầm lẫn. Sẽ không có cái ý nghĩa vẹo gì nếu ngươi thua.” (Naofumi)

Nữ Hiệp sĩ đã từng nói như vậy. ‘Cậu sẽ làm gì sau khi trở thành người mạnh nhất’, hay cái gì đó đại loại như vậy. [Xem chap 198]

Mà đằng nào thì tôi cũng không hiểu.

“Bây giờ, thưa quý ngài Thất Tinh Anh Hùng mạnh nhất…… chúng ta hãy cùng bắt đầu hiệp hai nhé?” (Naofumi)

Trong khi giơ thanh kiếm về phía trước, tôi tập trung tất cả các giác quan. Fohl cũng làm như vậy.

“”Vô Song Hoạt Tính!”” (Fohl & Naofumi)

Không như Fohl, tôi học thứ này bằng cách quan sát những người khác.

Kể cả thế thì tôi cũng đã nắm được hoàn toàn khái niệm nên việc đó cũng không phải là bất khả thi.

Vì tôi không có tài năng như Rishia và Atlas, nên tôi cũng chả biết là tôi áp dụng nó được đến đâu.

“Dreifach Boost III! Huh!? Tại sao mình không thể dùng phép tương tự như hắn!?” (Tact)

Đó là vì Trượng và phép Revelation chả liên quan gì đến nhau cả, đồ ngu.

Hơn nữa, cây Trượng cũng chả cho hắn mượn sức mạnh, nên xem ra hắn cũng chả sử dụng nó max ping được .

Mà kể cả hắn có làm được, thì tôi vẫn còn át chủ bài.

“Erst Slash!” (Tact)

Tact cố gắng chém ngang chúng tôi.

Tôi né với một khoảng cách mỏng như giấy và tiếp cận hắn.

Khi tôi bị hắn đánh trúng lúc trước cũng như thế này, nhưng không phải là tôi không thể thấy nó.

Tuy nhiên, Khiên Hiệp sĩ sẽ không tránh đòn tấn công của kẻ thù, nên lần đó chỉ là do tôi muốn chặn đòn đó thôi.

Tác dụng của hào quang vẫn chưa kết thúc.

“Vanzin Claw!” (Tact)

“Không phải thế chứ!” (Naofumi)

Tên này thích dùng Trảo quá đó.

Hắn là một kẻ cuồng tốc độ à?

Nó có vẻ là thứ nhanh nhất trong đống Thất Tinh Vũ Khí hắn dùng .

Đúng như vậy, hiện tại hắn nhanh hơn so với khi dùng Trượng. Kể cả thế thì tôi vẫn có thể tránh được.

“Er…. Có phải Kiếm phép sử dụng như này không nhỉ?” (Naofumi)

Tôi cầm chắc chuôi kiếm, đỡ nó bằng 「Zweite Decay」, và đánh bật nó lại bằng tất cả sức mạnh.

Tất nhiên tôi đã tính đến cả phạm vi tấn công – phòng thủ rồi.

Phép Decay thuộc phạm trù hoàn toàn ngược lại với những phép hồi phục…. phép tấn công.

Phép này sẽ gây ra sự phân rã.

Nói theo cách khác, tác dụng của nó là ăn mòn tế bào đối thủ.

Ban đầu, nó cũng chả mạnh như vậy.

Nó từng là một phép trì hoãn những phép hồi phục.

“Gaha…..” (Tact)

Tôi phải rất cẩn thận để thanh kiếm không vỡ.

Lão già và chú của Imia đã làm ra nó, nên tôi định sẽ tặng nó cho Raphtalia.

Hãy cố giữ gìn nó nào tôi ơi.

“Gu…. Hãy nếm thử sức mạnh của ta đi! Dreifach Elemental!” (Tact)

Tact vung cây Trượng lên và niệm phép. Ah, vậy ra hắn có thể sử dụng nó đến mức đó.

“Chả có ích gì đâu.” (Naofumi)

Phép Elemental.

Nếu tôi nhớ chính xác, nó là phép đa thuộc tính sở trường của Rishia.

Fohl và tôi tập trung và sử dụng chiêu sở trường của Atlas, [Tụ], để tập trung lại phép hắn đã bắn ra rồi cho nó bay ngược về dưới dạng một quả cầu.

Tất nhiên, vì uy lực của nó rất cao, nên sẽ chả có gì lạ khi hắn tạch.

“Cái g―” (Tact)

Một tia bạch quang bắn về phía Tact và thổi bay hắn đi .

Tùy tùng của hắn chết lặng vào lúc đó và không thể làm gì được.

“Whoops, hắn bị thổi đi dễ quá.” (Fohl)

Fohl đá Tact bay về phía tôi.

“Gu… kể cả khi ngươi chỉ là một kẻ nhãi nhép lv 100, mà ngươi vẫn có thể tấn công được ta là sao!?” (Tact)

“Chẳng lẽ ngươi đã quên ai vừa lúc trước đã trúng rất nhiều đòn và bị dồn ép à?” (Naofumi)

Bằng tất cả sức lực, tôi đâm Tact khi hắn bay đến chỗ tôi. Một cách tự nhiên, tôi đã sử dụng một kĩ thuật mà tôi đã học được khi quan sát những người khác.

“Đa Tầng Ngụy Kích!” (Naofumi)

“Uu…ga… gu…ugu…”(Tact)

Không biết Nữ Hiệp sĩ sẽ có vẻ mặt như nào khi nhìn thấy cảnh này nhỉ.

Mặc dù vậy thằng cha này vẫn rất “cứng”.

Đó là do tôi đã sử dụng cây Trượng cho đến lúc này à? Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm.

[Trans: ý của Naofumi là khi đã được cây trượng buff mới đánh được như thế này và ở câu dưới ý là không biết Raph và mọi người có sức tấn công thấp đến như vậy trước đây, phải có Biến Huyễn Vô Song mới đánh thấm]

Vậy Raphtalia và những người khác đã từng chiến đấu với sức mạnh thấp đến mức như vậy, huh?

Vậy tôi đoán Biến Huyễn Vô Song ra đời là việc tất yếu nhỉ.

“Nộ Hổ Chưởng!” (Fohl)

Trong khi tôi đang nhiệt tình “tẩm quất” cho Tact, Fohl chạy đến và tẩn hắn bằng tất cả sức lực.

Do vậy tôi cũng chém bằng Phượng Hoàng Kiếm để theo kịp cậu ta .

“Tiếp đi! Thêm nữa đi!” (Naofumi)

Trong khi không cho Tact nghỉ ngơi, tôi liên tục lặp lại các đòn tấn công liên kích lên người hắn.

Thú thật thì đòn tấn công của tôi không đủ mạnh.

Do đó tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài “lấy lượng bù chất”, sử dụng xen kẽ ma lực và tinh thần vào sao cho hợp lí.

May là Fohl ở đây, nên cái gì thiếu chứ số lượng đòn thì không thiếu .

Tôi cảm thấy như đang chơi game có combo phối hợp vậy.

“Dừng tay lại!” (Tùy tùng)

Những ả tùy tùng của Tact không thể chịu được cảnh đó và chạy đến giúp khi vũ khí vẫn còn ở trên tay.

Fohl đánh bay một ả về phía sau khiến cả đám bọn chúng nảy tung lên trời, như kiểu chơi bowling vậy.

Và tôi không do dự chém hết tất cả những kẻ đến gần.

Rất đáng thắc mắc khi mà một người bình thường như tôi có sức mạnh để giết những kẻ có lv 250 khá dễ, nhưng tôi thì đang tự hỏi liệu làm vậy có đúng không.

“Đừng có cố làm gì vô ích! Nếu các ngươi chưa muốn chết thì đứng đó và xem đi!” (Naofumi)

Tôi đang giận sôi máu lên đây này.

Có thể là do tôi không có nhiều kinh nghiệm đối phó với những kiểu tấn công khác thông thường [Trans:Ý nói đến việc bọn kia làm nó điên lên và không phòng thủ cái đấy như kiểu main vẫn hay làm được], hay là do kẻ địch là một lũ khốn mà tôi không thể tha thứ, tôi không thể nói chính xác được.

Dù là cách nào, thì hiện tại cảm xúc của tôi đã bùng nổ đến mức tôi còn cảm thấy chính mình như một con người khác vậy.

Hồi trước, tôi đã từng đọc những kiểu manga có nhân vật tăng adrenaline đột ngột trong lúc đang đánh nhau khiến cho tinh thần chiến đấu của họ dâng cao, nhưng có lẽ tôi hiện tại cũng gần gần như vậy.

Quay lại trận chiến, tôi tiếp tục với tiết mục hành hạ Tact và đâm hắn không ngừng .

“Đó có phải sức mạnh của kẻ sở hữu tất cả Thất Tinh Vũ Khí không vậy? Đừng làm ta phải cười vào cái bản mặt ngu si của ngươi chứ.” (Naofumi)

“Aniki, chúng ta phải tiếp tục thế này bao lâu nữa? Em muốn giết tên này lắm rồi.” (Fohl)

“Xin lỗi, Fohl. Ta vẫn còn phải làm cho hắn đau đớn hơn nữa. Thế giới này sẽ không tha cho hắn đâu. Không, kể cả nó có làm vậy thì ta cũng sẽ không cho phép đâu. Nữa…. Ta phải để hắn chết thật thống khổ.” (Naofumi)

“Thôi được.” (Fohl)

Tôi tấn công Tact liên hồi bằng kiếm , và Fohl tiếp tục tẩn hắn.

“Này, ngẩng lên nhìn đi! Tuyệt vọng nữa đi. Sự đau đớn mà ngươi chịu hiện giờ không là gì so với những người ngươi giết đâu!” (Naofumi)

Ngươi có hiểu cái cảm giác cả thân thể bị thiêu cháy thành than không hả!?

Ngươi có hiểu cái cảm giác đau đớn của một người đang chết dần chết mòn vì chịu một vết thương chí mạng, trong khi đang được những người thân yêu của họ vây quanh không hả!?

Ngươi có hiểu cái cảm giác dù biết rõ cái chết là như thế nào, nhưng vẫn chọn hi sinh bản thân vì người khác không hả!?

“Aniki, nếu chúng ta không nương tay thì sẽ hắn sẽ được giải thoát dễ dàng quá mất!” (Fohl)

“Haa.…haa… đúng là như vậy.” (Naofumi)

Tôi ép bản thân huy động toàn bộ sức lực, đến mức gần như hết hơi.

Vì Trượng là một vũ khí tầm xa, và nó có hỏa lực rất mạnh.

Khả năng của tôi cũng có giới hạn thôi.

Tuy vậy…. với việc không có vũ khí huyền thoại nào, tôi vẫn có thể làm được khá nhiều thứ.

Chuyển động của hắn thật đơn điệu.

Hắn thật sự ở lv 350 và sở hữu 8 vũ khí huyền thoại à? Sức mạnh của hắn khiến tôi nghi ngờ về điều đó đấy.

“Đừng có coi thường ta! Lôi Tiên [Lightning Whip]!” (Tact)

Có lẽ vì muốn theo kịp chúng tôi, Tact chuyển sang Roi và sử dụng một skill diện rộng.

Cả hai chúng tôi đều né được, cúi xuống và phi lên theo nhịp tấn công của hắn, và rồi Fohl làm một pha dropkick trong khi tôi dùng kiếm đâm vào vai Tact.

“GYAAAAA!” (Tact)

Ah, nó khó khăn hơn so với khi dùng Trượng….. Có lẽ do nó không giống kiểu như chiếc Khiên, thứ mà tôi có thể dễ dàng điều khiển chăng?

“Đây là cho bà lão mà ngươi đã giết. Phát này là cho nữ hoàng! Phát tiếp nữa là cho những dân làng! Cho Quân đồng minh đã sát cánh chiến đấu với chúng ta!” (Naofumi)

Tôi tháo chốt trang trí trên chuôi kiếm ra.

Khi tôi làm thế, thanh Phượng Hoàng Kiếm tách ra thành hai, y như nguồn gốc của nó vậy.

Vậy thì cái gì sẽ xảy ra khi nó tách ra trong khi vẫn đang đâm trong cơ thể của Tact nhỉ?

Để minh họa cho điều đó, lưỡi kiếm sáng lên đỏ rực và thiêu cháy da thịt hắn.

“UGUUUUUUU!” (Tact)

Tôi chưa bao giờ thử trường phái Nhị đao lưu [Nitoryuu], và tôi cũng không nghĩ mình có sử dụng nó được.

Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn chém hai thanh kiếm qua ngực Tact theo quỹ đạo như cắt kéo.

“Và đây là―” (Naofumi)

“Cho Atlas!” (Fohl)

Sau khi hai thanh kiếm hợp nhất lại, tôi phối hợp với Fohl và chém Tact không thương tiếc.

Quần áo của hắn tả tơi thì và cả cơ thể thấm đẫm máu.

Đây chính là Thất Tinh Anh Hùng mạnh nhất à... haha, cho cười nhẹ phát.

Và bây giờ, hãy khép màn nào.

“Dreifach Decay! Đúng rồi đó… Băng Hoại Kiếm!” (Naofumi)

“Tử Long Viêm Quyền! (Fohl)

Tôi niệm phép Decay có cả ma lực và khí kết hợp lên Phượng Hoàng Kiếm, và tôi dùng nó để chém Tact thành nghìn mảnh.

Trong cùng lúc Fohl cũng tấn công hắn không ngừng.

Và rồi cả đòn của tôi và Fohl giao nhau, đòn này cộng hưởng với đòn kia.

“Guwaaahhhh!” (Tact)

Tôi có thể thấy những vết thương của hắn đang nhiễm trùng. Đòn tấn công này…. khá là kinh khủng. Tuy vậy, điều đó có nghĩa uy lực của nó rất cao.

Nó cũng kết hợp cả Biến Huyễn Vô Song nữa.

Nó đã chạm trần giới hạn của một người bình thường, nhưng nó vẫn có thể sánh ngang với đòn tấn công của một anh hùng.

Đòn tấn công của Fohl cũng tương tự.

Kĩ thuật mà cậu ta dùng được sao lại từ chiêu của Thủ hộ.

Cậu ta cũng dùng nó khi giết ả Á long nhân kia.

“Ka….. Ha……” (Tact)

Tact gục ngã sau khi dính đòn phối hợp của tôi và Fohl.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

chưa chết à dai v
Xem thêm
Dập hết mấy con hàng của nó trước mặt nó!!
Main chắc có nhiều nô lệ nam mà nhỉ~~?
Xem thêm
Cứ làm cho nó tàn phế r làm gỏi mấy con ghệ của nó trc mặt nó
Xem thêm
Tem muộn quá r
Xem thêm
Hahaha sảng khoái làm sao hành hạ nó z đủ rùi giết nó điiii
Xem thêm