Riarisuto Maou Ni Yoru Se...
Hata Ryousuke , 羽田遼亮 Yuugen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Riarisuto maou ni yoru seiiki naki isekai kaikaku

Chương 02: Nghi Thức Triệu Hồi Ma Thú

63 Bình luận - Độ dài: 1,594 từ - Cập nhật:

Và thế là tôi đã tỉnh giấc sau giấc ngủ dài cả mấy trăm năm. Nên để tôi tóm tắt lại những gì tôi mới biết nhé. Phần lớn kí ức của tôi đã lạc trôi đâu mất tiêu rồi, nhưng vẫn còn một chút còn sót lại. Tôi vẫn có thể đọc, viết và vẫn có nhận thức chung như người bình thường.

Thứ tôi không sở hữu, là những kí ức cụ thể cơ. Như kí ức tuổi thơ hay kí ức lúc trưởng thành chẳng hạn.

Nhưng tôi có thể tự tin nói rằng, kĩ năng của tôi đã vượt xa lúc trước khi tôi thức tỉnh luôn rồi.

Lúc trước, tôi chỉ là một con người bình thường, nhưng bây giờ tôi đã là một Quỷ Vương. Nếu tôi muốn, tôi có thể dễ dàng đập tan một tảng đá với kích cỡ của một ngôi nhà luôn đấy. (Trans: :v)

Chuyện này rất thú vị. Đó là tất cả những gì tôi đã học được vào lúc này, nhưng có lẽ đó là tất cả những gì tôi cần hiểu rõ là được. Việc tôi phải tìm hiểu bây giờ là tôi nên làm gì từ giờ phút này đây.

Một Quỷ Vương như tôi nên nhắm đến vị trí cao nhất trong thế giới này nhỉ. Nhưng tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

Tôi sẽ hỏi vậy.

“Thưa Nữ Thần, bây giờ bề tôi nên làm gì đây?”

“Như ta đã nói lúc trước, ta muốn ngươi trở thành Chúa Quỷ Tối Cao của các Quỷ Vương khác. Ngươi nên đánh bại tất cả 71 tên Quỷ Vương đi. Còn không thì ngươi cũng có thể tước đi khả năng kháng cự và chống đối ngươi. Đến lúc đó thì ngươi sẽ chiến thắng. Sau đó ngươi sẽ được biết đến với cái tên Chúa Quỷ Tối Cao.

Nữ Thần tiếp tục kể một cách chi tiết.

“Nơi đây là Lâu Đài Quỷ Vương, cũng là nơi đầu não của đủ loại chiến dịch của ngươi. Và Thành Trì Quỷ Vương có một cái lõi được rải khắp nơi.” (Trans: mình sẽ dùng hai từ Thành Trì/Lâu Đài/ v.v, luân phiên để đỡ bị lặp từ nhé)

“Vậy đây là Lâu Đài Quỷ Vương à? Bề tôi còn tưởng đây là cái hang động cơ chứ.”

“Đúng, hiện giờ bên trong trông có vẻ thảm hại vì nó chỉ mới được tạo ra thôi. Đúng nghĩa ngược lại với sự trang nghiêm, ngầu lòi luôn ấy. Nhưng khi ngươi càng trở nên mạnh hơn và có nhiều kĩ năng mới, ngươi sẽ có thể mở rộng ra thôi. Nên cũng đừng lo lắng quá.”

“Bề tôi đã hiểu.”

“Với lại, Thành Địa Quỷ Vương là phần mở rộng của cái lõi này. Nhưng nếu cái hạt nhân này bị phá hủy, thì, game over nhé.”

“Nghĩa là?”

“Thử đặt tay ngươi lên tim xem.”

Tôi liền làm thế và tôi có thể nghe tiếng tim đập (Trans: “chịch chịch, chịch chịch”). Tôi nhận ra nó đang đồng bộ với cái lõi hạt nhân.

“Chính xác. Cái lõi này là một phần của trái tim của ngươi. Nếu như nó bị phá hủy thì ngươi cũng sẽ ngỏm luôn đó. Nói một cách chính xác thì ngươi sẽ không còn là Quỷ Vương nữa.”

“Vậy thì, nó không được phép bị phá hủy bằng mọi giá ư.”

“Chuẩn.”

“Điều đó có nghĩa là những tên Quỷ Vương khác cũng có thứ gì tương tự à?”

“Bingo. Cừ lắm, Ashta. Điều đó rất chính xác. Nói cách khác thì, để chiến thắng, ngươi sẽ phải phá hủy lõi của chúng, hoặc thu nạp chúng thành cấp dưới của ngươi thông qua khế ước, hoặc làm chúng không còn sức chiến đấu bằng những cách khác.”

“Đúng là rõ ràng và đơn giản thật. Nhưng mà, trong khi bề tôi tấn công các lâu đài khác, thì nơi này sẽ không được canh gác trong lúc đó nhỉ.”

“Lại chuẩn. Và thế nên ngươi phải gầy dựng nên quân đội mạnh nhất chưa từng có.”

“Quân đội mạnh nhất ư?”

“Không phải ta đã nói rồi sao? Lâu đài này có thể được mở rộng. Và nó có khả năng tạo ra những con ma thú sẽ trở thành người hầu của ngươi. Như là, nếu ngươi kết hợp Băng Địa (Frozen Earth) và cổ ngữ, ngươi có thể tạo ra một con Golem Bắc Cực. Kết hợp một con lợn mang thai với tắc kè sấy khô thì ngươi sẽ tạo được một con Orc. Đây là cách mà ngươi sẽ tạo ra tay sai cho bản thân đấy.

“Nghe đúng chuẩn Quỷ Vương thật.”

“Thì, ngươi là Quỷ Vương mà. Giờ thì, vào việc chính nào.”

Nữ Thần muốn tôi tạo ra ma thú ngay lập tức. Nhưng tôi còn không biết cách nữa là. Và thế là tôi thắc mắc cách thức mà cô ấy đã làm lúc đầu.

“Nữ Thần như ta đáng lẽ ra không được hỗ trợ cho ngươi. Nhưng, ngươi rất đặc biệt.”

“Bề tôi rất vinh hạnh.”

“Điều đầu tiên ta nên làm là triệu hồi một người đến hỗ trợ cho ngươi.”

“Vâng. Bề tôi cũng không nghĩ là người sẽ luôn ở đây để giúp đỡ mỗi ngày đâu.”

“Oh, ta sẽ rời đi sớm thôi. Về lại với Thiên Giới.”

“Vậy thì chúng ta nên tạo một con ma thú với trí thông minh đã. Bề tôi có kiến thức từ thế giới khác, nhưng lại không có gì ở thế giới này cả.”

Thế giới khác. Đó cũng là thế giới của kiếm, cung, hiệp sĩ và phù thủy, nhưng lại không có Quỷ Vương ở đó. Ma thuật cũng không dễ gì để sử dụng, và người ta cũng không thể triệu hồi ma thú được luôn.

Tôi đã từng là lãnh chúa ở đấy, và tôi cảm giác như mình đã từng nghiên cứu cái gì đó liên quan đến việc mở cổng thông hành đến các thế giới khác thì phải.

Tôi nhớ đến việc bị dính vô tai nạn nào đó trong khi nghiên cứu về đất nước gọi là ‘Nhật Bản’, nhưng kí ức của tôi chỉ đến đó mà thôi.

Và thế là tôi đã giữ lại được kiến thức cũ từ thế giới của tôi và cái nơi gọi là Nhật Bản, nhưng lượng kiến thức ở thế giới này thì gần như bằng không.

“Ta hiểu rồi. Vậy thì sinh vật trước tiên sẽ ưu tiên về mảng tri thức nhé. Ngươi có yêu cầu gì về ngoại hình không?”

“Không ạ.”

“Thẳng thừng thật. Tốt thôi, ta sẽ quyết định.”

Cô ấy bảo và rồi lại thêm vào, “Ta sẽ tạo ra một đứa con gái vậy.”

Một đứa con gái thì có vẻ hơi yếu đuối (Trans: phân biệt vãi :v) nhưng tôi đã lỡ nói là không có yêu cầu gì rồi, và thế là tôi sẽ không yêu cầu sửa đổi gì nữa. Sau cùng thì, con ma thú đã được tạo ra sẽ làm thư kí riêng của tôi, khá là thông minh. Có vẻ như sức mạnh không cần thiết cho lắm.

Nữ Thần nói, ‘thứ lỗi nhé’ và nhổ vài cọng tóc của tôi.

Rồi cô ấy thả những cọng tóc ấy vào một cái vạc.

“Ta sẽ tạo ra ma thú ở đây, nhưng khi đến lượt của ngươi sau này, cứ quẫy rồi để ma thuật rót vào thôi.”

“Liệu thể lực của ma thú có phụ thuộc vào sức mạnh của ma thuật không?”

“Nói chung thì có. Nhưng cũng không đơn giản cho lắm. Và cần có một chút may mắn nữa.”

Sau khi cô ấy nói xong, cái vạc bắt đầu phát sáng. Có vẻ như một ma thú sắp được sinh ra rồi đây.

“Bảng trạng thái không hiện hữu trong thế giới này. Nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Ngươi có thể thấy chúng khi ma thú vừa được sinh ra, và khi ngươi sử dụng ma pháp “Tiết lộ”

“Tiện lợi nhỉ.”

“Ngươi sẽ có thể thấy cấp độ, khả năng chiến đấu, và kĩ năng chính yếu của chúng. Nhưng ngươi không thể nhìn thấu trạng thái của các Quỷ Vương khác và những lớp cao cấp hơn và những loài đặc biệt khác.

Nữ Thần cảnh báo, và sau đó khói bắt đầu bốc lên từ cái vạc. Chữ cái và những con số bắt đầu trôi nổi giữa làn khói ấy.

“Nó sẽ hiện ra ngay bây giờ thôi.”

Tôi nhìn vào dòng chữ và số ấy trước mặt.

*Tên: Không có

*Độ hiếm: Huyền Thoại ☆☆☆☆☆

*Chủng tộc: Ma thú

*Nghề nghiệp: Thư Kí của Quỷ Vương

*Khả năng chiến đấu: 121

*Kĩ năng: Thư kí, Hầu gái, Thông minh, Trung thành, Hỗ trợ, Chiến thuật, Chính trị.

Ngay lúc dòng chữ ‘Độ Hiếm’ xuất hiện, Nữ Thần liền nhảy cẩng lên vì sung sướng.

“Cấp độ Huyền Thoại luôn kìa! Ngươi trúng độc đắc rồi đó.”

Cô ấy thốt lên trong niềm vui sướng thuần khiết. Có vẻ như là con ma thú sắp sửa xuất hiện thật sự cực kì hiếm luôn ấy.

Tôi cho rằng đây là điềm tốt, nhưng tôi không hào hứng đến thế. Thay vào đó, tôi đứng đấy và chờ đợi cô thư kí sắp sửa hiện hữu trên thế giới này.

-*-*-*-*-*-*

Mr. Kuro

-*-*-*-*-*-*

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Gacha chúa :))
Xem thêm
Nhật Bản mà có phép thuật? Main bị Chuuni à =))
Xem thêm
Gacha quái :)))
Xem thêm
Luck cao vl
Ước gì của tui cũng thế mỗi lần lụi trắc nghiệm ;>
Xem thêm
gáiiiiiii :))
Xem thêm
Con lợn mang thai và tắc kè sấy khô
Để thử trộn lại coi nó có ra cái gì hông
Gấu~~~
Xem thêm
Ki!
Trộn cả gấu nữa :))
Xem thêm
@Ki!: orc gấu
Gấu~~~
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời