Riarisuto Maou Ni Yoru Se...
Hata Ryousuke , 羽田遼亮 Yuugen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Riarisuto maou ni yoru seiiki naki isekai kaikaku

Chương 40 - Đội quân của Eligos

20 Bình luận - Độ dài: 1,393 từ - Cập nhật:

Mọi thứ đang diễn ra rất hoàn hảo, giờ đây chúng tôi đã thắng trận đầu tiên, nhưng vẫn còn điều gì đó làm tôi cảm thấy bất an.

Đúng ra là…

“…Kẻ địch quá yếu. Chỉ có mỗi goblin và orc.”

Eve trả lời tôi.

“Chúng bị tấn công ở cả hướng tây và đông. Đương nhiên vì thế mà chúng không đủ lực lượng để gửi đến chiến tuyến phía nam.”

“Nếu chỉ có thế thì thực sự là quá đơn giản.”

“Ngài đang lo lắng quá mức, Chủ nhân.”

“Cô không thấy rằng ta đang dựng tóc gáy à?” 

Eve nhìn kỹ tôi rồi nói.

“Vâng, em cũng thấy thế.”

“Cớ sao nó lại xảy đến ngay lúc này cơ chứ. Ta có linh cảm không lành về điều này.”

Eve chỉ cười thầm như thế và chải tóc tôi .

“Tóc ngài trông ổn rồi đó. Và cả vận đen của ngài cũng vậy.”

 Cùng lúc đó, có thư đến từ slime do thám.

Bùa hộ mệnh tôi đưa cho anh ấy? Cô ấy? Tin tức này thật đáng báo động.

Vì tôi không thể sử dụng thần giao cách cảm trên chiến trường, nên có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra.

Tôi nhìn lên trời và thấy có một con đại bàng. Tôi gửi ý thức của mình vào trong nó.

Khi đã thành công, Tôi có thể nhìn thấy được qua mắt của con đại bàng.

Sau một hồi chóng mặt , tầm nhìn của tôi đã mở ra. Phép ‘Hawkeye’ đã thành công .

Với nó, Tôi sẽ thám thính mặt trận phía tây.

Đến nơi, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng.

Quân đội Deprosia, lực lượng với hàng ngàn quân lính, gần như đã bị hủy diệt. Họ thậm chí còn đang cố gắng rút lui.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Khi tôi đến gần hơn, tôi có thể thấy những xác chết đang di chuyển.

Zombies, skeletons và cả những hồn ma.

Chúng không phải những quái vật mạnh, nhưng số lượng mới chính là vấn đề.

Quân đội Deprosia đã bị áp đảo bởi quân số.

Tôi hướng về phía đông.

Nhưng ở đó không hề có bất kì trận chiến nào đang diễn ra.

Hay là đã từng có?

Có vẻ Quỷ vươn Eligos chỉ giả vờ rằng hắn đang trong tình thế khốc liệt . Và khiến chúng ta với Deprosia nghĩ rằng có thể thắng hắn một cách dễ dàng.

“Hắn đã nắm thóp được chúng ta lần này…”

Tôi cằn nhằn , rồi trả tự do cho con đại bàng.

Tôi truyền hình ảnh qua thần giao cách cảm .

“Chiến tuyến phía tây đã bị bóp vụn  . Deprosia đã bị đánh bại.”

“Gì cơ!?”

“Thật hả!!”

“Thế ư…”

Ba chỉ huy của tôi đồng loạt bất ngờ.

“Một đội quân undead gần 1 vạn quân sẽ tiến về phía nam . Hoặc chúng sẽ tấn công lâu đài của ta trước.”

Tôi nói vậy. Và như thể đó là một lời tiên tri, điều đó thực sự đã xảy ra.

Vì tôi đã nhận được bác cáo rằng lâu đài Ashtaroth đang bị tấn công.

Eve và mọi người bắt đầu trông xanh xao, nhưng tôi an ủi họ.

“Đừng lo. Gottlieb biết nên làm gì trong trường hợp này. Lão sẽ dùng những cái bẫy kinh điển. Chúng sẽ chăm sóc kẻ thù thật tốt .

Tôi không sai.

Vì sau đó một lúc,báo cáo tiếp theo đã được gửi đến. Có vẻ Gottlieb đã xử lý xong chúng rồi.

Nghe vậy, Eve kêu lên,

“Chủ nhân, ngài như đang kiểm soát vận mệnh của mình vậy. Vậy thì có còn điều gì mà ngài không biết nữa?”

“Còn nhiều thứ mà ta không biết. Nhưng Gottlieb và ta đã thảo luận về những thứ có khả năng xảy ra trước khi ta ra trận. Quỷ vương Eligos chưa có kinh nghiệm với những cái bẫy này, nên ta nghĩ nó sẽ hoạt động tốt.”

“Tuy nhiên, nó đã được thực hiện một cách hoàn hảo.”

“Em có thể ghi cái đó lên mộ của ta.”

Tôi đùa. Và sau đó là bàn luận về những nước đi tiếp theo của chúng tôi.

“Quỷ vương Eligos có thể tiến quân xuống phía nam và tấn công chúng ta.”

“…Vâng, cũng có thể.”

“Vì vậy chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công hắn .”

“Nhưng thưa chủ nhân, hắn có đến 1 vạn quân. Em nghĩ rằng mình không thể thắng được.”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

“Thế chúng ta phải làm thế nào?”

“Đó là điều mà ta đang suy nghĩ. Nhưng chắc chắn là sẽ không có cuộc bao vậy nào.”

Toshizou dường như không đồng ý với việc này.

“Chúng có tận 1 vạn quân. Còn chúng ta chỉ có gần 300 quân . Ngài đang muốn tự sát à?”

“Không phải anh cũng đang tìm kiếm cái chết ,đúng không ?”

“Cái chết của tôi ở đây sẽ có hàng trăm ngàn mũi tên chăng?”

“Ta quên mất . Có vẻ chúng ta chưa thể chết được nhỉ.”

Và tôi tiếp tục.

“Chúng ta sẽ không cố thủ trong lâu đài, vì nó sẽ ảnh hưởng đến người dân. Eligos là một tên man rợ. Hắn sẽ tiến vào thành phố,giết hại nhân dân,đốt phá nương rẫy. Ta không muốn điều đó xảy ra.”

“Đúng vậy. Lâu đài quỷ vương sẽ không trụ được.” 

“Nó trông như thể một tấm vải đang cố gắng chống lại một đội quân không lồ.”

Vì vậy vây hãm sẽ là vô nghĩa.

“Ta có một ý tưởng. Chúng ta không thể thắng được 1 vạn quân, nhưng vẫn có cơ hội để một quỷ vương tiêu diệt một quỷ vương khác. Và đó là điều ta đang nhắm tới.”

“Điều này có nghe có vẻ thú vị đó. Ngài có tính bật mí cho chúng tôi không?”

Toshizou nói thế với một gợi ý trớ trêu. Đương nhiên, tôi sẽ nói với họ về kế hoạch.

Và tôi chỉ nói điều đó cho Toshizou Hijikata, Jeanne d’Arc and Eve . 

Họ nói,

“Tôi luôn nghỉ ngài chỉ là một thằng khờ, nhưng tôi đã nhầm. Ngài là một tên đại ngốc. Và lịch sử sẽ ghi nhớ về ngài như thế.”

Toshizou nói vậty.

“Nó thật tuyệt vời, thưa Quỷ vương. Tôi nghĩ nó sẽ thành công.”

Jeanne nói mà không kiềm chế.

“Đây là một ván cược nguy hiểm. Nhưng em biết chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Em sẽ giúp ngài.”

Eve thấy nguy hiểm, nhưng vẫn sẽ hợp tác.

Sau khi nghe ý kiến của họ, tôi điều động quân lính và tái tổ chức.

Eve sẽ chỉ huy lực lượng đặc biệt.

Đây là nhiệm vụ mật mà tôi giao cho cô ấy.

Và tôi đưa cho cô ấy công cụ để hoàn thành việc đó.

Đó là một quả cầu ma thuật tôi đã tạo ra từ xác chết của quỷ vương Sabnac.

Quả cầu này cho phép bạn sử dụng một ma thuật nhất định và chỉ dùng được một lần. Và Eve phải thành công. Tôi phải cẩn thận khi tôi dạy cô ấy cách sử dụng nó.

Cô ấy trông thực sự hoảng hốt khi tôi với cô ấy về nó. Cô ấy nhìn tôi và lẩm bẩm,

“…Boushin.”

Đó là tên của Mori Motonari. Cô nghĩ rằng rằng thậm chí anh sẽ không nghĩ đến một kế hoạch như vậy. Nhưng thực sự, tốt nhất là phải dựa trên kết quả trước khi đưa ra bất kỳ so sánh như vậy.

Và tôi tập trung vào toán quân sẽ hướng về phía tây.

Lực lượng chính để đánh lại quân đội của Eligos.

Tôi sẽ ở vị trí trung tâm.

Jeanne và Toshizou sẽ ở cánh trái và cánh phải

Chúng tôi sẽ đem theo những quái vật linh hoạt, Eve sẽ đem số còn lại. Rồi chúng tôi hướng về phía tây.

Đây là một cuộc hành trình khó khăn.

Từ những gì tôi đã thấy qua con đại bàng, có một thung lũng ở phía tây.

Địa hình sẽ trở nên rất hẹp.

Tôi sẽ sử dụng nó làm lợi thế trong trận chiến.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Sparta 300 chiến binh à :))
Xem thêm
Main said: this is a Sparta
Xem thêm
TRANS
Ít quân vào thung lũng đánh là đúng bài rồi :))
Thanks~
Xem thêm
Tình người duyên ma:
- bọn mày biết vua 300 chứ, họ chỉ có 300 người nhưng vẫn chiến đấu.
- ê mày, không phải cuối phim họ đều chết hết à?
- xin lỗi, tao chưa xem đoạn kết. Nhưng tất cả chúng ta đều còn 2 tay 2 chân, việc gì phải sợ chứ?
- MẤT DẠY! - one hand man said.
...
- kyaaaaaaaaa...
.. đùng..đùng..đùng...
- bố khỉ, mình quên là tụi nó có súng..
Xem thêm
Thung lũng hẹp, 300 quân...tính làm theo phim hở?
Xem thêm
Vừa định nói thì đã thấy cmt này, Leonidas thứ 2 cmnr
Xem thêm
Khả năng cao là sẽ có boom :))
Xem thêm