Riarisuto Maou Ni Yoru Se...
Hata Ryousuke , 羽田遼亮 Yuugen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Riarisuto maou ni yoru seiiki naki isekai kaikaku

Chương 11: Kẻ mang danh Quỷ Đoàn Phó Tướng Quân

63 Bình luận - Độ dài: 1,556 từ - Cập nhật:

Tôi đặt thanh kiếm vào bình Klein. Lần này, cách nó phát sáng có gì đó khác hẳn, và cả ma thuật bao bọc xung quanh cái vạc nữa.

Thông thường thì sẽ có một loại hào quang bí ẩn nhưng quái dị xung quanh, nhưng lần này trông nó có vẻ…thần thánh hơn nhiều.

Có lẽ đây là đặc điểm của Triệu Hồi Tâm Linh chăng. Nó cho phép triệu hồi những Anh Hùng hoặc Thần Thánh ở các thế giới khác. Việc này chỉ cần một chút xúc tác thôi. Và thế rồi tôi chợt nghĩ đến một chuyện.

“Độ hiếm của ma thú được hiển thị lên khi ta triệu hồi chúng. Nhưng còn Triệu Hồi Tâm Linh thì sao?

Eve liền trả lời.

“Ma thú được đánh giá theo bảng độ hiếm năm sao. Nhưng các Anh Hùng thì được đặt vào một loại độ hiếm lên đến sáu sao chỉ dành riêng cho họ. Nó còn được gọi là Độ Hiếm của Thần nữa ạ.

“Ta hiểu rồi. Vậy thì chẳng khác nào triệu hồi thần linh nhỉ.”

“Chỉ số của Anh Hùng sẽ không được hiển thị đâu ạ. Và cho nên ngài sẽ không biết được họ mạnh đến thế nào cho đến khi ngài cho họ ra chiến trường.”

“Và em nói là họ cũng có ý chí của riêng họ sao?”

“Dạ vâng ạ.”

“Vậy ta sẽ cho tên này làm chỉ huy quân đội của ta. Quỷ Binh Đoàn nay đã phát triển theo quy mô lớn rồi sau bao ngày vất vả. Ta chỉ đang nghĩ đến việc làm thế nào để trọng dụng một tướng quân đây.”

“Nhưng, như em vừa nói, chúng ta không có gì đảm bảo những tên Anh Hùng này sẽ hoàn toàn cống hiến cho…”

“Và như ta vừa khẳng định, ta không xứng đáng là Quỷ Vương nếu ta không thể sử dụng những nhân tài như thế.”

“…”

Eve liền câm lặng một khoảnh khắc và cúi đầu.

“Em đã rõ. Em sẽ không bàn gì đến vấn đề này nữa. Nhưng nếu tên Anh Hùng này dám chống lại ngài, em sẽ tiêu diệt hắn, kể cả khi nó có làm em mất mạng đi chăng nữa.”

Vừa nói cô bé vừa bỏ vỏ thanh đoản kiếm của mình.

“Khá khen cho sự chu đáo của em nhưng ta cũng sẽ cẩn thận nên điều đó cũng không cần thiết. Ah, Anh Hùng của chúng ta đến rồi đây. Có vẻ việc triệu hội đã thành công rồi này.”

Cái bình Klein đang ngày càng phát sáng hơn nữa. Một làn khói trắng và dày đặc bao phủ khắp căn phòng, và bóng dáng của một người hiện ra từ đó. Tôi có thể đoán rằng từ dáng vẻ đó, đây là một chàng trai, nhưng mái tóc của cậu ta khá dài. Cậu ta mảnh khảnh nhưng lại toát ra nội lực kì lạ. Sức mạnh và sự điên rồ cũng tuôn ra từ làn khói.

Tôi nhìn cậu ta sau khi màn khói tan dần đi và lập tức biết ngay. Đây là một người bị ám ảnh bởi việc chiến đấu. Chàng trai bây giờ lại nhìn tôi một cách trầm lặng. Cậu ta có vẻ khá điển trai nhưng vẻ mặt lại không thân thiện chút nào cả. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta chính là việc cậu ta là một người nóng nảy nhưng không bao giờ lơ là cảnh giác.

Tôi đã dặn dò Eve trước đó rồi, nhưng ấn tượng đầu rất là quan trọng ở đây. Có lẽ tốt hơn là tôi nên nói cái gì đó trước khi cậu ta phát hiện ra rằng tôi đang lo lắng lắm đây. Và thế là tôi cất tiếng. Với tư cách là Quỷ Vương Ashtaroth. Việc tạo ra một bầu không khí trang nghiêm cũng không có gì khó.

“…Ta là Quỷ Vương Ashtaroth. Hỡi Samurai vô danh, ta là người đã triệu hồi ngươi đến đây. Trước tiên, ta muốn hỏi tên tuổi của ngươi. Sau đó, ngươi sẽ phục vụ dưới trướng của ta. Cùng nhau, chúng ta thống trị thế giới bên dưới thiên đàng.”

Chàng trai nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt dò xét, và rồi cậu ta bắt đầu từ từ hé miệng.

“…Tên ta là Toshizou…Hijikata Toshizou. Đáng lẽ ra ta đã bỏ mạng ở trận đánh ở Toba Fushimi rồi. Nhưng vì lý do nào đó, ta đã sống sót và tiến đến Hakodate.”

“Hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi nếu cái chết đối với ngươi không có ý nghĩa gì cả.”

“Ta lẽ ra đã chết ở Goryokaku nằm ở Hakodate rồi cơ mà. Tại sao ta lại ở đây?”

“Ý nguyện của thiên giới. Ngươi đã được mang đến đây. Đây chính là sứ mệnh linh thiêng của ngươi. Ngươi sẽ trở thành thanh kiếm của ta và chiến đấu.”

“Ý nguyện của thiên giới ư. Mang đến đây. Thật là nực cười. Giống như Kondo vậy. Tốt thôi, nếu như ngươi đã chuẩn bị mồ chôn cho ta, thì ta sẽ nguyện giúp đỡ ngươi.”

Chàng trai gỡ bỏ vỏ kiếm ra.

“—Nhưng trước đó, ta muốn kiểm tra thử xem liệu ngươi có gan góc không đã.”

“Thử ta sao? Tốt lắm. Ta sẽ làm gì đây?”

“Đừng làm gì cả. Ta sẽ vung thanh kiếm này và ngươi chỉ cần đứng im thôi là được. Nếu ngươi chỉ cần cử động dù chỉ một chút thôi, ngươi sẽ thất bại ngay.”

“Vậy ngươi muốn thử dũng khí của ta sao? Làm đi.”

Tôi chớp mắt nhẹ nhàng rồi dừng mọi cử động. Tên Samurai với cái tên Hijikata Toshizou đặt tay lên thanh kiếm của cậu ta. Đây chính là nghệ thuật rút kiếm lừng danh mà. Một cách chuyển động đầy chết chóc trong khi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Chỉ cần nắm tay có run một chút thôi hay một chút sát khí có tỏa ra, thì cái đầu của tôi bay đi luôn quá.

Tôi cầu cho chàng trai không có ý định giết tôi và rồi tôi nhắm mắt lại. Một vài giây sau, đầu lưỡi kiếm đi đến cổ tôi rồi dừng lại. chỉ cách nhau có vài milimet mà thôi.

Cổ họng của tôi chắc đã bị chém đứt nếu như tôi dám cử động vì sợ. Toshizou thấy thế và nói:

“…Tốt lắm. Ngươi có chí khí của một vị vua.”

Tôi trả lời điềm đạm.

“Đây chỉ là thử thách của ta. Ta không thể thống trị thế giới nếu như ta không thể tin tưởng một Samurai như ngươi được.”

“Ngang ngạnh thật, nhưng là một cách nghĩ đúng đắn.”

“Nhưng ta cũng khá chắc chắn rằng ngươi sẽ không chém cổ ta đâu.”

“Oh? Và tại sao?”

“Ta không cảm nhận được sát khí của ngươi. Hiện giờ, ngươi chỉ ghê tởm bản thân ngươi thôi. Ngươi có ánh mắt của người chỉ muốn tìm nơi để kết thúc cuộc đời của mình. Ta không nghĩ một người như ngươi sẽ làm thế nếu ta cam đoan sẽ đưa ngươi đến những nơi thú vị hơn nhiều.”

“…”

“Và có lẽ ngươi đã để ý đến Eve, cô bé đang đứng sau lưng ngươi đấy. Nếu cô bé chỉ cần cảm nhận được khoảng khắc ngươi sẽ làm gì đó kì lạ, cô bé sẽ giết ngươi ngay. Ta nghĩ ngươi cũng đã để ý điều đó. Tại sao lại lãng phí tính mạng mình theo cách lãng nhách như thế này chứ hả?”

“Chính xác. Ta Toshizou sát nhân đây không thể nào đi đến cái chết dưới tay một cô bé mặc đồ hầu gái được. Thật là một người thông suốt. Ta nghĩ là ngươi xứng đáng để ta trở thành một thanh kiếm để phục vụ cho ngươi rồi đấy.”

Toshizou nói và quỳ xuống một cách lịch sự, cả cách xưng hô cũng lập tức thay đổi theo.

“Tại hạ tên là Hijikata Toshizou. Tại hạ từng là một nông dân lớn lên ở Bushu, Tama. Tại hạ đã trở thành một chiến binh theo hoàn cảnh đẩy đưa, nhưng trong tim vẫn là một đứa con của nông dân ạ. Xin hãy sử dụng tại hạ theo cách người muốn.”

“Không hề. Ta biết một chiến binh như ngươi còn đáng giá hơn cả vàng bạc. Ta sẽ chuẩn bị nơi chôn cất cho ngươi vào một ngày nào đó, nhưng hiện tại thì ngươi không cần nghĩ đến điều đó.”

“Tại hạ tạ ơn người ạ.”

Toshizou nói và trưng ra nụ cười phương Đông. Và thế là Quỷ Binh Đoàn Ashtaroth đã sở hữu một Anh Hùng, Hijikata Toshizou.

Là một chỉ huy, cậu ta sẽ trở thành thành phần quan trọng nhất của Quỷ Đoàn.

Cậu ta sẽ tấn công và bảo vệ. Cậu ta sẽ lấy mạng từng người từng người một. Đồng phục của cậu sẽ nhuốm đầy máu đến nỗi nhân gian sẽ nhắc đến cậu ta với cái tên, Ác Quỷ Toshizou

Thật kì lạ làm sao, nó cũng giống với biệt danh của cậu ta trong cuộc sống trước đây của cậu.

*-*-*-*-*-*

Mr.Kuro

*-*-*-*-*-*

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Ad nên sửa 'tại hạ' thay bằng 'tôi hoặc thần' nghe ok hơn... Truyện manga mà có từ tại hạ đọc nó cứ gượng gạo
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đây là mấy chap trc nên mk chưa có time sửa bạn nhé. Những chap sau đã fix
Xem thêm
@kakilop: haha c.ơn ad
Xem thêm
Chẹp chẹp
Xem thêm
Vaiz gintama lạc trôi cực mạnh, hâh thank nhóm
Xem thêm
Hijikata Toshizou là nhân vật có thật trong lịch sử mà, Gintama parody thành Toshiro cmnr.
Xem thêm
hừm...tự nhiên thấy giống triệu hồi servant nhỉ?
Xem thêm
...... Giống thằng tóc cam nào đó dùng bao kiếm để triệu hồi một vị vua song tính tóc vàng nào đó nhể
Xem thêm
Roll 1 ticket ra 5★ Berserker thì EX-luck cmnr :))
Xem thêm
Đó gọi là đẳng cấp cưng à.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm