Riarisuto Maou Ni Yoru Se...
Hata Ryousuke , 羽田遼亮 Yuugen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Riarisuto maou ni yoru seiiki naki isekai kaikaku

Chương 59: Tổ đội mạo hiểm giả

13 Bình luận - Độ dài: 919 từ - Cập nhật:

Chúng tôi nhìn thấy một nhóm người ngay trước khi vào dungeon.

Một băng cướp khác sao?

Hanzo thủ thế, tay cầm chuôi kiếm nhưng tôi ngăn anh ta lại.

“Họ có lẽ không phải người xấu, nhưng chắc cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.”

Một nhóm mạo hiểm giả gồm cả nam lẫn nữ.

Có tổng cộng năm người.

Họ trang bị nào những trường kiếm, đoản kiếm, cung, giáp sắt, giáp da rồi cả giáp xích và một số thứ nữa.

Chúng tôi trông như một nhóm bí ẩn với nhiều chủng tộc khác nhau.

Bỏ qua nhóm của bọn tôi, những người đó hướng tới dungeon. 

Tôi cũng định lờ đi. Nhưng rồi tôi nghe thấy cuộc hội thoại của họ. 

“Chúng ta hãy cùng xuống dưới và truy tìm kho báu nào.”

Một người có vẻ như là thủ lĩnh của họ lên tiếng, và những người khác hét lên để đáp lại.

Nhưng có một cậu con trai, lẩm bẩm một cách yếu ớt. 

“…Ừm… Chúng ta đang đi tìm ‘thánh tích’ phải không?”

“Gì nữa? Chẳng phải chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần rồi sao.”

"Đúng, nhưng tôi nghe nói có rất nhiều tổ đội khác đã mất mạng khi cố gắng đi tìm nó.”

“Đúng là nhát cáy, có thế mà đã sợ rồi sao, Yuri?”

Những người khác cười nhạo cậu theo tên thủ lĩnh.

"Yuri, cậu vẫn luôn yếu đuối như vậy.”

“Nếu sợ đến thế thì về nhà bú sữa mẹ đi”

“Vậy cậu lo phần hành lý đi, đồ hèn nhát.”

Cậu bị bắt phải mang hành lý của tất cả bọn họ.

Trông thấy cảnh này, Eve nói.

"Kẻ yếu sẽ luôn bị hành hạ cho dù là ở bất cứ đâu đi nữa.”

Cô thở dài.

Jeanne muốn nói gì đó nhưng tôi đã ngắt lời cô.

"Đừng dính vào rắc rối. Nhưng hai người đang đánh giá thấp cậu ta đấy, y như những người khác.

“Đánh giá thấp sao?”

"Phải, tất nhiên thánh tích sẽ là của chúng ta. Nhưng người can đảm nhất trong số bọn họ lại là chàng trai trẻ kia, Yuri.”

“Ngài chắc chứ? Cậu ta á?”

"Cứ chờ mà xem. Ta chắc rằng có chuyện rất thú vị sắp diễn ra.”

Sau khi tôi tuyên bố như vậy, cả nhóm tiến vào trong dungeon.

Theo thông tin Hanzo kiếm được, thánh tích nằm ở tầng thứ 5 của mê cung dưới lòng đất này.

Sẽ có một cái hồ rất rộng và nước cao tới đầu gối ở đó. Một thế giới huyền ảo tràn đầy sắc xanh.

‘Thật là đẹp’, Jeanne thì thầm đầy mộng mơ. Những chúng tôi cần phải vượt qua tầng đầu tiên trước đã.

Lối đi khá nhỏ nên việc tránh đòn từ bọn quái vật sẽ khó hơn.

Dơi khổng lồ.

Thỏ sừng.

Slime xanh.

Những con quái vật phổ biến.

Tất nhiên chúng không phải đối thủ của chúng tôi, Nhưng Jeanne trông có vẻ bối rối.

“Quỷ vương, chúng không phải là bạn của ngài sao? Tất cả đều là quái vật mà.”

“Có sự khác biệt giữa quỷ và quái vật.”

Có lẽ đây là thời điểm tốt để giải thích cho cô ấy.

“Quỷ là loài mạnh nhất trong giới quái vật, chúng phải có cả trí tuệ lẫn nhân hình nữa.”

“Tôi hiểu.”

“Hầu hết quái vật đều không sở hữu nhân hình. Ngay cả khi có, chúng vẫn chỉ là những con quái vật vì đầu óc đần độn, chẳng hạn như orc và goblin.”

“Đúng vậy, lũ orc cực kỳ ngu ngốc.”

Cô ấy còn nói thêm rằng mình được coi là thiên tài khi dạy một con orc làm phép tính cộng.

Jeanne bật cười.

Vì cô trông khá vui nên tôi quyết định sẽ im lặng về vấn đề học vấn của cô ấy.

“Quái vật rất đa dạng. Một số phải phục vụ quỷ vương trong khi đa phần thì sống trong các khu rừng hoặc là dungeon.

“Hmm, vậy hầu hết quái vật đêu man rợ sao.”

“Ta nghĩ vậy. Có thể điều khiển những con quái vật hoang dã này bằng phép thuật, nhưng nó không đáng.”

“Tại sao vậy?”

“Thu thập vật liệu và triệu hồi chúng sẽ hiệu quả hơn, thay vì phải tiêu tốn năng lượng để duy trì phép thuật.”

“Hmm.”

“Lấy ví dụ với một con sói hoang. Sẽ rất khó khăn để thuần hóa con trưởng thành, nhưng nếu nó còn trong giai đoạn ấu niên thì sao?” Chúng cũng giống nhau thôi.

“Vậy miễn là ngài tạo ra chúng, chúng sẽ trung thành với ngài?”

“Phải. Tuy chúng cũng không tuyệt đối nghe lời như những con chó trung thành. Và chúng cũng có thể cắn lại. Nhưng vẫn tốt hơn so với việc phải thuần hóa một con sói hoang.”

“Ra vậy. Ngài rất giỏi giải thích mọi thứ. Có lẽ ngài nên đi làm giáo viên.”

“Cảm ơn cô.”

Đó không phải là một đề nghị tồi.

Khi thế giới hòa bình và tôi có thể ẩn mình. Tôi sẽ đổi danh tính và mở trường học ở ngôi làng nhỏ nào đó.

Nơi đó có những đứa trẻ sáng dạ như Eve, ngạo mạng như Toshizou và khờ khệch giống Jeanne học mỗi ngày.

Trong lúc còn đang suy tư thì chúng tôi đã đến tầng 2.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể đi xuống.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

hết rồi nó có làm 60 mà tự nhiên trưa nay mất r
Xem thêm
TRANS
bruh bruh lmao :))
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
TRANS
CVTER
Tưởng drop r chứ =))
Xem thêm
tks trans !!!
Xem thêm
TRANS
Cũng lâu lắm rồi :))
Thanks~
Xem thêm
Chap mới kìa
Xem thêm
3 tháng được thêm 1k từ :> okie im fine
Tks trans~!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bạn thông cảm, dạo này mình phải đi nghiên cứu vs .thầy. Chợt nhớ ra còn 1 chap dịch r mới đăng. Chứ không thì còn phải đợi dài
Xem thêm