• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 12

Chương 573 – Thánh nhân Lilixira Liarm

42 Bình luận - Độ dài: 1,488 từ - Cập nhật:

Chương 573 – Thánh nhân Lilixira Liarm

「Tại sao cô lại làm ra những việc này? Kỹ năng linh thiêng, Thần ngôn; chúng thật sự là gì?」

Tôi hỏi Lilixira.

Sau cùng tôi lại muốn biết câu trả lời, ngay cả khi thành ra thế này.

Chắc không còn quái thú nào trên thế giới mạnh hơn tôi.

Tôi muốn rõ xem liệu Thần ngôn sẽ bắt chuyện với tôi sau đó hay không.

「Có phải Thần ngôn chính là Ác thần Foren?」

Theo lời Eldia nói, Ác thần Foren là một thế lực bí ẩn từng có ý định hủy diệt thế giới.

Nhưng thông tin của ông ấy là được thuật lại từ Quỷ vương.

Nó đáng tin cậy.

“Rất có thể, ‘thứ đó’ chính là Đấng sáng tạo cuối cùng.”

「Đấng sáng tạo…?」

Có lẽ là nhắc đến Lục đại hiền triết từ giai thoại về Foren, người đã liên kết sáu giới địa của họ hợp nhất lại thành một.

“Vì ngươi là người cuối cùng, ‘thứ đó’ chắc sẽ giải thích với ngươi toàn bộ, nếu xét về tính miễn cưỡng. Không còn gì ta có thể chia sẻ với ngươi.”

「Thế à…?」

“Bởi dù sao thế giới này vô cùng có lợi với hắn.”

「Đừng bảo là… Ngay từ đầu, cô thật sự có ý định phối hợp với ta?」

Khi tôi gặp Lilixira tại hòn đảo ở Tận cùng thế giới, cô ta đề xuất mời tôi đến thánh địa dưới lòng đất tại Thánh quốc.

Ở đó có thể sẽ có câu trả lời vẫn luôn khiến tôi bận tâm.

Sử dụng mồi nhử như thế thì thật lạ lùng.

Và nơi đó chắc có liên quan với Thần ngôn.

Thật hợp lý khi tưởng tượng có nhiều di tích như thế được ẩn giấu ở nhiều nơi trên khắp thế giới, chẳng hạn như tấm bích họa gợi ý về Thần ngôn khi tôi tìm thấy Eldia.

“Đó chỉ là một khả năng. Khi ấy ta đã lên kế hoạch phản bội ngươi rồi.”

Lilixira lẩm bẩm với vẻ mặt cô độc.

“...Vậy là đủ. Ngươi nên mau chóng giết ta đi rồi hội họp với đồng bọn. Aruane và Howgrey là hai kẻ cực kỳ mạnh, ngoại trừ những người sở hữu Kỹ năng linh thiêng ra. Một trong số chúng có thể bỏ mạng nếu ngươi chậm trễ.”

Tôi nín thở khi nghe mấy câu đó.

Hiểu chứ.

Đây không phải thời gian hay địa điểm để tôi nán chân.

Nhưng liệu giết chết Lilixira có ổn không?

Trước trận chiến, tôi đã không lo lắng về những điều như thế.

Quả thật suy nghĩ của tôi bị xâm chiếm bởi nỗi sợ mất đi bất kỳ người đồng đội nào và sự căm thù khi cô bạn vĩnh viễn ra đi, không chỉ riêng Lilixira là vấn đề đối với tôi.

「...Liệu ta có đủ sức phản kháng với Thần ngôn không?」

“Không đâu. Đó là một thực thể được xem như thần thánh. Đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Đã từng có một số người sở hữu Kỹ năng linh thiêng đã lên kế hoạch giết hắn trong quá khứ. Tuy nhiên hắn không hề sợ bất kỳ nỗ lực nào muốn lấy mạng hắn.”

Lilixira tuyên bố mà không chút ngập ngừng.

Lời giải thích của cô ta trái ngược so với Anh hùng Miia, người tin có thể hạ được Thần ngôn.

“Ngươi phải chiến đấu với ‘thứ đó’. Với tính cách nhân nhượng của ngươi, chắc chắn đó sẽ là một trận chiến rất gian nan.”

Chiến đấu với Thần ngôn…?

Hồi nãy Lilixira còn bảo rằng tôi sẽ không thể thực hiện việc đó.

Suy nghĩ một lúc, tôi đưa chân trước ra với Lilixira.

“Gì thế…”

「...Lilixira, hãy theo ta. Ta không biết gì về Thần ngôn cả. Với lại ta gần như không đủ khôn ngoan để có thể chống lại Thần ngôn」

Cô ta há hốc miệng như thể ngạc nhiên, rồi khẽ cười, hợp với tính cách của một cô gái trẻ.

“Ta chẳng thể giúp gì trong tình trạng này nữa. Có quá nhiều thứ mà ta phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa nếu ngươi chỉ muốn rõ về những gì mà ta biết, ngươi sẽ sớm tìm ra được tất cả. Ngươi không có khờ khạo đến mức đó đâu. Trong trận chiến này, đã bao nhiêu lần suy tính của ta bị phá vỡ rồi?”

「Nhưng…!」

“...Nếu muốn thuyết phục thì ta sẽ lắng nghe ngươi. Nhưng như ta đã nói trước đó, ngươi không còn nhiều thời gian đâu.”

…Phải rồi.

Aro và mọi người có lẽ vẫn đang giao tranh.

Tôi cần nhanh chóng đến hỗ trợ họ.

Tôi không thể giết Lilixira vào lúc này, nhưng cũng chẳng muốn để cô ta ở lại một mình, nếu không cô ta sẽ bỏ trốn và âm mưu kế hoạch khác chống lại tôi.

Quả thật tôi vẫn chưa biết tý gì về cô ả.

“...Ngươi có thể thực hiện chút mong muốn của ta không?”

「Là gì?」

“Xin hãy mang Alphiss đến cạnh ta.”

Tôi thinh lặng gật đầu.

Dưới đáy vách đá u tối, nhưng tôi hình dung được vị trí cô ấy đã rơi xuống.

Cô ta chắc sẽ nằm gần xác con Zephyr.

Với năng lực của mình, tôi sẽ nhanh chóng phát hiện ra.

Tôi cất cánh tìm xác thú cưỡi.

Rồi ngay lập tức tìm thấy.

Nằm trên xác Zephyr nhàu nát, thân thể Alphiss trong tình trạng nguyên vẹn một cách kỳ diệu.

Tôi nhẹ nhàng đỡ cô ấy lên rồi vội trở lại chỗ Lilixira, đặt cô ấy xuống bên cạnh.

Nhìn thấy Alphiss, lần đầu tiên nét mặt nghiêm trang của Lilixira tan biến.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt.

“...Tôi xin lỗi, Alphiss.”

Lilixira nức nở, vuốt mặt Alphiss.

ln12_004-006.webp?w=2048

Tôi không muốn nghi ngờ lời của cô ta khi chứng kiến việc này.

「...Có thể ta đang làm điều gì khác mu muội, nhưng ta sẽ tin cô một lần nữa. Ta cho phép cô sống và sẽ trở lại sau khi trận chiến kết thúc. Vậy nên đừng có rời đi một bước nào khỏi đây」

Sau khi tôi dứt điểm cuộc chiến và hội tụ với mọi người, Lilixira chắc chắn sẽ khôi phục lại sức mạnh một phần thông qua năng lực thụ động.

Nếu cô ta nghĩ tới việc trốn thoát thì lựa chọn duy nhất là rời khỏi hoàn đảo này.

Không chỉ mất đi Kỹ năng linh thiêng mà cô ta chẳng còn lại nguồn lực nào trên thế giới để chống lại tôi.

Tuy tôi biết mình không nên làm như thế.

Nếu cô ta vẫn muốn phản bội tôi, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối diện được với mọi người, hay cả cô bạn.

“Ngươi quả thật là tốt bụng. Alphiss cũng khá giống ngươi đấy.”

Lilixira nói, hơi nghiêng mặt về phía tôi.

“...Đừng để ‘thứ đó’ đạt được tâm nguyện. Ngươi đã trở thành một vật có giá trị với hắn. Hắn sẽ không giết ngươi mà chẳng có lý do đâu.”

Quay lưng về phía cô ta, tôi khẽ gật đầu.

Tôi không hiểu rõ ý của cô ta là gì, nhưng tôi chắc lời cô ta có quan trọng.

Sau đó tôi phóng lên bầu trời bên trên vách núi.

Tuy nhiên khi vừa ra khỏi mép vực, tôi cảm thấy ma thuật của Lilixira đang kích hoạt bên dưới.

Không thể nào…

Mọi chuyện đã đi xa đến nước này rồi, ả còn định chơi tôi nữa sao?!

Tôi cuống cuồng đánh vòng lại chuẩn bị lao xuống.

Nhưng ngay sau đó có một luồng ánh sáng đen mờ xuất hiện bên dưới.

Đó chắc là 〖Trường hấp dẫn〗 của Lilixira.

Ma pháp hệ trọng lực mạnh nhất suýt chút nữa đã đẩy Eldia tới cái chết.

Nó sẽ bao vây mục tiêu trong một khối lập phương đen rồi nén lại để ép chặt họ.

Vậy chính xác là…!

Tiếng động đáng sợ khi da thịt bị nghiền nát vang lên yếu ớt.

【Đã nhận được 59250 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 59250 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 109 lên 124】

Tôi giữ yên tại chỗ trong một lúc, nhìn chằm chằm dưới đáy vực.

Rồi nhanh chóng quay đi hướng về phía mọi người.

「...Lilixira… Liệu cô có lừa ta lần nữa không?」

Một mình, tôi phát 〖Thần giao cách cảm〗 ra bên ngoài, mặc cho không có người để giao tiếp.

Dĩ nhiên chẳng nhận được lời hồi đáp nào.

***

Còn có chap ngoại truyện quá khứ của Lilixira và Alphiss khi hai người họ còn nhỏ nhưng không được đăng tải nên tiếc thật...

u19205-253e5741-2d6f-412a-829c-a2f8849f53ca.jpg

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Tui nghĩ thánh nhân làm vậy cũng không sai . Hy sinh một thành phố để đổi lại một vài % có thể cứu cả thế giới thì cũng đáng , với lại thông qua đoạn nói chuyện + những kinh nghiệm main học được thì tui nghĩ thánh nhân cố tình tạo những tình huống đó để rèn luyện thằng main , nói chung tất cả thánh nhân làm cũng là vì nhân loại , có khi là vì toàn thể sinh vật , vì tương lai của thế giới . À mà nếu mọi chuyện như thế thì cho dù main thắng hay thua thì con thánh nhân đều là người thắng .
Xem thêm
Má, con này vào team main thì ngon vc, lại đi tự huỷ
Xem thêm
Kĩ năng linh thiêng chỉ chuyển giao khi chắc chắn chủ nhân kĩ năng sẽ chết,không thể tránh khỏi,nó không chết thì không có kĩ năng linh thiêng cho main đâu
Xem thêm
@zergling zerg: đâu có. Thắng là kĩ năng linh thiêng tự chuyển chủ thôi. Thằng anh hùng mất kĩ năng linh thiêng vẫn sống đấy thôi (mặc dù vài phút sau cũng chết 🙂 ) vả lại main bị mất kĩ năng linh thiêng do con slime cướp khi chưa nở cũng đâu có chết? Chẳng qua là sau này phải giết để lên cấp thôi 🙂
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Hơi sạn khi con alphiss đến chỗ trận chiến nhưng chẳng được câu nào .-. Chết kiểu t hơi bối rối chẳng có mấy điểm nhấn
Xem thêm
Thì trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết thôi 🙂 chứ toàn mấy top sever bem nhau tự nhiên cưỡi rồng lao vào
Xem thêm
Kèm theo cũng có thể đấy là quyết tâm của thánh nữ chấm dứt toàn bộ những quan hệ của mình bởi sau này nó chính là điểm yếu của thánh nữ
Xem thêm
Mẹ nghiệp quật
Xem thêm
Đm con bich này chết mà lại cảm thấy sầu vv
Xem thêm
cơ mà dù lớn hay nhỏ vợ vẫn quá xinh bóp nát tym tôi rồi
Xem thêm
=( Vợ chết chất thật rồi
Xem thêm
con l đấy hãm thật nhưng đọc chap này vẫn sầu
Xem thêm
Ra là vậy ! Nếu số phận ko gắn ghép "cõi quỷ đói" thì có lẽ thánh nhân cũng ko như thế này !
Xem thêm