• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 12

Chương 557 – Hai Kỹ năng linh thiêng

14 Bình luận - Độ dài: 1,192 từ - Cập nhật:

Chương 557 – Hai Kỹ năng linh thiêng

Tôi giải phóng 〖Vuốt không gian〗 về phía Lilixira.

“〖Thánh dực (Holy wing)〗”

Đôi cánh bằng ánh sáng mọc ra từ sau lưng cô ta.

Như thể đoán được 〖Vuốt không gian〗 của tôi, ả bay theo đường xoắn ốc, né tránh với khoảng cách mỏng như giấy.

Tôi cho là 〖Thánh dực〗 đang bổ trợ kỹ năng 〖Lơ lửng〗.

Tôi không nghĩ lại có người tránh được  〖Vuốt không gian〗 như cách thế kia.

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách, tôi kiểm tra trạng thái của ả.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Lilixira Liarm〗

Chủng loài: Con người

Trạng thái: Nhanh nhẹn (mạnh)

Cấp độ: 100/140

HP: 887/1241

MP: 957/1615

Tấn công: 942+76

Phòng ngự: 666+98

Ma thuật: 1557+110

Nhanh nhẹn: 951

Trang bị:

Tay: 〖Quyền trượng cao quý của Thánh quốc: A-〗

Thân thể: 〖Lễ phục của Thánh quốc: A-〗

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi ma đói: Cấp -〗 〖Cõi súc sinh: Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Thần ngôn: Cấp MAX〗 〖Thuộc tính ánh sáng: Cấp -〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 7〗

〖Pháp sư tài năng: Cấp MAX〗 〖Cảm quan: Cấp 8〗 〖Bước chân vô thanh: Cấp MAX〗

〖Quang phục (Clothes of Light): Cấp -〗 〖Con mắt sự thật (Eye of Truth): Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 8〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 9〗 〖Kháng thuộc tính hắc ám: Cấp 9〗

〖Kháng ảo giác: Cấp 9〗 〖Kháng độc: Cấp 7〗 〖Kháng nguyền rủa: Cấp MAX〗

〖Kháng hóa đá: Cấp 7〗 〖Kháng chí mạng: Cấp MAX〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 7〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Kiểm tra trạng thái: Cấp MAX〗 〖Hồi sức tăng cường: Cấp MAX〗 〖Trị liệu tăng cường: Cấp MAX〗

〖Thánh linh: Cấp MAX〗 〖Thánh cầu: Cấp MAX〗 〖Thánh giáo: Cấp MAX〗

〖Thần giao cách cảm: Cấp 9〗 〖Chư hầu thánh linh: Cấp MAX〗 〖Lơ lửng: Cấp 8〗

〖Nhanh nhẹn tăng cường: Cấp 7〗 〖Sức mạnh tăng cường: Cấp 7〗 〖Gương phản chiếu: Cấp 7〗

〖Trọng lực: Cấp 7〗 〖Trọng trường: Cấp 7〗 〖Trường hấp dẫn: Cấp 9〗

〖Ức chế: Cấp 6〗 〖Ảo ảnh: Cấp 6〗 〖Hỏa cầu: Cấp 6〗

〖Bùa mê: Cấp 6〗 〖Chậm chạp: Cấp 6〗 〖Chiều không gian: Cấp 6〗

〖Lời nguyền đá (Stone Curse): Cấp 6〗 〖Thánh dực (Holy Wing): Cấp 6〗 〖Biến thân (Metamorphosis): Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Người được chọn: Cấp -〗 〖Nhà vô địch: Cấp MAX〗 〖Thánh nhân: Cấp MAX〗

〖Ma thú vương: Cấp 1〗 〖Bạch pháp sư: Cấp MAX〗 〖Hắc pháp sư: Cấp 9〗

〖Quyền trượng thuật: Cấp 9〗 〖Người hùng nhỏ bé: Cấp MAX〗 〖Tinh thần quả cảm: Cấp MAX〗

〖Xảo quyệt: Cấp MAX〗 〖Giả dối: Cấp MAX〗 〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 5〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Vậy ra ả đã mạnh hơn một chút.

Cấp độ không thay đổi, nhưng mọi chỉ số đã tăng lên khoảng 40%.

Chắc đó là hiệu quả do cô ta hấp thụ Kỹ năng linh thiêng.

Cấp độ những kỹ năng cũng đã được gia tăng.

「Vẫn chưa đủ sức đánh với ta đâu… Dĩ nhiên cô đã thừa biết rồi nhỉ?」

Khi Lilixira đang cố gắng len lỏi giữa 〖Vuốt không gian〗, tôi sà ra phía sau ả và giơ chân trước ra để tấn công.

Cô ả xoay người lại, hướng quyền trượng về phía tôi.

Ánh sáng hội tụ trên đầu gậy.

“Ta biết trước ngươi sẽ công kích theo cách này. 〖Thánh cầu〗!”

Khối ánh sáng bay tới tôi.

Tôi giáng chân xuống.

〖Thánh cầu〗 tiêu tan trước đầu vuốt.

Da tôi nứt vỡ, một ít máu chảy ra.

Sát thương không mấy nghiêm trọng.

Tôi xuyên thẳng qua cào trúng ả, ném cô ta xuống đất.

Lưng cô ả đập vào bên dưới vách núi.

Trang phục rách toang và rất nhiều máu bắn ra.

〖Thánh cầu〗 đã cản lực tác động lại một chút, nhưng vẫn gây được chấn thương nặng cho cô ta.

Đúng là chỉ số đã được tăng lên, lại còn có con mắt hiện ra ở trên trán, chắc đó là cách nắm được động tác của tôi.

Cô ta còn sử dụng 〖Nhanh nhẹn tăng cường〗 để bù đắp tốc độ.

Nhưng vẫn thua xa tôi nhiều lắm.

Cho dù với tất cả những điều đó, cô ta cũng chỉ mạnh ngang ngửa Eldia nhưng chuyên về phép thuật.

「...Cô không ngờ chuyện này sẽ xảy ra hả?」

Không, chắc chắn ả ta thừa biết.

Đó là lý do ả lợi dụng Howgrey để làm lá chắn tránh mặt khỏi tôi, rồi sai khiến Aruane đi bắt mọi người để gây tác động tâm lý.

Nhưng Volk đang chăm sóc Howgrey rồi, tôi cũng tin tưởng Aro và Mộc quái sẽ giải quyết được Aruane.

Bất kể ra sao đi nữa, Howgrey và Aruane không hối hả đến đây nghĩa là kế hoạch của Lilixira đã bị đổ bể.

“Đúng… ta biết… vậy nên…”

Ả ta thở hồng hộc, hướng quyền trượng chỉ lấy tôi.

Ở sau lưng, tôi cảm thấy một tín hiệu kỳ quái.

Liếc nhìn lại, tôi thấy một gương mặt bằng đá lơ lửng giữa không trung.

Kia là…!

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Thủ vệ đất sét (Clay Guardian)

Trạng thái: Tinh linh

Cấp độ: 85/85 (MAX)

HP: 785/785

MP: 225/225

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ả gài tôi rồi.

Thủ vệ đất sét có kỹ năng 〖Bước chân vô thanh〗 cấp độ tối đa.

Chúng là những tên bịp bợm đáng ghét, giả vờ trở thành những vật vô tri trước khi phát nổ.

Ngay lúc tôi phát hiện ra, một vết nứt đã sớm hình thành trên mặt nó.

Đây là quá trình 〖Bộc phá trực diện〗.

Lilixira sử dụng bản thân như mồi nhử rồi dùng 〖Chư hầu thánh linh〗 triệu hồi một Thủ vệ đất sét ngay sau lưng tôi.

Đây là một chiến thuật khá phức tạp ngay thời điểm cuối.

Sau khi cái chết của Eldia giải phóng một ô trống, ả đã thu phục một 〖Thủ vệ đất sét〗 dành cho đòn công kích duy nhất này.

Trước khi có thể kịp né tránh, 〖Bộc phá trực diện〗 phát nổ lên người tôi.

Tôi chỉ mới nhận ra… thứ này tự hủy có tính kháng gián đoạn và xuyên giáp.

Cảm thấy như lớp da mình như bị cạo bay và phần thịt bên dưới bốc cháy.

“〖Thánh cầu〗!”

Với thời cơ thuận lợi, Lilixira gượng dậy thân thể bê bết máu và tung một khối ánh sáng khác nhắm lấy tôi.

Khối sáng đập xuyên qua cạnh hông nơi phần vảy đã bị bong tróc bởi 〖Bộc phá trực diện〗.

Ả ta đúng là cứng đầu hết biết…

Vẫn quyết không chịu thua trước tôi.

Tôi không nghĩ ả lại có thể tung một cú hiểm hóc đối phó tôi ngay thời điểm sau chót này.

Đúng là nếu Howgrey có ở đây, hoặc Aro hay những người khác bị thao túng để chống lại tôi thì tôi đã thua rồi.

Vậy ra sự khác biệt giữa chúng tôi chính là những đồng đội bên cạnh mình.

「Chẳng phải vấn đề to tát đối với ta. Nếu đây là những gì có được thì cô thua rồi, Lilixira」

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Rồng nói nhiều quá
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
skill nhiều quá
Xem thêm
Những bộ khác thì danh sách skill mình thường lướt qua vì tác giả chỉ list ra một đống kỹ năng thừa thải cho đầy danh sách đáp ứng tiêu chí main bá hay đại loại như vậy. Nhưng bộ này thì danh mục skill mình lại đọc kỹ vì chiến thuật trận chiến đều nằm trong skill cả. Nếu mà skill đã nằm trong danh sách thì tác giả sẽ xây dựng một chiến thuật và cách sử dụng của nó tác động thế nào điều kiện và ưu nhược là gì. Khá là hay
Xem thêm
Nhớ bộ slime với gobin, ui mèn ơi cái danh sách kỹ năng ????...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời