• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 12

Chương 554 – 〖Con quay khoái lạc〗 (Góc nhìn từ Volk)

6 Bình luận - Độ dài: 1,322 từ - Cập nhật:

Chương 554 – 〖Con quay khoái lạc〗 (Góc nhìn từ Volk)

Tôi gồng người, đề phòng với 〖Con quay khoái lạc〗 của Howgrey.

Lý do duy nhất tôi có thể đối đầu với lão là nhờ thể chất vượt trội hơn.

Nhưng chiêu thức kia của lão đã lật ngược lại tình hình.

Howgrey đá vào thanh đoản kiếm.

Nó bay về phía tôi, xoay tròn với tốc độ kinh hồn.

Tránh né đã khó, nó còn biết quay ngược trở lại nữa chứ.

Hành động tốt nhất là đánh bật nó.

Tôi lao tới chém vào thanh đoản kiếm, với hy vọng sẽ đánh văng được nó đi.

Nó nặng tay hơn tôi tưởng.

Có vẻ kỹ năng đang tác dụng một lực mạnh để duy trì quỹ đạo.

Tôi đã mong sẽ đánh cho nó bay mất tịt luôn, nhưng thay vào đó nó lại trở về với Howgrey.

“Dĩ nhiên ta sẽ không để lỡ cơ hội này.”

Lão xông tới bắt lấy thanh đoản kiếm trên không và đâm về phía tôi khi vẫn đang sửa lại tư thế sau cú vung.

Tôi lùi lại.

Để bồi thêm, lão còn chém bằng thanh đại đao.

Tôi giơ kiếm lên chống đỡ.

Howgrey hủy đòn tấn công, đá vào thanh kiếm của tôi rời đi.

“Ngươi có chịu được không?”

Ông ta đá vào đoản kiếm khiến nó xoay tròn tới tôi.

Không chỉ có như thế.

Bóng dáng của lão mờ ảo và liên tục thu hẹp khoảng cách.

Bằng cách bám theo 〖Con quay khoái lạc〗 với 〖Ám hồ〗, lão chuẩn bị tung ra nhiều đòn tấn công đồng thời.

Nếu đối thủ của tôi là bất kỳ ai khác ngoài Howgrey, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến khả năng lão nhắm tới một điều gì đó lố bịch đến thế.

Nhưng quả thật do tôi đã phát hiện ra mục đích của ông ta sớm là một sự giúp đỡ rất nhiều.

Dựa theo quỹ đạo của 〖Con quay khoái lạc〗, tôi dự đoán được lão đã đi theo hướng nào với 〖Ám hồ〗.

“Đây!”

Tôi nhảy về phía an toàn khi vung kiếm vào vị trí của lão.

Nhưng tôi đã phạm một sai lầm lớn.

“Không chắc ngươi vẫn có thể tiếp tục dự đoán được nơi ta đến với 〖Ám hồ〗 hay chăng. Nhưng rõ ràng ta có lợi thế hơn khi so tài đọc vị lúc ta vẫn đang là người dẫn đầu trong những bước hành động?”

Howgrey đứng trước mặt tôi, thanh đại đao trên tay.

Ông ta dẫn dụ tôi theo động tác của lão.

Nghĩa là lão đã tìm ra cách khắc chế hoàn toàn khả năng tôi nắm bắt ông ta?

“Ngươi là một kiếm sĩ đáng gờm hơn cả bản thân có thể nhận ra, Thợ săn rồng ạ. Ta không đánh giá thấp ngươi như chính ngươi nhận định với bản thân. Đó là lý do ta có thể dự đoán ngươi chính xác đến thế.”

Tôi nhảy lùi lại.

Nhưng trễ rồi.

Một vết chém sâu chạy dọc từ vai xuống thắt lưng tôi.

Máu bắn tuôn ra và tôi cảm nhận được cơn đau rát khủng khiếp.

Ý thức của tôi choáng váng.

Nhưng tôi không thể ngã gục được.

Tôi vẫn còn cách một bước nữa.

Howgrey hoàn toàn nắm rõ được tôi, cùng với ba kỹ thuật bất thường kia nữa.

Tôi chỉ đủ sức giao tranh với lão như một kiếm sỹ, nhưng rồi lão dùng chiêu 〖Con quay khoái lạc〗.

Mà giờ chắc lão đã hết trò rồi.

…〖Tự tái tạo〗 của tôi không thể chữa trị thân thể hoàn toàn.

Nó gần như đã đến giới hạn rồi.

Tôi mà nhận phải cú nghiêm trọng tiếp theo là xem như chấm hết.

Howgrey không truy đuổi theo.

Lão muốn thu lại thanh đoản kiếm đã ném ra.

Đến nước này… so với 〖Mộng lang〗, 〖Ám hồ〗 và 〖Vệ giáp〗, tôi nhận ra 〖Con quay khoái lạc〗 mới là mối nguy hiểm đáng sợ hơn cả.

Chỉ một cú ném đơn giản và không có nhiều tác dụng như ba kỹ thuật kia, nhưng dưới bàn tay tài nghệ như Howgrey, nó không hề để lộ ra sơ hở nào.

Lựa chọn của tôi chỉ còn cách vô hiệu hóa thanh đoản kiếm, ngược lại với lão thì muôn vàn cách đối phó.

Tôi không có biện pháp nào để chống trả được.

Khó như thể có một bức tường vô hình giữa đôi bên.

〖Con quay khoái lạc〗 đã chỉ ra rõ vách ngăn không thể vượt qua đó.

Tôi cảm thấy đám mây mù nguy hiểm ngày càng tối hơn.

Bản năng của tôi đang phản ứng với mối đe dọa của 〖Con quay khoái lạc〗.

Nhưng mà… vùng nguy hiểm dường như đang cách xa khỏi lão ta.

Dựa vào trực giác, tôi đã tìm ra cách để đối phó với chiêu thức đó.

Howgrey đưa thanh đoản kiếm sang bên hông và nâng chân lên.

Ngay tức thì tôi xông tới rồi chém xuống.

Lão hạ chân lùi lại nửa bước, chống đỡ đòn đánh của tôi.

Tôi tiếp tục bám sát khi lão định nới thêm khoảng cách, vung kiếm không ngừng nghỉ.

Lão ngã ra sau, né tránh sang hai bên trước những đòn thế của tôi.

“Ta sẽ không cho ông ném nó ra đâu, Howgrey!”

〖Con quay khoái lạc〗 có những yêu cầu nhất định.

Ông ta phải cầm nó theo chiều ngang và đặt chân lên cán trước khi đá nó.

Nếu tôi liên tục tấn công lão sẽ không có cơ hội để thi triển.

Tất nhiên điều này ngăn tôi thực hiện được cách tiếp cận hiệu quả hơn và cho lão có cơ hội phản công.

Nhưng lần tới lão sử dụng 〖Con quay khoái lạc〗 thì tôi chắc chắn sẽ thua cuộc.

Miễn là tôi ngăn được lão dùng đến nó thì vẫn có cơ hội giành chiến thắng.

Howgrey tận dụng rất tốt về độ dài khác nhau của hai món vũ khí, chống đỡ toàn bộ những đòn đánh của tôi.

Với mỗi cú vung, hào quang trên 〖Trảm mệnh Laevateinn〗 lại sáng hơn, và tôi cảm nhận được chút sinh lực ít ỏi còn lại đang bị hút lấy.

Nhưng từng đòn trong số chúng đang nhanh hơn so với trước.

Tôi cần biến chuyện này thành một ván đấu nhanh gọn.

Càng kéo dài thì lão càng có nhiều cơ hội vượt lên tôi.

Tôi không tài nào cứ tiếp tục giao tranh với một đối thủ như Howgrey được.

Tôi sẽ đốt cháy sinh lực của mình với 〖Trảm mệnh Laevateinn〗 để dồn ép lão vào đường cùng.

Máu bắn ra.

Phun loang lổ giữa chúng tôi, kiếm của tôi đã sượt vào hông lão.

Howgrey bừng to mắt.

“...Ta cho là mình nên lấy lại khoảng cách trước đã.”

Ông ta không có khả năng phòng vệ.

Tôi đâm kiếm vào bụng lão.

Nhưng không có máu chảy.

Lão lại dùng tới 〖Vệ giáp〗.

Chắc lão lợi dụng cú chém tạo phản lực để phóng ra xa.

…Vậy ở vòng ngoài lão sẽ sử dụng 〖Con quay khoái lạc〗.

Tôi không cho rằng lão sẽ để tôi tiếp cận một cách dễ dàng lần nữa.

Ông ta sẽ kiểm soát chiến trường bằng 〖Con quay khoái lạc〗 và vô hiệu tôi.

Tôi bật khỏi mặt đất bằng tất cả sức lực, đâm kiếm về trước.

Tôi có một cơ hội để đánh trúng lão.

Nhưng đây cũng gần như là một phỏng đoán mù quáng.

Khi lão rời đi với tốc độ cao, mũi kiếm của tôi xỏ vào ngực lão.

Lần đầu tiên lão thể hiện biểu cảm bị sốc.

Tôi tiếp tục lấn tới, nhào lộn trên mặt đất, rồi nhanh chóng đứng dậy trên đôi chân.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Căng thế
thx trans
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Căng quá anh tôi sắp hẹo rồi
Xem thêm
Kèo căng
Xem thêm