• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 12

Chương 556 – Giao chiến với Thánh nhân

21 Bình luận - Độ dài: 1,305 từ - Cập nhật:

Chương 556 – Giao chiến với Thánh nhân

Tôi bay trong màn sương mù đuổi theo Lilixira.

Beelzebub đã làm tôi mất một ít thời gian nhưng tôi vẫn dễ dàng theo dấu ả ta.

Tôi sẽ hạ cô ta ngay tại đây.

Tôi sẽ chấm dứt cái vận mệnh vướng víu với ả, đập tan kỳ vọng của Thần ngôn.

Long vương Eldia đã bị đánh bại.

Ma thú vương Beelzebub thì trốn mất nhưng hắn cũng sắp tèo rồi.

Cũng chẳng còn lại bao nhiêu Kỵ sĩ thánh để tạo nên binh lực đáng kể.

Vấn đề về Howgrey đang được Volk giải quyết.

Aruane đã bỏ chạy, Atlach-Nacha có lẽ vẫn đang bị cô ta bắt giữ, nhưng…

Hy vọng Aro và Mộc quái sẽ tóm được cô ả và đang trên đường giải cứu bé nhện.

Lilixira chẳng còn lại quân cờ nào để che chở ả khỏi sức mạnh vượt trội của tôi.

Tôi sẽ buộc ả phải trực tiếp tham trận và quét dọn nhanh chóng luôn.

Nếu cứ để mặc đó thì ả sẽ tẩu thoát rồi gây thêm rắc rối trong tương lai.

Tôi không chắc sẽ còn ai đó hay quái thú nào khác cưỡng bức được tôi, cơ mà… sao cũng được, tôi sẽ không để cô ta có cơ hội ấy.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Oneiros

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 109/150

HP: 3341/4397

MP: 2639/4534

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tôi kiểm tra lại thể trạng.

Vẫn còn lại khoảng 60% MP.

Thừa dư dả để hốt xác cả Beelzebub với Lilixira.

Tôi không tin ả vẫn còn lực lượng dự phòng đang che giấu.

Không đời nào có chuyện cô ta có nhiều thời gian như thế được.

Nếu vẫn còn bài tẩy thì ả đã sớm tung ra rồi.

…Liệu có thật không nhỉ?

Tôi bắt đầu nghi ngại.

‘Chào nhé, Irushia… Ta đã thua trận đấu này, nhưng cuộc chiến lớn hơn là chiến thắng của ta… không đúng, là của con điếm ấy.’

Đó là lời Beelzebub đã nói trước khi biến mất.

Ngay trong tình hình hiện tại, hắn vẫn tin Lilixira sẽ giành chiến thắng?

Tại sao thế?

Quả thật cô ta là người đang kiểm soát trận chiến.

Ả hoàn toàn tránh mặt đối đầu trực diện với tôi, điều khiển những quân cờ để làm suy giảm HP và MP của tôi một cách hiệu quả.

Tình huống đã thuận lợi hơn nhiều kể từ lúc Aro và Mộc quái truy đuổi Aruane, Volk thì xử lý Howgrey, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng phần nhiều tôi đang nhảy múa theo giai điệu của ả.

Dù sao tôi vẫn còn khá nhiều MP và có thể ngăn ả ta trốn thoát.

Chẳng lẽ Beelzebub đang cố đả kích tôi…?

Hắn còn làm những việc như thế ư?

Suy tính tới năng lực thao túng từ 〖Chư hầu thánh linh〗 của Lilixira.

Nhưng… ngay cả khi nó có thể ép Beelzebub hành động trái với ý niệm của hắn, liệu nó có thể khiến hắn sử dụng chiến thuật tâm lý?

Tôi chẳng có ấn tượng rằng hắn quan tâm tới bất kỳ điều gì khác ngoài việc ham thể hiện.

Bộ còn gì đó quan trọng mà tôi đang bỏ sót…?

Có thể Lilixira có nguồn lực tiềm năng ẩn giấu đâu đó chăng?

Thế đéo nào nổi.

Chẳng thể có chuyện ả ta có đủ cơ hội để giật lại mọi thứ.

Nhưng… có điều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

‘Tất nhiên, có lẽ ta sẽ không được gặp lại ngươi lần nữa. Ta sẽ ở bên dưới địa ngục để theo dõi xem ai trong số các ngươi sẽ sống sót.’

Beelzebub quả quyết hắn sẽ không bao giờ được gặp lại tôi dù cho đã trốn thoát.

Tôi tưởng mình sẽ phải chiến đấu với hắn lần nữa nên không suy nghĩ quá nhiều tới chuyện đó, mà… rõ ràng có mùi khắm ở đây.

…Bỏ đi, dù sao cũng không phải là thời điểm để tôi dừng cuộc chơi.

Cho dù Lilxira vẫn còn gì đó trong tay áo thì tôi cũng sẽ vạch nó ra.

Khi tiếp tục bay, tôi phát hiện một con Zephyr đang lơ lửng bên trên một vách đá lớn.

Trên lưng là người phụ nữ mặc áo choàng trắng.

Mái tóc bay phất phơ trong gió như tơ lụa.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy ả…

Vẫn còn ở xa nhưng cô ta đang lườm tôi xuyên qua sương mù.

Xem ra ả không còn ý định bỏ chạy xa hơn nữa.

Trên tay ả là một khối thịt màu đen đang đập thình thịch.

Lớp mây mù kỳ lạ đang bao phủ nó.

Tôi nhanh chóng nhận ra.

Đó là tim của Beelzebub.

Quả tim khô héo, mất đi sức sống rõ rệt.

Thay vào đó đám mây đen quấn lấy cơ thể Lilixira.

「Cô đã đoạt lấy nó rồi sao…? Sức mạnh của Ma thú vương, 〖Cõi súc sinh〗?!」

Cô ta bóp nát quả tim.

Máu đen bắn ra biến thành ánh sáng màu tím trước khi phai mờ.

Beelzebub đã chết thật sự.

ln_v12_039.png?w=758

“Lạ là… ta không hề ghét ngươi, Ruồi vương ạ.”

Trên trán Lilixira xuất hiện ấn dấu giống một con mắt màu đen.

Linh khí quanh cô ta đột ngột thay đổi.

Ả đã đáp ứng đủ những điều kiện cần thiết!

Đối với quái thú, sở hữu Kỹ năng linh thiêng sẽ không dẫn đến sự thay đổi bất ngờ về chỉ số.

Lợi ích chủ yếu đến từ việc cải thiện những tùy chọn tiến hóa.

Nhưng đối con người thì hoàn toàn khác.

Họ không tiến hóa được, nên khi tên anh hùng Irushia mất đi Kỹ năng linh thiêng thì hắn đã ngay lập tức yếu đi.

Có vẻ ngoài việc năng cao giới hạn cấp độ, con người cũng được gia tăng chỉ số đáng kể nhờ vào chúng.

Lý do ả không đoạt lấy nó cho tới bây giờ chắc là vì lợi thế thu thập thông tin do nòi giống của Beelzebub cung cấp để đối phó với tôi và con Slime, cũng như chính sức mạnh của hắn.

Tôi đoán kế hoạch của ả là khiến tôi mắc sai lầm về sức mạnh còn lại của cô ta, đồng thời có thể hồi sinh lại Beelzebub nếu hắn sắp chết.

Quả là một mưu kế nham hiểm.

Tôi vung chân, tung đòn 〖Vuốt không gian〗 về phía ả.

Cô ta vẫn còn ở rất xa… nhưng con Zephyr đang cưỡi sẽ không tài nào phản ứng kịp.

“〖Lơ lửng〗.” [note45502]

Tôi thấy Lilixira tự nhấc lên, tránh khỏi 〖Vuốt không gian〗.

Ngực con Zephyr xẻ ra làm đôi rồi nó rơi xuống vách đá.

【Đã nhận được 310 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 310 điểm kinh nghiệm】

Tôi đã nhìn thấy cái tên này trước đây, quả nhiên 〖Lơ lửng〗 là kỹ năng dùng để bay.

Cô ta có một thứ như thế kia suốt thời gian qua.

“...Xem ra ta không có thời gian để thu phục được những tín đồ của ngươi. Thật sự ta không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ điều này sẽ kết thúc bi kịch cho cả hai chúng ta.”

Bay bổng giữa không trung, Lilixira hướng quyền trượng về phía tôi.

Đúng là xạo bò.

Ả ta đang cho rằng mọi việc dẫn tới kết quả này là do ả lựa chọn biện pháp nương tay quá.

〖Đừng có ảo tưởng〗

Tôi sử dụng 〖Long gương〗 phóng to đôi cánh, đẩy không khí để lao về phía trước.

〖Ta sẽ đá đít cô rồi mang về happy ending cùng với mọi người!〗

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: đang nghĩ cái tên nào đó cho đỡ lúa hơn...
Trans: đang nghĩ cái tên nào đó cho đỡ lúa hơn...
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Đúng rồi, đấm chết cụ nó đi.
Xem thêm
Tưởng phải đạo tàn bụ trc chứ :))
Xem thêm
ò ó o o
Xem thêm
Rồng cũng ngầu đấy
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Con rồng đầu tiên biết gáy
Xem thêm
Thú vị :)
Thx trans
Xem thêm
rbr
gáy sớm ăn loz
Xem thêm
thank trans
Xem thêm