• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 15

Ngoại truyện – Dạng tiến hóa kế tiếp của Mộc quái

10 Bình luận - Độ dài: 802 từ - Cập nhật:

Ngoại truyện – Dạng tiến hóa kế tiếp của Mộc quái

Cùng với Aro, Mộc quái và Miia, chúng tôi hướng về tòa tháp chọc trời có Hecatoncheir.

Càng đến gần, bóng dáng khổng lồ của tòa tháp càng hiện diện, như thể áp lực đè nặng lên chúng tôi.

Tôi đang nhìn đôi cánh vỗ phành phạch trên lưng Mộc quái.

À, không phải ngắm nghía gì chú nó đâu mà là đang nghiên cứu bảng trạng thái…

Có đi tìm mấy lần cũng chẳng thấy 〖Tiến hóa bậc cuối〗 đâu.

Chú ta ở hạng A+ rồi nên tôi nghĩ sẽ dừng lại ở đây.

Liệu chú nó tiến hóa lên được thứ hạng Huyền thoại không ta…?

Nhưng bởi không có Kỹ năng linh thiêng nên thân thể sẽ bị suy mòn giống như Mục nát quá…

Tính ra thì với tư cách là Mộc quái thế giới, chú ta hoàn toàn đảm nhận tốt vai trò làm ban lãnh đạo.

HP và sức phòng thủ cao lắm, với lại còn có rất nhiều kỹ năng bổ trợ.

Khả năng kháng đòn đánh vật lý và ma thuật bằng 〖Mộc phản〗 và 〖Lục tiên〗 vô cùng đặc biệt.

Điểm yếu là do mang tính đặc dụng quá mức dẫn đến rất nhiều trận đấu tồi tệ, nhưng nếu có đồng đội bên cạnh thì không thành vấn đề.

Chú nó cũng đánh rất ngầu mà, thậm chí còn đối phó với những đối thủ thứ hạng cao hơn, không hẳn là xấu.

…Đạt tới đỉnh cao của vai trò tank rồi, còn tiến hóa như thế nào nữa nhỉ?

Tôi khó mà tưởng tượng nổi.

Nhược điểm rõ ràng ở hiện tại là thiếu tính cơ động và hình thức tấn công chủ động.

Mặc dù chú ta có kỹ năng bức ép di chuyển nhanh và tung đòn đánh, nhưng vậy thì sẽ chẳng còn là pháo đài di động nữa.

Tôi tin lý do duy nhất giúp chú nó có những chỉ số và kỹ năng mạnh mẽ như vậy là bởi tốc độ và sức tấn công quá thấp.

「Gì mà sếp cứ nhòm em mãi thế?」

Mộc quái quay lại.

「À, đâu có gì, tao chỉ hơi thắc mắc thôi… Đúng rồi. Nếu mày tiến hóa thì muốn sở hữu loại sức mạnh nào?」

「Loại sức mạnh nào á…? Hmm, đó là một câu hỏi khó. Sếp nhắc em mới nhớ mình có thể tiến hóa thêm một lần nữa. Nếu phải chọn thì sẽ là sức mạnh có thể bảo vệ sếp và cô chủ Aro… Nhưng cụ thể thì… mmm」

Chú ta dễ dàng nói ra những lời hào hiệp như thế…

Thực tế đó là suy nghĩ vốn có của Mộc quái, tôi có thể cảm nhận được trái tim nhân hậu… hay đúng hơn là gốc rễ tốt bụng.

「Đúng rồi há! Em muốn to lớn hơn nữa!」

「Lớn hơn?! So với bây giờ luôn hả?!」

Nguyên thân hình của chú ta đã hơn gấp đôi tôi rồi.

Phải cao khoảng năm mươi mét.

Nếu mà lớn hơn nữa thì gây ra rắc rối chắc luôn.

Tôi thấy hiện tại là đã phiền lắm rồi.

Bởi vậy hầu hết thời gian phải ở hình dạng tinh linh.

「Em muốn đủ to đến nỗi sếp, cô chủ Aro… và sư muội Atlach, ngài Volk, cụ Magiatite và Lecherta đều có thể sống trên ngọn cây của em! Nếu đạt kích cỡ như thế em sẽ bảo vệ được tất cả mọi người!」

「Để tao đậu được lên nhánh cây của mày… thì phải phát triển bao nhiêu cây số nữa đây…?」

Một con quái khủng khiếp như thế mà xuất hiện thì chỉ cần nhún một cái là cả thế giới sẽ lộn tùng phèo hết trơn.

Chẳng biết trận chiến sẽ diễn ra như thế nào nữa.

“V- Vậy à. Cu cậu muốn to bự lên nữa cơ.”

「Ồ, xin lỗi cô Miia. Tôi đã bỏ quên mất cô khỏi danh sách. Nếu tôi tiến hóa và phát triển thêm, cả cô cũng có thể lên người tôi mà sống! Cô xứng đáng được chào đón nồng nhiệt nhất!」

“T- Thôi, chắc ta phải từ chối lời đề nghị ấy…”

「...Hử? Thế à. Hơi đáng tiếc」

C- Chú ta còn khiến Miia ngỡ ngàng luôn sao…?!

Biểu cảm thường ngày lạnh nhạt lắm mà đây là lần đầu tôi thấy cô ấy bối rối như vậy.

***

Còn có chap truyện ngắn “Cuộc trò chuyện với Miia”.

Ngoài việc tiết lộ những khía cạnh bất ngờ của Miia, nó còn ẩn chứa câu chuyện mà cô kể về Thần ngôn

Nhưng mình chưa biết liệu có được phiên dịch ra hay không, thời gian sau nếu có thì mình sẽ làm luôn!

u19205-534e1572-4668-4a89-a85c-16f16acbd637.jpg

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Mịa vợ ơi😑
Xem thêm
Adu thú vị
Xem thêm
Miia còn sống à mn?
Xem thêm
ngoại truyện thôi miia chết rồi
Xem thêm
To thế rồi chơi combo giáng thiên thạch là end game luôn =))
Xem thêm
Giáng thiên thạch + phản chấn thì khác méo gì thiên thạch thật rơi, tuyệt cmn chủng cả thế giới, thần ngôn sướng rơn, hối tiếc vì bồi dưỡng nhầm người =))
Xem thêm
to ngang cái thiên thạch giáng xuống tận thế luôn :)))
Xem thêm
Cảm ơn các bạn đã dịch chương truyện!
Xem thêm
Mộc quái đúng tuyệt luôn...
Xem thêm