• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 15

Chương 697 – 〖Nghi lễ bất tử〗

14 Bình luận - Độ dài: 1,120 từ - Cập nhật:

Chương 697 – 〖Nghi lễ bất tử〗

Những bộ xương đen chồm lên đè Jornes xuống.

Thân thể bằng đá bốc cháy và nứt vỡ.

Tôi cắn chặt răng vào chân trước của cô ta và bấu vuốt vào đầu.

Hàm dưới cô ả sứt mẻ làm rơi vãi những mảnh đá.

〖Cổng địa ngục〗 sắp làm tôi đuối sức.

Tôi tuyệt đối không thể để cô ta thoát thân.

Jornes chỉ vào tôi bằng phần chân tự do bên kia, đầu vuốt phát ra ánh sáng trắng đáng ngờ.

「〖Đồng nhất〗」

Cơn nóng rát đâm thấu người tôi.

Cô ta muốn tạo cơ hội bỏ trốn bằng cách phản lại sát thương.

Nhưng tôi vẫn giữ chặt và trừng cô ta.

「Thật đáng thất vọng Jornes ạ」

〖Cổng địa ngục〗 làm tiêu hao HP lẫn MP của tôi.

〖Đồng nhất〗 sẽ chẳng có tác dụng gì trước đối thủ đã mất HP.

Đối với những đòn phép thông thường thì sát thương gây ra tỷ lệ thuận với lượng MP quy đổi.

Nhưng 〖Cổng địa ngục〗 thì lại dùng tới HP nên sức mạnh vượt xa so với MP.

Trong tình huống bình thường thì không mang tới lợi thế lớn, nhưng với Jornes thì xứng đáng.

〖Đồng nhất〗 không thể trả lại toàn bộ thiệt hại lên người tôi, vậy nên cô ta chẳng thể áp dụng nó để thoát ra đâu.

Phạm vi rộng của 〖Cổng địa ngục〗 rất lý tưởng để bỏ qua 〖Cản phá〗 và 〖Gương phản chiếu〗.

Tôi giáng nắm đấm vào đầu Jornes.

Cổ bị gãy hoàn toàn, vết nứt lớn chạy dọc cơ thể.

Chân trước bị tôi cắn đứt rời giúp cô ta giải phóng.

Cô ả lộn nhào giữa không trung, mất đi đầu và một chân trước.

Đồng thời 〖Cổng địa ngục〗 cũng phai mờ vì tôi không thể tiếp tục duy trì.

Tôi hít sâu hồi phục bằng 〖Tự tái tạo〗.

Quan sát Jornes tàn tạ đang cố gắng lấy lại tư thế trên không.

Vì tác động của 〖Cổng địa ngục〗 và 〖Đồng nhất〗 khiến tôi kiệt sức.

Nhưng Jornes cũng thế.

Cô ta đã dành phần lớn số MP còn lại cho 〖Trường không gian〗.

Một ít cũng đã dùng để trị thương nên gần như sắp cạn rồi.

Thân người Jornes được bao phủ trong ánh sáng trắng.

Tôi thấy một cái đầu to tướng, một chiếc cánh, một tấm gương và vòng xe.

Cô ta đã trở về hình thái Abaddon.

Chắc do không còn đủ MP cho 〖Gương thiên thần〗.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Jornes Liarm〗

Chủng loài: Abbadon

Trạng thái: Tinh linh

Cấp độ: 150/150 (MAX)

HP: 1443/9802

MP: 297/6253

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Cô ta xuống sức rồi, chắc sẽ chẳng còn làm gì được nữa.

Cũng không còn đủ MP để chữa trị cho tử tế.

Tuy có khả năng miễn nhiễm hoàn toàn tác động vật lý nhờ 〖Gương nghiệp chướng〗 nhưng lại chậm chạp chết người ở hình dạng Abaddon.

Nhiều lần tung 〖Lụi tàn〗 nên mới hết MP là phải.

Đáng lẽ, hoặc cô ta sẽ cố gắng sống sót càng lâu càng tốt với năng lực phản đòn phép của mình.

Dù gì thì đã dễ dàng kết liễu khi cô ta chỉ còn mỗi lựa chọn tấn công hay phòng thủ.

Tôi tiếp tục chú ý Jornes trong một lúc, nhưng cô ta không hành động.

Tôi đoán cô ta chọn cách phòng thủ.

Hoặc đang chờ thời điểm phản công khi tôi ra tay.

Đừng tưởng tôi lại rơi vào một cái bẫy đơn giản như thế…

「〖Hiệp sĩ nguyền rủa〗!」

Hiệp sĩ tôi tạo ra phi ngựa giữa không trung lao về phía Jornes.

Cô ta vẫn chưa chịu di chuyển.

Khi 〖Hiệp sĩ nguyền rủa〗 đang vây quanh cô ta, tôi chuẩn bị thêm đòn phép thứ hai.

〖Trọng trường〗 thì quá mức cần thiết.

〖Thánh cầu〗 là đủ.

Nếu hạ thành công cả 〖Hiệp sĩ nguyền rủa〗 và 〖Thánh cầu〗 thì HP của cô ta chắc chắn sẽ về không.

「〖Thánh cầu〗!」

Khối cầu trắng phóng thẳng tới.

〖Hiệp sĩ nguyền rủa〗 nhắm vào cạnh hông, trong khi 〖Thánh cầu〗 đến từ phía trước.

Cô ta có chặn bên này thì trúng bên kia cũng đủ rồi.

Jornes đã không đỡ cả hai.

〖Hiệp sĩ nguyền rủa〗 và 〖Thánh cầu〗 cùng phát nổ bao trùm cô ta.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong một lúc, nhưng vẫn chưa nhận được thông báo điểm kinh nghiệm.

Jornes bình yên sau cú nổ.

…Lẽ ra hai đòn đó phải gây ra hơn một nghìn sát thương chứ.

Cô ta có rất nhiều kỹ năng lạ.

Quả nhiên một trong số chúng đã kích hoạt.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Jornes Liarm〗

Chủng loài: Abbadon

Trạng thái: Tinh linh, Bất tử

Cấp độ: 150/150 (MAX)

HP: 1/9802

MP: 272/6253

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bất tử…?

Tôi mới thấy lần đầu đó.

Nhưng tôi nghĩ mình biết nó đã phát sinh từ kỹ năng nào.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Nghi lễ bất tử〗】

【Khi một đòn tấn công làm giảm HP của người sử dụng xuống 0, thay vào đó chỉ còn 1 điểm HP duy nhất và được trao trạng thái Bất tử】

【Trong điều kiện này, người sử dụng miễn nhiễm hoàn toàn các trạng thái bất lợi và sát thương từ đòn phép nhưng đổi lấy việc liên tục mất đi MP】

【Khi kích hoạt, người sử dụng không thể di chuyển và hủy bỏ kỹ năng cho tới khi MP về 0】

…Sát thương chí mạng chỉ làm HP của cô ta trở về 1, lại còn kháng được phép thuật.

Nếu cô ta vốn không miễn nhiễm sát thương vật lý thì kỹ năng khá vô nghĩa.

Giờ thì chẳng còn gì làm tổn thương được cô ta.

Nhưng tôi vẫn không thấy nó hữu ích với cô ta như thế nào.

MP ở trong tình trạng nguy kịch, lại còn không động đậy được.

Ngay cả khi cho cô ta có thời gian thi triển kỹ năng khác thì vẫn chưa phải là mối đe dọa với tôi.

Tôi chỉ việc bay đi rồi nằm đợi, cô ta sẽ hoàn toàn bất lực.

Thông qua mô tả từ kỹ năng, cô ả sẽ giảm xuống còn 1 HP và 0 MP sau một hay hai phút nữa.

…Nhưng đời nó láo l*n lắm.

Tôi không tin cô ta kích hoạt nó mà chưa tính kế hoạch.

「...Có lẽ đấu tranh không phải là vô ích… Cô đang định làm gì?」

Âm thanh chói tai phát ra từ Jornes.

Tôi thấy bánh xe trên lưng từ từ quay một cách khó nhọc.

Nó dần tăng tốc, trở nên mượt mà và nhanh hơn.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Hạng L mà nhiều kĩ năng ảo quá vậy
Xem thêm
Sao con này lắm kĩ năng gian lận thế
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hết hành lá giờ lad hành tây nguyên củ =))
Xem thêm
Cảm ơn các bạn đã dịch chương truyện!
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Trận nào cũng phê. Bữa h đánh nhau chẳng có đứa nào mà main nhà ta trên kèo cả :))
Xem thêm
Đánh vs mấy con lèo tèo trên kèo thì tác skip bằng mấy cái vuốt ko gian cho đỡ nhàm r còn j
Xem thêm
@Mới đổi tên: Cái đấy ai gọi là đánh nhau chứ tôi thì gọi là đi bắt nạt, là đi farm exp :v
Xem thêm
một kỹ năng dạng chết chung hả, sao bà này lắm kỹ năng khổ râm thé?
Xem thêm
Kỹ năng dạng hoán đổi nên không phải cùng nổ đâu
Xem thêm