• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 07

Chương 338 – 〖Hắc cầu〗

35 Bình luận - Độ dài: 1,000 từ - Cập nhật:

Chương 338 – 〖Hắc cầu〗

Chimera Lich vỗ chiếc cánh khi phóng giữa không trung, kéo theo cơ thể dài ngoằn ngoèo.

Nó đưa cả hai tay hội tụ ánh sáng màu đen phía trước.

Chắc hẳn đó là kỹ năng 〖Hắc cầu〗.

Nó nhắm… tôi, téo tèo.

Có lẽ nó nghĩ tôi là người duy nhất gây trở ngại.

Quả thật nếu không có sự tham gia của tôi, nó dễ dàng xử đẹp ba người ở đây mà chẳng cần dùng tới kỹ năng.

Nắm bắt chiến thuật khá đấy, nhưng với tôi thì lại tốt.

“〖Gió lốc〗!”

Ở trên đỉnh đầu, Aro đưa một tay ra niệm chú.

Trận gió xoáy tấn công.

Chimera Lich lượn theo vòng cung để tránh.

Cơn gió đâm vào thân cây tạo thành vết khoét thẳng đứng.

...Thật siêu tốc.

〖Gió lốc〗 có tầm ảnh hưởng nhanh và rộng còn không bì kịp.

Ở trên không nó còn có thể tự do di chuyển theo mọi hướng.

Xét về thứ hạng, gây được một đòn trúng đích là hơi khó.

Nó bay bên trên tôi rồi giải phóng nguồn sáng giữ trên tay.

“Shashaaah!”

Tia sáng đen cuộn xoắn chiếu tới.

Xử lý dễ mà…

Nhưng nếu tôi cứ hành động kiểu như boss thì lộ tẩy hết.

Lỡ mà sơ hở thì Mộc quái te tua chắc.

Tôi ở cấp bậc cao hơn mà, lại còn lượng HP khủng.

Thôi thì cứ nằm ngửa ra mà hưởng.

Tôi đưa chân trước đỡ lấy đòn tấn công và nghiền nát nó.

Khối hắc thuật phân tán qua kẽ chân của tôi rồi biến mất.

Một phần lớp da bong ra chảy máu.

Ui da! Đau lắm đó!

Sát thương nhiều hơn tôi nghĩ.

Nếu chỉ bị phần chân thì tái tạo lại không sao, nhưng tôi hết thích nhận đòn trực diện rồi.

Chimera Lich đậu trên một nhánh cây cao khác, rồi tiếp tục thi triển ánh sáng đen.

Lại 〖Hắc cầu〗.

Nhắm vào con nữa chứ gì.

“〖Đất sét〗!”

Hai cây kim bằng đất khổng lồ xuất hiện…

Nhưng thời gian tạo hình của con bé chậm đi.

Kiểm tra lại trạng thái, lượng ma lực đã tiêu hao đi rất nhiều.

Bình thường thổ thuật sẽ sử dụng đất có sẵn từ bên dưới.

Vì ở trên này không có nên ma thuật phải tự tổng hợp ra.

...Với chiêu thức chủ đạo là 〖Gió lốc〗 và 〖Đất sét〗, nơi đây quả là bất lợi với con bé.

Phải chăng đối thủ thế này là quá sức rồi…?

Lúc Aro hất tay xuống là hai cây kim phóng đi.

Chimera Lich cũng tung 〖Hắc cầu〗 hoàn thiện.

Khối cầu phá nát hai cây kim ấy khi va chạm.

Mảnh vụn rơi khắp nhánh cây cùng làn khói bụi.

Riêng quả hắc cầu chẳng có dấu hiệu bị chậm lại.

Tôi lại đưa chân lên đỡ, bỗng tia sáng đột nhiên tăng tốc đánh trượt ra.

Nó đập ngay vào ngực.

“Gooh!”

Oww! Argh… 

Mất cảnh giác rồi!

Dù biết nó chỉ nhắm có mỗi mình tôi, nhưng tôi không khỏi phân tâm bởi Aro và những người khác.

Tôi có trúng đòn vẫn không sao, cơ mà họ bị dính thì chết tươi liền…

T- Thế nhưng cú khi nãy trúng trực diện rồi.

MP của nó không phải vô hạn.

Nếu nhận ra sát thương của 〖Hắc cầu〗 không mấy tác dụng, nó sẽ bỏ chạy.

Ngay cả khi không cần hồi phục, tôi vẫn có thể chịu nổi hai mươi đòn liên tiếp.

Cứ để lộ vết thương như hiện tại vậy.

“Shishishishi… Chih!”

Một mảnh đá văng vào phần não lộ ra của Chimera Lich khi đang bay trên không.

Nó vỡ ra từ khối đất bắn vào người ả.

Ả tỏ ra khó chịu lấy tay gỡ mảnh đá khỏi tóc.

Là 〖Thổ cầu〗 của Mộc quái.

Chú nó nhếch môi nhìn Aro đắc thắng.

“......”

Con bé nổi nóng rồi.

H- Hiếm khi Aro bị kích động…

Không phải ánh mắt giận hờn mà con bé bình thường nhìn lấy tôi, hay đôi khi chỉ cáu kỉnh nhỉ?

L- Làm ơn kiềm nén.

Mộc quái là bạn mà?

Nhóc đang tự hủy hoại gương mặt đáng yêu của mình đó.

Nếu nhóc còn không hòa hợp được với chú ta thì anh bó tay luôn.

Ban đầu lý do 〖Gió lốc〗 thất bại vì Chimera Lich đã có sự cảnh giác!

Nó biết trúng đòn sẽ rất tệ nên mới né tránh!

〖Thổ cầu〗 của Mộc quái hiệu quả chỉ vì nó khinh suất thôi mà!

Thật ra chỉ gây được có một, hai điểm sát thương.

Cứ thế này cứ hoàn đâu ra đâu…

Một đòn dứt điểm không thể thực hiện.

Bởi vì bị đánh bật lại trước đó, nó sẽ đề phòng với tôi và không đến gần.

Nếu thu hẹp một chút nữa thì Aro sẽ có cơ hội…

Với khoảng cách này nó thừa thời gian để tránh đòn từ con bé.

Không phải là tôi không thể cắt bỏ cánh của nó bằng 〖Phong trảm〗.

Thế thì phần lớn điểm kinh nghiệm sẽ dành cho tôi mất…

Khi vẫn mãi do dự, Aro nhảy xuống khỏi đầu tôi lao lên.

Ê này! Nguy hiểm lắm!

Nó cảnh giác với tôi nhất, nhưng mục tiêu để ý thứ hai chắc chắn là cục sạc Aro.

Có lẽ do tôi chỉ đóng vai quần chúng nên nó nghĩ tôi không thể tung chiêu tầm xa.

Tính đến sự khác biệt về trạng thái, nếu Aro hạ đòn chính xác khi ma lực được cường hóa từ việc hút lấy của tôi, đó sẽ là sát thương chí mạng.

Rõ ràng khi rời khỏi tôi, Aro sẽ trở thành con mồi chính.

Con bé quay lại nhìn tôi gật đầu…

Hiểu rồi, nhóc muốn thu hút nó chứ gì.

Quả nhiên sự mạo hiểm mới giúp nhóc tiến bộ được.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Đọc lại hơn 5 lần vẫn thấy ghét mộc quái , không hiểu vì lý do gì nhưng thấy ghét vì cảm thấy ghét .
Xem thêm
Từ khi có trí tuệ Mộc Quái đã biết đến niềm vui của việc cà khịa người khác. :v
Xem thêm
dzồng đụt làm bao cát :))
*Cắn
Xem thêm
Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm
Cà khịa hay đấy
Xem thêm
Mới khôn hơn đã biết cà khịa r :))
thx trans
Xem thêm
Híc truyện ích chữ quá làm ngày nào mk cũng phải hóng cả
Xem thêm