• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 07

Chương 351 – Thịt Basilisk nướng

33 Bình luận - Độ dài: 1,080 từ - Cập nhật:

Chương 351 – Thịt Basilisk nướng

Sau khi quay về nơi trú ẩn, tôi đặt xác của Basilisk và xô đựng nguyên liệu xuống.

Thứ này… ăn được không trời?

Nhìn nó lúc này chẳng khác gì thịt gà, nên chắc không sao…

Nhưng ở phần đầu từng bị chặt đứt này là gương mặt một lão già mắt đỏ thẫm.

「Có vấn đề hả?」

Đương nhiên…

Ngoại hình thì không sao, nhưng bên trong là nguyên một nùi chất độc.

Thằn lằn đen sẽ rất vui mừng nếu được ăn nó đấy.

...Hầy, dù sao cũng tốn công vác nó lên tận đây rồi, hay là chế biến thử xem.

Chất độc chết người có thể bay hơi vào không khí, cô bạn cũng công nhận là nó rất nguy hiểm mà.

Nhưng nếu cô ấy không ngán thì tôi cũng vậy.

Với thân hình khổng lồ của Ouroboros, tôi vẫn chưa được ăn thỏa thích.

Tuy đã ăn cả con chim đeo mặt nạ thế nhưng vẫn thấy thiếu dưỡng chất.

Không phải là tôi không thể nhịn được vài ngày mà là không thể từ chối món này được.

Con mồi to lại còn trông như thịt gà.

Sao lại không bồi dưỡng một tý chứ.

...Ngoài ra ở nơi đây khó kiếm được những quái thú khác ngon lành đúng không?

Tôi đã hiểu rồi.

Adam, Eve, Siren rồi Basilisk.

Tôi tự hỏi tại sao chúng phải cố mọc cho được cái đầu người thế.

Sau khi nhổ lông và cắt bỏ đôi chân, phần thịt đỏ ửng ló dạng.

Tôi rạch dọc phần bụng, máu tươi rỉ ra.

Chạm vào thử thì thấy nhói.

Lớp vảy bị tan chảy đi đôi chút.

Tôi giũ chân hất bỏ máu độc.

Rồi nhét vào cái xác lôi đống đồ lòng ra.

Tôi thấy một túi cơ quan màu đỏ như quả bóng nên cầm nó lên nhìn cho kỹ…

Này là túi độc ư?

Có lẽ nó có chức năng hòa trộn chất độc vào máu.

Trong lúc đang giữ, chất độc trào ra.

Tôi vội vứt nó xuống.

Oww… đúng là khiếp thật.

Vớ tới thứ này rồi mới biết là không nên ăn.

Tôi dừng công việc thì cô bạn đưa mặt lại gần.

“Gaah.”

Chân tôi được bao bọc bởi ánh sáng dịu nhẹ.

〖Hồi sức tăng cường〗 hử.

C- Cám ơn…

「Mần nhanh lên」

Cô ấy không ngừng lắc lư đầu.

Đù, thì ra là hối bố hả…

Cô vẫn ngoan cố ăn nó cho bằng hết phải không?

Tôi nhờ Nightmare treo nó lên trên.

Phần máu độc chảy ra.

Để cho nó rút bớt đi thì thưởng thức sẽ ngon miệng hơn.

Lúc ra ngoài thu thập gia vị, có vài loại thảo mộc có tác dụng tiêu độc.

Có lẽ nên giã nhỏ chúng ra rồi nhét vào bên trong.

Tôi nhờ Aro phân loại số nguyên liệu đã lấy được.

Như kết quả, tôi sử dụng 〖Ngải độc: Giá trị E-〗, 〖Củ sâm Admirab: Giá trị C+〗, 〖Cỏ Harber: Giá trị D〗 và 〖Cỏ Red Hot: Giá trị E-〗.

Ngải độc là loại dược liệu thanh nhiệt giải độc.

Nó sẽ giải trừ phần nào chất độc của Basilisk.

Cỏ Harber có tác dụng gây buồn ngủ.

Còn Red Hot lại có vị như ớt sừng cay.

Tôi quyết định ném mọi thứ cho là hữu ích vào.

Củ sâm Admirab mang hình dáng con người đen thui.

Kích thước cũng cỡ con cún béo ú, trông giống củ cà rốt.

Nói thẳng ra nó từng là quái thú, nhưng nếu là hạng E thì tôi vả không trượt phát nào.

Theo lời Thần ngôn, nó có giá trị cao nhờ tỏa ra mùi hương đặc biệt kích thích sự thèm ăn.

Đưa mũi lại gần thử giống như mùi tỏi.

Dùng tới nó cũng chẳng sao.

Đống nguyên liệu quá bé để tôi có thể dùng móng xử lý, nên lại phiền tới Aro băm nhuyễn ra.

Trông chớp mắt, con bé nghiền nhỏ cả bốn loại bằng 〖Gió lốc〗.

Chỉ tốn thời gian có tý tẹo.

T- Tuyệt thế…

Thấy tôi đứng nhìn câm họng, cô nhóc tỏ ra tự hào.

T- Tôi cũng muốn có 〖Gió lốc〗...

Sau khi trộn gia vị, tôi ướp thêm muối lấy từ nước biển.

Lại nhờ Aro nặn thêm cái nồi khác rồi đặt tất cả vào đó.

Tôi gỡ Basilisk xuống rồi chà xát chúng lên khắp phần thịt.

Đồng thời nhồi thêm ít ngải độc vào bụng.

Vì chưa đủ nên tôi đi xuống dưới trong một lúc.

Loại dược liệu này không phải hiếm nên chỉ cần tìm quanh là có rất nhiều.

Tôi nung nóng cái bếp lên bằng 〖Hơi thở thiêu đốt〗 rồi ném cả Basilisk vào.

Nhanh chóng, mùi thịt nướng hòa quyện với hương liệu của củ sâm Admirab bốc lên.

Tôi vô thức nhướng mũi theo làn khói.

Chẹp, thơm lừng.

Mùi tỏi rất mạnh, tôi đã hiểu tại sao mọi người lại sử dụng vì mùi hương nồng của nó, hấp dẫn cả tôi luôn.

Sự thật là nó khá hiệu quả.

Cô bạn cũng đồng ý kiến, nước dãi tràn trề trong miệng.

Tôi liên tục để ý bếp lửa đến khi lớp da cháy giòn thì mang ra.

Phần thịt của Basilisk phủ lớp loang bóng như hóa thành món gà nướng khổng lồ.

Tôi móc số ngải độc ra rồi ném bỏ xuống nhánh cây.

Sau đó đưa mũi lên ngửi món ăn.

Mùi thịt chín ngon kết hợp cùng củ sâm khiến tôi chìm đắm.

Dầu mỡ bám tận lên mũi.

T- Tuyệt hảo…

Nó không còn là Basilisk nữa.

Mặc cho ai nói gì đi nữa nó là món gà nướng thượng hạng.

“Gaaaah!”

Cô bạn gào lên ngoạm ngay một miếng.

Không chịu đựng nổi nữa rồi.

Tôi cũng thế mà.

Quyết phải giành lấy phần bên cạnh.

Hương thơm của củ sâm sực nức mũi.

Tôi không thể cưỡng được phần nước thịt nóng hổi ngấm vào lưỡi và miệng.

Lần đầu tiên tôi được thưởng thức một món hoành tráng trong thế giới này.

Thật hay khi đã mang người về Basilisk ạ.

Vị độc gần như không xuất hiện, có lẽ nhờ việc tẩm ướp.

...Không cần biết, chúng tôi phải thu thập nhiều củ sâm Admirab hơn nữa.

Nhìn cả hai chúng tôi đánh chén quyết liệt là đủ biết rồi.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

mà vẫn mong tiến hoá lên cô bạn sẽ có cơ thể riêng, nhiều lúc cảm giác như đứa em của main vậy, một đứa ham chơi, ham ngủ, háu ăn
Xem thêm
tưởng tượng con rồng 2 đầu khổng lồ trong truyền thuyết đang ướp gia vị làm món gà nướng, kể cũng hài
Xem thêm
Đọc mấy bộ fantasy lâu lâu lại có mấy cảnh chill như này đã thật
Xem thêm
Dm đọc chap này vào nửa đêm mới cay chứ,đói quá @@@
Xem thêm
Rồng bình thường: ước gì có mấy skill hữu dụng để chiến đấu ,Rồng đụt: t muốn làm gốm, t muốn hoá nhân thuật thành người, t muốn quái miêu để hoá lâu hơn, t muốn nấu ăn, t muốn gió lốc để nấu ăn? Wtf
Xem thêm
Theo t thấy thì main thích làm người hơn
Xem thêm
Ăn no rồi đi quẩy nát đảo đi
Xem thêm
Ko nát đc,phải giữ gìn hệ sinh thái để về sau có con khác đến chơi nữa chứ :)
Xem thêm
Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm