• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 07

Chương 365 – Trên đôi cánh trắng

33 Bình luận - Độ dài: 1,254 từ - Cập nhật:

Chương 365 – Trên đôi cánh trắng

Đã hai ngày trôi qua sau khi tôi tạm biệt Long vương Eldia.

Tôi đứng ở đầu nhánh cây nơi tổ của mình, trông ngóng khắp hòn đảo.

Không nhìn hàng cây thì ngó tới thác nước ở Tận cùng thế giới rồi thở dài.

「Cái mặt thộn dữ dzậy?」

Cô bạn đưa đầu ra cắt ngang tầm nhìn của tôi.

Tất nhiên tôi có rất nhiều vấn đề cần suy xét.

Từ giờ trở đi, có thể tôi sẽ bị kéo vào một đống chuyện rắc rối.

Không biết nên làm thế nào với Eldia…

Còn về Quỷ vương và cả Thần ngôn nữa.

「Anh bận tâm tới thì cũng có tác động gì được đâu. Hãy tự tạo cơ hội và thỏa thích thực hiện những gì mình muốn」

Không, nhưng… có lẽ cô đã đúng vì lúc này vẫn còn quá ít thông tin để đưa ra quyết định.

Tôi không biết điều gì rồi sẽ xảy ra sau khi tự tay giết chết tên anh hùng được định là sẽ chiến đấu với Quỷ vương.

Nếu biết được lịch sử của chúa quỷ thì có thể tìm được vài suy luận…

Liệu tôi có nên rời bỏ khu vực của người đáng ngại, đúng hơn là của bố rồng nguy hiểm Eldia rồi tìm kiếm những bằng hữu mạnh mẽ trên thế giới?

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp Eldia nhìn lên từ dưới gốc cây nhưng dường như ông ấy không thể hiện hành động kỳ lạ nào.

Với vai trò là thuộc hạ của Quỷ vương, ông ta cứ để mắt đến như đã biết tôi là người mang Kỹ năng linh thiêng… làm gì có.

Tôi chắc chắn ông ấy chỉ cảm thấy cô đơn thôi.

Thông cảm, nhưng tôi không giỏi giao tiếp xã hội để kết thân với người mà tôi hiểu rõ sau này sẽ làm tôi thất vọng.

Nhắc tới rắc rối, Aro và mọi người đang giải quyết.

Tôi quay lại.

Nightmare đang cắn xé một con ong khổng lồ sọc màu đỏ trắng, 【〖Mũi kim chết chóc (Death Needle)〗: Quái thú hạng C+】 vướng phải lưới nhện.

Mộc quái thì tung 〖Thổ cầu〗 từ bên dưới để làm con ong suy yếu trong lúc Aro thong thả ngồi quan sát họ.

Họ đều đã khá mạnh.

Tuy nhiên tôi cũng phải nghĩ tới việc những kẻ thù mạnh hơn Adam có thể xuất hiện trong tương lai.

「Anh bạn, có thứ đang tới」

Cô bạn đang tận hưởng quan sát đại dương bất ngờ truyền ý nghĩ cho tôi.

Tôi hướng theo.

Từ xa có sinh vật đang bay.

Toàn thân màu lục lam, một quái thú hình chim to lớn tựa như tượng đồng.

Khác với loài chim, nó có bốn cánh dang rộng nổi bật.

Với gương mặt diềm tĩnh của con người, mái tóc dài phất phơ trong gió.

Đôi mắt của nó chỉ mỗi màu đỏ, nhìn chằm chằm cố định phía trước.

Thật may nó không hướng về đây.

Không phải nó không thấy chúng tôi mà tỏ ra không quan tâm.

【〖Neptune〗: Quái thú hạng A-】 (Trans: dầu ăn?)

【Khi một 〖Siren〗 thu nhặt được hàng chục nghìn xương người, nó sẽ nhận được cái tên 〖Nữ hoàng biển cả〗】

【Tự hào trước sức phòng thủ và khả năng bay vượt trội】

【Thêm nữa, nó tận dụng đại dương để sử dụng các kỹ năng quy mô lớn. Mọi thứ bên trên mặt biển được xem như lãnh địa của nó】

【Con người ở những quốc gia giáp ranh biển hay trên các hòn đảo nhỏ kinh sợ nó với biệt danh 〖Thần hộ vệ biển cả〗】

Ng- nguy hiểm vãi nữa rồi…

Thật sự có rất nhiều hạng A khác ngoài Eldia và lũ Adam ra.

Trên hòn đảo này, C+ chiếm số lượng bé tẹo, hạng B xếp ở mức độ trung bình còn A- là dẫn đầu.

Tôi mừng vô cùng vì khu rừng nơi mình nở ra hạng C đã là cao nhất.

Theo thứ hạng, nó tương đương với hai Adam mà tôi đã hạ gục, nhưng khả năng linh hoạt trên đại dương mới làm tôi đáng lo.

Không nên vô duyên đi kiếm chuyện.

Cơ mà, nếu chúng có thể tiến hóa thành quái thú giống như thế, tốt nhất tôi nên cố quét dọn sạch lũ Siren trên hòn đảo này.

「Trông cũng ngon miệng ghê, tôi không có ý đó đâu nhé. Tại vì xa quá」

...Ngon miệng là sao?

Nhìn nó như được làm từ kim loại ấy.

Có luộc hay nướng chắc cũng không ăn được.

Tôi nheo mắt dõi theo góc nhìn của cô bạn.

Đúng là ở xa hơn nữa… có thứ nhỏ xíu đang phát quang màu trắng.

Không tin được là mắt cô nàng này tinh tường dữ đến thế.

Tôi nhận ra hình dáng của một con rồng.

Ch- Chẳng lẽ là loài chuyên đi lưu lạc?

Mẹ?

Không, khôngkhôngkhông, thế quái nào được.

Nhưng rõ ràng nó đang hướng về đây để ghé thăm hòn đảo.

Có cảm giác nó đã nhận ra nên tôi giữ yên vị trí nhìn đáp lại.

Khi đến gần hơn, rõ ràng có thứ trên lưng con rồng màu trắng.

Là con người.

Có hai người đang cưỡi.

Một người cầm kiếm và một người cầm quyền trượng.

Tất cả đều là phụ nữ.

Cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

G- Gì cơ, chẳng lẽ họ tới đây để xử tôi?

Nhưng mọi sự cố về Tolman càng ít liên quan tới người Lithovar càng tốt, tôi đã cố tình để mình bị trông thấy khi bay đến đây mà.

Thiệt hại mà tôi phải chịu trách nhiệm bao gồm xóa sổ đội trinh sát có liên hệ với tên anh hùng, phá hoại vương quốc Harenae, giết chết người hùng mang số mệnh chiến đấu với Quỷ vương, cũng như xâm phạm tiến gần tới một thị trấn thuộc vương quốc.

Còn có cả việc ép bộ tộc Lithovar bắt người hiến tế, tàn sát gã quý tộc Tolman lẫn tư quân của hắn.

Hàng tá lý do để bị con người truy lùng, có khi đã nghĩ ra cách để đánh bại tôi.

Không ngờ họ lại đến tận hòn đảo xa xôi này.

Nhưng họ lại cưỡi trên một con rồng thì lại là vấn đề khác.

Thực tế không có mang theo nhiều người…

Có lẽ bởi lý do đại dương rộng mênh mông.

Nếu họ có ý hạ gục tôi thì con rồng đó chắc phải hạng B+ hoặc A-.

Cũng như hai người đó tầm cỡ tên anh hùng hay Azalea thì khó nhằn lắm đây.

Những ai có cùng đẳng cấp với dũng giả đều được xem trọng đặc biệt.

Khi nhờ tới sự giúp sức của Eldia, tôi tin có thể đẩy lùi họ dễ dàng.

Ông ấy sẽ sẵn lòng chấp nhận.

Nhưng có thể sẽ ra tay giết người.

Liệu tôi có nên thể hiện thái độ muốn giảng hòa không đây? (Trans: OK…)

Khoan, nếu họ tấn công khi chưa kịp bắt chuyện thì tôi chỉ tạo ra sơ hở lớn mà thôi.

Dù tôi có cố vô hiệu hóa rồi thuyết phục họ sau, có khả năng Eldia sẽ nghe thấy tiếng ồn ào rồi xen vào mất.

Con rồng trắng nhanh chóng tiếp cận vào vùng trời phía trên hòn đảo.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Mama!? (Chắc vầy á)
Xem thêm
Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm
Hok lẽ khi nào mất gái hàng xóm thì main nó mới bớt mềm èo kà
Xem thêm
Ủa ủa con rồng trắng là mẹ main thật à? Hay khác ? rồi Eldia có phải cha main ko. đứa vua rồng, đứa con trai rồng. Anh em nào xem raw rồi giải thích hộ
Xem thêm
Thực ra là không
Còn cái cha main thù ai biết có khi chỉ là tên skill
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Big Mistake
Có ai ghét bọn anh hùng giống tôi không
Bọn nó kiểu : ta là anh hùng sinh ra để tiêu diệt cái ác ... Ghê vl
Xem thêm
chứ bác muốn anh hùng phải làm gì??
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm