• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 07

Chương 374 – Hướng tới vương quốc Ardesia

24 Bình luận - Độ dài: 1,072 từ - Cập nhật:

Chương 374 – Hướng tới vương quốc Ardesia

Tôi bay ngang qua vùng đại dương bao la cùng Thánh long Seraphim.

“Guuoh.”

Tôi cất tiếng gọi Lilixira.

Cô ấy gật đầu khi biết tôi có chuyện cần bàn luận.

“Nói đi.”

Vì tôi không có 〖Thần giao cách cảm〗, chỉ có thể nhắc Lilixira để đọc ý nghĩ của mình.

Này Thánh nhân.

Nếu chúng ta bị bắt gặp đi cùng nhau thì không hay nhỉ?

“...Đúng thế, nhưng đành chịu thôi. Vượt qua vùng biển này sẽ đến Thánh quốc Liarm của tôi. Khi thấy đất liền, chúng ta hãy chia ra. Lúc đó tôi sẽ gửi ngài bản đồ đến Ardesia.”

Tôi cho đó là điều hiển nhiên.

Cô ấy nói sẽ đảm bảo danh dự của tôi, nhưng chuyện gì cũng cần thời gian.

Nếu tôi xuất hiện bên cạnh cô ta mà không có sự chuẩn bị thì cho dù xứ sở có nằm dưới ngón tay cái của Thánh nhân cũng chẳng mấy suôn sẻ.

“Trước khi tạm biệt, hãy nói về việc đánh bại Quỷ vương trước đã. Theo tôi đoán hắn nằm ở hạng A… với cấp độ thấp hơn ngài. Nếu chúng ta may mắn đó sẽ là trận chiến không mấy khó khăn. Tất nhiên đây chỉ là giả thuyết.”

...Hiểu rồi.

Dù sao cũng mừng vì nghe được.

Cô có phiền cho tôi biết nguồn gốc của thông tin đó không?

“Lý do vì hành vi của Quỷ vương rất thất thường. Hắn chiếm giữ lâu đài của con người và không ngừng tìm kiếm vật hy sinh để nâng cao trình độ. Theo tôi mục đích của hắn là tăng cường sức mạnh trong khi vẫn giấu kín danh tính trước tôi, một Thánh nhân.”

Hừ, bí hiểm thật.

Rõ là nếu hắn mạnh hơn Lilixira hay Eldia thì hắn không cần phải hoạt động lén lút như thế.

“Tuy nhiên còn vài lỗ hổng trong lý luận đó. Thứ nhất, nếu mục đích ban đầu của hắn chỉ là nâng tầm sức mạnh thì phương pháp này lại quá phức tạp. Có thể còn nhằm tới kế hoạch nào khác… hoặc chỉ đơn thuần là bản tính của Quỷ vương.”

Quá phức tạp…

Quả thật tôi có thể nghĩ ra cách để lên cấp nhanh hơn thay vì giả dạng con người rồi dụ giết những kẻ mạnh.

“Bởi tôi không thể biết tính cách của Quỷ vương khi chưa từng gặp mặt và thông tin về kỹ năng của hắn vô cùng hạn chế, chẳng có kết quả gì ngoài suy đoán. Không loại trừ khả năng hắn có 〖Hóa nhân thuật〗 và 〖Quái miêu〗, đó là những gì chúng ta biết.”

〖Quái miêu〗 là Kỹ năng đặc trưng Manticore dùng để giảm lượng tiêu hao MP khốn nạn của 〖Hóa nhân thuật〗.

Tình cờ là Nightmare cũng có.

Không chừng nhờ nó mà Quỷ vương có thể cải trang thành công chúa, lại còn giữ được trạng thái đó lâu dài, hoặc thậm chí hắn còn có lượng MP hơn hẳn Ouroboros.

Thế mà cô ấy biết tới 〖Quái miêu〗 ư?

Tầm hiểu biết cùng những kỹ năng cấp độ tối đa của Thánh nhân quả thật rất cao siêu.

“Thứ hai… Quỷ vương có ranh ma cỡ nào đi nữa thì, thật lạ khi hắn có thể đóng thế vai công chúa một cách hoàn hảo. Không chừng hắn còn có người hỗ trợ phía sau trong việc tiếp quản vương triều.”

...Vậy ra có khả năng còn kẻ thù khác bên cạnh Quỷ vương.

Cho nên dù tôi có thể nhanh chóng đánh bại hắn thì cũng không được mất cảnh giác.

...Nhưng có nhiều vấn đề chưa chắc chắn, việc Quỷ vương là đối thủ hạng A cấp thấp chỉ như mơ mộng hão huyền.

“Vì kế hoạch hạ gục Quỷ vương, tôi cũng sẽ hướng tới vương quốc Ardesia. Nếu ngài nhận thấy Quỷ vương nằm ngoài khả năng xử lý thì việc khiến hắn bại lộ cũng là một cách. Khi ngài thành công vạch trần nguyên hình quái dị của hắn thì tôi có thể tự do hành động mà không vướng điều luật xâm phạm quốc gia.”

Nghĩa là nếu hắn bỏ chạy hoặc ngược lại sức mạnh của tôi không đủ thì lừa hắn ra ngoài, Thánh nhân có thể ra tay với lý do chính đáng.

Thế khi nào chúng ta sẽ thực hiện, cô Lilixira?

“Để mặc càng lâu thì số nạn nhân càng nhiều, hắn sẽ càng thêm mạnh. Tôi muốn tiêu diệt hắn nhanh nhất có thể, nhưng vượt qua biên giới sẽ có chút rắc rối. Thậm chí để lộ sơ hở sẽ khiến Quỷ vương cảnh giác. Nếu đẩy Seraphim hết tốc lực… tôi có thể đến nơi vào ngày mốt, không, ba ngày tới.”

Thánh long tròn mắt tỏ vẻ không hài lòng.

Tất nhiên Lilixira cưỡi trên lưng đâu nhìn thấy biểu cảm đó.

Sao cũng được… ba ngày.

Nếu tôi bay nghiêm túc thì không tốn một ngày để đến Ardesia.

Ngày thứ nhất trên đường đi, ngày thứ ba tổ chức cuộc tấn công thì ngày thứ hai xem như rảnh không có việc làm.

Tại sao tôi không đi thu thập thông tin trong bộ dạng 〖Hóa nhân thuật〗 nhỉ?

Không chừng lại nắm được vài tin tức về Quỷ vương.

Để trước khi hành động thật sự thì tôi có thể kiểm chứng lời của Thánh nhân.

Những gì tôi biết về Quỷ vương thế hệ hiện tại chỉ toàn thông qua Lilixira.

Không nằm ngoài khả năng cô ta bịa chuyện để gài bẫy tôi.

Vì mải mê suy luận, cô ấy nhìn lấy tôi.

Ú ồh, điều tồi tệ có thể bị phát hiện rồi.

Nhanh lẹ, Thỏ banh, Thỏ banh…

Đầu tôi lại đầy ấp hình ảnh đàn thỏ chất lên thành ngọn tháp.

Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng tới được bờ biển.

Đó là vùng đất thánh không có bất kỳ Adam nào sinh sống.

Theo lời Lilixira là Xứ sở thánh linh Liarm.

Cô ấy nhắc Seraphim dừng lại giữa không trung, tôi vòng ra trước đối diện với họ.

Aro nhận lấy bản đồ vương quốc Ardesia lẫn thành trì tại đó, rồi chúng tôi tách ra khỏi nhóm của Lilixira.

---

Quyển 07 kết thúc tại đây.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Main hay bị dụ nhỉ nói vài câu tin răm rắp
Xem thêm
Tks u so much
Xem thêm
Nếu Lilixira theo dõi main liên tục và thấy lâu lâu main lại suy nghĩ miên man rồi lại thỏ banh thỏ banh chắc phải phì cười mà nghĩ "a, đây đúng là một tên ngốc láu cá."
Xem thêm
Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm