Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Nữ Nô lệ

Chương 24 - Khiên và Ma Cung.

64 Bình luận - Độ dài: 2,075 từ - Cập nhật:

“Vậy thì, Silvia này. Cô có nghĩ đã đến lúc học Ma Cung Thuật không?”

Sau cái ngày Eko học được《Khiên thuật Giác Hành》.

Vào sáng sớm, tôi đến phòng Silvia và hỏi cô nàng.

“Đương nhiên rồi. Nếu tôi có thể, thì tôi rất sẵn lòng”

“Cô có thể mà. Vậy bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ học Ma Cung Thuật”.

“Còn em? Còn emmmm?”

Eko trông rất vui, hình như ngày nào cô bé cũng vui như vậy. Em ấy thường hay hỏi “Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?” hoặc “Còn ngày mai thì sao ạ?” , và khi tôi trả lời thì em ấy sẽ “Kyaaaa!” và nhảy cẫng lên một cách hào hứng. Cô bé là miêu nhân tộc, nhưng cách cư xử lẫn hành động thì cứ như một chú chó nhỏ vậy.

“Hôm nay, về phần Eko, thì chúng ta sẽ đến dungeon để kiểm tra những hạn chế của Khiên thuật Giác Hành, và tiêu diệt Rock Turtle với mục đích để lấy item Shellrock Shield.”

“Kyaaa! “

Phản ứng vẫn mọi khi… Nhưng sau cùng thì Eko đang khá vui vẻ. Vậy nên tôi nghĩ việc này cũng ổn thôi.

“Được rồi, lên đường nào.”

Chúng tôi đi trên con đường quen thuộc dẫn đến Dungeon Limptfert sau khi mua bữa sáng tại gian hàng dọc đường.

————————

“Trước tiên, cô hãy hoàn thành các điều kiện để có thể kết hợp Ma thuật và Cung thuật”.

“Umu, tôi hiểu rồi”

Điều kiện là「Giảm chỉ số HP của quái vật xuống dưới 75% bằng【Cung thuật】 , sau đó tiêu diệt 1000 quái vật bằng【Ma thuật】 」. Ở lần cày điểm kinh nghiệm ở Rừng Slime trước đây, Silvia đã hoàn thành được một phần rồi, vậy nên bây giờ chỉ việc clear dungeon này một lần nữa là xong nốt phần còn lại.

“Eko, hãy thử dùng Khiên thuật Giác Hành đi. Em sẽ ngạc nhiên cho mà xem”

“Vâng!”

Tôi đưa ra chỉ thị cho Eko, em ấy đang sắp đón lấy đòn tấn công của con quái vật vừa xuất hiện.

“Ei! “

Eko liền kích hoạt 《Khiên thuật Giác Hành》để đối đầu với con Armored Lizard.

Cùng với âm thanh “gakiiin”, đòn tấn công của Armored Lizard bị đẩy lùi. Eko vẫn không bị một vết xước nhỏ nào. Tổng lượng sát thương em ấy nhận vào chỉ vỏn vẹn là 4 hp.

“Eh!? “

Silvia ngạc nhiên.

Eko cũng ngạc nhiên kêu lớn “Ohhh!”.

Hiệu ứng của《Khiên thuật Giác Hành》là 「Gia cường Phòng ngự 」. Sức phòng ngự tạm thời tăng mạnh bằng cách phóng đại chỉ số VIT của người sử dụng. Ở Bậc 9, chỉ số VIT được phóng đại lên đến 600%. Với những nhân vật có VIT cao, thì đây là một kỹ năng mạnh thậm chí có thể khiến những đòn tấn công của Boss yếu như muỗi đốt.

“Đây là một kỹ năng rất mạnh, nhưng đồng thời cũng tiêu thụ một lượng lớn SP, vậy nên không thể sử dụng bừa bãi được. Trước tiên hãy nâng nó lên Hạng 5. Đó là bắt buộc. Sau đấy, hãy cày thêm kinh nghiệm để nâng lên Hạng 1 và tiếp theo là Bậc 6.”

Ở Hạng 5, thời gian hồi chiêu giảm và thời gian để kích hoạt được rút ngắn. Thời gian hồi chiêu sẽ tiếp tục giảm ở Hạng 1. Và ở Bậc 6, chỉ số VIT sẽ phóng đại 500%, vừa đủ để bảo vệ bản thân khỏi các đòn chí mạng.

Nhân tiện, kỹ năng này cũng Gia cường chỉ số MGR (Kháng phép) với tỉ lệ tương đương. Đây là một kỹ năng rất hữu ích, vì khi bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, thì tình huống phải đối đầu với các đòn tấn công Ma thuật cũng tăng theo.

……Trong khi tôi đang nghĩ ngợi, Eko bỗng nhiên oà khóc.

Eh?

“C-có chuyện gì vậy!?”

Eko lẩm bẩm “Tuyệt quá!” và “…… Hữu dụng hơn” trong khi vẫn khóc nức nở. Tôi tự hỏi liệu có phải Eko cảm động vì đã hiểu được khả năng tuyệt vời của《Khiên thuật Giác Hành》hay chăng? Vẫn còn là một bí ẩn, nhưng hiện tại tôi chỉ còn cách dỗ Eko và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau đấy đợi cô bé bình tĩnh, chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước.

—————–

“Tôi đã học được rồi này!”

Tại nơi gần phòng boss của Dungeon, Silvia vui mừng nói với tôi.

“Tốt, hãy dùng thử xem.”

“Umu!”

Silvia cất mũi tên đi, sau đó giương chiếc Cung Hoả Lang lên, kích hoạt《Cung thuật Bộ binh》và《Hoả thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》.

“Tôi bắt đầu đây.”

Cô nàng nói, đồng thời buông cánh tay đang giữ sợi dây cung ra.

Mũi tên lửa bay vút cùng với âm thanh tí tách đâm vào giữa ngực con quái vật. Ngọn lửa ngay lập tức lan rộng, bao phủ khắp cơ thể con quái vật và thiêu đốt nó đến chết.

《Cung thuật Bộ binh》của Silvia đạt Bậc 5 và《Hoả thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》đạt Bậc 3. Đấy không phải đòn chí mạng, và sát thương chỉ có 581. Chà, vậy cũng khá ổn đối với một Cung thủ Ma pháp tập sự rồi.

“Kế đến, hãy thử dùng Đệ tam Hình thái.”

“Umu! “

Silvia cũng chuẩn bị tư thế và kích hoạt kỹ năng tương tự như ban nãy.

Ở trung tâm của chiếc cung, những ngọn lửa xoáy tròn và tụ lại thành quả cầu lửa nhỏ rực rỡ tựa như mặt trời, mang ánh sắc pha trộn giữa đen và đỏ.

“…………”

Nhìn nguy hiểm vãi. Tôi tự hỏi liệu mình có an toàn không đây? Silvia, chứng kiến cảnh tượng đấy, cũng có ánh mắt mang những suy nghĩ tương tự tôi. Tôi nói với cô nàng “Cứ thử đi”.

Và Silvia kích hoạt Ma Cung Thuật. Ngay sau đó——

“Whoa!? “

Dokkan! Với Đệ tam Hình thái được thêm vào, quả cầu lửa phát ra âm thanh lớn và lan toả sóng xung kích cực mạnh tựa như viên đạn pháo khi nó tiếp xúc vào cơ thể con quái vật. Vào khoảnh khắc ấy, quả cầu lửa từng có kích thước nhỏ như quả bóng bàn, đột ngột phồng to lên gấp 3 lần kích thước cơ thể con quái vật và phát nổ.

《Hoả thuộc tính・Đệ tam Hình thái》hạng 9. Không chí mạng. Sát thương gây ra là 1612. Vừa đủ trong giới hạn sát thương thực tế của kỹ năng ấy. Nếu thay đổi từ 《Cung thuật Bộ binh》sang 《Cung thuật Ngân Tướng》hoặc 《Cung thuật Phi Xa》, và nâng hạng Đệ tam Hình thái, thì kỹ năng này có thể trở thành kỹ năng chính của một supporter hậu tuyến. Tôi mong cô ấy sẽ phát huy hết khả năng của mình..

Nhân tiện, 《Cung thuật Phi Xa》bậc 9 của tôi nếu không có chí mạng, thì sát thương gây ra là 6200 lên cùng một loài quái vật. 《Kiếm thuật Phi Xa》bậc 6 khoảng 5000. Bao nhiêu đây hoả lực là quá đủ để chinh phục Dungeon Limptfert.

“Silvia, tuyệt quá!”

“……. U-ừm, tuyệt thật đấy.”

u34737-fcb5e629-7684-469b-bf72-9db7d6a07daf.jpg

Cô nàng được khen đang đứng ngơ ngác như người mất hồn sau khi sử dụng Ma Cung Thuật lần đầu tiên.

Và như vậy, Silva đã bước đầu trở thành Ma Cung Thuật Sư.

—————————

“………… Tôi muốn làm chuyện đó.”

Vào buổi tối cùng ngày.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, nên tôi tìm đến Silvia và bày tỏ nỗi lòng.

“Eh…… EEH!? “

Mặt Silvia đỏ như quả cà chua.

“Tôi muốn làm chuyện đó, Silvia…Tôi không thể nào nhịn lâu hơn được nữa… Tôi không thể…”

“Eeh!? K-khoan đã, chẳng phải có hơi sớm quá sao!? Chuyện đó, chỉ nên làm khi mối quan hệ của chúng ta đã thân thiết hơn, phải chứ!?”

“Tôi không thể nhịn lâu hơn được nữa—— Tôi muốn cường hoá nó ngay bây giờ!”

“Cường…? …………~! ! “

Ouch! Tôi bị ăn tát.

“Dù cuối cùng tôi cũng có được Nhẫn truy kích, nhưng tôi vẫn không có cách nào để cường hoá nó.”

“Oh, biết rồi, vâng, vâng, sao cũng được.”

Cô ấy đang nổi giận…… Bộ cô nàng này không biết đùa hay sao?

“Xin lỗi mà. Nhưng việc này cũng có liên quan đến Cung Hoả Lang của cô.”

“…………Hmm.”

Oh, cô ấy cuối cùng cũng lắng nghe.

“Eko, cả em nữa, em cũng sẽ nhận được Shellrock Shield.”

“zzz“

Cô bé ngủ mất rồi……

“Dù sao thì, nghe đây, cường hoá trang bị rất quan trọng. Hiện tại thì Cung thuật Phi Xa của cô có sát thương bao nhiêu?”

“Hmmm, đâu đó khoảng 3000.”

“Nếu cô cường hoá Cung Hoả Lang lên max cấp, thì mỗi đòn tấn công lên đến 12000 sát thương”.

“Fa-!? “

Silvia ngạc nhiên và kêu lên một tiếng kì lạ.

Dường như cô nàng ít nhất cũng đã hiểu được tầm quan trọng của việc cường hoá trang bị.

“So với 3000 hiện tại, thì nó sẽ thành 12000 sau khi cường hoá. Là gấp 4 lần đấy, 4 lầnnn”

“V-vâng. Vậy cường hoá có thể khiến trang bị mạnh như vậy ư. Việc này thực sự khá quan trọng đấy.”

Silvia bị thuyết phục và gật đầu.

“Umu… nhưng nói về cường hoá.”

Oh, cô ấy đã để ý rồi sao?

“Đúng vậy. Chúng ta cần một thợ rèn.”

“Anh định làm gì?”

“Tôi có thể nghĩ ra được 4 kế hoạch.”

Tôi liệt kê từng kế hoạch mà tôi vừa nghĩ ra.

“Kế hoạch 1. Ba chúng ta thành lập tổ đội và gia nhập vào Hội mạo hiểm giả. Chúng ta có thể chiêu mộ thợ rèn tại đấy”.

Điều này giúp chúng tôi dễ dàng chiêu mộ thêm thành viên cho tổ đội thay vì phải đi gặp mặt từng người một. Tuy nhiên, tôi không rõ phải mất bao lâu để chúng tôi gặp một người thợ rèn giỏi, và chẳng có gì đảm bảo được rằng một người trung thực và đáng tin cậy sẽ xuất hiện cả.

“… Nghe có vẻ hơi khó nhỉ.”

Bên cạnh đó, tôi bị Đội Hiệp sĩ Đệ Tam gạ vào Hội Mạo hiểm giả trước đây, nhưng tôi đã từ chối. Nên hiện tại sẽ khó để gia nhập vào Hội vì lí do đấy. Đây có lẽ không phải ý kiến hay.

“Kế hoạch 2. Tìm một người có năng khiếu và triển vọng sẽ trở thành thợ rèn giỏi, sau đấy mời họ vào đội.”

“……Kế hoạch này mất thời gian quá.”

Đó là nếu chúng tôi đủ may mắn để tìm được một người như vậy. Có rất nhiều lợi ích mang lại từ việc “Học và trở thành thợ rèn từ con số 0”, nhưng tỉ lệ để gặp một người thích hợp là 1/1,000,000. Hơn nữa, đi khắp nơi và hỏi từng người “hãy cho tôi xem bảng trạng thái” sẽ khiến tôi lại gặp mắc nợ Đội Hiệp sĩ Đệ Tam. Thế giới này, nơi mà tôi có thể sẽ bị tố cáo và bị bắt chỉ với việc nói với ai đó vài câu xã giao kiểu như “Hôm nay là một ngày đẹp trời”. Tôi cần phải cẩn trọng hơn và tránh xúc phạm người khác, dù tôi có đẹp trai như thế nào đi nữa.

“Kế hoạch 3. Chiêu mộ những thợ rèn lành nghề hiện nay.”

“Nghe có vẻ thiết thực nhất đấy. Nhưng mà…?”

“Ừ. Chúng ta không thể đặt hi vọng quá nhiều.”

Nghè rèn là một nghề khá tiện lợi và hữu ích. Nhưng để họ đi theo chúng tôi, một tiểu đội vô danh, và phải rời bỏ xưởng rèn của họ là điều bất khả thi. Trái lại, những thợ rèn không có nơi làm việc có thể sẽ dễ dàng để chiêu mộ, nhưng đa phần toàn những gã vô dụng. Và tôi không có nhu cầu tìm kiếm những người vô dụng.

“Và sau cùng, kế hoạch 4, một kế hoạch hoàn hảo.”

“Hmm, hoàn hảo thật chứ?”

Tôi nói “Không còn cách nào khác”, “Đành phải vậy thôi”, và “Hãy hứa với tôi là cô sẽ không nổi giận nhé?” để cô nàng chuẩn bị tinh thần.

“Mua một nô lệ!”

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
hmmmm cái c uôi đúng kiểu flag "t sẽ thêm 1 em nữa vào dàn harem của mình "
Xem thêm
hmmm i'm interested
*Cắn
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Orochi
Bé sy úp mở thế có tính là đèn xanh k nhỉ?????
Xem thêm
Ẻm là cx muốn r main đè xuống cái là sẵn sàng luôn
Xem thêm