Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Nữ Nô lệ

Chương 25 - Tìm kiếm thợ rèn.

66 Bình luận - Độ dài: 1,802 từ - Cập nhật:

“Hãy mua một nô lệ!”

Vừa dứt lời, tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần nghe chửi.

Cụ thể, Silvia sẽ nói “Đồ ngốc!”. Đó là bởi vì tôi biết chắc sẽ như vậy.

Nhưng phản ứng của cô nàng hoàn toàn trái ngược với suy đoán của tôi.

“Fumu, vậy à, nô lệ hả? Chắc chắn rất dễ dàng để tìm một nô lệ”

“……Uh? Cô không nổi giận sao?”

“Eh, tại sao chứ? Anh đang định mua một nô lệ có năng khiếu về rèn, đúng chứ? Đó là ý kiến hay. Nếu chúng ta đi đến chợ nô lệ, có thể dễ dàng xem được bảng trạng thái của họ mà không gặp vấn đề gì.”

Oh, cô ấy cho qua chuyện này.

Chúng ta đang nói về Silvia, quý cô NỮ HIỆP SĨ. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ đỏ mặt và hét lên kiểu như “Anh không biết xấu hổ sao!? Tôi chắc chắn anh sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng với nô lệ! Như một tên biến thái!”. Tôi băn khoăn không biết mình sẽ bị quở trách như thế nào, nhưng có vẻ vấn đề đấy không xảy ra.

“Hiểu rồi. Ah, anh Second. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh mặc những bộ trang phục ‘ấy’”

‘Ấy’ là mấy bộ quần áo đắt tiền, huh? Đương nhiên rồi, mặc chúng vào sẽ khiến tôi trông như một người giàu có, và tôi chắc chắn sẽ được phục vụ và tiếp đón tận tình hơn.

“Tôi nghĩ cô nói đúng, vậy nhé. Tôi sẽ chuẩn bị”

——————

Sáng hôm sau.

Chúng tôi tạm thời rời thị trấn Pae Ho và quay trở lại thủ đô.

Đích đến là『Maurice』, một công ty mua bán nô lệ quy mô lớn nhất tại Vương đô.

“Kính chào quý khách. Tôi là Phillip và là giám đốc của công ty này”

Chúng tôi được dẫn đến phòng tiếp khách ở phía trong cửa hàng, nơi có sẵn gã đàn ông vừa già vừa mập đang mỉm cười đợi chúng tôi. Có vẻ như ông ta là một người rất quan trọng tại nơi này. Sau cùng thì trang phục ông ta đang mặc toát lên vẻ quyền lực. Nó thật sự nổi bật và tôi có thể khẳng định điều đấy qua cái nhìn đầu tiên.

“Tôi đang tìm kiếm nô lệ thợ rèn. Liệu tôi có thể xem qua bảng trạng thái của họ chứ?”

“Tất nhiên rồi, đó là niềm vinh dự của tôi. Vậy thì để không mất thời gian…”

Người phụ nữ có lẽ là thư kí của Phillip lặng lẽ rời khỏi phòng sau lời nói của ông ta.

Gần 10 phút sau, cô ấy quay trở lại cùng với 15 nô lệ đang đeo những chiếc vòng cổ.

“…………Vậy ra, đây là lí do.”

Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã hoàn toàn hiểu được lí do tại sao cô nàng Silvia không nổi giận.

Những nô lệ đang đứng trước mặt tôi, tất cả bọn họ, đều là những gã cơ bắp cuồn cuộn, râu ria và lớn tuổi.

……Tôi hiểu rồi. Tôi cho rằng việc này khá hợp lí. Chỉ là tôi đã có những suy nghĩ sai lầm mà thôi. Điều này là hiển nhiên khi nói về Thợ rèn…… không, thật ra, chính xác hơn thì đây là điều hiển nhiên khi nói về nô lệ. Trong suy nghĩ của mọi người thì nô lệ là đàn ông. Haa—……

“Ngài có vừa ý với người nào trong số họ không?”

“Eh? Ahhh! Chờ tôi một lát.”

Trong lúc thất vọng bởi cú sốc sau khi thấy đếch có gì khác ngoài mấy lão già nua cơ bắp, tôi yêu cầu từng người một cho tôi xem bảng trạng thái.

Những chỉ số chính mà tôi mong muốn ở một thợ rèn là STR, DEX, và LUK, nếu họ có INT cao nữa thì tuyệt. Bởi tôi đang tìm kiếm một thợ rèn để cường hoá trang bị, vì tôi sẽ trở thành kẻ đứng đầu thế giới này, nên tất cả chỉ số ấy phải cao.

“…Không ổn. Không có ai vừa ý cả.”

Trông số những lão già này, không có người nào có vẻ là một thợ rèn xuất sắc cả. Sau khi nghe thấy lời nói của tôi, họ có bộ mặt vô cùng thất vọng.

“Vậy sao? Tôi rất xin lỗi ngài. Nếu vậy, ngài có muốn xem qua nô lệ tội phạm mà cửa hàng chúng tôi vừa nhận được gần đây không?”

Nô lệ tội phạm?

Tôi không rõ giữa họ và nô lệ bình thường có gì khác nhau. Nhưng, sao cũng được, cũng ổn thôi nếu như tôi tìm được một thợ rèn giỏi.

“Được thôi, hãy cho tôi xem thử.”

“Vâng. Tuy nhiên, vì hắn ta là tội phạm, nên tôi không thể mang hắn ra đây. Ngài cần phải đi đến phòng giam nô lệ bên trong cửa hàng.”

“Vậy ư? Silvia và Eko, hai người đợi ở đây nhé.”

Tôi nói vậy và đi theo sau Phillip.

Nơi giam giữ nô lệ của Công ty Nô lệ Maurice trông như nhà tù vậy. Căn phòng rộng, sạch sẽ và được quản lí tốt. Dường như việc lưu thông tiền tệ diễn ra khá tốt tại Công ty Maurice. Những nô lệ có vẻ như đang sống một cuộc sống tử tế và đầy đủ, mặc dù họ không được tự do ra ngoài. Số lượng nô lệ tuyệt vọng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Tại nơi này, tất cả đều là nô lệ tội phạm. Có 33 người, nhưng chỉ một tên trong số đó là thợ rèn.”

“Dẫn đường đi.”

“Vâng. Lối này.”

Phillip đi xuống một hành lang dài và dừng lại ở căn phòng gần cuối. Có lẽ vì đây là căn phòng dành cho nô lệ tội phạm, nên được xây dựng khá kiên cố.

Khi tôi mở ô cửa sổ nhỏ, tôi thể thấy bên trong những song sắt.

Lại là một lão già.

“………… Không được nốt.”

Sau khi nhìn vào bảng trạng thái của ông ta, tôi lắc đầu. Lão già này không có chút tài năng gì liên quan đến việc trở thành thợ rèn giỏi cả.

“Vậy sao?...... Tôi xin lỗi vì không đáp ứng được nhu cầu của ngài.”

Phillip cúi thấp đầu.

Khi tôi trả lời “Đừng lo”, tôi bỗng có hứng thú với căn phòng nằm phía trong cùng.

“Căn phòng đấy trông cực kì kiên cố, loại nô lệ nào mà ông giam ở đấy?”

“Ah, ý ngài là đằng này sao?”

“Ít nhất như một lời xin lỗi”, Phillip nói và sau đó dùng chìa khoá mở cánh cửa sổ được gia cố gấp đôi của căn phòng trong cùng và cho tôi xem bên trong.

“Cô ấy là sát thủ phục vụ cho Nữ Công tước, người bị mang ra hành hình trước đây. Vì cô ấy được huấn luyện trở thành sát thủ bởi những ràng buộc của khế ước nô lệ, nên cô ấy đã được toà tuyên bố vô tội. Sau khi thoát án tử hình, cô ấy được đưa đến cửa hàng chúng tôi.”

“Sát thủ? Hmmmmm.”

Tôi đưa mắt nhìn vào trong.

……Làn da nâu, mái tóc dài có màu trắng ánh tím, đôi mắt Sanpaku, ngực to, eo thon như diễn viên cùng với cặp chân dài săn chắc.

(Sanpaku eyes : Mắt Tam Bạch, google để biết thêm thông tin chi tiết)

Không hề thay đổi biểu cảm lạnh lùng của mình, cô ấy chỉ khẽ di chuyển đồng tử và nhìn chăm chăm vào tôi qua khe cửa sổ.

Này, đấy là——

“……Dark Elf.”

“Vâng. Cô ấy là một phụ nữ khéo léo. Tuy nhiên, vì Vương quốc Castall đã thêm mục『Không thể chiến đấu』vào khế ước nô lệ, nên cô ấy chỉ có thể trở thành nô lệ tình dục hoặc nội trợ… Nhưng rất khó để tìm được một người chịu mua Dark Elf, nên chúng tôi gặp vài rắc rối trong việc bán cô ấy”

Không thể chiến đấu… Có nghĩ là cô nàng này không thể đánh đấm gì sao?

Hơn nữa, tại sao ông ta không thể bán được Dark Elf. Tôi thắc mắc tại sao? Tôi tin chắc rằng có khối người muốn chạm tay vào một nữ nô lệ xinh đẹp như này.

“Những điều lệnh và những hạn chế, tôi thật sự gặp rắc rối với mấy thứ vớ vẩn đó.”

Phillip nói và nở nụ cười phiền muộn.

……Ah. Tôi nhớ ra rồi. Trước đây, Silvia đã từng nói những điều như “sự phân biệt đối xử, áp bức bốc lột đối với các bán nhân và Dark Elf đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân”. Phải chăng Vương quốc Castall đã ban hành một số luật lệ, như những biện pháp đối phó với họ?

Nói cách khác, tình hình hiện nay của Vương quốc là vậy, thay vì các Dark elf bị đối xử như nô lệ tình dục, thì thậm chí có là một một nô lệ bình thường cũng sẽ khiến mọi người căm ghét.

“Cho tôi xem bảng trạng thái của cô.”

Vì cô nàng Dark Elf không tự nguyện cho tôi xem bảng trạng thái, nên tôi quyết định yêu cầu cô ấy.

Dù miễn cưỡng, nhưng cô ấy vẫn làm theo.

“…………Hoo.”

Đầu tiên, chỉ số DEX cực cao rất đáng lưu ý. Sau đấy, STR và INT cũng tương đối cao. Chỉ số cơ bản của tộc Dark Elf khiến họ rất giỏi trong cận chiến và cả Ma thuật.

Còn nữa, tôi đang thắc mắc tại sao LUK và AGI của cô ấy cũng khá cao.

“Còn kỹ năng của cô thì sao?”

“……Đoản kiếm thuật, Cung thuật, Ma thuật, Thuật điều khiển tơ, Ám sát thuật.”

Cô ấy lẩm bẩm. Giọng nói không chút cảm xúc khiến người nghe lạnh cả xương sống.

Được thôi, tôi đã đưa ra kết luận. Chỉ số DEX cao bất thường là do【Cung thuật】, cô ấy cũng nâng【Thuật điều khiển tơ】. Và lí do AGI cao là bởi vì cô ấy nâng hạng kỹ năng【Ám sát thuật】của mình.

Hay nói cách khác, khả năng cao hướng phát triển của cô nàng Dark Elf này là『Blacksmith Master』.

…………

Điều đó có nghĩa là…...

……Un, có hơi phiền khi cô ấy không thể chiến đấu, nhưng sẽ ổn nếu như cô ấy tập trung trở thành thợ rèn. Kiểu như có thêm một nàng hầu gái chăm sóc và hỗ trợ chúng tôi những việc khác ngoài việc chiến đấu.

………….Được rồi!

Sau khi đã quyết định xong, tôi hỏi.

“Cô ấy giá bao nhiêu?”

Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Đã black còn làm thợ rèn :)) nghe như ông chú nào đó nhỉ
Xem thêm
WTF sao mà cái gì tỉ lệ hiếm cao mà gặp main lại ở ngay trước mặt????
aura main à
*Cắn
Xem thêm
Main mà :)) chuyện gì cao đằng trời main muốn thì sau 1 chuỗi sự việc vô tình hoặc cố ý kiểu éo gì chả dc
Xem thêm
Bố main (tác giả) muốn vậy nên nó phải vậy
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Nhớ anh thợ nào đó cũng Black.... Toàn làm ra thần khí mà quăng như sắt vụng :))
Xem thêm
Thế nào cũng bị mẹ trẻ cằn nhằng
Xem thêm