Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Nữ Nô lệ

Chương 28 - Cạm bẫy của Ashaspern.

53 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

Về cơ bản, Dungeon Ashaspern là một hang động rộng lớn với rất nhiều tảng đá to, có màu xám.

Sau khi tiến vào trong, con quái vật đầu tiên chúng tôi chạm trán là Goblin. Đó là loài quái vật có làn da nâu, tương tự như khỉ, và kích cỡ bằng ½ con người. Nó lao đến chỗ chúng tôi ngay khi vừa phát hiện, nghiêng cơ thể về phía trước và vung vẩy cây chày trên tay.

“Ha! “

Đòn tấn công đầu tiên là 【Ma Cung Thuật】của Silvia, kết hợp giữa《Cung thuật Bộ binh》 và《Hoả thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》.

Cùng với tiếng hét “Bugyaa”, con goblin trúng đòn và ngã xuống.

“Ra là vậy...”

Yukari đứng sau tôi và lẩm bẩm. Tôi tự hỏi liệu cô ấy đã nhận ra rằng Ma Cung Thuật là kỹ năng hợp nhất giữa Cung thuật và Ma thuật?

“Như này thì dễ quá.”

Silvia nói. Cô ấy nói đúng, dù sao thì đây là Dungeon Sơ cấp mà.

“Dễ quáー!”

Liên tục lặp lại “Dễ quá, dễ quá”, Eko nhảy về phía lũ goblin.

“Chủ nhân. Điều này ổn chứ?”

“Đó là câu hỏi tế nhị… ừ thì,hãy tiếp tục theo dõi đi”

Hơn 10 con goblin đang tiến về phía Eko. Và cô bé bán nhân nhỏ nhắn đó đối mặt với chúng. Bất cứ ai chứng kiến cảnh này đều cảm thấy khó chịu, nhưng cô bé ấy là『Tu sĩ Chiến binh』- một tanker ở mọi khía cạnh. Nên không có việc gì phải lo cả.

Eko lao vào lũ goblin trong khi kích hoạt《Khiên thuật Kim Tướng》. Và tựa như bị xe tông, lũ goblin bị thổi bay.

Đó là hiệu ứng knock-back (đẩy lùi). Sau đấy, mũi tên của Silvia xuyên qua từng con goblin một.

“...... Đây là.”

“Eko là đỡ đòn tiên phong, và Silvia là người hỗ trợ từ phía sau. Chừng nào Eko còn tiếp tục thu hút sự chú ý của lũ quái vật, thì Silvia có thể dùng cung bắn hạ những con quái vật sơ hở”

Đây là một trong những cách dễ dàng để chinh phục Dungeon chỉ với 2 người. Bằng cách chấp nhận rủi ro thấp, sẽ dễ dàng hơn nếu như vị trí hỗ trợ từ phía sau thể hiện được hoả lực mạnh của mình.

Khi tôi trả lời Yukari, tất cả 20 con goblin đã bị tiêu diệt.

Nếu tôi nhúng tay vào, tôi sẽ cản trở sự luyện tập phối hợp giữa hai-người của họ. Vì thế, tôi chỉ chú ý đến những đòn tấn công bất ngờ và bảo vệ Yukari.

“Hãy nhanh chóng tiến lên phía trước, vì điểm kinh nghiệm ở đây không được nhiều cho lắm.”

Theo chỉ thị của tôi, Silvia và Eko tiến sâu vào trong Dungeon.

Yukari chỉ lặng lẽ đi theo tôi. Dường như sẽ mất một khoảng thời gian dài để cô nàng này mở lòng hơn với chúng tôi.

———————

“Đã đến địa điểm của con Boss.”

“Vậy sao? Còn chưa mất đến hai giờ nữa.”

“Dungeon Sơ cấp là thế đấy.”

Con boss của Dungeon Ashaspern là Vua Goblin. Nó là con quái vật khổng lồ có tổng chiều cao 4 mét. Mặc dù là boss, nhưng lại di chuyển khá chậm chạp và sức phòng thủ yếu. Tuy nhiên, có khoảng 10 con Pháp sư Goblin có thể dùng Ma thuật vây quanh nó. Hơi phiền phức một chút khi phải vừa tập trung vào cả con Boss lẫn đám tuỳ tùng.

Được thôi, chúng tôi đủ mạnh để kết liễu lũ pháp sư chỉ với 1 đòn, và thằng Vua thì 2. Sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

“Chiến lược là gì!?”

Eko hỏi. Tôi không rõ tại sao, nhưng cô bé này rất yêu thích “chiến lược” và mỗi khi chuẩn bị đánh boss, em ấy luôn đến và hỏi tôi về chiến lược.

“Lần này sẽ không có chiến lược nào cả…”

“…………! “

…...Ahh, vô ích rồi. Eko vẫn đứng đấy với đôi mắt lấp lánh và chờ đợi tôi đưa ra chiến lược.

“Eh… Eko, em có một kẻ địch to lớn ở đằng kia, cầm chân nó với Giác Hành. Trong lúc đó, Silvia và anh sẽ kết liễu nó.”

“Vâng! Hiểu rồi ạ!”

Eko mở to mắt ngưỡng mộ và mỉm cười với tôi. Tôi cảm thấy đôi chút tội lỗi vì em ấy đánh giá cao tôi như vậy, nhưng cũng rất mừng vì em ấy vui.

“Silvia vẫn làm như mọi khi. Yukari, cô chỉ việc đứng cạnh tôi thôi.”

“Được”

“Đã rõ.”

Sau khi bàn bạc xong, Eko tiến thẳng đến chỗ con Boss.

“Lớn quá——!!”

Eko ngạc nhiên kêu lên.

Đương nhiên rồi, Vua Goblin là một quái vật khổng lồ. Và đồ sộ nữa. Nhưng để mà nói, thì ‘đồ sộ’ theo hướng không tốt cho sức khoẻ. Lũ pháp sư goblin nhỏ và thon gọn hơn ‘thứ đó’ nhiều. Chúng giống như những nhánh cây vậy, thậm chí có chiều cao còn chưa tới một mét.

“Lên nào.”

Eko là người đầu tiên lao thẳng đến Vua Goblin sau hiệu lệnh của tôi.

Silvia bắn mũi tên và tiêu diệt con pháp sư goblin, cô ấy nói “khá chậm”, và cùng lúc ấy Silvia tiêu diệt con tiếp theo.

“……Ehhー?”

Sau khi dùng《Khiên thuật Giác Hành》đỡ đòn tấn công của Vua Goblin, Eko ngạc nhiên kêu lên. Sát thương nhận vào chỉ vỏn vẹn là 3. Thậm chí còn yếu hơn cả Armored Lizard ở Limptfert Dungeon.

“Làm tốt lắm, Eko.”

Tôi khen ngợi Eko, và sau đó bắn mũi tên được kích hoạt《Cung thuật Phi Xa》về phía con Goblin đang tập trung sự chú ý vào em ấy. Đòn tấn công không chí mạng, 6680 sát thương. Cũng khá cao.

“…………”

Yukari mở to mắt. Tôi tự hỏi cô nàng đang ngạc nhiên bởi lượng sát thương chăng?

Kết hợp hai kỹ năng 《Cung thuật Quế Mã》và《Cung thuật Ngân Tướng》, tôi bắn mũi tên thứ hai và tước đi mạng sống Vua Goblin.

Silvia cũng đã xoá sổ hoàn toàn lũ pháp sư.

“Kết thúc chưa nhỉ?”

Eko nhìn xung quanh và đi đến chỗ tôi. Chẳng còn bóng dáng của bất kì con quái vật nào.

…………

“………………Oh? “

Thật kỳ quái.

Quest “thành lập tổ đội” vẫn chưa hoàn thành.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tổ đội sẽ được thành lập ngay khi tiêu diệt con boss của dungeon sơ cấp và lũ tuỳ tùng của nó.

“――――Oh!! “

Tệ rồi đây!

Tôi chợt nhận ra, nhưng đã quá trễ.

Thi thể khổng lồ của Vua Goblin phải mất một ít thời gian để biến mất. Và một pháp sư goblin nấp đằng sau cái thi thể ấy.

Con pháp sư goblin đang trên bờ vực của cái chết. Cùng với ánh mắt tuyệt vọng, nó kích hoạt ma thuật.

Và thời điểm kích hoạt trùng với thời điểm ‘thi thể của Vua Goblin biến mất”

Đây là kịch bản tồi tệ nhất!!!

“Chết tiệt!”

Mục tiêu của nó là Yukari.

Tôi nắm lấy tay Yukari, kéo cô ấy về phía mình và đồng thời bắn《Hoả thuộc tính・Đệ nhất Hình thái》 về phía con pháp sư goblin.

u34737-58ae394b-8e63-42ad-add8-017fbdfa7a10.jpg

Và sau đó.

Con pháp sư goblin đã chết——…...

—————

『Blown Away Dungeon』

Tại sao Ashaspern lại có biệt danh ấy?

Là bởi vì【Ma thuật】được dùng bởi lũ pháp sư goblin đang hấp hối trong trận chiến với con Boss, được gọi là《Dịch chuyển Ngẫu nhiên》.

《Dịch chuyển Ngẫu nhiên》là ma thuật có hiệu ứng ‘Dịch chuyển mục tiêu đến vị trí ngẫu nhiên cách nơi đó 4km’.

Nói cách khác, bạn bị tống cổ ra khỏi dungeon.

Vì thế,『Blown away dungeon』......À, không phải vậy. Lí do mà mọi người bắt đầu gọi nó như vậy, là sau khi họ phát hiện ra được một bug.

Vào một ngày nọ, có một bản báo cáo được đăng tải trên trang wiki của Mobius.

Với tiêu đề “Tôi đã bị thổi bay đến tận ngày kia”.

Bản báo cáo có nội dung gây tranh cãi.《Dịch chuyển Ngẫu nhiên》 chỉ có thể di dời người chơi với khoảng cách 4km, nhưng anh ta nói rằng mình đã bị thổi bay tận 255km.

Nhiều người chơi tình nguyện lập tức bắt tay vào việc xác nhận tính xác thực của bản báo cáo ấy.

Và kết quả khiến mọi người kinh ngạc.

Đó là một hiện tượng rất kỳ lạ. 「 Nếu pháp sư Goblin kích hoạt《Dịch chuyển Ngẫu nhiên》trong lúc chạm vào thi thể Vua Goblin đang biến mất, thì khoảng cách dịch chuyển sẽ tăng từ 4km lên 254km」. Vì xác suất chỉ 1/1,000,000; nên đến tận khi ấy mọi người mới phát hiện ra.

Người chơi bắt đầu giận dữ phàn nàn, và gọi đấy là bug. (Lỗi)

……Nhưng sự thật, thì đấy chẳng phải bug, mà là yếu tố đặc biệt.

Trong tính năng Ma thuật di dời của Mobius, khoảng cách di chuyển tỉ lệ thuận với lượng MP tiêu hao. Vì vậy, đó là tính năng mà khoảng cách di chuyển càng xa, thì tốn càng nhiều MP.

Trong trường hợp đó, có thể hiểu rằng toàn bộ MP của Vua Goblin bị thất thoát vào thời điểm nội tạng của nó biến mất. Sau đó, lượng MP ấy đã được cộng hưởng vào《Dịch chuyển Ngẫu nhiên》, và kết quả là khoảng cách dịch chuyển lên đến 255km.

Vì thế, sự cố “thổi bay” nhảm nhí ấy đã dẫn đến việc Dungeon Ashaspern được đặt cho cái biệt danh『Blown Away Dungeon』.

———————-

Tôi đã hoàn toàn quên mất sự cố ấy.

Bởi vì những người chơi cấp cao ít khi đi đến các Dungeon Sơ cấp lắm.

“….Haa.”

Đến khi tôi nhớ ra, thì đã quá trễ.

Trước mặt tôi là đại dương mênh mông, bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng trôi bồng bềnh. Dưới chân tôi là cát, và bên cạnh...

“Cái g…!?”

Yukari đang tỏ ra kinh ngạc.

Ừ thì, sẽ thật kì lạ nếu không cảm thấy ngạc nhiên khi khung cảnh xung quanh bỗng hóa thành bãi biển. Và hơn nữa, Yukari sẽ đỡ một phần nào trông giống hình nhân hơn khi cô ấy ngạc nhiên

“Đừng lo, chúng ta chỉ bị cưỡng chế dịch chuyển bởi con goblin đó.”

“...... Cưỡng chế dịch chuyển?”

Tuyệt. Cô ấy đã bình tĩnh lại.

“Ừ. Có lẽ cách Ashaspern khoảng 255km”

“…………”

Yukari nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Tôi không thể nói gì khác được. Đấy là sự thật...

“Huh? Oh! Tổ đội đã được thành lập.”

Tôi bỗng chú ý đến điều đấy. Có vẻ như con pháp sư goblin ban nãy là con cuối cùng.

“Hmmm.”

Tôi mở tính năng liên lạc dành riêng cho tổ đội từ góc phải cửa sổ trạng thái để liên lạc với Silvia, tôi phải thừa nhận là mình đôi chút lo sợ.

“Alo 1 2 3, alo… này, cô nghe tôi chứ?”

“Đ-đồ ngốc!!! Anh đi đâu vậy!? Anh có sao không!???”

Whoa!? Giọng nói khá lớn khiến tai tôi bị ù.

“T-tôi ổn. Chỉ bị thổi bay bởi Ma thuật Dịch chuyển. Silvia, cô và Eko hãy đợi ở thị trấn Pae Ho đến khi tôi quay lại.”

“V-vậy sao! Vậy thì tôi yên tâm rồi. Sẽ mất bao lâu? Hãy nhanh nhanh quay về đây nào.”

“Hmm… tầm sáu hoặc bảy ngày. Trong khoảng thời gian đó, cô có thể đi nghỉ mát. Cứ từ từ thư giãn đi.”

“………………HAA? “

“Hẹn gặp—“

“Này! Chờ đ——“

Tôi ngắt liên lạc và quay sang nhìn Yukari.

“......Có thật là xa như vậy không?”

“Tất nhiên. Chẳng có lí do gì để tôi phải nói dối cả, đúng chứ.”

“...Ừm.”

Bất đắc dĩ, Yukari gật đầu.

Bây giờ tôi mới nghĩ về việc này, chỉ có 2 chúng tôi ở riêng với nhau trong 1 tuần.

Tôi muốn bằng cách nào đó giải quyết được vấn đề lòng tin của Yukari—— trong khi nghĩ ngợi linh tinh, chúng tôi tiến về phía Bắc dọc theo bờ biển.

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Để tôi giải quyết là nhanh nhất
Xem thêm
oh shit
nice
*Cắn
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Tuần trăng mật rồi.. tẩy não time xD
Xem thêm
Thịt là cách nhanh nhất
Xem thêm
Âm mưu thâm v
Xem thêm