Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2 Mở màn tới Papaldia

Chương 31: Phụ chương: Tiến bộ trong ngoại giao

18 Bình luận - Độ dài: 3,345 từ - Cập nhật:

******

Trans: Trừ việc phải học lại một môn ra (T^T) thì t coi như thi xong rồi :/

Nên… có nghĩa là t đã rảnh hơn, dịch thuật vì thế sẽ thuận lợi hơn :3

Editor Lionel: Giờ thực sự được trải nghiệm cảm giác thế nào là chạy Deadline XD

Và mời quý vị thưởng thức chap 31.

!!!Lời Ad: Xin lỗi vì sự chậm trễ, hiện chương này vẫn chưa qua edit chính nên mọi người thông cảm, chương sẽ được chỉnh sửa tiếp sau đấy khi edit chính có thời gian. Hiện tại nhiều thành viên nhóm đang bận việc học (phần lớn là học sinh, sinh viên) nên tốc độ sẽ bị kéo dài. 

Cảm ơn mọi người ủng hộ nhóm!!! Comment nhiều cho edit có thêm kinh nghiệm nhé!!!

!!!

******

Chương 31 – Phụ chương: Tiến bộ trong ngoại giao

Nhật Bản, Thủ đô Tokyo

Bộ Ngoại giao đang chủ trương thúc đẩy các nỗ lực tăng cường phạm vi ngoại giao. Dù đã vài tháng từ khi được dịch chuyển sang thế giới này, nhưng họ chỉ mới thiết lập quan hệ ngoại giao với duy nhất một quốc gia được coi là cường quốc tại thế giới này, siêu cường Mu thuộc Khu vực Văn minh Thứ Hai.

Bộ đã tiến hành xem xét hai quốc gia có vai trò cực kì quan trọng: quốc gia được coi là hùng mạnh nhất thế giới là Thánh quốc Milishial; và một quốc gia đơn chủng tộc với dân số chỉ khoảng một triệu người nhưng vẫn mang danh hiệu siêu cường, và cũng được cho là khó đối phó vì cái tôi to lớn của mình là Vương quốc Eimor.

Ngoài ra còn có Đế chế Gra Valkas, một quốc gia hùng mạnh đã tuyên chiến với toàn bộ Khu vực Văn minh Thứ Hai, quốc gia mà người dân thế giới này hầu như không hề biết tới. Công nghệ của họ cực kỳ tiên tiến so với các tiêu chuẩn của thế giới này, vì vậy một số người cứ khăng khăng là sẽ có lợi cho Nhật Bản khi tiến hành các hoạt động thương mại, nhưng vì họ ở quá xa Nhật Bản nên hiện tại vẫn chưa thể tiến hành tiếp xúc được. Dựa trên những gì đã nắm được về trình độ công nghệ hiện tại của Gra Valkas, vì có khả năng họ sở hữu vũ khí hạt nhân nên Bộ Ngoại giao đã lên kế hoạch điều tra kỹ lưỡng trước khi tiến hành tiếp cận.

Với Mu là trung gian, họ mong rằng các cuộc đàm phán với Thánh quốc Milishial sẽ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, vì Vương quốc Eimor có niềm kiêu hãnh rất lớn nên thông tin tình báo chỉ ra rằng các cuộc đàm phán có thể sẽ gặp đôi chút khó khăn. Hơn nữa là nơi đấy nằm tận sâu bên trong Khu vực Văn minh Thứ Nhất, tức vùng Tâm Giới, nên việc đến được chỗ họ thật không dễ dàng gì. Cái tính “kiêu hãnh” ấy khiến ta liên tưởng đến Đế chế Papaldia, thật khiến cho các Bộ trưởng cảm thấy đau cả đầu. Dù đã cân nhắc đến việc đàm phán thông qua Mu, nhưng phía vương quốc Eimor không tin vào việc sử dụng các bên trung gian, họ luôn giữ quan niệm rằng “nếu muốn đạt được gì, thì hãy thực hiện bằng chính đôi chân của mình”, đó là một thái độ khá xa lạ khi so với Trái Đất nên họ đã từ bỏ ý tưởng trên.

(Trans: Chơi luôn cái tư duy của a Huấn thì bảo sao lại ko trở thành siêu cường :V)

Bộ Ngoại giao Nhật Bản gần đây đã đạt được nhiều tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Vương quốc Meerkie, một quốc gia láng giềng với Eimor, vì vậy họ quyết định thử cử một phái đoàn nhỏ từ Meerkie đến thiết lập các tiếp xúc ban đầu.

________________________________

Vùng Tâm Giới, Vương quốc Meerkie, sa mạc Baumna

Bảy thành viên phái đoàn ngoại giao Nhật Bản hiện đang ở trên một phương tiện kì lạ tại sa mạc Baumna thuộc Meerkie. Chỉ cần băng qua sa mạc thêm 100 km nữa là sẽ tới được lãnh thổ Vương quốc Eimor. Họ đang ở trên một chiếc tàu được gọi là “tàu cát”, mỗi bên được lắp hai mươi bánh xe và dùng những cánh buồm sử dụng đá ma thuật tạo gió để từ từ di chuyển qua sa mạc.

Arao cùng với phái đoàn Bộ Ngoại giao đang đứng trên boong tàu. Dưới bầu trời trong xanh, trên một chiếc tàu được lắp bánh xe cùng những cánh buồm lướt bon bon trên cát, thử tưởng tượng nếu nhìn từ bên ngoài thì chiếc thuyền này sẽ kỳ lạ đến mức nào chứ?

“Thật là một con tàu kỳ quái”, anh lẩm bẩm với chính mình.

“Này mấy đồng chí, tới Eimor làm chi zậy?”

Một người đàn ông địa phương với vẻ ngoài to lớn như cái thùng phuy mặc áo kẻ sọc cất tiếng gọi anh. Ông ta đang chở theo đủ các loại hàng hóa nên có lẽ là thương nhân.

“Tôi chỉ đang… kết bạn bốn phương thôi… như mấy người kia nói đấy. Còn bác thì sao?”

“Ta ấy hả? Các chú thấy đó, là buôn bán! Ta có mấy cái dụng cụ ma thuật từ Milish… Đây, xem thử nà! Một cái đồng hồ chạy dây cót từ Mu! Cái món này bán như tôm tươi luôn á!”

“Ồ, ra là vậy… nhân tiện, bác có hay đến Eimor không?”

“À, nhiều chứ! Cái bọn Eimor hợm hĩnh đó lúc nào cũng coi khinh những kẻ như ta, và nói thật là ta cũng chả hiểu cái lũ đó nói cái giề, nhưng kệ, chúng nó có tiền! Các chú bảo là đi kết bạn, nhưng ta nói thật với các chú, cái bọn đấy cũng chả ham hố gì bạn bè đâu.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác đã cảnh báo.”

“Mà này, các chú từ phương nào zậy?”

“Từ một quốc gia ở phương Đông tên là Nhật Bản đấy bác.”

“Vậy sao, ta chưa nghe tới bao giờ. Thôi thì, chúc may mắn khi tới Eimor!”

________________________________

Vùng Tâm Giới, Vương quốc Eimor, Thủ đô Rồng Dragkysmakira

Vương quốc Eimor là quốc gia được thành lập bởi các thành viên của một chủng tộc duy nhất: Cổ Long Nhân. Phần lớn Cổ Long Nhân trên thế giới là người Eimor. Dù dân số chỉ khoảng một triệu nhưng họ vẫn được phong danh hiệu “siêu cường”. Vương quốc Eimor nằm ở phía bắc Thánh quốc Milishial, được bao bọc trong lục địa Tâm Giới. Đất nước này có diện tích nhỏ chỉ tương đương đảo Shikoku, và thủ đô là Dragkysmakira nằm ở thượng nguồn của một con sông lớn chảy qua Tâm Giới. Eimor có địa hình chủ yếu là các khu vực rừng rậm và phần lớn dân số tập trung ở Dragkysmakira.

Trong lâu đài hoàng gia ở Dragkysmakira, Long Vương Wagdran đang đứng trước chiêm tinh gia. (Không như trên Trái đất, bói toán ở thế giới này sử dụng sức mạnh ma thuật, vì vậy kết quả của nó rất chính xác.). Bói toán không gian là một sự kiện hàng năm để quyết định tương lai đất nước. Cổ Long Nhân có sức mạnh phép thuật ngang với Thượng Elf . Vào buổi lễ này, họ sẽ tập hợp ba mươi người có sức mạnh ma thuật chất lượng cao nhất và vắt kiệt ma lực để có thể sử dụng phép thuật bói toán.

Thuật bói toán này dùng để xác định xem có bất kỳ sự kiện quan trọng đáng kể nào ảnh hưởng đến đất nước hay không; mục đích chính là xác định những trở ngại càng sớm càng tốt để mau chóng đề ra các biện pháp ứng phó. Nghi lễ diễn ra trong một căn phòng hình mái vòm với sự giám sát của các nhà lãnh đạo . Chiêm tinh gia Alesthre sử dụng cả hai tay của mình để tập trung sức mạnh ma thuật từ ba mươi pháp sư; khi đã hoàn tất, số ma thuật ấy phát sáng lên một màu đỏ nhạt. Nhờ đó tạo ra hiệu ứng các ngôi sao được chiếu lên trần mái vòm.

“Hỡi Thần Vũ trụ, khẩn cầu người hãy tiết lộ về tương lai sắp tới.”

Tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi. Bói toán không gian được biết là có độ chính xác đến hơn 98%.

“Cái, Cái gì!!… Không thể nào!!! Làm sao có thể-!!!”

Alesthre tỏ ra vô cùng kinh hãi.

u696-7dc8e80b-ca60-47cb-a46b-b92b4482d92c.jpg

“Cái gì vậy? Ngươi thấy được gì rồi?!” – Long Vương Wagdran hỏi vội.

“... là Hoàng đế Pháp sư.”

“Cá-Cái gì?!”

“Không bao lâu nữa… đế chế ma pháp cổ đại… Latistor sẽ trở lại từ trong thần thoại!!!”

"Sao... Sao lại có thể chứ!!!"

"Bao lâu?! Chúng ta còn bao lâu nữa?!?”

"……Thần không rõ."

"Còn vị trí của nó thì sao?"

“Có một sự biến dạng trong không gian. Thần không thể nhìn thấy nó sẽ xuất hiện ở đâu.”

Mọi người trong phòng đều rùng mình sợ hãi. Trong thời đại của đế chế ma thuật cổ đại, rất lâu trước khi Vương quốc Eimor ra đời, khi các Long Thần vẫn còn trị vì trên thế gian, có một quốc gia tên là Infidragoon. Đế chế ma thuật đã yêu cầu các vị thần rồng phải nộp cho chúng một lượng Cổ Long Nhân nhất định mỗi năm. Khi một trong những Long Thần hỏi lý do vì sao, câu trả lời là vì da của Cổ Long Nhân rất đẹp và chắc, những chiếc túi đeo làm từ da rồng rất phổ biến trong đế chế.

(Trans: nó lại có thể trơ trẽn đến thần kì như vậy luôn?)

Để bảo vệ các con dân của mình, các vị Long Thần đã kiên quyết từ chối, điều này đã dẫn đến cuộc chiến mà sau này được gọi là “Cuộc chiến Pháp sư – Long Nhân”. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, và đế chế ma thuật quyết định sử dụng vũ khí tối thượng của mình được gọi là “Ma thuật Lõi”. Sử dụng Ma thuật Lõi, họ xóa sổ một trong những thành phố lớn của Infidragoon khỏi bề mặt hành tinh, và những Long Nhân cuối cùng đành phải bỏ đất nước mình mà lang bạt khắp nơi trên thế giới.

Sau khi đế chế ma thuật cổ đại dịch chuyển toàn bộ lục địa của mình đến tương lai, Cổ Long Nhân đã một lần nữa tập hợp lại để thành lập một quốc gia, nay là Vương quốc Eimor. Vì Cổ Long Nhân là một chủng tộc hùng mạnh nên trong suốt chiều dài lịch sử, họ chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào ngoại trừ đế chế ma thuật cổ đại.

“Vậy thì… liệu thế giới, bao gồm cả đất nước của chúng ta, sẽ một lần nữa rơi vào vòng áp bức ư?”

“Không, thần không thấy thế… tương lai vẫn chưa chắc chắn.”

“Không chắc chắn?! Ý ngươi là sao?!"

"Là như thần đã nói khi nãy ạ."

"Vậy tức là có cách  để có thể tránh khỏi sự hủy diệt và nô dịch ư?"

"Vâng!"

“Bằng cách nào hả?”

“Có một quốc gia vừa mới xuất hiện.”

“Một quốc gia mới nổi ư?”

“Không... họ được đem tới đây từ một thế giới khác... một quốc gia được chuyển dịch.”

“Họ ở đâu? Và bọn họ là ai?!” – Long Vương hỏi dồn.

Khuôn mặt của chiêm tinh gia Alesthre chợt nhăn lại.

“Hrgh… rrrr… ở phía Đông… một quốc đảo, xa tít ở phía đông của Fillades, một quốc gia do con người cai trị…… quốc kì của họ có hình của mặt trời, nơi đó được gọi là… Nhật Bản.”

“Con người sao?! Đây là đế chế ma thuật cổ đại đó! Loài người thì có thể làm gì với sức mạnh ma thuật yếu ớt của bọn chúng cơ chứ?!”

"Thần vẫn chưa rõ liệu bọn chúng có thể làm gì, nhưng cái đất nước Nhật Bản này sẽ là chìa khóa để chống lại đế chế."

“Chìa khóa ư… Có lẽ đâu đó trên đất nước chúng có một di sản mạnh mẽ từ thế giới khác. Ngươi!!!"

Long Vương gọi ngay một quý tộc phụ trách công việc ngoại giao.

"Vâng thưa bệ hạ!"

“Hãy tìm hiểu mọi thứ có thể về đất nước Nhật Bản này! Thật ghê tởm khi phải tiếp xúc với một quốc gia của đám con người, nhưng hãy điều tra bọn chúng rồi bắt đầu tiến hành đàm phán ngoại giao ngay!”

“Tuân lệnh!!!"

“Làm càng nhanh càng tốt! Tiến hành ngay lập tức đi!!!”

“……Không cần phải làm thế đâu ạ”, chiêm tinh gia chợt lên tiếng.

"Tại sao không?!"

“… Nhật Bản đã cử các nhà ngoại giao đến đây… hiện tại, họ đang băng qua sa mạc Meerkie. Chẳng mấy chốc sẽ đến được cửa khẩu 27 ạ.”

“… Thế thì tiện cho chúng ta rồi. Thông báo cho lực lượng cửa khẩu thông qua thiết bị giao tiếp ma thuật rằng đừng có đuổi họ đi!!!”

"Tuân lệnh!"

Long Vương Wagdran vô cùng sợ hãi trước sự trở lại của Hoàng Đế Pháp sư.

________________________________

Chiếc tàu cát chở phái đoàn của Bộ Ngoại giao Nhật Bản chợt khựng lại.

“Chú ý, chú ý, tàu đã đến cửa khẩu vương quốc rồng Eimor. Cảm ơn mọi người đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên chặng đường dài này.”

Tất nhiên là không có hướng dẫn viên nào đứng nói cả, chỉ có ông lái tàu la lên để thông báo mà thôi. Tàu dừng lại hoàn toàn, một cánh cửa dưới đáy mở ra và mọi người bước xuống. Bến tàu cát được xây dựng ngay khu vực tiếp giáp giữa sa mạc và rừng rậm; do đó ngay sau khi xuống tàu, họ ngay lập tức đối diện với một cánh rừng. Phía trước khu rừng cách đó chừng hai cây số, trông hoàn toàn lạc lõng là một cánh cổng lớn màu xanh lam.

“Chú ý, chú ý, hãy sử dụng con đường lát đá cuội để vào rừng. Sẽ hơi quanh co một chút nhưng sẽ dẫn mọi người đến được cửa khẩu siêu cường Eimor.”

Họ bước đi trên con đường đá. Một lúc sau, họ nhìn lên cánh cổng màu xanh lam cao ba mươi mét. Đứng cạnh cổng là một người lính cao hai thước và một vài người khác có cùng chiều cao mặc trang phục bản địa; họ đang kiểm tra giấy phép thông quan.

Cổ Long Nhân: nam giới có chiều cao trung bình là 2 mét, còn nữ giới có chiều cao trung bình là 1.75 mét. Họ có làn da ngăm đen, nhưng mặt khác thì vẫn trông rất giống con người. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn sẽ thấy những chiếc vảy rất nhỏ bao phủ toàn bộ cơ thể. Họ cũng có hai chiếc sừng trên đầu. Cả mắt và tóc đều đỏ rực.

Arao nhìn xung quanh. Cạnh cánh cổng có một cái quầy với hàng dài người xin giấy phép vào cửa. Phái đoàn Nhật Bản cũng vào hàng. Sau khi chờ một lúc…

"Tất cả các ngươi cũng phải xếp hàng!!!" một nhân viên người Eimor làm nhiệm vụ giám sát hàng người hét vào mặt một nhóm loài người trong hàng.

Cả nhóm đó đã giận dữ hét lại: “Chúng tôi không phải là thương gia! Chúng tôi là những phái viên đến từ Vương quốc Rheem trong Khu vực Văn minh Thứ ba! Chúng tôi đến để đàm phán lại việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Xin vui lòng thông báo cho bất cứ ai phụ trách văn phòng ngoại giao của các vị rằng chúng tôi đang ở đây!"

“Ta không quan tâm các ngươi là thương gia hay nhà ngoại giao hay gì hết! Tất cả các ngươi đều là con người!!! Trừ khi các ngươi là long nhân hoặc ngang hàng với Thượng Elf  cấp, còn không thì sẽ chẳng được đối xử đặc biệt gì hết! Mọi người khác đều xếp hàng. Vì vậy, hãy vào hàng đi!”

"Guhh!!!"

Các sứ giả từ Rheem lặng lẽ đi về phía sau hàng.

“Tôi cho là… các cuộc đàm phán sẽ gặp khó khăn đúng như dự đoán đấy,” Arao nói với đồng nghiệp Houki đứng cạnh anh.

“Thật vậy, nhưng cũng rất thú vị ấy chứ.” Houki hóm hỉnh trả lời.

“Này? Chuyện gì đang xảy ra ở đó thế?”

Bỗng một người vận quần áo chỉnh tề, cùng nhóm bốn người lính có vẻ là đội hộ tống ra khỏi cổng và đi về phía họ. Rõ ràng người này có vị trí trọng yếu khi xét đến chất lượng quần áo của anh ta. Khi các nhân viên người Eimor nhận ra người đó, họ tỏ ra bối rối và cúi đầu.

"Chắc là nhân vật quan trọng lắm."

Người đó dừng lại trước phái đoàn Nhật Bản.

"Hử?!"

“Tôi là Moriaul, đại diện cho tộc Cổ Long Nhân và Vương quốc Eimor về các vấn đề ngoại giao. Các vị từ đâu đến và với mục đích gì? Tên đất nước các vị là gì?" người đàn ông tên Moriaul nọ hỏi Arao.

“Chúng tôi đến từ một quốc đảo ở cực đông của lục địa Fillades thuộc Khu vực Văn minh Thứ Ba tên là Nhật Bản. Chúng tôi đến để thiết lập quan hệ ngoại giao với  Vương quốc Eimor của các anh."

Tiếng cười bất ngờ vang lên từ phía sau hàng. Những người đó cười đùa đủ lớn để ai cũng nghe thấy, rõ ràng là cố tình chế giễu phái đoàn Nhật Bản.

“Lũ mọi rợ từ bên ngoài khu vực văn minh ư? Vương quốc Rheem thuộc Khu vực Văn minh Thứ Ba như bọn ta đây còn chẳng cho qua, thật nực cười cho đám mọi rợ không biết lượng sức mình như các ngươi. Hehaha.”

Họ cứ thế phun ra những lời châm chọc như vậy.

“Ồồ!!! Ra các vị là những nhà ngoại giao từ Nhật Bản! Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã khiến các vị phải đợi như thế này. Hãy theo tôi. Trước khi bắt đầu đàm phán ngoại giao, chúng ta hãy nói chuyện riêng một chút được chứ?”

"Hở?! À, vâng…”

Đột nhiên mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức Arao và Houki chẳng biết phải nói gì.

“Nhưng… bọn chúng cũng phải đợi chứ!!!” các sứ giả Rheem dở khóc dở cười. “Chúng tôi đến từ Khu vực Văn minh Thứ Ba, là các sứ thần từ Vương quốc Rheem. Chúng tôi đến để tái đàm phán về quan hệ ngoại giao với quốc gia của các vị. Chúng tôi là một quốc gia văn minh. Chúng tôi yêu cầu được đối xử phù hợp với vị thế của mình!”

“Phììì”, Moriaul khịt mũi. “Nếu ta nhớ không lầm, Vương quốc Rheem cũng chỉ là một quốc gia của bọn con người mà thôi. Cứ ở đó mà xếp hàng đi.”

"Cái-!!!"

Moriaul quay lại với phái đoàn Nhật Bản.

“Nào, những vị khách Nhật Bản, hãy để tôi chỉ cho mọi người phòng của các vị. Mời đi lối này."

Ngày hôm sau, Nhật Bản sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với một siêu cường  Cổ Long Nhân, là Vương quốc Eimor.

________________________________

Gia nhập discord để bàn luận về NHS vs ae 5 châu 4 bể nè :3

Địa chỉ: https://discord.gg/W7hcpn

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ma thuật lõi khéo là nuke lắm :v
Xem thêm
Chap mới!!! Chap mới!!! Đã 2 tháng không có chap mới và iem đang chết dần chết mòn rồi các trans edit ơiii
Xem thêm
Còn sống ko thế hay đã bay màu rồi :V
Xem thêm
Cho mình tham gia dịch vs được k ạ
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi dưa hấu
Lâu lắm rồi mới thấy ra :V
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Nhật mới ở đây đc vài tháng thôi à, tưởng pk 1, 2 năm rồi chứ
Xem thêm
Nếu 1 thành phố cổ đại với 100.000 dân thì đương lượng nổ cần khoảng 10 kiloton ( thằng béo là 15) . nhưng nếu phá hủy 1 thành phó cỡ nhỏ thì cần máy ném bom dải thảm cũng được . Chưa đủ để chứng minh là đế chế cổ đại có bom nhiệt hạch
Xem thêm
Nó nói rõ là ma thuật lõi rồi mà, nếu ko pk là oanh tạc cơ hay gì chứ
Xem thêm