Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4 Hội nghị thế giới

Chương 43: Giải mã Tân Thế giới

21 Bình luận - Độ dài: 6,138 từ - Cập nhật:

Trans và edit: Minh2001

-----------------------------

Trung Tâm Đại hội Quốc tế Fukuoka

u40969-afd31ec4-4307-45a5-a76a-ee3c039cd5d6.jpg

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tiếp đón phái đoàn từ Thánh quốc Mirishial và tổ chức một buổi trao đổi văn hóa giữa hai bên trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán ngoại giao. Hiện tại, họ đang được chiếu một đĩa DVD giới thiệu tổng quan về Nhật Bản.

Video bao gồm nhiều chủ đề bao gồm thiên nhiên, văn hóa Nhật Bản, công nghệ xây dựng và nhiều thứ khác. Về cơ bản, cả video đang ngập trong những thông tin vô thưởng vô phạt. Bất cứ điều gì về quân sự đã bị giấu đi để giảm thiểu nguy cơ rò rỉ thông tin hoặc công nghệ quốc phòng.

Khi bất cứ quốc gia nào được hỏi "Đâu là quốc gia mạnh nhất trên thế giới này?", câu trả lời luôn luôn là “Thánh quốc Mirishial”, vì vậy Nhật Bản đã khá hào hứng khi đón tiếp đoàn đại sứ của Mirishial. Sau khi cuộc chiến với Đế chế Papaldia kết thúc, nghiên cứu nội bộ kết luận rằng việc họ bị đánh giá thấp quá mức đã trực tiếp dẫn đến thảm kịch ở Nishinomiyako. Do đó, lần này, mặc dù họ sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật quân sự nào, chính phủ đã quyết định thực hiện video này để gợi ý một cách kín đáo về tiến bộ công nghệ và sức mạnh quốc gia của Nhật Bản; ít nhất họ muốn tránh gây ấn tượng về sự yếu đuối.

Cả đoàn đại sứ của Đế chế đã bị cuốn theo nội dung của video. Cuối cùng, khi kết thúc, các nhân viên của Bộ Ngoại giao bắt đầu phát biểu giới thiệu.

“Xin gửi lời chào tới các sứ thần từ Thánh quốc. Cảm ơn các vị đã thực hiện chuyến hành trình dài đến thăm đất nước Nhật Bản của chúng tôi. Tôi là Kondo từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Như chúng tôi đã giải thích trước đó, hôm nay và ngày mai được dành cho việc giao lưu văn hóa; chúng tôi sẽ rất vui nếu mọi người ở đây có thể tìm hiểu thêm một chút về Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ tham quan trên đường đến Tokyo. Nhưng trước tiên, chúng tôi muốn kỷ niệm mối quan hệ mới hình thành giữa hai nước chúng ta bằng một bữa ăn. Chúng ta sẽ dành ra hai giờ cho bữa ăn này, sau đó chúng ta sẽ lên đường đến ga tàu cao tốc Hakata, vì vậy xin hãy dành thời gian để thư giãn và tận hưởng cho bản thân đi ạ.”

Sau khi bài phát biểu kết thúc, một loạt món ăn khác đã được phục vụ cho mỗi bàn. Sau khi thử đồ ăn, Sĩ quan Tình báo Rydorka quay lại và bắt chuyện với nhà ngoại giao Phiam đang ngồi bên cạnh anh ta.

“Oh, món này ngon nè… Ngài Phiam, ngài nghĩ gì về đoạn phim lúc nãy? Tôi gần như không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình sau khi nhìn thấy loại công nghệ kỳ lạ như vậy! Nếu mọi thứ họ cho chúng ta thấy là đúng, ví dụ như 'tàu cao tốc' của họ chạy trên đường sắt thì, nếu chúng ta so sánh với tàu cao tốc của chính mình ... họ có thể đi nhanh hơn nhiều so với những gì chúng ta đã lên kế hoạch cho phương tiện vận chuyển tốc độ cao trong tương lai của mình. Họ nói rằng tàu của họ chạy thương mại trên khắp đất nước và họ đã cải thiện nó đến mức không có dân thường nào thiệt mạng do sự cố hoặc tai nạn trong năm mươi năm qua, một kỷ lục an toàn đến mức kỳ diệu. Sẽ thật đáng kinh ngạc nếu đó là sự thật.”

“Phải… Đúng vậy. Nhật Bản dường như đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Thật cảm kích khi thấy một nền văn hóa cống hiến hoàn toàn cho khoa học như họ có thể tiến xa đến mức này. Tuy nhiên, vì họ đã hoàn toàn loại trừ bất kỳ thông tin nào về trình độ ma thuật của họ, nên sẽ rất khó để ước tính sức mạnh quốc gia của họ đến đâu.”

“Thật vậy, nếu họ không sử dụng nhiều phép thuật thì thật sự rất khó ước đoán sức mạnh của họ đến đâu. Còn ngài nghĩ sao, Baeluno?”

“Thành thật mà nói, nếu như toàn bộ những gì trên đoạn phim kia là sự thật, thì họ không chỉ vượt qua Mu về sức mạnh công nghệ, mà thậm chí vượt cả chúng ta trên lĩnh vực công nghiệp. Nói thật chứ, việc họ có một loại tàu cao tốc đang hoạt động trên thực địa với vận tốc 300 km/h trên khắp đất nước… điều đó khiến tôi thật rùng mình. Thực ra việc kiếm được một thứ gì đó để đi nhanh như vậy không phải là điều khó khăn. Điều thực sự đáng sợ là số lượng và tần suất hoạt động của chúng. Trong một ngày, họ có thể có tới 370 chuyến tàu khác nhau phóng đi với vận tốc 300 km/h trên khắp lãnh thổ, tất cả cùng một lúc; đất nước của chúng ta hoàn toàn không có công nghệ để làm điều tương tự.

"Đó chưa phải là tất cả. Đất nước này rất nhiều núi, vì vậy họ sử dụng đường hầm để đi qua chúng. Những đoàn tàu đó chắc chắn phải đi qua các đường hầm và thường xuyên phải đi qua các chuyến tàu ngược chiều khác. Công nghệ cần thiết để làm giảm sóng xung kích tạo ra khi di chuyển ở tốc độ đó hẳn phải rất tiên tiến. Đó là thứ mà bản thân Đế chế của chúng ta cũng rất muốn có. Hơn nữa, hệ thống phanh khẩn cấp động đất của họ… điều khiến tôi kinh ngạc không chỉ là họ giữ cho đoàn tàu an toàn, mà là hệ thống cảnh báo khẩn cấp của họ có thể truyền thông tin nhanh đến nhường nào.”

Sĩ quan kỹ thuật Baeluno đã đưa ra những ấn tượng trung thực của mình. Họ vẫn muốn tiếp tục thảo luận về chúng, nhưng một người Nhật từ phía trước hội trường đang tiến về phía sau đó. Người này dừng lại trước bàn của họ và cúi chào.

“Một lần nữa xin được giới thiệu, tôi là Kondo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Chúng tôi muốn cảm ơn các vị đã không quản ngại đường xa cách trở đến đây và đề nghị hỗ trợ chúng tôi liên quan đến Hội nghị Lãnh đạo 11 Quốc gia. Từ việc gửi lời đề nghị gặp gỡ ngay từ đầu để thiết lập quan hệ ngoại giao, cho tới cả lời đề nghị chúng tôi tham gia Hội nghị Lãnh đạo, chúng tôi vô cùng biết ơn sáng kiến của đất nước các vị. Được Thánh quốc Mirishial hùng mạnh của các vị gánh vác trách nhiệm này là một vinh dự không thể nói thành lời với chúng tôi.”

Đây hoàn toàn là để thể hiện sự tôn trọng, nhưng, khi sử dụng từ “hùng mạnh” để mô tả Thánh quốc là quốc gia mạnh nhất thế giới, Phiam đã nhướng mày một cách hài lòng.

“Chúng tôi cũng rất vui được gặp đất nước của các vị. Tôi là Phiam, một nhà ngoại giao đại diện cho văn phòng đối ngoại của Thánh quốc Mirishial. Đế chế chúng tôi nằm xa về phía Tây nơi này, ở giữa Thế giới Trung Tâm. Ngài Kondo, tôi có đúng khi xác định ngài là người cùng cấp với tôi không? "

“Đúng vậy, miễn là chính phủ chúng tôi không thực hiện bất kỳ thay đổi nhân sự nào thì tôi sẽ phụ trách mối quan hệ giữa hai chúng ta.”

Phiam lộ ra một nụ cười xảo quyệt lộ ra trên khuôn mặt khi anh ta lôi ra một cái bao tải từ chiếc túi lớn của mình. Anh ta rút bao tải ra một thứ gì đó và đưa nó cho Kondo.

“Đây là món quà cá nhân tôi muốn tặng cho người đồng cấp của mình. Nó là thứ mà đất nước chúng tôi đã phát triển, một công cụ có khả năng tính toán. Sử dụng thứ này, khi ngài muốn thực hiện những phép nhân hoặc chia dài dòng, nó có thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức,” Phiam giải thích, tràn đầy tự tin.

"Cám ơn ngài rất nhiều. Tôi hiểu rồi… vậy đây là… một chiếc máy tính? Nó khá nặng, phải không vậy?” - Kondo đã gặp khó khăn trong việc đưa ra một câu trả lời phù hợp khi anh ta giơ tay đỡ chiếc máy tính cổ có kích cỡ ngang với một chiếc máy tính để bàn.

“Nó nặng tới 14 kg, nhưng tốc độ tính toán của nó ngang ngửa với những gì được sử dụng trong nền công nghiệp của chúng tôi. Đó là một món đồ rất đắt tiền ở đất nước chúng tôi, nhưng cá nhân tôi muốn ngài có nó, Kondo.” [note42562]

u40969-d85f090b-a3b0-4298-b664-778f84e739d2.jpg

Phiam đang định phô trương công nghệ của Đế chế bằng màn giới thiệu này. Bằng cách cung cấp cho phía bên kia thứ mà họ không thể tự sản xuất, ông đang dự định muốn có được một vị thế cửa trên trong các cuộc đàm phán. Baeluno, người đã suy luận ra rằng tàu cao tốc của Nhật Bản cần dựa vào thiết bị tính toán cực kỳ tiên tiến để vận hành, chỉ có thể lấy tay che mắt để khỏi phải thấy cảnh phô trương đầy xấu hổ kia.

Với chỉ thị từ chính phủ là đảm bảo Nhật Bản được thể hiện một cách đầy mạnh mẽ trong tâm trí, Kondo cảm thấy có chút hối lỗi khi anh rút điện thoại thông minh của mình ra.

“Chúng tôi cùng chia sẻ quan điểm với các vị rằng thiết bị tính toán chất lượng cao là cần thiết trong các lĩnh vực công nghiệp. Quốc gia vĩ đại nhất ở Trung tâm thế giới quả nhiên đã không khiến tôi thất vọng. Nhân tiện, tôi muốn cho các vị xem những chiếc máy tính mà đất nước chúng tôi đã tạo ra, có lẽ nó có thể được dùng làm tài liệu tham khảo.”

Kondo đưa cho Phiam xem chiếc điện thoại thông minh của mình, mở khóa và mở một ứng dụng máy tính.

“Đây là một chiếc điện thoại thông minh, ngài có thể sử dụng nó để thực hiện các cuộc gọi cho người khác, nó cũng có các chức năng khác như máy tính và từ điển, hay thậm chí là chơi trò chơi trên nó nữa. Theo như ước lượng thì đất nước của tôi có cái được gọi là 'siêu máy tính', một thiết bị có khả năng thực hiện hơn một triệu tỷ phép tính trong vòng một giây."

Phiam chỉ biết trố mắt mà không nói nên lời. Kondo tiếp tục gõ vào điện thoại của mình và kéo lên một bức ảnh về một chiếc máy tính thời kỳ đầu trên Trái đất.

“Thưa ngài Phiam, chúng tôi cảm ơn rất nhiều vì món quà của ngài. Tôi rất vui khi có một thứ gì đó khiến tôi nhớ lại thời gian đã qua lúc trước. Chúng tôi sẽ sử dụng nó để nghiên cứu công nghệ ma thuật siêu việt của các vị. Nếu quý vị nhìn vào bức ảnh này, đất nước của tôi cũng từng bán những chiếc máy tính có hình dáng tương tự, khoảng 50 năm trước. Tôi nghe nói rằng chúng đã từng đắt như một chiếc xe hơi bây giờ. Tuy nhiên, ngày nay, chúng nhỏ hơn rất nhiều và giá đã giảm đến mức một đứa trẻ có thể mua một chiếc bằng tiền tiêu vặt.”

Các sứ thần mặt đỏ bừng lên vì nhục nhã. Sau đó, họ tiếp tục trò chuyện nhàn rỗi cho đến khi các thành viên trong đoàn được đưa đến ga Hakata để lên tàu cao tốc tới ga Okayama.

[note42563]

-----------------------------

Tokyo, hai ngày sau, buổi tối.

Trong một phòng khách sạn, phái đoàn Mirishial đã được triệu tập để họp riêng. Sau bữa ăn đó ở Fukuoka, mặc dù họ đang di chuyển với tốc độ 300 km / h, họ đã tận hưởng một chuyến đi cực kỳ thoải mái trên phương tiện tốc độ cao được gọi là "tàu cao tốc" trên đường đến Okayama, nơi họ đã được tận mắt chiêm ngưỡng một cây cầu khổng lồ, đến nỗi cả ô tô và tàu hỏa đều có thể đi vừa trên đó. Sau khi được cho xem kỹ thuật kiến trúc của Nhật Bản, họ được đưa đến một "địa điểm thử nghiệm phương tiện điện từ", nơi họ được đi trên một chuyến tàu điện thử nghiệm được gọi là "tàu điện từ”.

u40969-1bfa6a5b-b245-4b66-89cd-543b1c0dd7b8.jpg

[note42564]

Đoàn tàu điện từ mà các đại sứ được đi thử có thể di chuyển với tốc độ 500 km/h. Nó nhanh hơn cả một chiếc Thiên Không Hạm, và việc nó di chuyển dọc theo các đường ray kim loại bằng cách sử dụng từ tính để hoàn toàn “nổi” trên đường ray khiến tất cả bọn họ bị sốc. Theo Kondo, các nhà nghiên cứu đã ghi lại tốc độ 600 km/h trong các cuộc thử nghiệm và với điều kiện đường ray đủ dài, về mặt lý thuyết sẽ không có vấn đề gì khi đi hết quãng đường với vận tốc lên đến 700 km/h. Những phương tiện đường sắt này còn nhanh hơn cả máy bay chiến đấu của Đế chế; không một ai trong đoàn đại sứ biết cách phản ứng như thế nào với thông tin đó.

Sau đó, họ đã đến thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Phái đoàn đã đến thăm một tòa tháp được gọi là “Skytree”. Ở Thánh quốc, có những tòa tháp cao tới 300 mét, nhưng không là gì so với tòa tháp cao tới 634 mét này. Từ đài quan sát, họ có thể nhìn ra thành phố từ độ cao 450 mét so với mực nước biển. Đó là một quang cảnh ngoạn mục, toàn bộ tầm nhìn được bao phủ bằng các cấu trúc nhân tạo.

u40969-9530086b-e6bf-44ec-acdb-b175708b8351.jpg

“Bắt đầu từ ngày mai, sẽ đến lượt chúng ta cầm cương và cung cấp cho họ bản tóm tắt của Hội nghị Lãnh đạo 11 Quốc gia. Ngài Phiam, tôi nghĩ ngài đã hiểu rồi, nhưng cần phải nhắc lại là chúng ta không thể đối xử với họ như một quốc gia man rợ được nữa đâu” - Baeluno cảnh báo với Phiam.

"Tôi biết mà. Khó có thể tin được rằng họ tiến bộ hơn đất nước của chúng ta đến mức này. Tuy nhiên, bao gồm cả Đế chế Gra Valkas, tôi phải hỏi tự hỏi tại sao tất cả những quốc gia tiên tiến đến lố bịch này lại xuất hiện từ hư không bên ngoài các khu vực văn minh cơ chứ?"

Rydorka trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại một cách đáng ngại. “Tôi tự hỏi… những lời trăng trối của Quỷ Vương Nosgoorah, rằng Đế chế ma thuật cổ đại đang trở lại, có thể mọi thứ liên quan đến điều đó.”

“Cái… Cái gì?!?!”

Mọi người kinh ngạc nhìn sang anh.

“Tôi nghe nói rằng, trong quá trình tiên tri của các vị thần Eimor, đã có một sự biến dạng trong cấu trúc không gian, vì vậy họ không thể nói chính xác Đế chế ma thuật cổ đại sẽ hồi sinh khi nào hoặc ở đâu được. Người ta nói rằng Đế chế ma thuật tiến bộ quá nhanh và cuối cùng đã giẫm chân lên lãnh địa của các vị thần. Dịch chuyển cả một đất nước... loại phép thuật vĩ đại đó chỉ có thể được thực hiện bởi các vị thần mà thôi. Có thể họ đã được triệu hồi đến đây bởi một vị thần nào đó, hoặc có thể bằng cách nào đó họ bị chịu ảnh hưởng bởi phép thuật của Đế chế ma thuật, chúng tôi thực sự không biết… Chà, dù chúng ta có suy đoán như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể xác minh được điều gì, mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán. Theo như tôi thấy, Nhật Bản là một đất nước hòa bình, và đất nước chúng ta cần phải có nhiều đồng minh mạnh mẽ nhất có thể trước sự hồi sinh của Đế chế. Để đánh bại kẻ thù của nhân loại, chúng ta cũng cần sức mạnh của họ nữa.”

“Ngay cả phía tình báo của các cậu cũng cảm thấy mọi thứ không rõ ràng sao, được rồi. Còn tôi, với tư cách là một thành viên của văn phòng đối ngoại, tôi sẽ phải xem xét nên báo cáo về sức mạnh của Nhật Bản như thế nào đây; đúng là đau đầu. Nếu tôi mà là cấp trên sau khi đọc bản báo cáo mà tôi tưởng tượng mình đang viết đây, chắc tôi sẽ không tin nổi một lời nào trong số chúng mất. Một câu chuyện sặc mùi cổ tích về cả một đất nước bị dịch chuyển sang đây nghe có vẻ điên rồ. Nói cách khác, nếu tôi không thể giải thích đúng mực về sức mạnh quốc gia của Nhật Bản theo cách mà chính quốc có thể chấp nhận, e là tất cả chúng ta sẽ đơn giản bị coi là những kẻ ngu ngốc bị Nhật Bản dắt mũi mất. Một khi chúng ta về nước, tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp giữa lãnh đạo tình báo và đối ngoại ngay.”

Cuộc gặp gỡ ngẫu hứng, ngập trong không khí u uất như một đám tang, đã tiếp tục cho đến tận khuya.

-----------------------------

Bộ ngoại giao Nhật Bản, sáng hôm sau.

Nhà ngoại giao từ văn phòng đối ngoại của Thánh quốc Mirishial, Phiam, vốn đã rất lo lắng, đã thuyết trình giải thích về hội nghị lãnh đạo 11 nước với các quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Mỗi người được phát một gói tài liệu với những ghi chú và chi tiết quan trọng.

Tóm tắt:

- Hội nghị Lãnh đạo 11 Quốc gia được triệu tập 2 năm một lần.

- Hội nghị tiếp theo có thể sẽ diễn ra trong thời gian 1 năm nữa.

- Các quốc gia được mời tham gia đều là những quốc gia có quyền lực lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Hội nghị chủ yếu xoay quanh đến những vấn đề tầm cỡ thế giới.

- Tất cả các quốc gia tham gia sẽ trở thành mục tiêu của sự giám sát gắt gao trên toàn thế giới (ít nhất là ở khu vực được các quốc gia này công nhận là “thế giới” này). Nếu Nhật Bản chọn tham dự, thế giới sẽ xem họ như một siêu cường. Điều này thường được coi là sẽ thúc đẩy lợi ích quốc gia.

- Các nước tham gia được phép phát biểu ý kiến liên quan đến việc quản lý thế giới và cộng đồng quốc tế.

- Khu vực Văn minh Thứ Ba thường có một nước thường trực và một nước khác tham gia luân phiên. Đối với hội nghị sắp tới đây, Nhật Bản sẽ là nước thường trực.

“Trong khi thật đáng tiếc là sẽ chỉ có một năm để chuẩn bị cho hội nghị tiếp theo, chúng tôi tin rằng việc tham dự và được công nhận là một siêu cường thế giới sẽ phù hợp với lợi ích quốc gia của các vị. Cho đến nay, siêu cường của Khu vực Văn minh Thứ Ba, Đế chế Papaldia, vẫn luôn tham gia, nhưng vì họ đã bị hủy diệt do sự can thiệp của Nhật Bản, đất nước chúng tôi muốn công nhận Nhật Bản là một siêu cường thế giới, và là người lãnh đạo của Khu vực Văn minh… mà không, khoan đã, đất nước các vị không thuộc về một khu vực văn minh. Đúng hơn là, với tư cách là thủ lĩnh đại diện của toàn vùng Viễn Đông. Vì vậy, chúng tôi ở đây gửi lời mời chân thành mong các vị sẽ tham gia Hội nghị Lãnh đạo 11 Quốc gia.”

Sau khi giải thích sơ qua xong, nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao đã giơ tay.

"Tôi có một câu hỏi thôi, nếu ngài cho phép tôi?"

"Vâng, xin hãy tiếp tục."

“Trong danh sách những nước tham gia trước đây, tôi thấy tên của Leifor, siêu cường của Khu vực Văn minh Thứ Hai. Tôi nghe nói rằng họ đã bị lật đổ bởi một quốc gia xa hơn về phía tây, 'Đế chế Gra Valkas.' Nếu Leifor không tham gia, liệu một quốc gia khác sẽ thế chỗ họ đúng không? "

“À, vâng… thay cho Leifor, chúng tôi đang xem xét Đế chế Gra Valkas mà ngài vừa đề cập. Đối với quốc gia của các vị, chúng tôi vẫn đang đánh giá tình hình. Với thông báo đột ngột rằng chỉ còn một năm nữa là đến hội nghị, chúng tôi không chắc họ sẽ phản ứng như thế nào, vì vậy, tương tự như Nhật Bản đây, chúng tôi không biết liệu họ có quyết định tham gia hay không.”

"Ồ ... Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài đã trả lời."

Sau khi nhiều câu hỏi đã được trả lời, bài thuyết trình kết thúc. Vào một ngày sau đó, chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức đồng ý tham gia Hội nghị Lãnh đạo 11 Quốc gia do Thánh quốc Mirishial tổ chức.

-----------------------------

Siêu cường của Khu vực Văn minh Thứ Hai Leifor, tàn tích của cố đô Leiforia.

Siêu cường quốc Leifor, sau khi bị hủy diệt bởi cuộc pháo kích không thương tiếc từ siêu thiết giáp hạm Grade Atlastar của Đế chế Gra Valkas, với thủ đô của nó đã bị thổi bay thành tro bụi còn Hoàng Đế đã thiệt mạng, đã nhanh chóng đầu hàng và nằm dưới sự kiểm soát của Đế chế, trở thành vùng lãnh thổ Leifor. Tại cố đô, các tòa nhà theo phong cách hoàng gia Gra Valkas đang được xây dựng khẩn trương. Có một sân bay ở cố đô với các đơn vị của không lực hải quân đồn trú ở đó, vì vậy bầu trời phía trên Leiforia đang được lấp đầy bằng các máy bay chiến đấu động cơ piston bay xung quanh.

Có bốn người đang chứng kiến những chiếc máy bay đó trong tiếng thở dài. Họ là những đặc phái viên đến từ Thánh quốc Mirishial:

- Giám đốc Cục Đối Ngoại khu vực phía Tây, Shiwalf

- Sĩ quan quân đội Pasha

- Sĩ quan kỹ thuật Gorms

- Sĩ quan tình báo Zammas

Họ đã đi bằng đường biển đến lãnh thổ của Gra Valkas tại Leifor để cung cấp thông tin cho phía Đế chế về Hội nghị Lãnh đạo 11 Quốc gia. Thông thường, họ sẽ muốn đi thẳng tới chính quốc, nhưng phía Gra Valkas nhất quyết tổ chức cuộc họp trong đống đổ nát của Leifor.

Khi nhìn thấy những chiếc máy bay đang bay lượn trên bầu trời, Pasha nhận xét với vẻ mặt nghiêm túc. “Hẳn là chúng rất nhanh. Chúng thậm chí có thể nhanh hơn phiên bản chiến đấu của Thiên Không Hạm chăng."

"Có lẽ vậy. Con tàu mà chúng ta nhìn thấy trên biển cũng đủ lớn để sánh ngang với hạm đội tàu ma thuật của chúng ta. Chả trách vì sao Leifor lại thất thủ trước bọn họ.”

“Vậy đây là lần tiếp xúc đầu tiên của chúng ta với Đế chế Gra Valkas…”

Bốn người đàn ông với vẻ mặt căng thẳng tột độ được đưa vào một tòa nhà. Tòa nhà này có một nét thẩm mỹ kỳ lạ hoàn toàn không phù hợp với quan niệm về cái đẹp ở Thánh quốc. Phái đoàn được dẫn đến một phòng tiếp tân, nơi họ ngồi trên ghế sofa để chờ nhà ngoại giao của Gra Valkas đến. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và nhà ngoại giao, Dallas bước vào. Các sứ thần Mirishial đều đứng dậy và nhà ngoại giao Shiwalf giới thiệu.

“Rất vui được gặp ngài, tôi tên là Shiwalf của Văn phòng Đối ngoại, giám sát các nước phía Tây cho Thánh quốc Mirishial từ Thế giới Trung Tâm. Chúng tôi đến để bàn bạc về Hội nghị Lãnh đạo 11 Quốc gia, không biết quý quốc của các vị có ý kiến thế nào?”

Nhà ngoại giao của Gra Valkas, Dallas, cười nhẹ. “Hẳn là rất bất tiện cho các vị khi đến đây, xem xét trình độ công nghệ mà các vị sở hữu. Đầu tiên, cho phép tôi cảm ơn các vị đã bỏ qua những bất tiện từ phía tôi. Heh… 'Thế giới Trung tâm,' phải không…? Một cái tên khá phô trương. Từ đâu ra cái tên đó chứ?"

Gạt bỏ qua nhận xét khó hiểu từ đối phương, Shiwalf tiếp tục. “Chúng tôi muốn mời quốc gia của các vị tham gia Hội nghị thay cho siêu cường Leifor trước đây. Mọi thông tin chi tiết về hội nghị có thể được tìm thấy trong các tài liệu tại đây.”

Dallas đến lúc này không thể chịu đựng được nữa và phá lên cười. “Hm… pff… ffhaaaahaahaha!!! Chúa ơi, tôi thật thô lỗ quá. Leifor, đất nước nhỏ bé vừa phải quỳ gối trước một chiến hạm duy nhất… Tôi đã nghe về những lời đồn đại, nhưng chỉ nghĩ đến việc những kẻ yếu đuối đó được coi là siêu cường quốc…!!! Hahaha! Tiêu chuẩn của người dân nơi đây quá khủng khiếp đến mức tôi không thể nhịn nổi… hahahaha!!!”

Tất cả các phái viên đều im lặng trong khi Shiwalf đưa ra phản ứng. “Trong ngoại giao giữa các nước, thái độ kiểu này thường hay xảy ra lắm. Một quốc gia yếu kém hơn thường bối rối và cố gắng xù lông trước một quốc gia đến từ các khu vực văn minh. Dù cho tôi đã chứng kiến nó xảy ra không biết bao nhiêu lần với tư cách là một nhà ngoại giao của Thánh quốc từ Thế giới Trung tâm, thì các người là những kẻ đầu tiên dám đi xa đến mức thế đó. Tôi thừa nhận sự can đảm của ngài. Tuy nhiên… thành thật mà nói, ngươi quả là một kẻ khó ưa. Năm siêu cường trên thế giới này tuy cùng thuộc nhóm siêu cường, nhưng có sự khác biệt lớn về sức mạnh quốc gia giữa năm nước này. Sau khi đánh bại siêu cường yếu nhất, có vẻ như các ngươi nghĩ rằng mình có quyền không coi ai ra gì, nhưng ta nghĩ các ngươi nên thận trọng hơn đi là vừa. Nếu ngươi nghĩ rằng đất nước chúng ta hoặc Mu ở cùng cấp độ với Leifor và tiếp tục dùng cái thái độ như thế, vậy ta e là những gì các ngươi nhận được sẽ không đơn thuần là vài vết bầm tím đâu. Đất nước chúng ta coi các ngươi xứng đáng hơn Leifor để tham gia vào Hội nghị, và sức mạnh của các ngươi có thể vượt trội hơn so với các nước xung quanh, nhưng đừng nghĩ rằng thế là đủ để thách thức Thế giới Trung Tâm. Các ngươi không thể tồn tại trên thế giới này một mình đâu.”

“Ta chắc chắn sẽ chuyển những lời hùng hồn của các người tới Bệ hạ.”

Phòng họp im lặng. Shiwalf chuyển sang chủ đề tiếp theo.

“Trước khi chúng ta tiếp tục, ta muốn biết liệu các ngươi có cho chúng ta biết vị trí của chính quốc và thủ đô không?”

Dallas lắc đầu. “Vị trí của đất nước chúng ta đang được giữ bí mật với người ngoài. Thủ đô cũng thế thôi, ta không thể tiết lộ vị trí của nó. Nếu các người cần liên hệ với Đế chế với bất kỳ lý do gì, các ngươi hoàn toàn có thể làm vậy từ đây, Leifor, cơ mà.”

“Nếu các ngươi không sẵn sàng thỏa hiệp, thì chúng ta không còn gì để thảo luận nữa. Nếu muốn tham gia Hội nghị, hoặc có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào khác, hãy tự mình tới Thánh quốc."

Cảm thấy bất bình trước việc Đế chế Gra Valkas từ chối tiết lộ vị trí chính quốc của họ, phái đoàn sau đó đã từ lãnh thổ Leifor trở về nhà.

-----------------------------

Thánh quốc Mirishial, đế đô Runepolis, Văn phòng Tình báo.

Trong văn phòng giám đốc, Giám đốc Tình báo Arneus và hai viên chức khác đang họp báo cáo tình hình. Rydorka, người đã được cử đến Nhật Bản, và Zammas, người đã đến lãnh thổ của Gra Valkas tại Leifor, đang chia sẻ cho mọi người những gì mình có.

“Về cơ bản, chúng tôi đã nói với bọn chúng về Hội nghị Lãnh đạo, nhưng, trong suốt cả buổi họp, phía bọn chúng đã luôn thể hiện sự thiếu thiện chí, từ chối cung cấp cho chúng tôi vị trí của chính quốc hoặc thậm chí chỉ là tên của thủ đô. Một phong cách xử lý quan hệ quốc tế đầy liều lĩnh. Chúng yêu cầu chúng tôi sử dụng cố đô của Leifor, Leiforia, làm đầu mối liên lạc. Vẫn không chắc liệu chúng có muốn tham gia hội nghị hay không. Chúng ta thực sự sẽ cần phải để mắt đến chúng. Hơn nữa, loại máy bay đã bay quanh cố đô Leifor nhanh hơn của Mu và có lẽ có thể sánh ngang với phiên bản chiếm ưu thế trên không của Thiên Không Hạm chúng ta. Mặc dù chúng tôi hoàn toàn không biết sức mạnh quốc gia của chúng lớn đến đâu, nhưng ít nhất, chúng ta hoàn toàn không thể xem thường công nghệ của bọn chúng được.”

Sau khi nghe báo cáo, Arneus chìm vào suy nghĩ.

“Vậy là chúng ta vẫn chưa biết Đế chế Gra Valkas nằm ở đâu sao…”

"Đúng vậy, thật không may…"

Họ đã chìm một lúc trong im lặng. Sau khi chờ xem liệu một trong hai người kia có tiếp tục nói hay không, Rydorka quyết định mở lời trước.

“Giám đốc, trước khi tôi báo cáo về Nhật Bản, liệu tôi có thể cho ngài xem một vài thứ được không?”

"Là gì thế?"

"Thực ra là…"

Rydorka lấy ra một tấm bản đồ và trải nó trên bàn.

"Làm thế nào-!!!"

"Cậu đã ở đâu-!!!"

Arneus và Zammas đều há hốc mồm trước tấm bản đồ thế giới chi tiết đến tinh xảo kia. Độ cao của những ngọn núi, độ sâu của các thung lũng, hình dạng chính xác của các con sông, vị trí chính xác của những địa điểm bí mật trên đất nước họ vốn chỉ có thể tìm thấy trên bản đồ của họ… mọi thứ trên thế giới này đều được phơi bày trên tấm bản đồ kia.

“Tôi biết các vị đều bị sốc về sự chi tiết của tấm bản đồ này so với bản đồ của chúng tôi, nhưng cái tôi muốn là chỉ ra vị trí của Đế chế Gra Valkas.”

Rydorka chỉ vào một điểm trên bản đồ. Cách lục địa Mu khoảng 5.000 km về phía Tây, họ nhìn thấy một mảnh đất, quá lớn để được coi là một hòn đảo, quá nhỏ để được gọi là một lục địa. Vị trí của các ngọn núi và ao hồ cũng được đánh dấu chi tiết, cẩn thận, cũng như bao gồm các thị trấn và thành phố.

“Ở đâu… Cậu lấy cái này ở đâu vậy?” Arneus hỏi.

“Tôi đã mang theo một tấm bản đồ trong chuyến đi đến Nhật Bản, với suy nghĩ rằng tôi có thể chỉ cho họ đường đến Thánh quốc nếu họ yêu cầu. Lãnh hải của các quốc gia khác, những địa điểm tôn giáo cần né tránh, cách điều hướng tốt nhất, mấy thứ đại loại như vậy. Đại diện phía Nhật Bản đã xem và nói 'Ồ, vậy là các vị có mang theo bản đồ của khu vực này sao.' Tôi nghĩ, có khi Nhật Bản có thể đã biết mọi thứ trên thế giới này nằm ở đâu rồi không chừng. Khi lần đầu tiên nhìn thấy tấm bản đồ này, tôi đã rất thích thú và khi hỏi liệu có mượn nó được không, để so sánh độ chính xác của bản đồ về lãnh hải và mấy thứ khác, họ đã đồng ý cho tôi lấy nó.

“Thật không thể tin được; thứ như thế này thường được coi là bí mật quốc gia, đến tôi cũng không nghĩ mình lại có thể nhúng tay vào nó chỉ sau một câu hỏi… Người đại diện phía Nhật nói rằng anh ta sẽ mang theo bản đồ bao quát toàn bộ 11 quốc gia sẽ tham dự hội nghị; tất nhiên, trong đó bao gồm cả Đế chế Gra Valkas, đã được đánh dấu trên bản đồ. Tôi đã chết lặng hệt như hai người bây giờ vậy.”

Quả thực, Arneus và Zammas đều không nói nên lời. Phải mất một thời gian để một trong số họ nghĩ ra điều gì đó để phát biểu.

“Tôi… tôi không biết phải nói gì nữa. Có lẽ trước tiên cậu nên kể về chuyến đi tới Nhật Bản của mình đi đã.”

Và vì thế, Rydorka bắt đầu mô tả chuyến thăm Nhật Bản của mình cho các đồng nghiệp.

-----------------------------

Khu vực Văn minh Thứ Hai, Vương quốc Irnetia, thủ đô Kirkuls.

Irnetia là một quốc đảo cách lục địa Mu khoảng 1.000 km về phía Tây. Vương quốc này, có diện tích tương đương với đảo Hokkaido, giờ đây đang trên bờ vực diệt vong hoàn toàn. Bộ chỉ huy tối cao của quân đội đang nhận được thông tin cập nhật tình trạng thường xuyên về các trận chiến khác nhau đang diễn ra trên khắp đất nước. [note42568]  

“Quân đội chư hầu phía Tây đã bị tiêu diệt! Đại bác ma thuật của chúng ta vô dụng trước xe tăng của kẻ thù! Kẻ thù bây giờ cách thủ đô Kirkuls khoảng 30 km!!!”

“Toàn bộ 38 tàu thuộc hải quân hoàng gia đã bị 10 tàu địch đánh chìm! Hỏa lực và tầm bắn của kẻ thù vượt xa chúng ta!!!”

“Đoàn Kỵ sĩ rồng phương Đông và Đoàn Kỵ sĩ rồng của nhà vua đều đã bị bắn hạ! Máy bay của kẻ thù dường như đều đạt vận tốc trên 500 km/h!!!”

Một người đàn ông trung niên đã thầm chửi rủa trong lòng, đó là Vua Irtis XIII. "Về cơ bản chúng ta chẳng còn gì cả nữa rồi... Vậy ra đây là cách mọi thứ sẽ kết thúc sao..."

Vương quốc Irnetia với lịch sử khoảng 1.000 năm đã kết thúc dưới bàn tay của đội quân xâm lược từ thế giới khác xuất hiện từ hư không, Đế chế Gra Valkas. Máy bay chiến đấu loại Antares của họ bay vo ve trên bầu trời. Máy bay tạo nên tiếng rít kinh hồn bất cứ khi nào chúng đột ngột bổ nhào xuống, tiếng động cơ của chúng gợi lên nỗi sợ hãi trong người dân của vương quốc. Những tiếng nổ vang vọng khắp thủ đô Kirkuls, và Vua Irtis XIII cũng bị nuốt chửng trong một trong số những vụ nổ dữ dội đó.

Vào ngày hôm đó, Vương quốc Irnetia, một quốc gia thuộc Khu vực Văn minh Thứ Hai, đã bị tàn phá.

Khi Đế chế Gra Valkas tiếp tục xâm lược hết nước này đến nước khác, siêu cường của Khu vực Văn minh Thứ Hai Mu, cùng với phần còn lại của cộng đồng quốc tế, đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố lên án. [note42566]

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: t tưởng tượng là nó sẽ trông thế này :V
Trans: t tưởng tượng là nó sẽ trông thế này :V
[Lên trên]
Trans: giờ thì biết đường mà cúi cái mặt xuống mà đi đi :)))
Trans: giờ thì biết đường mà cúi cái mặt xuống mà đi đi :)))
[Lên trên]
Trans: trông nó như thế này. Tàu sử dụng hiệu ứng đẩy của hai cực nam châm đối nhau để “lơ lửng” trên đường ray và phóng đi vs vận tốc cao – do ko tiếp xúc vs đường ray nên độ ma sát giảm xuống, kết hợp vs thiết kế siêu khí động học
Trans: trông nó như thế này. Tàu sử dụng hiệu ứng đẩy của hai cực nam châm đối nhau để “lơ lửng” trên đường ray và phóng đi vs vận tốc cao – do ko tiếp xúc vs đường ray nên độ ma sát giảm xuống, kết hợp vs thiết kế siêu khí động học
[Lên trên]
Mong các độc giả hảo tâm tiếp tục donate cho nhóm thêm động lực. STK: 45010004713814 BIDV NGUYEN NANG DUY MINH Cảm ơn hai bạn có STK: 0064952**** TP Bank và 000101619**** VCB đã ủng hộ nhóm :3
Mong các độc giả hảo tâm tiếp tục donate cho nhóm thêm động lực. STK: 45010004713814 BIDV NGUYEN NANG DUY MINH Cảm ơn hai bạn có STK: 0064952**** TP Bank và 000101619**** VCB đã ủng hộ nhóm :3
[Lên trên]
Trans: Vol 6 LN có nói rõ hơn về cuộc xâm lược này. Hy vọng bên Hanabarahana sẽ dịch nhanh nhanh tí :3
Trans: Vol 6 LN có nói rõ hơn về cuộc xâm lược này. Hy vọng bên Hanabarahana sẽ dịch nhanh nhanh tí :3
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Khá chắc bọn Gra Valkaz có tư tưởng y chang Đức quốc xã ! Cách giới thiệu cũng mang lại cảm giác Đức quốc xã nốt. Máu chiến, coi thường dân tộc khác, tự cao tự đại,... them cả trong chap này xuất hiện máy bay piston bém bom bổ nhào tạo ra âm thanh đáng sợ.... ờ thì chắc ko phải Stuka đâu =)))
Xem thêm
Ra hơi lâu bên tiếng Anh nó đến chap127 r
βᏒÚH̶̪͍̒ͥ͑̓
Xem thêm
Bọn này ngu như bọn forerunner trong Halo vậy????????????????
Xem thêm
T tưởng là Covenant chứ?
Xem thêm
@Minh2001: tại do bọn nó bị lừa với không biết sự thật thôi mà nếu bọn nó biết mà cứ làm thì cũng ngu thật nhưng deo bằng lũ tiền nhân????????
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Gendaw
Chuẩn bị bem nhau rồi :))
Thank trans
Xem thêm
Có vẻ đám thánh quốc thua nước ta về khoảng công nghệ sây dựng nhỉ:



Landmark 81
130px-LM81_NhonHuynh_5-8-2018.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
17px-WMA_button2b.png10,7948°B 106,7218°Đ
461,2 m (1.513 ft)
81

2018



Xem thêm
Landmark 81 Cao tới 461,2 mét (1.513 ft), công nghệ của ta cũng đâu kém mấy về khoảng công nghiệp với xây dựng :3
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
khoảng thên 40 chap nx Hq Nhật solo vs Yamato
Xem thêm
Về công nghệ tàu cao tốc thì nhật là số 1 ko thể phủ nhận
Xem thêm
thậm chí là ở trái đất mà chúng ta đang sống ngoài hiện thực :<
Xem thêm
Đối với cả TĐ thì vẫn là số 1 chứ nói j tới đám tối cổ này
Xem thêm
Á đù, tem
Xem thêm