Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4 Hội nghị thế giới

Chương 44: Hội nghị Lãnh đạo Quốc tế Bắt Đầu!

21 Bình luận - Độ dài: 6,246 từ - Cập nhật:

Trans: Dr. Sirius

Edit: Minh2001

----------------------------------------------

Một năm kể từ khi Thánh Quốc Mirishial ghé thăm Nhật Bản

Khu vực Văn minh Thứ Hai, siêu cường Mu, thành phố cảng Mykal ở miền Đông Mu

Bầu trời trong xanh, với nhiệt độ vừa phải, pha lẫn với mùi vị dịu êm từ biển cả. Tiếng kêu của hải âu vọng ngoài xa. Một ông già đang ngồi trên chiếc ghế quan sát khu cảng.

“Chắc chắn Mykal đã thay đổi rất nhiều trong năm vừa qua,” ông ấy nói với người phụ nữ bên cạnh ông ta.

Ở đây có vài con tàu được neo đậu tại cảng: một con tàu chở dầu lớn với lá cờ trắng có một mặt trời đỏ tung bay, và một con tàu RORO (Roll-on / roll-off - tàu chở xe cộ hoặc hàng hóa di chuyển trên bệ bánh xe). Sau một vài sửa đổi vốn đã hoàn tất khoảng nửa năm trước, cảng giờ đây đã đủ sâu để hỗ trợ những con tàu lớn như con tàu chở dầu đó. Trên bờ, rất nhiều thùng dầu hình trụ xếp thành nhiều hàng. Ở khu vực phía Nam của Mykal, một nhà máy hóa dầu đã được dựng lên. Cho đến gần đây, một nhà máy với kích thước đó hoàn toàn bất khả thi đối với trình độ của Mu, nhưng nó vừa đi vào hoạt động từ tháng trước.

u40969-d6f1b848-9377-4698-b21e-d2d8f6291aec.jpgBây giờ họ đã biết cách xây đựng những nhà máy hiện đại như này, các doanh nghiệp lớn của Mu bắt đầu tràn tới Maikal và đã bắt đầu mở rộng việc xây đựng. Nguồn vốn đầu tư vào Mu đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, và cơn sốt xây dựng chưa từng có đang tiếp tục diễn ra không hồi kết.

“Chẳng phải thật hay sao. Bọn họ giống như là đang đuổi theo ngay sau Nhật Bản vậy; quang cảnh chỗ nào cũng đều đang thay đổi cả. Chỉ hai tháng nữa thôi là dân thường cũng được đi máy bay rồi.”

Để có thể đạt yêu cầu tiêu chuẩn cho các máy bay phản lực dân dụng Nhật Bản, các sân bay mà Mu đã xây dựng ở nhiều quốc gia khác nhau sẽ được nâng cấp khả năng kiểm soát không phận của chúng, cũng như cải tiến và kéo dài các đường băng.

“Nhắc mới nhớ, ông hình như từng bảo rằng là xe cộ xuất xứ từ Nhật giờ đang chạy đầy đường đúng không?”

“Chúng đang là mặt hàng tốt nhất trên phân khúc thị trường hiện tại đó.”

Mu không áp dụng bất kì chính sách bảo hộ nào cả, vì thế nên xe của Nhật Bản đang được bán chạy như tôm tươi cho giới giàu có. Các quốc gia đang phát triển thần tốc khác như Công quốc Kua Toine và Vương quốc Rowlia cũng đang được nâng cấp cơ sở hạ tầng, và nhu cầu không ngừng về xe hơi ở Khu vực Văn minh Thứ Ba đang buộc các nhà máy ở Nhật Bản phải hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu. Cuối cùng, vì đạo luật Phòng Chống Truyền Bá Công Nghệ, hàng hóa chỉ có thể được sản xuất trong nước, vì vậy vốn đầu tư vào Nhật Bản cũng đã vượt xa mong đợi.

Mọi quốc gia đều đã để mắt đến các công nghệ vô tuyến và viễn thông của Nhật và bắt đầu khao khát được thành lập mạng lưới truyền hình và tháp thu sóng vô tuyến do chính phủ của họ quản lí để hiện thực hóa tham vọng của riêng họ. Tuy nhiên, chỉ có vài quốc gia có năng lực sản xuất điện, vì thế đơn đặt hàng xây dựng nhà máy điện bắt đầu đổ dồn về, nhưng không thể nào hoàn thành toàn bộ các hợp đồng đó một cách nhanh chóng, và các khách hàng bắt đầu kêu gào thúc giục trong tuyệt vọng. Trên hết, các quốc gia ở Khu vực Văn minh Thứ Ba đã thông qua nhiều dự luật của chính phủ để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho điện thoại di động Nhật Bản, và nhiều trung tâm thành phố đã bắt đầu kết nối mạng (Trans: chắc mạng MAN). Không may thay, kể từ khi các nhà máy của Nhật Bản hoạt động hết công suất, điều này dẫn đến một hệ lụy mới, đó là tình trạng lao động chết do làm việc quá sức xảy ra trên khắp cả nước.[note43233]

Và vẫn chưa hết, các yêu cầu về nâng cấp cơ sở cảng biển cũng đang tràn về vô tận đến mức không thể hoàn thành tất cả trong thời gian ngắn được. Trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, đơn đặt hàng tàu chở dầu đang chất thành một danh sách chờ tận 10 năm. Ngay cả ngành công nghiệp may mặc cũng bị ảnh hưởng; Vải được xuất khẩu đi với số lượng lớn, và cả công nghệ may và thời trang Nhật Bản đều đang rất phổ biến, tất cả đều đang trở nên bận rộn nhất từ trước đến nay trong lịch sử.

Giữa đạo luật Phòng Chống Truyền Bá Công Nghệ và sức ảnh hưởng to lớn của nó trong tiến bộ công nghệ, nền kinh tế của Nhật Bản đang bùng nổ. Thị trường của họ đã phục hồi mạnh mẽ, giá cổ phiếu đang tăng vọt, và mọi người thì tán gẫu rằng tất cả các dấu hiệu trên chỉ ra rằng nền kinh tế hiện tại có thể dễ dàng thoát khỏi bong bóng kinh tế.

----------------------------------------------

Nhật Bản, thủ đô Tokyo, Bộ Quốc Phòng.

"Phải nói rằng trong năm qua chính phủ ta thực sự đã trở nên táo bạo hơn."

"Phải đó; Tất cả những thứ này sẽ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nếu không có vụ dịch chuyển sang đây."

"Vì ở đây toàn một lũ đế quốc bá quyền cả. Cuộc xâm lược bất chấp mọi thứ lẽ thường từ Papaldia đã làm thay đổi hiểu biết cơ bản của chúng ta, với tư cách của một quốc gia, về thế giới này. Và việc đế chế Gra Valkas được cho là có thể sở hữu vũ khí hạt nhân cũng không còn là điều mới mẻ nữa. Lập trường của chúng ta đang đu đưa giữa hai thái cực. Hy vọng mọi thứ không đi quá xa...”

Sau cuộc chiến tranh với Papaldia, chính phủ đã quyết định áp dụng một lập trường phòng thủ và thực hiện những điều chỉnh quy mô lớn. Kinh phí quốc phòng được tăng lên đáng kể, và nhiều chỉ thị được đưa ra, được mô tả dưới đây:

- Chế tạo 4 tàu hộ tống hỗ trợ trên không, hay còn gọi là tàu sân bay. Với sự cố vấn về kỹ thuật từ USFJ (Quân đội Đồn trú Hoa Kỳ ở Nhật Bản), bắt đầu từ việc đào tạo nhân lực đầu vào, các tàu sân bay này được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động 7 năm sau cuộc chiến với Papaldia.

- Sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 F-3 sử dụng máy bay nguyên mẫu trong nghiên cứu kỹ thuật hàng không làm căn cứ để bắt đầu phát triển. Nó sẽ có khả năng đạt tốc độ siêu thanh, động cơ đẩy đa hướng, khả năng tàng hình tiên tiến, và có khả năng hoạt động trên tàu sân bay. Khi máy bay chiến đấu đầu tiên được phát triển sau sự kiện dịch chuyển, các nhà phát triển đã gọi nó là máy bay chiến đấu Kiểu 0, cái được các nhà báo chọn và đổi tên thành "phát triển một kiểu máy bay chiến đấu trên tàu sân bay kiểu 0 mới," và bây giờ dân thường chỉ gọi nó đơn giản là Zero Fighter. Dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động sau 6 năm.

- Chế tạo và triển khai hoạt động 5 tàu ngầm hạt nhân. Bởi vì hành tinh này quá lớn, chúng có thể sẽ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ mà các tàu ngầm thông thường không làm được. Dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong 7 năm tới.

- Đưa vào hoạt động hệ thống định vị toàn cầu tự chủ của Nhật Bản. Nhờ vào kì tích khó tin của nền kinh tế hiện tại, hệ thống GPS của Nhật sẽ được đưa vào sử dụng trong vòng 5 năm tới.

- Tăng cường nhân sự cho JSDF.

- Sản xuất thêm nhiều xe tăng, tàu hộ tống, và tàu ngầm.

- Nghiên cứu vũ khí dẫn đường bằng GPS, như bom và tên lửa hành trình tầm xa.

- Nghiên cứu tên lửa siêu thanh đối đất và đối hạm.

- Nghiên cứu tên lửa tái nhập khí quyển chuyên dụng cho kiểu hành tinh này.

- Nghiên cứu máy bay vận tải mới.

- Và nhiều thứ khác.

Chính phủ cũng đã bí mật bật đèn xanh cho việc nghiên cứu vũ khí hạt nhân.

“Và chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, chỉ thị đã được đưa xuống... Mọi thứ xem ra sẽ trở nên bận rộn hơn kể từ lúc này.”

Trong văn phòng của Bộ Quốc Phòng, 2 người đàn ông nọ vẫn tiếp tục trò chuyện với những tiếng thở dài thi thoảng xen vào.

----------------------------------------------

Đế chế Gra Valkas, thủ đô Ragna.

Đế chế lúc này đang có một cuộc họp quan trọng để quyết định tương lai đất nước.

“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi diện kiến hoàng gia.”

Theo lời của người chủ trì, cuộc họp bắt đầu. Tất cả người tham gia đã được thông báo về kế hoạch, vì thế cuộc họp lần này là để mọi người xác nhận lại sự đồng ý của mình lần cuối.

“Kaisar, Myrkaenes, cuộc hội đàm của các lãnh đạo trên thế giới sẽ bắt đầu sớm thôi, quá trình chuẩn bị thế nào rồi?”

Hoàng đế Gra Lukas đưa ánh mắt dò xét về phía vị chỉ huy của Hạm đội Viễn Đông, Kaisar và chỉ huy Quân Thanh trừng, Myrkaenes.

“Vâng, thưa Bệ Hạ, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất,” cả 2 trả lời cùng một lúc.

“Bệ Hạ, với kế hoạch này, toàn bộ đám dân bản địa... không, toàn bộ thế giới này sẽ phải cúi đầu trước chúng ta,” Cục trưởng Mobarl của Cục Ngoại Giao tự tin tán dương.

“Chắc chắn việc này sẽ không khiến chúng ta tụt lại sau Thánh Quốc Mirishial đúng không? Sau tất cả thì chúng vẫn được cho là ‘quốc gia mạnh nhất trên thế giới’ mà nhỉ.”

“Không có lí do gì có thể khiến chúng ta bị tụt lại đằng sau đám bản địa kém cỏi đó cả. Một khi Bệ hạ nhìn thấy cách thiết kế vũ khí của chúng, Bệ hạ sẽ hiểu tại sao đất nước đó đang đi sai hướng. Không gì trên thế giới này có thể cản bước chúng ta được đâu ạ.”

“Ta hiểu rồi. Nếu vậy, ta công nhận sự nỗ lực này. Ta đặt tất cả niềm tin vào các ngươi!”

Cuộc họp kết thúc.

----------------------------------------------

Thánh quốc Mirishial, thành phố cảng Cartalpas.

Cartalpas là nơi sở hữu các cơ sở cảng biển rộng lớn. Đó là lí do vì sao nó được chọn làm địa điểm diễn ra Hội nghị Lãnh đạo quốc tế 11 nước; nó có thể dễ dàng làm nơi neo đậu cho các đại sứ và đoàn hộ tống quân sự của họ. Quan chức tại cảng sẽ kiểm kê số lượng tàu thuyền các nước mang tới.

“Quốc gia thuộc Khu vực Văn minh Thứ Nhất, Vương quốc Torquia đang đến! Bảy tàu hộ tống và một tàu chở đại biểu, 8 tàu tất cả!”

“Đã rõ, Eriahe từ Khu vực Văn minh Thứ Nhất sẽ tiếp đón họ.”

Những con tàu được chỉ định đến vị trí neo đậu thích hợp.

“Đoàn đại sứ từ Agarta thuộc Khu vực Văn minh Thứ Nhất sắp đến nơi, 6 tàu ma thuật và 2 con tàu dân sự cả thảy.”

“Đã rõ.”

Giám đốc điều hành cảng, Bronze, yêu thích những cuộc hội nghị này. Tất cả các quốc gia đã dùng việc “hộ tống các nhà ngoại giao” như một cái cớ để tung ra những con tàu chiến mới nhất của mình như một cách phô trương sức mạnh. Đối với một người cuồng quân sự như ông ấy, làm việc trong sự kiện này giống như đang tham dự một lễ hội vậy.

“Không tàu nào trong số chúng gây ấn tượng như những con tàu trong Hạm đội ma thuật 0, nhưng có vẻ mình hơi lạc đề rồi.”

Thông thường, khoảng thời gian duy nhất mà ông có thể được nhìn thấy một hạm đội đó là khi Hạm đội 0, vốn thường được bảo trì tại 1 căn cứ gần đó, tập hợp lại để chuẩn bị cho một sự kiện huấn luyện chung theo thường lệ diễn ra hàng năm với 1 số đảo quốc phương Tây. Và lần này, Bronze lại chờ đợi với sự hào hứng cao độ. Hội nghị năm nay sẽ chào đón những con tàu mới 2 quốc mới nổi gần đây. Một quốc gia quân phiệt đã hạ gục Siêu cường quốc phương Tây Leifor trong nháy mắt: đế chế Gra Valkas. Và một quốc gia khác đã khiến 1 Siêu cường quốc thuộc Khu vực Văn minh Thứ Ba, Đế chế Papaldia, tan rã thành 74 quốc gia riêng biệt: Nhật Bản. Họ sẽ mang đến loại tàu gì? Ông ấy đơn giản là không thể trấn an trái tim đang đập thình thịch của mình.

Đó là khi những quan sát viên bắt đầu sững sờ. Một con tàu khổng lồ, to gần bằng 1 tòa lâu đài, có thể được nhìn thấy ở ngay đường chân trời với kích thước càng ngày càng to lớn hơn khi nó tiến đến gần. Ngay cả Bronze, người đã quen với các con tàu ma thuật của Mirishial, cũng chỉ có thể câm lặng bởi sự uy nghiêm từ một chiếc tàu chiến tuyệt đẹp và mạnh mẽ như thế đang tiến vào cảng.

“Đế chế Gra Valkas đang đến, chỉ 1 tàu duy nhất!”

“Ooh!!!”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi chứng kiến con tàu trước mắt, vốn là niềm tự hào của Gra Valkas, là chiếc tàu chiến lớn và mạnh nhất thế giới.

Chiều dài: 263.4m

Chiều rộng: 38.9m

Trọng lượng: 72,800 tấn

Động cơ: 150,000 mã lực

Các cư dân của Cartalpas hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng này.

“Pháo gì mà to thế hả trời!!!”

u40969-85243732-0409-45f5-a442-58c52f7514b3.jpg

Sở hữu ba tháp pháo với mỗi tháp lắp 3 pháo hạm cỡ 460mm dài hơn 21m, những khẩu pháo lớn nhất thế giới kia đang oai hùng chĩa thẳng về đường chân trời. Siêu chiến hạm lớp Grade Atlastar của Đế chế Gra Valkas đang tiến đến neo đậu tại cảng Cartalpas thuộc Thánh quốc Mirishial; lớn đến nỗi ngay cả những con tàu của các nước thuộc Khu vực Văn minh Thứ Nhất, những con tàu hộ tống của Torquia và đoàn tàu của Agarta cũng chỉ trông như mấy món đồ chơi nếu được đem đi so sánh. Bronze chỉ có thể đứng đó, nhìn chằm chằm và câm lặng trong sự kinh ngạc.

“......f!!! Giám đốc Bronze!!!”

Trong khi đang bị mê hoặc hoàn toàn bởi con tàu chiến thuộc Đế chế thứ 8 kia, tiếng gọi lớn từ thuộc cấp của Bronze đã đưa các giác quan của ông ấy quay trở lại.

“Ah, um, chuyện gì vậy?!”

“Nhật Bản đã tới! Họ có 1 tàu tuần dương và 1 tàu dân sự, tổng cộng 2 tàu tất cả!”

Bronze lấy ống nhòm và nhìn ra phía biển. Ở đường chân trời, ông thấy 1 thứ gì đó quá hào nhoáng để có thể xem là tàu chiến; một con tàu sơn toàn màu trắng, và đằng sau nó là một con tàu dân sự lớn.

“Những con tàu của Nhật Bản có hình dáng thật kì lạ.”

Bronze nhanh chóng mất đi sự hứng thú với Nhật Bản và quay sang ngưỡng mộ tàu chiến của Gra Valkas một lần nữa.

Chính phủ Nhật Bản đã nghiêm túc trong việc xem xét gửi 1 tàu khu trục đi cùng với các đại diện của họ tại Hội nghị Lãnh đạo Quốc tế. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại cho rằng đây không chỉ là một hội nghị quốc tế, mà nó còn được một trong các quốc gia mạnh nhất thế giới trụ trì, Thánh quốc Mirishial. Họ đã đặt niềm tin của bản thân vào an ninh của nơi tổ chức hội nghị, thế nên sẽ là vô lễ nếu cử 1 tàu chiến đi để bảo vệ, hoặc chính họ đã nghĩ vậy. Bởi vì họ đã nhận được một thông điệp đến từ Mirishial nói rằng “hãy cho phép chúng tôi được lên kế hoạch bảo vệ Bộ trưởng Bộ ngoại giao của các bạn,” nhưng sẽ quá nguy hiểm khi chỉ đơn giản là cử đi 1 tàu dân sự, vì vậy con tàu duy nhất khác đi cùng là tàu tuần tra Shikishima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Với chiều dài 150 mét và trọng lượng khi đầy tải là 9,350 tấn, Shikishima là tàu tuần tra lớn nhất Nhật Bản. Tàu có kích thước lớn hơn các tàu tuần tra khác, ngang với Kongou của JMSDF, 1 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường. Được xây dựng với ý định ban đầu là để bảo vệ các tàu vận tải chở plutonium, thế nên nó có hỏa lực mạnh nhất trong số các tàu tuần tra của JCG.

“Không thể tin được là các quốc gia khác đã đưa cả hạm đội đến đây... Bộ bọn họ tính thực hành ngoại giao pháo hạm ở đây hay sao?” Kondo tự thì thầm với bản thân anh.

Sau khi tận mắt chứng kiến tất cả các con tàu được đưa đến hội nghị, anh nhận ra rằng quyết định thận trọng tránh khiêu khích không đáng có với các quốc gia khác của chính phủ Nhật Bản giờ đây đã phản tác dụng, và anh bắt đầu lo lắng.

“Hy vọng chúng ta sẽ không bị khinh thường vì chuyện này, như đã xảy ra với Papaldia vậy.......”

Kondo đã bắt đầu cảm thấy lo lắng trước cuộc hội nghị sắp tới.[note43234]

----------------------------------------------

Thánh quốc Mirishial, thành phố cảng Cartalpas, Trung tâm Văn hóa Hoàng gia.

Trung tâm Văn hóa Hoàng gia là một biểu tượng cho sự thịnh vượng; toàn bộ tòa nhà toát lên sự sang trọng, lộng lẫy và trang nghiêm. Kondo và Inoue từ Bộ Ngoại giao đã cùng bước vào tòa nhà nơi tổ chức hội nghị quốc tế nói trên. Sau khi xác nhận xong chỗ ngồi của mình, họ đã ra ngoài hành lang uống ít trà ở căng tin trong khi chờ đợi cuộc họp bắt đầu. Hội nghị năm nay sẽ bắt đầu với phần họp bàn giữa các nhà ngoại giao cùng cấp của các bên, trước khi chuyển sang các cuộc gặp mặt và ra quyết định.

Đây sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản xuất hiện trên sân khấu quốc tế kể từ khi bị dịch chuyển, và chắc chắn hội nghị lần này sẽ đi vào lịch sử Nhật Bản, vì vậy 2 người đàn ông có lo lắng cũng là 1 điều dễ hiểu.

“Cuộc hội nghị sẽ diễn ra sớm thôi.... không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa,” Kondo nói với cấp dưới của mình là Inoue.

“Tôi hiểu mà. Đây là lần đầu tiên chúng ta tham dự một hội nghị quốc tế mà không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Anh có nghĩ nó sẽ diễn ra tốt đẹp không, dù cho chúng ta gần như mù đặc về việc này?”

“Tất cả những gì chúng ta biết là những người đến đây đều có sức mạnh có thể xoay chuyển cả 1 quốc gia.”

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, 1 nhóm gồm 3 người tiến về phía họ. Bọn họ mặc những bộ quần áo khá đặc biệt, và dừng ngay trước mặt Kondo.

“Các vị có phải là... người Nhật Bản không?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Tôi đến từ đất nước Agarta nằm ở Thế giới Trung Tâm, Maggi của Văn phòng Ngoại Giao. Rất vui được làm quen với ngài.”

Ông ấy đưa bàn tay phải ra.

“Kondo, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao. Rất vui khi được gặp ngài.”

Kondo nắm lấy bàn tay đang được đưa ra và lắc nó một cách chắc chắn. Maggi rất thân thiện.

“Thưa Ngài Kondo, thật là vinh dự cho tôi khi được gặp ngài. Những lời đồn về năng lực chiến đấu của Nhật Bản đã vang dội khắp nơi ở khu vực Thế giới Trung Tâm. Trong thế giới ma thuật này, đất nước của ngài đã tiến bộ chỉ với sức mạnh của khoa học. Mặc dù  nằm ở tít vùng Viễn Đông xa xôi, bên ngoài các khu vực văn minh, các ngài đã thách thức và nghiền nát Đế chế Papaldia. Quả là một vùng đất của những con người quả cảm. Ngay cả siêu cường Mu, một đất nước ưu tiên công nghệ khoa học vẫn phải dựa vào ma thuật ở một số mức độ nào đó. Tuy nhiên, tôi đã nghe kể rằng Nhật Bản là một đất nước sử dụng khoa học cho hầu hết mọi thứ. Dựa trên nhận thức thường nhật của chúng tôi cho đến bây giờ, thì chưa một ai có thể xây dựng một nền văn minh thành công mà không nhờ đến phép thuật cả. Điều này có thể bất công, nhưng thành kiến về việc áp dụng cái mác “mọi rợ” vẫn còn rất phổ biến. Tuy nhiên, ngay cả khi không sở hữu sức mạnh ma thuật, chúng tôi cũng nghe rằng Nhật Bản là một đất nước rất tinh vi. Đất nước Agarta của tôi đã trở nên cực kỳ quan tâm đến đất nước của các ngài. Chúng tôi muốn sắp xếp cho một cuộc ghé thăm nếu có thể.”

“Ngài nói quá rồi. Vâng, chúng tôi luôn chào đón các vị khách đến từ Agarta đây. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên Nhật Bản tham dự hội nghị quốc tế này. Chúng tôi có thể phải dựa vào các ngài ở đây,” Kondon trả lời 1 cách dè dặt.

<< Hội nghị lãnh đạo 11 nước sắp bắt đầu ngay bây giờ. Mong mọi người vui lòngổn định chỗ ngồi của mình.>>

Sau khi nghe thông báo, Kondo và Inoue đi đến chỗ ngồi của mình.

15 phút sau~

<< Hội nghị lãnh đạo 11 nước sẽ bắt đầu ngay bây giờ.>>

Trong phòng họp của Trung tâm Văn hóa Hoàng gia, phát thanh viên tuyên bố hội nghị bắt đầu. Đây sẽ là nơi mà hướng đi của thế giới sẽ được quyết định (hoặc ít nhất là khu vực được các nước này coi là "thế giới"), bao gồm gần như mọi quốc gia hiện đang nhận được sự chú ý và soi xét trên toàn thế giới. Hội nghị dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tuần. Đó là một vinh dự lớn khi được mời tham gia, và tất cả các quốc gia tham gia, ngoại trừ một quốc gia nào đó, sẽ được biết đến như những thế lực mạnh mẽ có ảnh hưởng lớn lên thế giới.

Nhật Bản được mời tham dự lần này, nhưng họ chưa phải là thành viên thường trực. Cả Nhật Bản và Đế chế Gra Valkas đều cần nhận được sự chấp thuận của hội nghị này để trở thành những thành viên thường trực. Đế chế Papaldia đã mất đi phần lớn sức mạnh quốc gia, và Leifor đã gần như bị xóa sổ, vì vậy, những thành viên thường trực còn lại là:

- Thánh quốc ma thuật Mirishial (Thế Giới Trung Tâm)

- Vùng đất của Rồng, Vương quốc Eimor (Thế Giới Trung Tâm)

- Mu, đất nước của khoa học (Khu vực Văn minh Thứ Hai)

Bên cạnh 3 quốc gia trên, còn có những quốc gia khác cũng được tham dự trong hội nghị năm nay đó là:

- Đế chế Gra Valkas (bên ngoài khu vực văn minh, phía Tây Khu vực Văn minh Thứ Hai)

- Nhật Bản (bên ngoài khu vực nền văn minh, phía Đông Khu vực Văn minh Thứ Ba)

- Vương quốc Torquia (Thế Giới Trung tâm)

- Đất nước Agarta (Thế Giới Trung tâm)

- Đại Công quốc Pandora (Khu vực Văn minh Thứ Ba)

- Đế chế Anionnrial (bên ngoài khu vực văn minh, khu vực phía Nam)

Chỉ có những quốc gia hùng mạnh nhất được tập hợp tại đây, vì thế một khi hội nghị bắt đầu, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Kondo bắt đầu nhìn xung quanh. Ngoài con người, cũng có nhiều đại diện là chủng tộc khác, anh cảm thấy rõ rằng bản thân mình đang ở một thế giới khác.

Một đại sứ từ Eimor đưa tay lên. Người trụ trì kêu anh ta đứng lên, cho phép anh ta được quyền phát biểu. Mặc dù chỉ có một triệu dân, Quốc gia của Rồng này vẫn được giữ danh hiệu siêu cường thế giới. Sứ giả người Eimor đứng lên. Anh ta sở hữu chiều cao hai mét, với mái tóc và đôi mắt mắt đỏ, cùng hai chiếc sừng mọc từ đầu.[note43235]

“Tôi là Moriaul đến từ Vương quốc Eimor. Tôi có một thông điệp muốn gửi đến tất cả mọi người ở đây. Đây là 1 vấn đề rất nghiêm trọng, vì vậy làm ơn, hãy lắng nghe cho kĩ.”

Cả khán phòng rơi vào tĩnh lặng.

“Mới đây thôi chúng tôi đã tiến hành tiên đoán không gian.”

Tiên đoán không gian của Eimor được biết đến với độ chính xác rất cao, vì vậy các đại sứ đều hao hức lắng nghe.

“Những gì chúng tôi biết được là... Sự hồi sinh của Đế chế Ma thuật Cổ đại, Đế chế Ravernal, sẽ sớm trở lại.”

!!!!!!

Không khí trong khán phòng ngay lập tức trùng xuống.

“Sao... sao có thể thế được!!!”

“Nếu truyền thuyết là sự thật, vậy chẳng phải là chúng ta sẽ lại bất lực trước bọn chúng sao!!!”

Cả khán phòng tràn ngập những lời hoang mang.

“Do sự biến dị trong không gian, chúng tôi chưa thể xác định chính xác thông tin về thời gian và địa điểm hồi sinh, nhưng theo tính toán của chúng tôi, bọn chúng sẽ tái xuất hiện ở 1 nơi nào đó trên thế giới này trong khoảng từ 14 đến 17 năm nữa. Chúng ta vẫn chưa rõ thế giới có thể chống lại bọn chúng tốt đến cỡ nào, hay liệu truyền thuyết đúng đến đâu. Tuy nhiên, như chúng tôi biết, từ những câu chuyện được truyền lại và từ những tàn tích được khai quật, thì nền văn minh của chúng đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng tôi cầu mong tất cả các quốc gia ở đây đừng tham gia vào những cuộc xung đột không cân thiết, nâng cao sức mạnh quân sự của các bạn, và kêu gọi thế giới đoàn kết để chuẩn bị cho sự trở lại của Đế chế Ravernal.”

Những tiếng thảo luận thì thầm nổ ra khắp khán phòng, nhiều đại sứ gật đầu đồng ý. Bất thình lình, một tiếng cười thầm vang lên từ trong đám đông, và nó đến từ một người phụ nữ gần 30 tuổi.

“Hehehe......Haaaaaahahaha!!!”

Nhiều người trong khán phòng nhìn cô ta với ánh mắt nghi vấn.

“Ôi trời, tôi thật là thô lỗ. Tôi đến từ Văn phòng Đối ngoại của Đế chế Gra Valkas, Cục trưởng phụ trách khu vực Viễn Đông, Cielia. Tôi chả biết bất kì điều gì về cái ‘đế chế ma thuật’ hay gì đó mà mấy người nói, nhưng sự thật là mấy chủng loài các ngài đều tỏ ra kính sợ mấy cái tạo tác hóa thạch cũ thật sự làm tôi kinh ngạc. Ngay từ đầu, các ngài đã tổ chức cái hội nghị quốc tế to tướng này, và điều đầu tiên chúng tôi nghe được là một câu chuyện về bói toán sao? Và đó là một những lời được đưa ra từ một ‘siêu cường’ sao? Cho tôi xin. Đế chế của chúng tôi đã thổi bay toàn bộ Leifor và, bất chấp cái sức mạnh yếu xìu xiu đó, chúng vẫn có được cái danh hiệu ‘siêu cường’, tôi nghe rồi. ‘Hội nghị quốc tế’ cái con khỉ...”

“Sao ngươi dám! Ngươi chỉ là kẻ mới chân ướt chân ráo đến thôi! Ngươi đang quá quắt với địa vị xung quanh rồi đó!!!” Đại sứ của Torquia, đồng minh thân cận của Eimor, hét lên.

Moriaul có vẻ không nao núng chút nào. "Vậy ra ngươi đến từ cái đất nước mới nổi tên là ‘Đế chế Gra Valkas’ đó sao, huh. Nếu ta nhớ không nhầm thì đất nước của ngươi là một đất nước của con người, những kẻ chẳng biết gì về pháp thuật. Những kẻ sở hữu năng lực ma thuật thấp kém chắc chắn sẽ nôn ra những lời vô nghĩa giống như bản chất của mình. Chúng ta không mong đợi gì hơn vào những kẻ thấp kém như ngươi.”

“Những Á nhân như ngài thì chả hiểu tí gì về sức mạnh thực sự của khoa học... Đế quốc chúng tôi không chào đón cái thứ bói toán rởm đời của các ngài.”

“Ngươi dám gọi bọn ta là Á nhân, là thấp kém hơn cả con người?! Bọn ta là một quốc gia của loài rồng, con đĩ khốn kiếp!!!”

Cả khán phòng rơi vào hỗn loạn trong khi người trụ trì đang cố xoa dịu mọi thứ.

“Hội nghị kiểu gì mà điên loạn quá,” Kondo nhận xét với Inoue.

“Thì đúng mà. So với hồi ở Trái Đất, mọi thứ từ lúc bắt đầu xem ra rất ít tiến triển.”

Hai nhà ngoại giao từ Nhật Bản chỉ ngồi quan sát sự hỗn loạn một cách lặng lẽ. Cuối cùng khi khán phòng cũng trở nên yên lặng, phía Mu lên tiếng.

"Phía Mu chúng tôi đã đệ trình một tuyên bố lên án Đế chế Gra Valkas ở ngay tại Hội nghị Lãnh đạo Quốc tế hôm nay. Chúng tôi muốn thực thi lệnh trừng phạt kinh tế trong hai năm đối với Đế chế vì cuộc xâm lược quy mô lớn của họ vào thủ đô Kirkuls của Vương quốc Irnetia. Trong khi đúng là hai nước đang có chiến tranh, hành động của họ trong trường hợp này rõ ràng đã trở nên quá đáng. Nếu chúng ta không kiềm chế hành vi của họ thì rất có thể toàn bộ trật tự thế giới sẽ sụp đổ.”

Kế tiếp, phía Thánh quốc Mirishial yêu cầu được phát biểu.

"Tôi đồng ý, các hành động của Đế chế Gra Valkas đang làm xói mòn sự cân bằng của thế giới. Nếu họ tiếp tục chinh phục Khu vực Văn minh Thứ Hai, Thánh quốc Mirishial sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải can thiệp. Chúng tôi đồng ý với đề xuất của Mu và yêu cầu thêm rằng Đế chế Gra Valkas phải ngay lập tức rút khỏi tất cả các vùng đất đã chiếm đóng thuộc Khu vực Văn minh Thứ Hai."

Khi đất nước được công nhận là mạnh nhất trên thế giới này đe dọa can thiệp, người dân ở đó khi nghe thấy ắt sẽ run sợ dữ dội, sẵn sàng tuân theo ý của Mirishial. Mọi người quay sang xem phản ứng từ Cielia, nhà ngoại giao xinh đẹp của Gra Valkan. Cô ta không có vẻ gì là nao núng.

"Trước hết, tôi chỉ có một điều để nói. Đế chế của chúng tôi không đến hội nghị này để đóng góp ý kiến hay bất cứ điều gì khác. Đây là hội nghị của những quốc gia có ảnh hưởng nhất trong khu vực này, vì vậy chúng tôi đến để thông báo. Nhân danh Hoàng đế Gra Lukas của Đế chế Gra Valkas, chúng ta tuyên bố với tất cả những tên tạp chủng: Hãy quy thuận bọn ta. Với những kẻ thề nguyện trung thành với Đế chế chúng ta, bọn ta hứa hẹn sự thịnh vượng vĩnh viễn. Tuy nhiên, những kẻ không vâng lời sẽ không nhận được bất cứ sự thương xót nào. Sự im lặng sẽ được coi là phản đối. Bây giờ, hãy để ta hỏi lại. Ngay tại đây, ngay lúc này, liệu có quốc gia nào sẽ tuyên thệ trung thành với Đế chế chúng ta?"

Trong giây lát, chỉ có sự im lặng.

“Con ả này đang ảo tưởng đấy à?”

“Vớ vẩn!”

“Đứa mọi rợ ngu dốt, lảm nhảm như tên hề.”

Tối hậu thư vô lí của cô ta đột ngột hứng chịu một cơn bão phản đối gay gắt. Trong khán phòng tràn ngập tiếng ồn ào, những tiếng la hét giận dữ bắt đầu xen lẫn với sự hung hăng.

“Đúng như chúng ta đã dự đoán, không một ai chịu quy phục ngay bây giờ cả. Tất nhiên là các ngươi không chịu rồi. Hoàng đế quả là rộng lượng. Nếu các ngươi muốn được tận mắt chứng kiến sức mạnh của chúng ta, ngài ấy không để tâm đâu. Khi thời khắc đó đến, hãy tới văn phòng của ta ở Leifor. Heh, cơ mà lúc đó đất nước của các ngươi có khi đã gãy vài cái xương rồi. Thôi được rồi, lũ thổ dân bẩn thỉu, các ngươi chắc chắn đã nhận được thông điệp từ bọn ta rồi đó!!!”

Ngay giữa lúc Hội nghị Lãnh đạo Quốc tế diễn ra, đại sứ của Đế chế Gra Valkas đã rời khỏi khán phòng. Khi họ rời cảng hoàn toàn, ngày đầu tiên của hội nghị cũng kết thúc.

Số ngày còn lại của hội nghị: 6.

----------------------------------------------

Thánh quốc Mirishial, quần đảo phía Tây.

Hạm đội ma thuật số 0 của Mirishial hiện đang tiến hành huấn luyện tại một quần đảo. Tầm nhìn rất kém ở 1 số vùng nước thuộc khu vực này. Có 3 tàu chiến ma thuật, 2 tàu tuần dương bọc thép, 3 tàu pháo ma thuật, và 8 tàu hộ tống, tổng cộng là 16 tàu tất cả. Đây chính là đại hạm đội tráng lệ được cho là không ai trên thế giới này có thể sánh bằng, và họ đã rất nỗ lực để duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao thông qua các bài huấn luyện thực chiến.

“Huh?”

Viên trắc thủ đang theo dõi màn hình của máy quét ma thuật thì nhận thấy có rất nhiều tín hiệu giống con người đến từ đại dương và đang nhanh chóng tiến về phía họ.

“Điều này... Chỉ có thể là-!”

Nếu đây là những con tàu cơ khí của Mu, thì có thể giải thích tại sao những tín hiệu mạnh hơn lại không xuất hiện trên máy dò ma thuật. Khi tất cả những tín hiệu dạng người kia đang tập trung lại với nhau và di chuyển với tốc độ cao, anh ta đã tin rằng đây là một hình thức tấn công. Anh ta nhanh chóng đưa nó lên cấp trên của mình.

"Có tín hiệu trên máy dò! Từ phía Bắc, đang tiến gần, tôi nghĩ đó là tàu cơ khí của Mu! Vận tốc 27 hải lý, cách vị trí của ta 60 km, dựa trên tín hiệu thì đó có thể gồm 2 tàu chiến, 3 tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu tuần dương hạng nhẹ, 5 tàu nhỏ, tổng cộng 12 tàu địch đang tiếp cận hạm đội của chúng ta! Ah, chúng đã tăng tốc lên 29 hải lý!!”

“Cậu nói cái gì?! 29 hải lý?! Tàu của Mu không thể đạt được vận tốc đó... vậy nghĩa là... chúng có thể là của Gra Valkas sao? Tất cả vào vị trí chiến đấu! Tất cả vào vị trí chiến đấu! Một hạm đội lạ đang tiến tới gần! Đây không phải là diễn tập! Tôi lặp lại: đây KHÔNG PHẢI là diễn tập!!!”

Hạm đội ma thuật số 0 của Thánh quốc Mirishial, được ca ngợi là hạm đội mạnh nhất thế giới, đang vội vàng chuẩn bị chiến đấu với một hạm đội không rõ lai lịch.

[note43236]

Ghi chú

[Lên trên]
Edit: hay còn gọi là Karoshi. Đặc sản của Nhật Bản đấy :)))
Edit: hay còn gọi là Karoshi. Đặc sản của Nhật Bản đấy :)))
[Lên trên]
Edit: ui cái đm cuộc đời, đcm cuộc đời! Đm cuộc đời… đm cuộc đời!!! Cái l gì đây hả trời, đem tàu tuần tra đi! Bị ăn vả một lần mà ko chừa à?!? Ui đm cuộc đời giời ơi… ????
Edit: ui cái đm cuộc đời, đcm cuộc đời! Đm cuộc đời… đm cuộc đời!!! Cái l gì đây hả trời, đem tàu tuần tra đi! Bị ăn vả một lần mà ko chừa à?!? Ui đm cuộc đời giời ơi… ????
[Lên trên]
Edit: ôi cha mẹ ơi, đứa con gái mất dạy nào đã khiến anh ra nông nỗi này ☹
Edit: ôi cha mẹ ơi, đứa con gái mất dạy nào đã khiến anh ra nông nỗi này ☹
[Lên trên]
Mong các độc giả hảo tâm tiếp tục donate cho nhóm thêm động lực. STK 45010004713814 BIDV NGUYEN NANG DUY MINH. Cảm ơn bạn có STK 14591*** ACB đã ủng hộ nhóm :3
Mong các độc giả hảo tâm tiếp tục donate cho nhóm thêm động lực. STK 45010004713814 BIDV NGUYEN NANG DUY MINH. Cảm ơn bạn có STK 14591*** ACB đã ủng hộ nhóm :3
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thiết giáp hạm (battleship) rất to hầm hố và mạnh mẽ, nhưng đứng trước tên lửa đối hạm thì chỉ là bia tập bắn di động hơi to và hơi mắc thôi
Xem thêm
uiiiiiiii ad ơi, phải mang tàu tuần tra đi để cho mấy anh gra valkas gáy tí chứ, chả lẽ mang một tàu lớp kongo vào đây bón hành cho cả hạm đội từ lần đầu xuất phát à -tác giả said( chắc thế)-
Xem thêm
Cho hỏi trans định dịch cả mấy phần ngoại truyện ko, tôi đọc eng thấy mấy chương ngoại truyện cũng khá hay

Tks trans
Xem thêm
Để xem đã. Có những phần t thích mà có những phần khác thì ko, nên... :V
Nhân tiện thì, donate cho nhóm nhé :3
Xem thêm
Không có gì. Để mình donate tiếp
Xem thêm
Độ ngu xuẩn, hay ngây thơ vẫn hài hước đến đáng sợ :))
Là t thì sẵn sàng đặt một hạm đội tàu đổ bộ trang bị sẵn f35b ngay cách đó vài chục cây số để sẵn sàng cơ động :))
Xem thêm
@Heraniv: Cho tàu ngầm đi núp thì hợp lý hơn, mấy tàu nổi dễ bị phát hiện lắm ;))
Xem thêm
@Khôi Nguyên 88: nhật không có tàu ngầm hạt nhân nên không đi được xa vậy đâu :3
Khoảng cách từ nhật đến thánh quốc ít nhất cũng ngang việc đi từ nhật đến mũi hảo vọng
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đem lí thuyết ngoại giao ở Trái Đất sang vùng dị giới. Toang vl.
Xem thêm
Sau 70 năm độ máu chó đã bớt nhiều r
Xem thêm
Chiến thì đại đế putin mới chiến
Xem thêm
truyện này nó cứ vẽ bọn nhật yêu hòa bình thái quá thành ra trông cno cứ ngu ngu chứ thật như này thì có cái nịt
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
sắp đại chiến r
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm