Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4 Hội nghị thế giới

Chương 48: Danh dự của kẻ mạnh (2)

39 Bình luận - Độ dài: 5,834 từ - Cập nhật:

Trans: Trịnh Quốc Thái

Edit: Trần Thanh Hiếu

----------------------

Thánh quốc Mirishial, Thủ đô Runepolis, Hoàng cung.

Thánh quốc Mirishial đã phát triển với tốc độ chóng mặt bằng cách nghiên cứu những tàn tích còn sót lại của Đế chế Ma thuật Cổ đại và sử dụng những công nghệ vượt trội đó để trở thành cường quốc số một thế giới. Với thứ sức mạnh đó, Thánh quốc đã xây dựng nên Thủ đô Runepolis vô cùng tráng lệ và hoành tráng bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên từ khắp nơi trên thế giới. Với người dân Thánh quốc, Thủ đô Runepolis được coi như Trung tâm thật sự của cả Thế giới này. Thành phố có rất nhiều phương tiện vô cùng hiện đại sử dụng công nghệ ma thuật, với vô số những dãy nhà cao tầng được xây dựng thành hàng. Vào buổi đêm, Thủ đô như đang tỏa sáng rực rỡ với những ngọn đèn ma thuật sáng dịu.

Khi khách ngoại quốc lần đầu tiên đến Thủ đô này, họ đều phải thốt lên rằng "Thật là một thành phố tráng lệ; thật là một quốc gia giàu có; cứ như từ trong truyện cổ tích bước ra vậy."

Tọa lạc tại trung tâm Thành phố Runepolis, nơi được mệnh danh là Trung tâm của Thế giới, chính là Hoàng cung, nơi Hoàng đế, người có sức mạnh làm rung chuyển cả Thế giới, ngự trị. Vị Hoàng đế đó sắp bắt đầu một cuộc họp khẩn cấp. Đối với một cường quốc như Mirishial, đất nước mà cho đến nay có thể thực hiện bất cứ nước đi ngoại giao nào mà không cần cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên kẻ thù đặt chân lên đất nước của họ. Mặc dù thực tế đấy chỉ là một cuộc tập kích nhưng cuộc họp này là nơi sẽ xác định và đưa ra các biện pháp đối phó mà họ sẽ thực hiện để chống lại Đế chế Gra Valkas.

Ngoài Hoàng đế của Mirishial, những người tham dự khác bao gồm:

o Bộ trưởng Bộ quốc phòng Schmielpow

o Cục trưởng Cục phòng vệ Thánh quốc Arga

o Cục trưởng Cục tình báo Arneus

o Trưởng ban Đối ngoại Riage

Những người còn lại đều là các quan chức chính phủ cao cấp. Pecras, Bộ trưởng Bộ ngoại giao, đã đến Cartalpas để tham dự hội nghị lãnh đạo, vậy nên ông đã vắng mặt. Vì lý do đó nên Riage, Trưởng ban Đối ngoại, là người thay thế ông để ông không phải cất công đi đi lại lại giữa Cartalpas và Thủ đô.

"Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hội nghị của Hoàng đế"

Arga là người chủ trì cuộc hội nghị này

“Bây giờ tôi sẽ đưa ra một bản tóm tắt về tình hình dẫn đến cuộc họp này. Hôm trước, trong hội nghị của 11 siêu cường, một quốc gia ở phía Tây nằm ngoài Khu vực Văn minh, Đế chế Gra Valkas, đã tuyên bố ý định khuất phục toàn bộ thế giới của chúng. Gra Valkas hiện đang chiếm đóng các quốc gia phía Tây của Khu vực Văn minh Thứ Hai. Chúng đã giành được những chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả việc tiêu diệt cựu siêu cường Leifor chỉ bằng một chiếc tàu chiến duy nhất. Chúng tôi tin rằng nó đã thúc đẩy cho sự tự phụ đầy bạo lực của chúng.”

“Sau tuyên bố đầy sự liều lĩnh của chúng tại hội nghị lãnh đạo, phái đoàn của Gra Valkas đã rời khỏi Cartalpas bằng chiến hạm của mình. Ngay sau đó, một hạm đội khác đã xuất hiện tại quần đảo phía Tây và tiến hành tấn công Hạm đội Ma thuật số 0”.

Báo cáo thiệt hại của trận chiến đã khiến cả căn phòng chìm trong im lặng.

“Lực lượng của kẻ thù bao gồm hai thiết giáp hạm, ba tàu tuần dương hạng nặng, hai tàu tuần dương hạng nhẹ và năm tàu nhỏ hơn - tổng cộng là 12 tàu. Các thiết giáp hạm của chúng có thể sánh với những con tàu ma thuật mới nhất của chúng ta. Tổn thất của địch bao gồm một thiết giáp hạm, một tàu tuần dương hạng nặng, một tàu nhỏ bị đánh chìm. Một tàu tuần dương hạng nặng bị hư hại nặng, một tàu tuần dương hạng nhẹ khác bị hư hại vừa phải cùng với nhiều thiệt hại nhỏ khác. Chỉ xét riêng về trận hải chiến thì đó là chiến thắng của chúng ta. Tuy nhiên, do cuộc không kích dữ dội của kẻ thù tiếp sau đó, Hạm đội Ma thuật số 0 đã bị tiêu diệt.”

Những lời xì xầm bàn tán ngay lập tức tràn ngập cả căn phòng. Hạm đội Ma thuật số 0 là hạm đội được trang bị tối tân nhất của Thánh quốc, tượng trưng cho sức mạnh cũng như quyền lực của Đế chế này. Viễn cảnh hạm đội mạnh nhất của Thánh quốc bị loại khỏi vòng chiến đã khiến cho các cấp lãnh đạo không giấu nổi vẻ mặt đầy kinh hoàng.

"Điều này không thể xảy ra được! Không thể nào mà hạm đội của chúng ta khi đang sẵn sàng chiến đấu lại bị tiêu diệt bởi mấy cái máy bay bé tí tẹo đấy được! Chúng có bị thiệt hại nặng sau đó không???" - Bộ trưởng Bộ Tổng vụ không thể tin vào tai mình.

“Chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính xác, nhưng theo Bộ Quốc phòng, trước khi cuộc không kích diễn ra, dựa theo phân tích thì họ kết luận rằng các thiết giáp hạm của chúng ta thực sự đã bị hư hại trước đó. Hơn nữa, do số lượng máy bay của ta được triển khai đến quần đảo phía Tây rất ít, nên không quân của ta khi đó cũng hầu như không thiết lập được ô bảo vệ trên không. Sau trận chiến, hạm đội Gra Valkas sau đó đã bắn phá căn cứ chỉ huy của phân đội Lục quân chúng ta trên đảo trước khi tiếp tục tiến về phía Đông. Chúng tôi tin rằng mục tiêu tiếp theo của họ là thành phố cảng Cartalpas, nơi Hội nghị Lãnh đạo 11 Quốc gia hiện đang được chủ trì. Tuy nhiên, vì có thể đó chỉ là nghi binh cho việc tiến đánh Thủ đô nên chúng ta không thể điều động Lực lượng Phòng vệ Thủ đô đi được.”

“Hiện tại, các Hạm đội 1, 2 và 3 được triển khai ở phía Đông đang hướng đến Cartalpas, nhưng việc đến đó kịp lúc là bất khả thi. Lực lượng duy nhất mà chúng ta có để chống lại chúng là tám tàu tuần dương hạng nhẹ thuộc lực lượng phòng thủ địa phương, kèm theo đó là một ít máy bay đánh chặn tại chỗ. Bởi vì nhiều khả năng Cartalpas sẽ bị tấn công, chúng tôi đã yêu cầu tất cả các quốc gia khác rằng chúng tôi sẽ chuyển hội nghị đến thành phố Kan Braun phía Đông, nhưng đã bị từ chối, thay vào đó họ chọn ở lại và đối đầu với Đế chế Gra Valkas. Ngoài ra, chỉ có một mình Đế chế Annionrial rút khỏi hội nghị năm nay."

Sau khi nghe Agra giải thích xong, Trưởng ban Đối ngoại Riage bỗng quay sang một mối bận tâm khác: "Xem xét tiềm lực quân sự tổng hợp của tất cả các hạm đội ở đó, liệu chúng ta có thể đẩy lùi chúng không?"

“Họ đang tham gia cùng nhau chống lại hạm đội đã hủy diệt Hạm đội Ma thuật số 0. Từ góc nhìn của chúng ta thì hạm đội của Mu và tàu của Nhật Bản đều sẽ được coi là tàu tuần dương hạng nặng, tôi nghĩ vậy. Đối với những nước khác, nó sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng ít nhất họ có lợi thế về số lượng. Nếu họ có thể tránh được thiệt hại, tôi nghĩ điều đó sẽ cải thiện đáng kể cơ hội thành công của họ. Đó là tổng hợp lại những gì chúng tôi biết về tình hình hiện tại".

Sau khi câu trả lời được đưa ra, Hoàng đế Mirishial giơ tay và mọi người ngay lập tức im lặng. Ngài ấy nhấp môi trước khi một cách thận trọng, "Agra, cảm ơn vì bản tóm tắt xuất sắc của khanh."

Agra có thể cảm nhận được sự uy nghiêm toát ra phía sau từng lời nói vô cùng bình tĩnh và chắc chắn của Hoàng đế.

"Vâng, thưa Bệ hạ!!!" - đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra trong khi đang cúi đầu trước Hoàng đế.

"Vậy, Đế chế Gra Valkas... Chúng có vẻ khá là mạnh, nhưng Đế chế của chúng ta và các nước khác đều đang đạt được sự đồng thuận chung... Việc chúng làm thật sự ngu ngốc. Vị trí của Đế chế Gra Valkas nằm ở chỗ nào?

"Vâng, thưa Bệ hạ! Vị trí của chúng nằm ở đây.”

Anh ta chỉ vào một khu vực của đại dương nằm ở phía Tây Mu.

"Có một vùng đất rộng lớn nằm ở ngay đây, đó chính là vị trí của Đế chế Gra Valkas, thưa ngài".

"Vậy là chúng đang ở trên một hòn đảo xa xôi... Thật là một đất nước nhỏ bé..."

"Chúng thần đã nhận được bản đồ này từ Nhật Bản và nó đã chỉ cho chúng thần biết chính xác vị trí của chúng."

"Nhật Bản... Ta nghe nói đó là quốc gia về cơ bản đã xóa sổ Đế chế Papaldia. Họ nằm ở một khu vực rất xa về phía Đông, nhưng đồng thời họ cũng nắm được vị trí chính xác của một quốc gia nằm ở cực Tây? Hai quốc gia này chưa thiết lập mối quan hệ ngoại giao đúng không?"

Hoàng đế vô cùng tò mò là làm cách nào Nhật Bản lại có thể biết chính xác Đế chế Gra Valkas nằm ở chỗ nào.

"Thần xin phép, thưa Bệ Hạ" Cục trưởng Cục tình báo Arneus giơ tay xin phát biểu. "Chúng thần mới chỉ thiết lập quan hệ với Nhật Bản gần đây, nhưng chúng thần đã bắt đầu nhận ra công nghệ của họ tiên tiến đến mức nào. Công nghệ của họ đã vươn xa ra tận ngoài không gian; bằng chứng là họ đã cho lắp đặt những thiết bị quan sát trên khắp vùng không gian phía trên chúng ta để quan sát toàn bộ thế giới. Bằng cách đó, họ không chỉ xác định được vị trí của Đế chế Gra Valkas mà chúng thần tin rằng thậm chí họ còn có thể biết được những gì đang diễn ra ở phía bên kia hành tinh. Hiện nay, cùng với Văn phòng Ngoại giao, chúng thần đang yêu cầu một tấm bản đồ thế giới mới nhất, nhưng phía họ vẫn chưa hồi âm.”

Tất cả mọi người đều bị sốc khi nghe tin. Không gian là một nơi mà con người không thể với tới bằng những công nghệ hiện nay. Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một quốc gia đã từng triển khai các thiết bị quan sát ở độ cao như vậy; ngay cả Thánh quốc Mirishial có dồn toàn bộ tài nguyên cũng như nhân lực của mình thì đối với họ đây vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi.

"Không thể nào.... Có lẽ nào Nhật Bản biết được câu chuyện cổ tích kể về Đế chế Ma thuật cổ đại, "Một Thế giới trong sự nô lệ", và rồi biến nó thành sự thật?"

"Đúng, họ gọi nó là "Vệ tinh nhân tạo" nhưng thứ đó giống mô tả từ "Một Thế giới trong sự nô lệ" đến mức đáng sợ."

“Nhật Bản thực sự là một đất nước thú vị… Ôi, ta xin lỗi, cuộc trò chuyện đang đi chệch hướng. Liên quan đến Đế chế Gra Valkas, sau khi chúng ta giải quyết cuộc xâm lược của chúng, hãy thành lập một hạm đội liên hợp giữa Thế giới Trung tâm và Khu vực Văn minh Thứ Hai, tiến đến lãnh thổ Leifor và đánh đuổi chúng hoàn toàn khỏi đó. Ta muốn tự mình chứng kiến sức mạnh của Nhật Bản, nhưng mà Riage, khanh có chắc rằng Nhật Bản cũng sẽ đồng ý gửi hạm đội của họ không?" - Hoàng đế trầm ngâm.

"Không được đâu ạ, luật pháp Nhật Bản cấm họ thực hiện các hành động quân sự ngoại trừ các trường hợp tự vệ chính đáng. Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm ra được một lý do chính đáng và không cho họ quá nhiều thời gian để suy nghĩ thì thần nghĩ, họ sẽ nghiêng về việc hỗ trợ tổ chức một cuộc phản công nhanh."

"Ta hiểu rồi, cảm ơn khanh. Khu vực Văn minh Thứ Ba nằm quá xa chúng ta, vì vậy hãy loại bỏ mọi kế hoạch cho một cuộc phản công nhanh. Agra, ta giao việc lập kế hoạch tác chiến lại cho khanh.”

"Thần tuân chỉ!"

"Để rửa mối nhục nhã mà chúng đã gây ra, chúng ta sẽ khiến cho bọn man rợ đấy phải trả một cái giá tương xứng. Hãy trục xuất chúng khỏi Leifor và hủy diệt quê hương của chúng".

Hoàng đế Mirishial, người cai trị Thế giới Trung tâm, nhen nhóm lên cơn cuồng nộ.

----------------------------------------------------------------------------------

Thành phố cảng Cartalpas, một quán rượu nào đó.

Mấy tên bợm nhậu lại tán chuyện như thường lệ. Một người thương nhân với vẻ ngoài đầy đặn cùng bộ râu dài lên tiếng.

"Này này, mấy ông nghe chưa? Trong hội nghị lãnh đạo, Gra Valkas đã tuyên chiến với toàn bộ Thế giới rồi đấy."

Mọi người trố mắt nhìn ông ta đầy kinh ngạc. Một người đàn ông lớn tuổi khác đáp lại.

"Ông biết đấy, Đế chế Gra Valkas đang xâm lược các nước phía Tây trong Khu vực Văn minh Thứ Hai và đã liên tiếp giành chiến thắng. Nếu bọn chúng tuyên chiến thì có nghĩa là chúng khá tự tin về bản thân, phải không? Tuy nhiên, chúng không thể nào đánh bại được Thánh quốc Mirishial của chúng ta được. Hay bây giờ thì chúng đã có thể...?"

"Không thể nào!!! Ngay cả khi Gra Valkas mạnh mẽ như những gì được mọi người đồn, Mirishial vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chúng có thể đánh bại Leifor một cách sòng phẳng nhưng không đời nào chúng có thể sánh ngang với Siêu cường Mu, đúng chứ?"

"Nhưng mấy ông có thấy điều gì không? Thiết giáp hạm của Gra Valkas khi đậu tại cảng ấy, cái tàu được gọi là Grade Atlastar ý, nó to như một ngọn núi vậy. Thiết giáp hạm lớp La Kasami của Mu cũng ở gần đó nhưng về cơ bản là nó nhìn giống một đứa bé đứng cạnh người lớn vậy. Có thể nó còn lớn hơn cả những con tàu ma thuật mới nhất từ đất nước chúng ta".

Tiếng ồn ào trong quán bar bỗng chốc im bặt.

"Tôi đã nghe điều này từ một số người nước ngoài, nhưng rõ ràng, Gra Valkas đang trên đường tiến tới Cartalpas rồi. Các quốc gia đang có mặt tại hội nghị đã thành lập một liên minh với các hạm đội hộ tống sẵn sàng đánh trả. Ngay bây giờ, chúng ta đang có lực lượng hải quân hùng mạnh nhất trên thế giới. Mọi người cũng chớ có quên rằng hiện giờ, đất nước đã hủy diệt Siêu cường phía Đông, Đế chế Papaldia, cũng đang có mặt ở đây. Nhật Bản có một con tàu trắng khổng lồ, thậm chí nó còn lớn hơn cả La Kasami của Mu. Đó là toàn bộ sức mạnh mà chúng ta đang có ở Cartalpas. Ở đây đang vô cùng an toàn".

"Hahaha, ông nói đúng!"

Mấy tên bợm nhậu lại tiếp tục tám chuyện.

----------------------------------------------------------------------------------

Lần lượt từng con tàu của hạm đội liên hợp được thành lập bởi các cường quốc trên thế giới ra khơi. Tổng cộng là 53 chiếc tất cả, tạo thành một màn ra khơi hoành tráng và hùng vĩ, mang lại cảm giác thoải mái cho các đại diện của mỗi quốc gia đang đứng theo dõi từ cảng. Chỉ huy hạm đội 16 tàu của Mu, Brendas, đang ở trên con tàu biểu tượng cho công nghệ của Mu, La Kasami, bùng cháy với sự tự tin trước trận chiến đầu tiên chống lại Đế chế Gra Valkas.

Mu, với sức mạnh quân sự đáng kinh ngạc được cho là gần tương đương với Thánh quốc Mirishial, đã không còn bị xâm lược trong những năm gần đây. Không giống như những nhà khoa học có thể bình tĩnh đánh giá sự chênh lệch về công nghệ của đôi bên, Brendas là một quân nhân có niềm tin tuyệt đối vào hạm đội của mình.

"Quân số đối phương vẫn hoàn toàn không xác định được, nhưng ông nghĩ sao?" - Ông quay sang hỏi thuyền trưởng của La Kasami, Minilar, đang đứng bên cạnh mình.

Vị thuyền trưởng với dáng vẻ mập mạp tên Minilar này suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. “Đúng là chúng ta không biết quân số bên địch là bao nhiêu, nhưng trong vô vàn khả năng có thể xảy ra thì mục tiêu của chúng chắc chỉ đơn giản là sỉ nhục các hạm đội hộ tống các bộ trưởng… Sau đó, chúng sẽ chuyển sang tấn công Cartalpas, giáng một cái tát vào bộ mặt của Thánh quốc Mirishial. Xét đến khoảng cách giữa đây với Đế chế đó, rất khó có khả năng chúng sẽ gửi một hạm đội lớn đến đây. Mặc dù lực lượng của chúng ta có thành phần hỗn tạp, đổi lại ta lại có lợi thế về quân số. Tuy đây có thể chỉ là một đánh giá phiến diện từ cá nhân tôi, nhưng những con tàu đến từ các nước kém văn minh kia ít nhất có thể đóng vai trò như bia đỡ đạn để cho chúng ta có thể núp sau đánh trả".

“Tôi nghĩ quân địch không đông như vậy đâu. Tuy vậy, chúng ta có rất nhiều lá chắn ở bên cạnh. Từ những gì tôi biết về chiếc thiết giáp hạm mà họ mang đến Cartalpas thì chúng thực sự có thể có kích thước khá lớn, nhưng chắc sẽ không nhanh cho lắm... Nếu đúng như vậy, thì với đám tàu làm bia đạn che chở, chúng ta có thể áp sát chúng và thực hiện một đòn tấn công tầm gần”

Ông quay lại nhìn về phía sau họ.

“Tuy vậy, quả nhiên chiếc thiết giáp hạm của Nhật Bản đang trông quá nổi bật…”

Mắt ông nhìn vào chiếc tàu tuần tra Shikishima của Cảnh sát biển Nhật Bản đang giữ tốc độ. Bởi vì Shikishima được chỉ huy bởi một người có cấp bậc cao hơn sĩ quan chỉ huy của La Kasami, nên quân đội Mu đã cho rằng nó có khả năng là một thiết giáp hạm.

“Theo thông tin từ bộ phận nghiên cứu công nghệ, các tàu của Nhật Bản dường như sở hữu khả năng phi thường, sẽ rất thú vị khi xem cách chúng chiến đấu ra sao. Với một đồng minh hùng mạnh như vậy ở bên cạnh, dù cho trận chiến sắp tới có khó khăn khốc liệt ra sao, chúng ta cũng không được phép thất bại."

"Báo cáo!!!" - một sĩ quan vận hành thiết bị liên lạc trên cầu tàu hét lên. “Chúng ta đã nhận được tin báo từ Thánh quốc Mirishial rằng có một phi đoàn được cho là của Gra Valkas đang tiếp cận Cartalpas từ phía Tây Nam. Khoảng cách 130km, số lượng 200 chiếc!!!”

“2… 200 chiếc sao ?!”

“Đã xác nhận từ phía Mirishial, số lượng là 200 chiếc thưa ngài!!! Hiện chưa rõ thành phần phi đoàn kẻ thù, nhưng 42 chiếc tiêm kích Alpha-3 đang cất cánh từ căn cứ không quân Cartalpas để đánh chặn chúng.”

“Alpha-3 là mẫu máy bay mới nhất của Mirishial phải không? Nhưng mà có tới tận 200 máy bay địch lận, một con số khổng lồ… sẽ có bao nhiêu trong số đó là máy bay ném bom? Chúng ta đã xác định được vị trí của các hàng không mẫu hạm địch chưa? "

"Vẫn chưa thưa ngài."

“Chuẩn bị đánh chặn! Cho tất cả máy bay cất cánh!!!”

“Có bao gồm cả máy bay ném bom không?"

“Ưu tiên phòng thủ hạm đội. Ngoại trừ máy bay ném bom, cho mọi máy bay khác khác cất cánh, chúng ta cần bổ sung lực lượng phòng không cho hạm đội! Yêu cầu họ duy trì vị trí cách hạm đội một quãng ngắn để tránh hỏa lực bắn nhầm từ Mirishial!"

"Đã rõ!"

Các tàu sân bay của Mu đã phóng hết những chiếc máy bay Marin mới nhất của họ. Các phi cơ đón gió ở tốc độ thấp để đạt được lực nâng. Những chiếc máy bay màu trắng tuyệt đẹp tung cánh bay lên bầu trời trong xanh. Các nhà quan sát từ tất cả các quốc gia có niềm tin tuyệt đối từ tận đáy lòng của họ vào khả năng của những vệ sĩ bầu trời này.

----------------------------------------------------------------------------------

Phi đội Chiếm ưu thế trên không số 7, Thánh quốc Mirishial.

Toàn bộ 42 máy bay trong Phi đội Chiếm ưu thế trên không số 7 đã cất cánh từ căn cứ không quân ở Cartalpas. Tất cả đều là mẫu máy bay chiến đấu mới nhất của Thánh quốc Mirishial chuyên về nhiệm vụ kiểm soát không phận, Alpha-3, và chúng đang bay theo đội hình về phía Tây Nam. 42 chiếc tiêm kích bay vút qua bầu trời trong xanh; từ những chuyển động nhịp nhàng giữa các thành viên trong phi đội, rõ ràng là họ đã được đào tạo vô cùng bài bản. Nhìn những chiếc Alpha-3 đang bay lượn kia, thứ tựa như được mài giũa thành một thanh katana, sẽ khiến bất cứ ai quan sát đều ngay lập tức đặt niềm tin tuyệt đối vào chúng. Trên bầu trời tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng rít lên the thé của các động cơ phản lực quang thuật.

Phi đội trưởng Silba của Phi đội 7 đã rất lo lắng vì đây là lần xuất kích đầu tiên của anh với những cỗ máy hiệu suất cao này.

“Tất cả các máy bay nâng độ cao lên 5500m, sau đó hãy chú ý đến vùng trời bên dưới đội hình” - Anh ra lệnh cho tất cả các máy bay đồng minh.

"Đã rõ."

Anh nghĩ về những trận chiến mô phỏng chống lại Mu và Eimor. Nếu Mu là đối thủ, do sự khác biệt về công nghệ máy bay giữa hai bên, họ có thể sử dụng chiến thuật bắn-rồi-chạy; nếu đối mặt với những con rồng gió của Vương quốc Eimor, họ sẽ bay lên độ cao mà các kỵ sĩ rồng không thể với tới, chia thành các nhóm nhỏ khác nhau, sau đó cố gắng biến nó thành một trận chiến thiên về tốc độ. Silba đang nghĩ xem nên sử dụng chiến thuật nào để chống lại Gra Valkas.

Sau đó, họ nhận được một liên lạc ma thuật từ Tổng tư lệnh tại căn cứ Cartalpas. “Các phi công, chúng ta sẽ sớm giao chiến với 200 máy bay của Đế chế Gra Valkas. Tuy thua thiệt về quân số, nhưng cứ bình tĩnh mà đánh. Các anh là những chiến sĩ ưu tú của quân đội mạnh nhất Thế giới Trung tâm, đang điều khiển những phương tiện khí tài mới nhất của đất nước chúng ta. Chúng tôi rất kỳ vọng vào cuộc đột phá đầu tiên này chống lại Đế chế Gra Valkas bằng công nghệ mới nhất của chúng ta. Không thể phủ nhận rằng nền văn minh phép thuật của chúng ta đang xếp sau các máy bay cơ học của quân địch kia. Không quá lời khi nói rằng các anh đang đại diện cho toàn bộ danh dự của chúng ta. Cầu mong thần chiến tranh đứng về phía các anh.”

Tin nhắn kết thúc.

“Đã phát hiện kẻ thù! Hướng 11 giờ, phía bên dưới!!!” - Một phi công tinh mắt báo cáo.

"Huh?! Chúng là…"

Rõ ràng, chúng đang tiến thẳng đến Cartalpas.

“Nhiều thế kia thì…”

Phi đội trưởng Silba đang góc quan sát tốt về phía đội hình kẻ thù, nhưng anh không thể phân biệt được máy bay nào là máy bay ném bom và máy bay nào là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không.

“… Chúng trông khá bóng bẩy, giống như máy bay của Mu…”

Chúng là những chiếc máy bay một tầng cánh với một cánh quạt quay trên mũi của chúng. Từ kích thước và tốc độ của chúng, anh cảm thấy rằng chúng rõ ràng tốt hơn nhiều so với máy bay của Mu. Để bắt đầu, anh ta quyết định ra lệnh tấn công.

“… Chúng ta sẽ công kích nhóm dẫn đầu! Tất cả các máy bay, tấn công!!! Sau khi tấn công từ trên cao, hãy chuyển sang tấn công phía đuôi đội hình của chúng từ phía bên dưới!!!”

"Rõ !!!"

Tiếng rên rỉ của động cơ ma thuật vang vọng bên trong buồng lái, và toàn bộ thân máy bay rung chuyển khi chúng tăng tốc.

“C— ?!”

Silba có cảm giác lờ mờ rằng có điều gì đó không ổn, với trực giác mách bảo, anh nhìn lại phía mặt trời. Nó sáng đến mức khiến anh phải nheo mắt.

"!!!"

Anh ta phải cố lắm mới nhìn thấy được vô số chấm đen nhỏ trên mặt trời khi nhìn lên.

"K… kẻ địch tấn công !!! hướng 6 giờ phía trên!!! Chúng đang đến từ hướng của Mặt Trời!!!” [note45042]

Tiếng súng phát ra từ máy bay địch. Vệt sáng của những viên đạn lao vào họ theo đường chéo từ trên cao xuống, âm thanh chói tai của loạt đạn truyền đến họ ngay sau đó. Khung thân của năm chiếc Thiên không hạm, Alpha-3, loại chiếm ưu thế trên không bị thủng nhiều lỗ lớn và nổ tung, hoặc bị bắn gãy cánh và chìm vào biển mây. 30 máy bay địch trượt theo đường chéo bên dưới đội hình của họ sau khi hoàn thành đòn công kích của chúng. Hiệu ứng Doppler từ cánh quạt của chúng có thể được nghe thấy rõ hơn bất kỳ tiếng ồn nào khác xung quanh.

"Bọn... bọn khốn này!!!"

Phi đội trưởng Silba đã mất năm người trong phi đội của mình sau đợt công kích đầu tiên; tuy choáng váng trước những gì đang diễn ra, nhưng đồng thời cơn thịnh nộ với những kẻ thù đã giết chiến hữu của mình cũng bùng lên trong anh. Những chiếc Alpha-3 của Phi đội 7 bắt đầu tản ra và bắt đầu một trận không chiến khốc liệt với các máy bay Antares của Đế chế Gra Valkas.

u40969-7ff8aea9-4a4c-4e32-bf38-fe653ff1cab1.jpg

Phi đội của họ hiện đang đông hơn kẻ địch. Silba hoàn toàn chắc chắn rằng họ sẽ thắng… Tuy nhiên…

“Mẹ kiếp! Chúng lại ở phía sau chúng ta!!! Không rũ chúng ra được! Gah!!!”

Liên lạc bị ngắt khi một chiếc máy bay đồng minh khác bốc cháy và biến mất trong mây.

“Chết tiệt… Chết tiệt! Chúng ta không thể vòng ra sau chúng ta! Chúng cơ động hơn chúng ta! Ối... Chết tiệt...!"

Một máy bay khác bị bắn rơi.

“Không thể nào! Chúng thậm chí có thể leo lên cao nhanh hơn chúng ta sao!!!”

Không thể bay nhanh hơn máy bay địch đang leo lên, họ vòng lại và cố gắng bắn hạ các máy bay đang truy đuổi.

Silba, khi vẫn đang lái chiếc máy bay của chính mình, đang tràn ngập cảm giác bất lực. Những chiếc máy bay Alpha-3 mới nhất từ Thánh quốc Mirishial mạnh nhất thế giới, trong một trận chiến trên không với lợi thế về số lượng, đang bị tàn sát mà vô phương chống trả. Họ đã phân tích công nghệ của Đế chế ma thuật cổ đại và cải tiến vũ khí của họ để trở thành lá chắn cho các chủng tộc nếu cuộc chiến với Đế chế Ravernal nổ ra thêm một lần nữa. Đáng lẽ ra, họ phải là vùng đất của những chiến binh đại diện cho niềm hy vọng, nhưng ở đây họ lại đang bị tàn sát bởi một số quốc gia kẻ thù từ bên ngoài khu vực văn minh với quân số ít hơn. Ngay cả khi anh hiểu nó theo lý trí, anh vẫn không thể chấp nhận nó về mặt cảm xúc.

“BỌN CHÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!”

Silba tập trung tinh thần tơi tả của mình và dồn nó vào chiếc Alpha-3 của bản thân. Anh ta cố gắng tóm một máy bay địch từ phía sau, nhưng chiếc máy bay bóng bẩy của đối phương đã dễ dàng né tránh cuộc tấn công của anh ta và vòng lại ra phía sau anh ta.

"CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!! CHẾ…!!”

Máy bay của Silva bị thiệt hại nặng từ pháo 20mm của kẻ thù, nổ tung và rơi từ trên trời xuống.

----------------------------------------------------------------------------------

Thánh quốc Mirishial, Căn cứ không quân Cartalpas.

Kỹ thuật viên ma thuật Uran, người đang theo dõi máy dò ma thuật, không thể tin vào mắt mình. Kẻ thù sở hữu những cỗ máy bay cơ khí, với ma lực cỡ người chỉ xuất hiện dưới dạng ánh sáng mờ ảo, nhưng những ngọn đèn sáng di chuyển về phía những ngọn đèn mờ đang dần vụt tắt liên tiếp. Điều đó có nghĩa là họ đã bị bắn hạ!!! Có thể máy dò đã bị trục trặc, ngoại trừ việc cụm chấm sáng yếu ớt đại diện cho kẻ thù vẫn ở đó, và chúng tiếp tục di chuyển.

Uran sợ hãi báo cáo. “P… Phi đội Chiếm ưu thế trên không số 7 đã biến mất khỏi màn hình máy dò ma thuật. Tôi tin rằng họ đã bị quét sạch.”

Cấp trên của anh ta trợn tròn mắt và quay lại nhìn máy dò. "Không thể nào! Không thể nào! Phi đội đó trang bị máy bay mới nhất, và họ là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất cơ mà!!! Có phải máy dò vừa mới bị hỏng không?!”

“Tôi không thể xác định xem nó có đang bị trục trặc vào thời điểm hiện tại hay không.”

"Sử dụng tất cả các mẫu cũ lẫn mới, toàn bộ các máy bay của chúng ta ở đây! Chúng ta không thể để chúng tiếp cận chúng ta! Yêu cầu hỗ trợ đến các hiệp sĩ Rồng gió của Vương quốc Eimor!!!”

“Đã rõ”

“Tệ thật… Với tốc độ này, thứ duy nhất bảo vệ các bộ trưởng ngoại giao tại hội nghị lãnh đạo sẽ là các máy bay cơ khí của Mu…”

Hỗn loạn nổ ra tại căn cứ không quân Cartalpas khi mọi người bắt đầu rối như tơ vò.

----------------------------------------------------------------------------------

Tàu tuần tra Shikishima của Cảnh sát biển Nhật Bản.

“Đội hình lớn mà chúng tôi tin rằng thuộc về Đế chế Gra Valkas có lẽ đã giảm đi phần nào số lượng, nhưng tốc độ của chúng vẫn không thay đổi và chúng vẫn tiếp tục tiến đến vị trí của chúng ta.”

Thuyền trưởng Seto đang trông như thể ông ấy vừa nuốt phải một con côn trùng sống.

“Lực lượng của Thánh quốc Mirishial được cử đến để đánh chặn chúng cũng đã bị tiêu diệt.”

Hy vọng của thuyền trưởng Seto cũng với các thuyền viên khác đã tiêu tan khi nhìn vào màn hình radar phòng không trên tàu tuần tra Shikishima chiếu lại trận không chiến. Cái gọi là đất nước "mạnh nhất thế giới" kia đã bị đơn phương tàn sát và giờ họ tràn ngập tuyệt vọng. Với tốc độ này, không có cách nào để họ có thể đột phá và trốn thoát đến eo biển, không thể nếu không quân địch vẫn đang lượn lờ trên hạm đội như thế này. Nhìn vào các tàu khác trong hạm đội, họ không thể xác định được bất kỳ biện pháp phòng không nào hữu dụng. Hy vọng duy nhất của họ lúc này chỉ còn lại các máy bay của Mu được giao nhiệm vụ che đầu cho hạm đội từ trên không, nhưng việc máy bay hai tầng cánh chống lại máy bay ném bom bổ nhào và máy bay ném ngư lôi từ thời Thế chiến II là một sự cố gắng vô ích, một sự cố gắng vô vọng sẽ chỉ khiến họ bị tiêu diệt mà thôi.

Để tránh hỏa lực bắn nhầm, họ phải chú ý và cố gắng hết sức có thể.

“Chuẩn bị cho tác chiến phòng không! Hãy quan sát bầu trời một cách cẩn thận!”

"Đã rõ."

Họ có thể nhìn thấy nhiều chấm nhỏ trên bầu trời Tây Nam. Máy bay chiến đấu của Mu đang bay về phía những chấm đó.

“Tôi đoán chúng ta không thể tránh khỏi trận chiến này…”

Đội trưởng Seto nhấc mic lên.

"Thông báo từ thuyền trưởng. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ tham gia vào cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thành lập. May mắn thay, con tàu này được trang bị vũ khí phòng không tiêu chuẩn của Cảnh sát biển, vì vậy mọi người chắc chắn sẽ sống sót và về đến nhà!!! Hãy cố gắng vì mục tiêu đó! Tôi cần mọi người cố gắng đến 120% sức lực bản thân! Chúng ta có thể đã bị đặt vào một tình huống nguy hiểm, nhưng đừng vội nghĩ rằng mọi thứ đang trở nên tuyệt vọng, nhất định đừng bỏ cuộc. Chỉ có chúng ta mới có thể quyết định giới hạn của chính mình. Tôi mong mọi người sẽ làm hết sức mình. Đó là tất cả."

Tàu tuần tra Shikishima sắp làm nên lịch sử khi là tàu tuần tra Nhật Bản đầu tiên đối mặt với một phi đội khổng lồ.[note45043]

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: một chiến thuật khá phổ biến trong không chiến; bay từ hướng mặt trời làm phi công địch lóa mắt và ảnh hưởng đến khả năng nhận thức tình huống của anh ta. Thậm chí có thể làm nhiễu các thiết bị quan sát ảnh nhiệt)
(Trans: một chiến thuật khá phổ biến trong không chiến; bay từ hướng mặt trời làm phi công địch lóa mắt và ảnh hưởng đến khả năng nhận thức tình huống của anh ta. Thậm chí có thể làm nhiễu các thiết bị quan sát ảnh nhiệt)
[Lên trên]
Mong các độc giả hảo tâm tiếp tục donate cho nhóm thêm động lực. STK 45010004713814 BIDV NGUYEN NANG DUY MINH.
Mong các độc giả hảo tâm tiếp tục donate cho nhóm thêm động lực. STK 45010004713814 BIDV NGUYEN NANG DUY MINH.
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Bây giờ chỉ hóng đế chế cổ đại quay lại thôi chứ bọn tân thế giới này ko đủ trình:))
Xem thêm
cho mình hỏi ad còn tuyển Edit ko nhỉ tại nghỉ hè r nên mình cx có nhiều thời gian ( với cx hóng bộ này vck mặc dù đọc Eng r XD)
Xem thêm
Bạn từng có kinh nghiệm edit chưa?
Xem thêm
Bạn cho mình xin địa chỉ fb đi.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Cánh chính là cánh bằng, cánh đuôi là cánh vát :))
Thiết kế cóp nhặt nhìn bần hèn vl :)) cái lũ khỉ hme ăn đồ thừa của đế chế cổ đại xong cứ hợm hĩnh :))
Xem thêm
True, khung thân của p80 cho 1 thứ ko bay được trên 700km/h
Xem thêm
cảm ơn trans nhiều nha
Xem thêm
*Thắp hương cho tàu cảnh sát biển
Xem thêm
Cho hỏi nhóm dịch từ nguồn nào vậy ạ? Vì có vẻ diễn biến hơi khác so với tui đọc
Xem thêm
các bạn dịch WN ô ạ
Xem thêm
sau cuộc chiện nhật mất 1 tàu nhưng cái gia đếquốc phải trả qua đắt khi oánh nhật :v
Xem thêm
Đám Gra Valkas mất hơn 1500 tàu nhưng vẫn tự tin thắng Nhật
Xem thêm
@Zanviorus: sau đó là mất cả hạm đội tàu ngầm + hạm đội tàu sân bay và hàng tử bị bắt :v vẫn tự tin thắng nhật :v
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Có vẻ như nguyện vọng của bác edit đã thành hiện thực
Xem thêm
Nguyện vọng j thế ông
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm