• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 11: Refi và Yuki

Chương 115: Kế hoạch củng cố dungeon: Khởi động

0 Bình luận - Độ dài: 1,373 từ - Cập nhật:

- Fumu......đống bẫy này ổn chứ nhỉ?

Một loại bẫy phát nổ có đá vụn và các mảnh vỡ được nén vào, và loại khác thì có con dao tẩm độc với hiệu quả tức thì phóng ra từ mọi hướng 360° ngay khi bước vào khu vực.

Có bẫy có thể dễ ràng phát hiện nếu bạn cẩn thận, còn có những loại phải thật sự chú ý mới nhận ra.

Thêm vào đó là bẫy được yểm ma thuật chỉ có thể được tìm thấy khi bạn sử kỹ năng cấp độ khá cao. Loại bẫy này có sức sát thương mạnh nhất trong 3 loại và khi kích hoạt, bẫy sẽ phun ra khí độc bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh.

Ba loại bẫy này được xếp thành bộ ba, hai cái đầu làm mồi nhử để che giấu cái thứ ba, thứ nguy hiểm nhất.

Ngoài ra còn bẫy dạng thực vật, bình thường chúng chỉ trông như cây cỏ vô hại, nhưng khi có sinh vật sống đến gần, chúng biến thành rừng chông và xiên kẻ địch thành nhím. Có cả bẫy hoa nhẹ nhàng phát ra pheromone mà không kích hoạt bất kỳ hiệu ứng kỹ năng nào khiến đối phương mất phương hướng.

Rồi còn vô số loại bẫy khác. Cả khu vực như bãi mìn khổng lồ vậy.

Nhóm bẫy này được bố trí theo từng lớp bên trong lãnh thổ dungeon với vành ngoài được trang bị bẫy có mật độ dày đặc nhất và càng vào sâu bên trong bẫy càng thưa hơn, tập trung vào tính ẩn mật.

Chỉ cần sơ suất một xíu là, bùm. Lơ là chỉ một giây và bạn tèo luôn.

Tuy nhiên những cái bẫy hiện giờ vẫn chưa được kích hoạt.

Chúng có sức sát thương quá lớn và khả năng cao sẽ giết những kẻ mà chả cần dùng tới, và quan trọng nhất, lượng DP cần để thiết lập lại chúng khi chúng đã kích hoạt có hơi cao. Sẽ thật đáng tiếc nếu dùng chúng trên một nhóm nhỏ.

Trong trường hợp kẻ địch có xâm nhập vào lảnh thổ dungeon, bản đồ của tôi sẽ cho biết kẻ địch có mạnh hay không rồi khi đó quyết định có nên sử dụng hay không cũng chưa muộn.

Đây, hẳn là cơ chế an toàn hoàn hảo.

- Giờ những gì mình cần là một con pet mới......Hmmm, mình có đang hơi thiếu DP.

Dù vẫn còn kha khá, nhưng nếu phải triệu hồi cả bốn con một lúc thì hơi thiếu.

Trong trường hợp này, triệu hồi vài con trước rồi tích trữ DP để triệu hồi thêm sau. Nhưng mà tôi muốn bốn con quái tới kết hợp hoàn hảo với nhau.

Nếu có triệu hồi hai con trước, thì hai con còn lại phải còn lâu mới triệu hồi được thêm. Một chút thôi, kiếm chút nữa rồi triệu hồi chúng trong một lượt vậy.

Trước đó tôi có kiếm được vàng bạc châu báu từ đám cướp và chúng được hấp thụ trở thành DP, vui ngoài dự kiến luôn...... Có điều tôi tiêu hơi quá vào đống bẫy.

Tôi, luôn như vầy khi trở nên quá khích. Tôi cần cẩn thận hơn.

―Chàaa. Kệ vậy, thử đống bẫy cái đã.

- Riru

Kuu

Khi tôi gọi Riru, người hiện đang ở khá xa trên bản đồ, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hú ngay bên tai.

Đây được gọi là Viễn thoại, một tính năng của dungeon. Tôi chỉ có dùng để trò chuyện với đám quái dưới quyền kiểm soát và tôi luôn dùng nó để gọi Riru.

- Giúp ta một một tay nào ――.

***

- Riru! Ở đây!!

- Gruuu!!

Đáp lại lời tôi ngay tắp lự, Riru tăng tốc một cách đáng kinh ngạc, nhảy qua khu vực tôi đã thiết lập rồi quay người lại.

Thứ xuất hiện trước tầm nhìn của bọn tôi, một con rùa khổng lồ đang vừa rống lên như con thú hoang, vừa hất văng cây cối xung quanh mà lao tới・・・・・・.

Tên này là quái loại rùa có tên Grand Tortoise.

Đòn tấn công của nó chả mạnh lắm. Có điều như một con rùa, nó cứng điên, thậm chí ngay cả Zaien với khả năng cắt tuyệt vời cũng không thể chém qua vỏ của nó.

Lưỡi kiếm chỉ có thể cắt qua vùng cổ và chân thò ra ngoài vỏ.

Hơn nữa, khi cảm thấy nguy hiểm, nó thu mình lại cái vỏ cứng một cách ngu ngốc và không di chuyển cho đến khi không còn mối nguy hiểm bên ngoài, nên nếu muốn tiêu diệt nó, bạn cần cho nó bay đầu trong một đòn.

Riru cũng, với tốc độ của mình, có thể có khả năng cắn phăng đầu nó trong nháy mắt.

Thế nên, với khả năng phòng thủ cao nhưng lại dễ bị đánh bại ngay khi bạn muốn, nó trở thành con cá lý tưởng cho đợt thử nghiệm lần này.

Nhân tiện, cách để bắt con cá này thì chỉ cần đợi nó vừa rời tổ, rồi trộm quả trứng to nhất ngay trước mặt nó. Tôi chả rõ quả trứng này có ăn được không, nhưng tôi cứ đưa cho Leila sau vậy.

Con rùa với biểu cảm giận dữ lao tới ―― giẫm lên cái bẫy tôi đã đặt.

Khoảnh khắc đó, một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Ngay lập tức, hàng trăm lưỡi dao bay từ dưới đất lên, trong đó nhiều cái găm vào chân nó.

Ban đầu, nó chả bận tâm đến mấy con dao, cố tiếp tục lao đến bọn tôi――bất chợt, nó không còn cảm giác ở chân nữa.

Con rùa dường như ko hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó bị đổ sầm xuống nền đất khiên bụi bay mù mịt rồi nó ngừng di chuyển.

Từ kỹ năng phân tích, nó vẫn còn một lượng HP nhất định, chắc hẳn nó rơi vào trạng thái hôn mê.

- Uwaaa, thật tuyệt nha, vụ này.

Tôi kích hoạt ma thuật cổ đại nhằm tạo ra khiên nước thật lớn để chặn mấy con dao bay tới. Phải nói là tôi hài lòng vs kết quả này.

Như mong đợi, một loại bẫy ngốn nhiều DP nhất để thiết lập. Với cơ thể lớn như thế, độc vẫn phát tác trong thời gian ngắn như vậy ha. Thế này thì, chắc chắn sẽ hiệu quả trên sinh vật hình người.

Chẳng rõ nữa vì có những thứ gọi là ma thuật hồi phục, nhưng ít nhất thì, cái này có thể khiến chúng rơi vào hôn mê mà ko kịp xài bình.

Trèo xuống từ trên người Riru, cắt phăng đầu con rùa, chuyển cơ thể nó thành DP, tôi kêu Riru.

- Riru, mi cũng nhớ cẩn thận. Những cái bẫy về cơ bản chỉ kích hoạt khi kẻ địch xâm nhập và do mi là quái dungeon, mi có thể thấy những cái bẫy được thiết lập ở đâu, có điều mi mà đạp vào cái bẫy đã kích hoạt, nó cũng ảnh hưởng lên mi luôn.

Lúc tôi nói vậy, Riru gật nhẹ như thể đang nói -Đã rõ.

- Sau đó thì, được rồi Riru. Tao định triệu hồi thêm mấy đứa đàn em cho mi đấy, và tao muốn mi chỉ bảo bọn chúng.

- Kuu?

Riru cất tiếng đầy thắc mắc.

- À. Là một dungeon master, tao muốn yêu cầu mi huấn luyện khiến chúng trở nên nổi bật trong dugeon này.

- Kuu!

Nghe câu trả lời đang tin cậy từ pet nhà ta, tôi gật đầu thỏa mãn rồi vỗ vào cổ Riru.

- ――Được rồi! Hôm nay tao sẽ săn những con quái như này. Riru đã cách tao một khoảng khảng lớn rồi, tao đoán rằng mình cũng phải đi ăn nữa.

- Kuu?

- À quên chưa nói nhỉ, tao đã có cơ hội chiến đấu với một kẻ khá mạnh trong thị trấn. Chuyện sẽ khá tệ nếu cứ thế này nên tao quyết định rèn luyện lại bản thân――.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận