• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Đã có Ma vương, phải có Dũng giả

Chương 53: Trong văn phòng

88 Bình luận - Độ dài: 976 từ - Cập nhật:

- Chết tiệt! Con mẹ nó!!

Đập một tiếng “Dan” vào bàn.

Ryuto Glorio Alishia đang chửi rủa ầm ĩ trong văn phòng riêng của cậu ta.

Đã có báo cáo vừa mới tới lúc nãy. Báo cáo về thất bại của đoàn viễn chinh cậu ta điều động. Kết quả tệ nhất luôn, toàn diệt, trừ một nhóm đã bỏ trốn trước kẻ địch.

Vị Trưởng Hiệp sĩ của nhóm bỏ trốn đã bị đuổi và tước mất danh hiêu hiệp sĩ sau khi quay trở lại.

Sự thất bại này có ý nghĩa rất lớn.

Mục đích của cuộc viễn chinh lần này, chủ yếu là để đem lại lợi nhuận cho bên tham gia. Giống như đầu tư ấy, “Nếu bạn đầu từ vào chỗ tôi, tôi sẽ đảm bảo chừng này lợi nhuận”, và dụ dỗ đầu tư hầu hết tài sản.

Tất nhiên là cậu ta sẽ bị mất hết lòng tin và chẳng nghi ngờ gì nó sẽ gây cản trở rất lớn cho các hoạt động khác trong tương lai.

Hơn nữa, đây còn là thất bại do bất tuân lệnh. Nếu việc này thành công thì có thể gạt qua một bên với lý do “Vẫn làm tốt mà”, nhưng thất bại thế này, thì không có lý do gì để biện minh cả. Nghĩ sâu hơn một chút, thì đây cũng là thiết luật trong quân đội, cậu ta cho dù thoát được chuyện xét xử do là hoàng tử, thì cũng không thoát được việc bị phạt và trừng trị.

Nếu điều đó xảy ra thì sẽ có nhiều quý tộc không ủng hộ cậu ta trở thành vua nữa.

Ryuto lại vội vàng nghĩ cách che giấu thất bại này.

- Ngài định làm gì đây? Nếu không hạ được kẻ địch cùng với đội quân trước thì ngài sẽ cần một đội quân với quy mô lớn hơn đấy, nhưng nếu điều động nhiều binh lính hơn thì có thể Quốc vương sẽ nhận thấy…

- Không cần ngươi nói ta cũng biết!!

Sau khi vô thức hét vào người đàn ông khác trong phòng, Ryuto hít một hơi thật sâu “Foo…” rồi bình tĩnh lại.

- … Phải, nếu số lượng không được thì có thể dùng chất lượng. Mạo hiểm giả thì sao? Mấy tên rank Orichalcum chắc được.

- Giờ họ đang được chia ra để làm những nhiệm vụ khác nhau. Còn người dưới rank đó thì có vẻ không đủ sức, khi mà kẻ địch có thể tận diệt đoàn viễn chinh như vậy.

- Argh… Vậy thì, người đó chắc được. Người được bảo bọc bởi nhà thờ ấy.

- Đúng rồi… Là dũng giả đúng không nhỉ? Tuy nhiên, thứ đó vẫn đang quá trình huấn luyện và thuộc về nhà thờ, nên nếu chúng ta lợi dụng nó cho mục đích này, thì nhà sẽ không để yên đâu.

- Fun, thứ mà mấy tên đó quan tâm chỉ là tiền thôi. Một linh mục khoác trên mình vẻ ngoài của một vị thánh. Nếu biết tận dụng tốt thì ngươi có thể kiếm được món hời đấy. Cứ đưa cho chúng ít tiền là xong.

- Thần hiểu rồi. Mọi thứ sẽ như người nói…

---------------------

- Ha~a. sao lại thế này cơ chứ…

Trong lúc băng qua khu rừng, cô gái-Neru hỏi vậy.

Cô ấy, là dũng giả.

Khi cô bé còn đang sống yên bình trong một ngôi làng nông cùng mẹ mình, thì bỗng một ngày, một người đàn ông tự xưng là linh mục của nhà thờ xuất hiện.

“Cô bé có tư chất của một dũng giả đấy” và mời cô ấy đi trên con đường của một dũng giả.

Dũng giả.

Đó là một nhân vật xuất hiện trong những câu truyện cổ tích lâu đời, một vị anh hùng trừng phạt kẻ xấu bằng sức mạnh thần thánh.

Mỗi khi được nghe về câu truyện cổ tích từ mẹ và mong mỏi sự tồn tại ấy hồi còn nhỏ, cô bé đã nhảy lên vui mừng.

Cô đã nghĩ rằng nếu mình trở thành dũng giả, thì không những có thể giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn, mà còn giúp được người mẹ đã ngày đêm cực khổ lao động để nuôi nấng cô.

Và đó cũng là lý do cô bước đi trên con đường của một dũng giả.

Cuộc huấn luyện dũng giả rất nghiêm khắc. Mỗi ngày đều phải tập luyện chiến đấu với đội Hiệp sĩ cho đến khi rã rời, và sau đó lại phải chịu đựng bài giảng ma pháp đến ám ảnh cả trong mơ của ông già tự xưng là Pháp sư Hoàng gia.

Cô bé đã tự tin hơn vào khả năng của mình sau những ngày huấn luyện khốc liệt như vây. Và khi nhận được nhiệm vụ đầu tiên như một dũng giả bởi năng lực đã được công nhận, cô đơn giản là cảm thấy rất vui.

Lệnh được đưa cho cô bé là khuất phục những con quỷ đã giết hại nhiều người, hiện đang sống phía sau khu rừng.

Khi mà đây là mệnh lệnh đầu tiên, cô đã được trang bị vũ trang chất lượng tốt của nhà thờ và phấn khởi tiến về phía khu rừng.

- Hi…

- Gegyaggya~

Nghe thấy một âm thanh ù ù bên tai, Neru lập tức đứng bật dậy. Và ngay lúc đó, một con chim lớn bay lên trời.

- Mồ~… Chuyện gì thế này, hic…

Neru bật ra một tiếng kêu như thể sắp khóc đến nơi.

--- Dù là dũng giả thì bản chất cô bé cũng chỉ là một bé loli mà thôi.

---------------------

P/s: *Hộc hộc* loli yuusha *quẹt mũi* *hộc hộc*, là loli yuusha các bác ạ… *Silence*

Bình luận (88)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

88 Bình luận

biết ngay mà, không khiến kẻ thù trả giá đắt thì dăm bữa nửa tháng nó lại đến làm phiền, đến khi có người chết đi thì có hối cũng không kịp
Xem thêm
Tưởng ko loli nhưng loli ko tưởng
Xem thêm
lại loli lại loli lại loli điều gì quan trọng phải nhắc 3 lần
Xem thêm
truyện có bn loli nhỉ
Xem thêm
ỐI dồi ôi , lại loli rùi
Xem thêm
Ôi, lại thêm loli vào bộ sưu tập của main rồi
Xem thêm
cả lũ đọc truyện này 90% là lolicon
*Cắn
Xem thêm
98.76% :)))
METOO
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời