• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Tái thiết dungeon

Chương 43: Thay đổi

38 Bình luận - Độ dài: 1,775 từ - Cập nhật:

Tâm sự đầu chap: Giờ dịch sang raw mới thấy dịch từ eng có nhiều cái không đúng, không rõ với bất tiện quá, đúng là tam sao thất bản T.T Chap này có tương đối thay đổi, mong các bác đọc hết các note để sau khỏi thắc mắc nhiều. Chap này mệt mỏi vờ T.T

Than thở thế thôi, thuốc ngày hnay đây nhé!

---------------------

Sáng sớm.

Khi đang có giấc ngủ yên bình, ý thức mơ hồ của tôi bắt được một giọng nói trong lúc nửa tỉnh nửa mơ.

- ... Onii-chan, onee-chan! Trời sáng rồi! Dậy thôi! (Asada yo~! Okite~)

- … Na~ [note18113]

- Dậy đii..i.. mà!

Thứ lọt vô tai tôi là một giọng nói trẻ trung và ngọt ngào, như tiếng gọi từ thiên đường.

Trong khi nghe giọng nói êm ái như hát ru, tôi gắng sức nặn ra mấy từ.

- … Chút, chút nữa thôi.

- Damedayo [note18116] ! Leila-onee-chan đã làm xong bữa sáng rồi đó!

- Anh, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi nên đừng có lắc nữa… [note18117]

Giọng nói của em ấy thật giống với tiếng hát ru từ thiên đường mà – Bị Iruna lắc người dữ dội, ý thức tôi quay trở về thực tại.

Aa~, buồn ngủ quá…

Rồi, sau khi tỉnh táo, tôi nhận ra có cái gì đó ấm áp đang bám lấy tôi.

Khuôn mặt khi đang ngủ của cô ấy thật ngây thơ, và nếu có ai nhìn vào thì cũng chỉ thấy một cô gái phù hợp với độ tuổi của cô ấy thôi. [note18118]

Đúng rồi, tối qua… Tôi bị ép buộc bởi một Lefy không thể cưỡng lại và chơi với cô ấy đến tận lúc gần bình minh.

Không còn sức rời khỏi bàn board game, chúng tôi ngủ gục luôn tại đó.

- Lefy, sáng rồi đấy.

- …………Nn………… [note18119]

- Nhìn này, dậy đi, đến bữa rồi đấy.

- ………… Chút nữa, mười bảy năm. [note18120]

Iya, nó là một con số cụ thể cơ đấy.

- Onee-chan cũng dậy đi nào! Đồ ăn xong rồi đấy!

- U…… Chị hiểu rồi, chị hiểu rồi nên đừng có lắc nữa... [note18121]

Tôi chỉ biết cười gượng khi nhìn thấy Lefy bị lắc bởi Iruna và thốt ra câu gần y như tôi, rồi đứng dậy.

Chắc do ngủ ở chỗ này nên giờ toàn thân tôi đau nhức và cứng đờ. Tất cả là tại Lefy… Tôi biết là cô ghét thua nhưng nếu thế thì chơi tốt hơn đi. Nếu không không thì trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc đâu.

Trong khi nghĩ vậy, tôi xoay vai để thư giãn gân cốt tại đó và Iruna ngước lên nhìn tôi với một khuôn mặt kỳ lạ.

- Are? Thế nào đó mà… nhìn onii-chan ngầu quá đi!

- Nn? Thật à? Arigatou. Iruna cũng dễ thương lắm.

- Ehehe, cảm ơn onii-chan nhiều ạ! [note18122]

Trong khi có cuộc trao đổi như vậy, cùng với Iruna và một Lefy vẫn ngái ngủ, tôi tiến về phía một góc của đại điện, nơi đặt chiếc bàn ăn.

Ngồi đó là một Lyu đang mặc hầu phục.

Ban đầu thì họ có nói người hầu không được phép ngồi cùng bàn với chủ nhân nhưng tôi đã trả lời là tôi chỉ muốn họ giúp đỡ việc nhà chứ không có thuê hai người như người hầu hay quản gia, nên không cần phải lo lắng về điều đó.

- Chào buổi sáng, chủ nhân, Lefy-sama --- are, chủ nhân này, sao hôm nay trông ngài khác thế?

- Ể? Thật hả?

- Vâng. Em không rõ khác như thế nào nhưng cảm giác khác hẳn…

Hôm nay tôi có cái gì khác thường vậy.

- Maou-sama, Lefy-sama, chào buổi sáng… Are?

Leila, người vừa mang đồ ăn từ bếp ra, đưa khuôn mặt của cô ấy lại gần tôi.

Mùi hương nữ tính của cô ấy tỏa ra và chui vào mũi khiến trái tim tôi rộn lên trong giây lát.

- Oi, oi, cái gì thế?

Leila không trả lời mà nhìn chằm chằm vào toàn bộ cơ thể tôi. Rồi sau đó khi đã có kết luận, cô ấy mở miệng.

- Maou-sama… Có khi nào, ngài vừa tiến hóa thành chủng tộc mới không?

- Eh?

Cái gì thế?

Khi được hỏi về tiến hóa chủng tộc thì khi một sinh vật đạt đủ level nhất định sẽ khiến chủng tộc của nó tiến hóa thành bậc cao hơn – nói cách khác, tăng đủ level là tiến hóa. Cứ nghĩ nó y như sự tiến hóa của Pok*mon ấy.

Chỉ có quỷ tộc, bán nhân và quái vật mới có thể đạt được sự tiến hóa chủng tộc, còn con người thì không.

Tuy nhiên thì, quái vật có vẻ dễ tiến hóa nhất, còn quỷ tộc và bán nhân thì có mức yêu cầu cao hơn. Và có vẻ sự tiến hóa chủng tộc sẽ không diễn ra trừ khi đạt được level khá cao.

Leila đã nói với tôi điều đó và tôi liền kiểm tra bảng trạng thái của mình.

---------------------

Tên: Yuki

Chủng tộc: Ma vương

Class: Ma vương đoạn tội (Demon king of judgement) [note18123]

Level: 35

HP: 2921/2921 (2540 -> 2921)

MP: 10321/10321 (7211 -> 10321)

Sức mạnh: 897 (716 -> 897)

Sức chịu đựng: 912 (747 -> 912)

Nhanh nhẹn: 804 (658 -> 804)

Ma lực: 1132 (996 -> 1132)

Khéo léo: 1409 (1313 -> 1409)

May mắn: 72 (71 -> 72) [note18124]

Điểm kỹ năng: 6

Kỹ năng độc nhất: Ma nhãn, Thông dịch ngôn ngữ, Phi hành

Kỹ năng: Hộp vật phẩm, Phân tích lvl 8, Thể thuật lvl 4 [note18125] , Sơ nguyên ma pháp lvl 4, Ẩn mật lvl 5, Tìm kiếm kẻ thù lvl 4, Kiếm thuật lvl 1, Chế tạo vũ khí lvl 3, Yểm phép lvl 2, Mân thuật lvl 1 (kỹ thuật dùng bẫy)

Danh hiệu: Dị giới ma vương (Ma vương của thế giới khác), Chủ nhân của Rồng tối cao, Đoạn tội giả [note18126] , Nhân loại đối địch giả [note18127]

DP: 420131

---------------------

- Thật, thật à. Chủng tộc cũng đã thành Ma vương…

Cho đến giờ thì class (phân lớp) là Quỷ vương, nhưng nó cũng đã thành một thứ gì đó khá ngầu gọi là Ma vương đoạn tội, và chủng tộc cũng không còn là Arch Demon nữa mà là Ma vương luôn.

Tại, tại sao lại là lúc này…

…Không, tôi hiểu nguyên nhân cho thời điểm này. Khả năng cao là do đám người tôi đã tàn sát hôm qua. Danh hiệu Nhân loại đối địch giả cũng đã được thêm vào.

Nhưng hôm qua tôi toàn dùng chức năng của dungeon chứ có phải chiến đấu trực diện đâu [note18128] . Trên thực tế thì lvl cũng không tăng… Không, lvl không tăng nhưng chỉ số trạng thái đã thay đổi. MP đã vượt trên 10 000 riêng may mắn thì vẫn tệ.

…… Có khi nào, là nó? Tất cả là do tôi dùng bẫy của dungeon để hạ sát kẻ địch?

Dungeon và ma vương là một tồn tại thống nhất. Cái này phụ thuộc cái kia và nếu một trong hai bị phá hủy, thứ kia cũng tận số. Tuy nhiên - đó lại là mặt trái.

Hôm qua tôi đã giết một lượng người nhiều chưa từng thấy chỉ trong một đêm.

Con người rất yếu đuối, nên từng người thì không cho nhiều DP, nhưng tích tiểu thành đại. Tổng lượng DP cũng là nhiều nhất từ trước đến giờ nhờ việc tiêu diệt cả nhóm và hấp thụ toàn bộ xác chết, chuyển thành DP.

Nói cách khác, điều tôi muốn nói là việc tiêu diệt 400 mạng tối qua đã giúp dungeon tăng cấp, và kết quả là, trạng thái của tôi cũng thay đổi đáng kể.

Không chỉ hôm qua, quái vật quanh đây có vẻ mạnh hơn so với những chỗ khác và chúng ngày đêm cung cấp DP. Thêm nữa là Lefy, Rồng tối cao. Cộng hết lại thì rất có khả năng là dungeon đã tăng cấp hôm qua.

…… Chắc tí nữa kiểm tra thôi. Có thể có thêm mấy chức năng mới nữa.

- Hiểu rồi hiểu rồi…… Có thể nào Ma vương có tốc độ phát triển nhanh không nhỉ…….? Vậy là một tồn tại gần với quái vật à……? Không, nếu nghĩ chủ thể là dungeon và Ma vương chỉ là phụ thuộc vào nó thì---

Leila đang lẩm bẩm và nhìn tôi như nhìn một con vật thí nghiệm. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy hơi sợ.

- A, ano, Leila-san…… Ánh mắt cô làm tôi sợ đấy……

- Ah, tôi rất xin lỗi. Tại hiện tượng này thú vị quá nên tôi lỡ quên mất bản thân.

Đây, là một hiện tượng thú vị, vâng.

Tôi cảm thấy như mình vừa mới nhìn thấy một con người khác của Leila mà tôi không biết.

- ……Kể, kể cả thế, mà cô có thể nhận ra chỉ bằng cách quan sát nhỉ. Tôi còn chẳng nhận ra nữa.

- Bởi vì đó là về Onii-chan! Mọi người có thể nhận ra ngay lập tức!

- Tại thú nhân có giác quan sắc bén nên tôi cũng giỏi nhận ra những khác biệt như vậy.

Họ nói thế nhưng ngay cả khi nhìn vào chiếc gương dài bên cạnh, tôi cũng chẳng thấy sự khác biệt nào về ngoại hình. Là người khác thì sẽ dễ thấy hơn à?

- Mà thôi, giờ thì cứ ăn cái đã. Lefy cũng ngồi… Cô ngủ giỏi thật đấy.

Lefy đã ngồi xuống ghế một cách ngay ngắn, hơi cúi đầu xuống và ngủ gục ngay tại chỗ.

- Onee-channn! Đến bữa sáng rồi!

Thấy vậy, Iruna lại tiếp tục lắc người Lefy.

- Ugu……. U~u……. Chị nghĩ là có sao đâu, dù sao thì hôm nay cũng đâu có gì để làm.

- Dame [note18115] ! Nếu chị cứ thế thì chị sẽ trông như bò sữa-san đấy!

Mặc cho khác biệt tuổi thật đến một hay hai kỷ nguyên, cảnh Lefy bị dạy bảo bởi một cô bé loli khiến tôi cười phá lên. Lyu thì nhìn vào với một nụ cười cay đắng còn Leila thì lặng lẽ mỉm cười quan sát.

--- Và như thế, ngày mới lại bắt đầu.

---------------------

P/s: Cuối tuần em đi làm rồi nên mỗi ngày một chương thôi nhé :-/

Ghi chú

[Lên trên]
tối qua phải vật nhau vs Lefy nên mệt chớ je :v
tối qua phải vật nhau vs Lefy nên mệt chớ je :v
[Lên trên]
Không được
Không được
[Lên trên]
Không được
Không được
[Lên trên]
Xứng danh người mạnh nhất Tứ đại Thiên vng của dungeon
Xứng danh người mạnh nhất Tứ đại Thiên vng của dungeon
[Lên trên]
chắc ý là chỉ trông như một bé loli ấy chứ không ai nghĩ đấy là liemsilost loli dragon lefy
chắc ý là chỉ trông như một bé loli ấy chứ không ai nghĩ đấy là liemsilost loli dragon lefy
[Lên trên]
Đây … phải hen không….
Đây … phải hen không….
[Lên trên]
mười bảy năm Lefy nói theo tiếng Hán luôn, thập thất niên =))
mười bảy năm Lefy nói theo tiếng Hán luôn, thập thất niên =))
[Lên trên]
Chung số phận à =)) kêu cũng giống nhau luôn
Chung số phận à =)) kêu cũng giống nhau luôn
[Lên trên]
Ehehe, onii-chan mo arigato! Cảm giác nghe tiếng nhật hay hơn nhiều @@
Ehehe, onii-chan mo arigato! Cảm giác nghe tiếng nhật hay hơn nhiều @@
[Lên trên]
maou trước giờ dịch là Quỷ vương nhưng nghĩa hán việt của nó đúng ra là ma vương, trước dịch eng cứ Demon lord không nên là … hay từ giờ để thành ma vương? Chứ quỷ vương đoạn tội nghe nó sai sai …
maou trước giờ dịch là Quỷ vương nhưng nghĩa hán việt của nó đúng ra là ma vương, trước dịch eng cứ Demon lord không nên là … hay từ giờ để thành ma vương? Chứ quỷ vương đoạn tội nghe nó sai sai …
[Lên trên]
lắc chú tăng còn chậm hơn anh vắt nước từ laptop Yuki ạ -_-
lắc chú tăng còn chậm hơn anh vắt nước từ laptop Yuki ạ -_-
[Lên trên]
Trước dịch sai là Võ thuật, xin lỗi các chế
Trước dịch sai là Võ thuật, xin lỗi các chế
[Lên trên]
Trước để người thi hành án … giờ mới thấy kém hán việt nó khổ thế đấy
Trước để người thi hành án … giờ mới thấy kém hán việt nó khổ thế đấy
[Lên trên]
jinrui no tekitai-sha, đối địch giả của nhân loại
jinrui no tekitai-sha, đối địch giả của nhân loại
[Lên trên]
Dungeon là một phần cơ thể của chú đấy, tim chú là lõi dungeon mà Yuki
Dungeon là một phần cơ thể của chú đấy, tim chú là lõi dungeon mà Yuki
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

cái gì dùng được tiếng việt thì đừng dùng hán việt, toàn mấy cái tên dị dị ai mà nhớ được vài chap nữa là quên sạch
Xem thêm
thặc thú zị
*Cắn
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
Phiên bản 1.0 đã hồi sinh rồi đây :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vâng welcum back :v
Xem thêm