• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1-3

Chương 09: Học dùng ma thuật nào (P2)

26 Bình luận - Độ dài: 2,965 từ - Cập nhật:

Chương 9: Học dùng ma thuật nào! (P2)

- Được rồi, hãy bắt đầu với việc cảm nhận mana. Đưa cả hai tay của cậu ra trước nào!

Quệt đi những mẩu vụn bánh còn dính trên người, Lefy nói trong khi đưa cả hai tay về phía trước.

u27909-996fa340-0e91-43f0-8528-33b6fb076433.jpg

Nhân tiện, Shii đã ăn hết vỏ và các miếng vụn bánh quy mà Lefy quệt đi.

Quái vật được triệu hồi bằng DP không cần thức ăn, nhưng khi nhóc đó tự mình ăn một cách ngon lành như vậy, nó có lẽ giống như một món ăn nhẹ đối với nhóc.

Tôi đã tự hỏi mình sẽ làm gì với đống rác nhưng điều này có lẽ đã được giải quyết nhờ nhóc đó.

- Eh? O-oh.

Trong lúc còn đang bối rối, tôi làm theo lời cô ấy và cô ấy nắm lấy tay tôi, rồi-

- Ohh? Ohhhh? Ohhhhhhh–?

Một sức mạnh có phần mãnh liệt tuôn ra từ bàn tay phải mềm mại của Lefy.

Sức mạnh đó lưu thông trong cơ thể tôi, rồi lần này nó đi qua tay phải của tôi và quay trở lại với cô ấy qua tay trái.

Nó cứ đi theo vòng tròn giữa tôi và Lefy.

Hóa ra đây là mana.

Một dòng mana có bản chất hoàn toàn khác so với mana trong dungeon, một dòng chảy mạnh mẽ, dữ dội của mana.

Tôi cảm thấy nếu như tôi mất tập trung dù chỉ một chút, tôi sẽ bị choáng và ngã gục ngay lập tức do dòng mana đang hoành hành khắp cơ thể.

Sau khi tình huống đó diễn ra được vài phút, Lefy bắt đầu giảm lượng mana chảy vào tôi cho đến khi nó về 0 và sau đó buông tay tôi ra.

Tôi lập tức quỳ xuống và phải hít lấy hít để không khí vào phổi.

Tim tôi đập thình thịch như điên.

Chỉ có vài phút mà tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Cứ như thể tôi vừa chạy nước rút với tất cả sức lực của mình vậy.

"Yep, vậy là ổn rồi." Lefy vừa nói vừa nhìn tôi mê mẩn.

- Ô-ổn...?

Từ từ lấy lại tư thế, tôi hỏi cô ấy. Cô ấy trả lời khá thờ ơ.

- Vừa mới rồi, ta buộc phải kích hoạt mana của cậu bằng mana của ta. Và nếu không chịu đựng được dòng mana đó, đầu của cậu có thể đã nổ tung và cậu tất nhiên sẽ chết.

- Cô-cô đã làm cái gì đó kinh khủng khiếp vậy hả?

Khi tôi đáp trả cô ấy như thế, cô ấy chỉ búng tay như thể không quan tâm lắm.

- Ta chỉ đánh giá rằng nếu cậu là một con quỷ cấp cao thì cậu sẽ ổn thôi. Và cậu cũng không sao như ta nghĩ, phải không? Giờ thì, trước khi cậu quên cảm giác đó, hãy thử tự mình làm nó xem. Bây giờ cậu có thể làm điều đó khá dễ dàng đấy.

Không hoàn toàn hài lòng với tình huống này, tôi đứng dậy và nhắm mắt thử dùng-

----O-ohh...Tôi có thể cảm nhận được nó.

Tôi đã không thể cảm nhận nó dù chỉ một chút trước đây nhưng bây giờ thì tôi lại có thể. Có lẽ do Lefy trực tiếp di chuyển dòng chảy mana trong cơ thể tôi.

Ở vùng xung quanh hố dạ dày, tôi chắc chắn có thể cảm thấy mana của mình.

Sau đó, tôi đã thử di chuyển nó giống như Lefy đã làm cách đây một thời gian.

Tôi thực sự không thể miêu tả nó đúng cách, nhưng khi tôi cố gắng di chuyển mana như bạn sẽ di chuyển một cái muỗng trong ly nước, thì lúc đầu, nó có cảm giác bị cản lại một chút và chậm nhưng sau một thời gian, nó cứ ngày càng nhanh hơn và bắt đầu chảy khắp cơ thể tôi như máu thông qua các mao mạch.

Khi tôi đang tự làm điều đó lần này thay vì bị kiểm soát từ bên ngoài, tôi không cảm thấy chóng mặt giống như trước.

Y như cảm giác khi mà bạn không cảm thấy mệt mỏi nếu bạn là người lái xe nhưng lại cảm thấy mệt mỏi khi ngồi trên ghế hành khách.

Chà, tôi chưa bao giờ thực sự lái xe nên tôi không biết.

- Yep, tốt đấy. Đó là giai đoạn mà mana của cậu được kích hoạt. Nó là nền tảng cho ma thuật.

Lefy tiếp tục nói, nhưng vì tôi đang tập trung vào việc lưu thông mana qua cơ thể nên tôi không thể trả lời đúng cách.

- Tiếp theo, lắng nghe kĩ này, tưởng tượng những gì ta nói trong tâm trí của cậu. Ta sẽ nói với cậu câu thần chú sau đó nên nhớ lặp lại theo ta đấy.

Tôi gật đầu.

Trước tiên, hãy tưởng tượng một vùng đất rộng lớn và một cánh đồng rộng lớn.

Cảnh tượng mẹ thiên nhiên hùng vĩ xung quanh dungeon hiện ra trong tâm trí tôi.

- Nằm giữa đó, có một bông hoa. Cậu sẽ ngắt cuống hoa của nó và giữ nó trong tay.

Đột nhiên quy mô trở nên nhỏ hơn nhiều, và tôi đã cố gắng nhặt bông hoa dưới chân - trong tâm trí của tôi.

- Cậu có thể tưởng tượng ra nó không? Vậy thì, đưa tay ra và niệm phép – Create Bloom (Tạo hoa)

- Create Bloom

Ngay lúc tôi niệm phép, tất cả mana trên cơ thể tôi ào ạt chảy vào tay trái và tiếp tục ngưng tụ.

Rồi đến khi nó ổn định, tôi mở đôi mắt đã nhắm lại rất lâu ra và-

- Wah- Một bông hoa xinh đẹp như vậy! - Đợi đã, tại sao?

Theo phản xạ tôi ném bông hoa xuống đất. Chà, mặc dù tôi nói là ném, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đặt nó xuống.

- Gì thế, cậu không hài lòng à?

- Không phải, tôi chắc chắn đã nghĩ rằng thật tuyệt vời khi sử dụng ma thuật lúc đầu! Nhưng có những thứ khác, phải không? Tại sao lại là tạo hoa trong lần đầu tiên?

- Đây là một trong những cách hướng dẫn thôi. Giờ thì, hãy thử tưởng tượng ra một ngọn lửa. Không cần niệm phép. Hãy tưởng tượng mana của cậu tạo thành hình dạng một ngọn lửa đang cháy. Một cách sống động.

- …Hiểu rồi.

Khi tôi cố gắng làm đúng như đã được nói, kích hoạt mana của mình một lần nữa, nó cho cảm giác hơi mượt hơn trước.

---Fire, eh?

Đối với trí tưởng tượng .. tôi sẽ thử với nó. Một cái bật lửa.

Sẽ dễ dàng hơn khi tưởng tượng đến chiếc bật lửa Zippo ở trong nhà tôi.

Một ánh sáng màu đỏ đung đưa trên tay tôi.

Một hòn đá lửa biến thành tia lửa, sau đó như thể nó bắt được dầu, nó bốc cháy.

- Ohhh ..!

Tôi kết thúc bằng việc thốt lên sự kinh ngạc của mình.

- Tuyệt-tuyệt thật đấy!

Chà, sẽ không sai nếu ai đó nói điều đó thật buồn tẻ, nhưng điều quan trọng là, có lửa phát ra từ ngón trỏ tôi.

Nếu bạn là một người đàn ông, bạn chắc chắn sẽ hưng phấn cao độ.

Mọi người có lẽ đã cố gắng tạo ra lửa từ ngón tay của họ ít nhất một lần trong đời. Vâng. Đúng vậy, nó chắc chắn không phải là do tôi trẻ con.

- Hmm .. Cậu đã làm điều đó dễ dàng thật đấy nhỉ. Y như ta nghĩ, tộc quỷ xuất sắc về ma thuật.

- Là vậy sao?

Có phần hài lòng khi tôi có thể làm cho ngọn lửa tắt và xuất hiện trở lại, tôi hỏi Lefy.

Có lẽ bởi vì tôi đã tưởng tượng ra một chiếc bật lửa Zippo, mỗi lần tôi tạo ra ngọn lửa, nó lại xuất hiện một tia lửa.

Tôi không thực sự phải làm cho nó giống thật đến mức đó, nhưng tôi đoán nó vẫn ổn vì điều đó trông khá tuyệt.

- Yep. Đúng là ta đã ép buộc mạch mana của cậu mở ra, nhưng ngay cả sau đó, sử dụng ma thuật không phải là thứ cậu có thể làm một cách dễ dàng. Đặc tính của chủng tộc quỷ của cậu có lẽ cho phép cậu giỏi với nó.

Chà, tôi đoán đó có lẽ là thế.

Tôi đã có thể sử dụng nó dễ dàng hơn nhiều so với dự kiến, nhưng khi nghĩ về nó lúc này, nó có lẽ là thứ cần thực hành trong nhiều tháng để sử dụng bình thường.

Từ những gì tôi nghe được từ Lefy, có vẻ như quỷ ban đầu là những sinh vật được sinh ra từ tinh chất ma thuật nên có lẽ đó là lý do tại sao cơ thể chúng có ái lực cao hơn với ma thuật.

Rốt cuộc, một người như tôi, người đến từ một thế giới nơi ma thuật không tồn tại, đã có thể sử dụng nó ngay lập tức.

Chà, thứ đó không thực sự quan trọng. Quan trọng hơn, ma thuật lửa này.

Tôi tự hỏi... liệu mình có thể điều chỉnh sức mạnh của nó.

Theo Lefy, có vẻ như hình ảnh trong đầu của bạn rất quan trọng vì vậy nếu tôi tưởng tượng ra một ngọn lửa lớn phát ra từ tay tôi.

Và sau đó, trong khi tôi đang tưởng tượng điều đó... Nó xảy ra liền.

- UNHUwoooohh?!

Đột nhiên, ngọn lửa dữ dội bùng lên từ đầu ngón tay tôi.

Tôi hốt hoảng và di chuyển ngón tay đang ở gần tôi ra xa nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sức nóng đáng kinh ngạc. Vài sợi tóc mái của tôi có thể đã bị cháy.

Tôi có thể thấy Shii ở rìa tầm nhìn của tôi, người đang nhảy lên nhảy xuống như thể nó đang nói gì đó như “Cái gì thế, cái gì thế?!“

- Nuahahh?! C-cậu, ngừng đổ mana vào đó ngay đi!!

- Cô-cô làm nó kiểu gì?

- Ngừng dòng chảy mana lại!!

Tôi ngay lập tức làm như đã được nói và đảo ngược dòng lưu thông để ngăn chặn nó. Ngọn lửa, lúc này giống như hơi thở của một con rồng từ từ tắt như thể hết xăng.

Và chẳng bao lâu sau, nó đã không xuất hiện nữa. Lefy, người đã giữ một khoảng cách với tôi khi ngọn lửa bắt đầu bùng phát, thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại.

- Geez... Cậu vừa làm ta sợ chết khiếp đó, tên ngốc này.

- Ah, ahh… tôi cũng vậy. Tôi đã nghĩ tim mình sẽ bật ra ngoài mất. Xin-xin lỗi."

- Hãy cẩn thận với mức điều chỉnh mana của mình. Bởi vì cậu nổi trội về khoản ma thuật, điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ có thể đưa vào ma thuật nhiều mana hơn so với những người khác. Nếu cậu làm hết sức mình và nạp tất cả mana của mình vào ma thuật, thì cậu cũng có thể kết thúc với việc tự làm tổn thương mình đấy.

- T-Tôi hiểu rồi.

Và thực sự, tôi đã gần như đã đốt mặt mình thành tro.

… Tôi đoán tôi sẽ bỏ ma thuật lửa qua một bên cho đến khi tôi hiểu rõ về nó.

- …Well, giờ thì, đó là ma thuật. Điều quan trọng nhất là trí tưởng tượng của người dùng. Đó là cả nền tảng và bí mật của ma thuật. Tộc quỷ và con người hiểu lầm nó và tập trung nhiều hơn vào việc niệm phép nhưng điều duy nhất mà pháp chú làm là hỗ trợ. Nó là một chuyện nếu người dùng có kế hoạch sử dụng một ma thuật khổng lồ cần một tấn mana, nhưng cậu không cần phải tốn nhiều mana vì cậu là một con quỷ, chủng tộc xuất sắc trong ma thuật.

- Trí tưởng tượng ấy à...? Chắc chắn là tôi đã nhận được khá nhiều nhọt chỉ vì nó. Tôi sẽ cẩn thận hơn.

- Yep, nhớ làm thế đấy.

Và với điều đó, khi cuộc trò chuyện đã dịu xuống một chút, tôi đã thử hỏi Lefy.

- Hey, với cái này, tôi có thể tạo ra một bông hoa và ngọn lửa, nhưng những thứ khác cũng có thể được tạo ra bằng ma thuật?

- Điều đó thì phụ thuộc vào tài năng của người dùng. Ít nhất, tôi nghĩ cậu cũng có năng khiếu về đất và nước, nhưng, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra những nguyên tố khác nữa.

- Còn những nguyên tố nào khác?

- Những nguyên tố cơ bản là thổ, thủy, hỏa và phong (đất, nước, lửa và gió). Nhưng những nguyên tố này chỉ được phân loại để dễ hiểu hơn thôi, chúng không phải là tất cả. Có cả thời gian, ánh sáng và bóng tối và chúng ta sẽ không thể biết liệu cậu có thể sử dụng chúng không trừ khi chúng ta làm thử. Và vì vậy, ta sẽ theo dõi cậu nên cậu cứ thử một số thứ đi.

Sau đó, tôi đã thử tất cả các yếu tố khác trừ thổ và hỏa dưới sự giám sát của Lefy,.

Thủy: tạo ra nước có nhiệt độ hoàn hảo để tắm.

Phong: tạo ra gió hoàn hảo để làm khô mình sau khi tắm.

(Trans: vâng tắm ... chú qua nhà anh tạo cho anh cái bồn nước nóng với, thèm một cái quá)

Các nguyên tố khác: Có thể tôi không có năng khiếu với chúng hoặc chỉ là do tôi không nhận thức được chúng một cách rõ ràng.

Tôi cảm thấy như tôi có thể tự do sử dụng thủy ma pháp và nó sẽ khá hiệu quả, nhưng với phong ma pháp, tùy thuộc vào độ mạnh, nó cũng có thể được sử dụng như một cái máy sấy. Tôi sẽ đặt tên cho nó là ma thuật sấy khô.

- Cậu... cậu không thể tạo ra thứ gì đó tự nhiên hơn à?

- Tôi hết cách rồi, okay? Nó cứ tự biến thành như thế.

Tôi thực sự hiểu rằng ma thuật thực sự phụ thuộc vào trí tưởng tượng sau một số thử nghiệm và sai sót, nhưng nó không kích hoạt với trí tưởng tượng đơn giản, tôi thực sự cần phải tưởng tượng nó một cách rõ ràng để phát động nó.

Và do đó, để dễ dàng phát động ma thuật hơn, tôi đã thử tưởng tượng những thứ gần gũi với mình nhưng điều đó tự nhiên cuối cùng lại tạo ra ma thuật tương tự như thứ bắt nguồn từ lối sống bình thường.

Tôi muốn sử dụng ma thuật được thấy rộng rãi trong các trò chơi và những ma thuật giống thế, nhưng thật không may, vì trí tưởng tượng kém cỏi của mình, thứ duy nhất xuất hiện là ma thuật tương tự như ma thuật sấy khô.

Nguyên tố duy nhất tôi có năng khiếu thực sự cao là thủy và tôi có thể tạo ra một số ma thuật giống như ma thuật với nó vì vậy tôi quyết định sẽ dần dần thực hành và tiến bộ với nó hơn.

Tôi rất muốn sớm tạo ra một con rồng nước. Tôi chẳng cách nào không nghĩ rằng nó sẽ trở thành một con rồng nước tắm nóng chứ không phải là rồng nước bình thường.

Đẹp và ấm.

- ...Nhân tiện, cậu đang làm gì ở đó thế?

- Chà, tôi nghĩ mình sẽ gội đầu.

Tôi đổi lấy một cái xô gỗ dùng để tắm với DP và đang dùng dầu gội để gội đầu bằng thủy ma pháp.

Tôi có thể tạo ra nước trực tiếp từ đầu ngón tay nên tôi thực sự cảm thấy khá tốt.

Nước và bong bóng chảy xuống đều trôi đến chỗ Shii. Nhóc ấy nhảy lên như “Ah có Snack mới!“ rồi hấp thụ tất cả.

Nó cực kì có ích nhưng, nhóc có thực sự ổn với nó không, Shii? Nhóc uống nước gội đầu có ổn không?

Nhóc ấy có vẻ ổn khi ăn rác và nhóc cũng ăn dầu gội như một thứ gì đó thực sự ngon. Không có gì thực sự sai với nhóc ấy nên tôi đoán tôi có thể để yên cho nhóc như thế nhưng...

Mặc dù tôi hơi lo lắng nhưng tôi đã rửa tay xong và lau đầu bằng khăn tắm và sấy khô bằng phong ma pháp.

Ahh... Cảm thấy thoải mái thật.

Hôm qua tôi đã không được tắm và điều đó làm tôi thấy khá khó chịu.

- ... Hey, cậu.. cậu có thể làm thế cho ta nữa được không?

- Gội đầu ấy hả? Ổn thôi. Sau cùng thì tôi cũng đã học được ma thuật nhờ cô. Đây là lòng biết ơn của tôi đối với điều đó. Lại đây nào, đưa đầu qua đây chút.

“... Mặc dù ta không thực sự dạy cậu ma thuật vì điều này...“ - Lefy nói thế trong khi hơi bối rối nhưng vẫn lo lắng đưa đầu ra cho tôi bắt đầu gội.

-------------------

P/s: Có ý kiến j các bác cứ còm men nhiệt tình nhé :)

Với cả em xin ý kiến xem nên làm tiếp từ đâu với:

[note17421]

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thú zị
*Cắn
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
oh,.... ma thuật thật tuyệt zời
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
Bắt đầu đọc
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ayaya
CHỦ THỚT
TRANS
Hình như lỗi đánh máy, thanks bác
Xem thêm
illu đâu chủ thớt? Gắn vào đê.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bên ASIAN HOBBYIST ko gắn illu nên em chả biết gắn cái nào vào đâu cả. Để em xem thử ...
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: gắn vào sau dòng thứ 8 ý cái illu đen trắng đầu tiên đó chắc bác biết r nhưng cứ nói vậy.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời