• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Đã có Ma vương, phải có Dũng giả

Chương 58: Dũng giả vô suối nước nóng.

72 Bình luận - Độ dài: 1,535 từ - Cập nhật:

Thông báo: Vâng, hôm nay em sẽ chạy lại PJ này, mấy bữa trước bận mua đồ + đóng đồ. Hiện em đã an tọa tại vn :3 sẽ cố gắng hôm nào ko bận ngồi dịch cho các bác một chương mà thẩm :3 Thế nhá, bác nào ở HP rảnh rỗi thì qua đón em đi chơi cái :3

---------------------

- Fu~u…

Từ từ chìm vào trong bồn nước nóng, một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho cô bé bật ra một tiếng kêu thoải mái.

Nếu ngước thẳng lên trời, cô có thể thấy một bầu trời đầy sao đang nhẹ nhàng nhìn ngắm lại mình.

Đã lâu rồi cô bé mới lại được đi tắm. Khi còn ở nhà với cha mẹ, cô còn chẳng có cơ hội được đi tắm, và sau khi tới nhà thờ, thì thi thoảng cô cũng được cho phép đi tắm, nhưng không có nơi nào sang chảnh như ở nơi này cả. So với tất cả những lần đó thì ở đây thật là thoải mái.

---Vâng, Neru đang đắm mình trong bồn tắm nóng vì lý do nào đó.

Cô bé đã rất xấu hổ khi sợ hãi đến mức mất hết cả sức lực, mà thế nên ma vương cũng đã cho cô mượn vai để đứng dậy, “Dù sao thì cô cũng nên ở lại đây đi. Trời muộn lắm rồi.“, và rồi vì vậy mà cô bé được đưa đến một nơi trông như nhà nghỉ nằm phía sau tòa lâu đài. Đến khi nhận ra thì dũng giả đang ngâm mình trong bồn nước nóng mất rồi.

- … Một người kỳ lạ.

Ma vương cô bé vừa gặp là một người khác xa so với những gì cô được nghe phía cấp trên kể.

Những gì cô được nghe là hình ảnh về một tồn tại ác quỷ giống y như trong truyện cổ tích. Nhưng người này thì lại cho cô bé cảm giác như một onii-san sống ở nhà bên. Ngay cả khi cô bé vừa nhận ra cậu ta là ma vương và vô thức chĩa vũ khí về phía cậu ấy, cô cũng chẳng cảm nhận thấy một chút thù địch nào hết, đến mức kỹ năng tìm kiếm kẻ thù cũng chẳng cho ra chút phản ứng nào.

Nói cách khác, ma vương không có tí tẹo ác ý nào với Neru cả.

---Hãy nghĩ và hành động theo ý mình.

Những lời đó của ma vương vẫn còn văng vẳng trong tâm trí của Neru, như thể nó bị nhồi nhét trong đó vậy.

Cô bé đã luôn sống như một đứa trẻ ngoan. Luôn vâng lời và làm theo mọi thứ được bảo, chỉ vì không muốn người mẹ đang phải vất vả kiếm sống của mình phải bận tay hơn nữa.

Ngay cả sau khi đã được phát hiện là một dũng giả, cô bé cũng luôn cẩn thận lắng nghe lời nói của những hiệp sĩ nhà thờ, Cha sứ, và Pháp sư-ojii-chan để trở thành một dũng giả toàn diện sớm nhất có thể.

---Có lẽ do có cuộc sống như vậy, Neru đã luôn làm theo mọi thứ mọi người nói.

Nhờ những lời của ma vương, cô bé cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã sống như một con búp bê chỉ biết vâng lời.

Những dũng giả mà cô bé biết không phải là kiểu người như vậy.

Họ đều tự ý hành động mà không nói cho ai, tiêu diệt cái ác mà không ai biết.

- … Không biết mình đã làm sai cái gì nhở.

Đang tự nhủ khi lắc lư mình trong bồn tắm thì cảnh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở.

- Tsu---

Bất ngờ quá, Neru đột ngột bật dậy khỏi bồn tắm và thủ thế sẵn sàng, nhưng khi nhận ra đó chỉ là một cô bé vừa bước vào, cô liền thả lỏng vai mình.

- Are? … A~a, là onee-chan người bị onii-chan bắt nạt!

- Chị không biết em có thể đừng có nghĩ thế không vì nó nhắc chị nhớ đến mấy thứ không hay!? Mà khoan, em thấy rồi hả???

Một cô bé lạ hoắc hỏi như vậy, khiến Neru hắng giọng một cái, và cố gắng hỏi lại một câu.

- …… A-, e-, etto, em tên gì?

- Iruna! One-chan thì sao?

- Chị là Neru. Rất vui được gặp em.

- Un! Rất vui được gặp chị!

Cô bé đó tóc vàng và dễ thương như búp bê vậy.

Hiện cô bé đang ngồi ở chỗ tắm rửa và đang bắt đầu làm sạch cơ thể.

Neru nhận thấy tình hình không có gì nguy hiểm nên lại đắm mình vào trong bồn nước nóng.

- Mà em vừa nói… onii-chan, ano onii-chan đó là—vậy em là em gái ma vương à?

- Uum, không phải. Nhưng onii-chan là onii-chan của Iruna.

--A~a, hiểu rồi. Liệu “onii-chan” có phải là một cái tên không nhỉ?

Ngay sau đó, Neru liền hỏi cô bé điều cô vừa thắc mắc.

- Etto… chuyện là… onii-chan của em là người như thế nào vậy?

Ngay sau đó, biểu hiện của cô bé sáng bừng lên bắt đầu nói với một biểu hiện cực kỳ vui vẻ.

- Ano ne ano ne! Onii-chan là một người cực kỳ ngầu luôn! Luôn giúp đỡ hay chơi với Iruna cả ngày. Tuy thi thoảng anh ấy cũng hay làm mấy điều ngu ngốc, nhưng nó lại dễ thương cực!!

- Ờ, ờ..

Cô bé trả lời theo cách hung phấn hơn cả Neru mong đợi khiến cô cảm thấy hơi bối rối.

Anh ta đã làm gì với cô gái nhỏ bé này rồi.

… Có khi nào ma vương là một tên lolicon không?

u27909-576f1247-e403-42e2-a0db-628d8916d9a4.jpg

- …… Tên ma vương đó có làm gì kỳ lạ không?

- Có chuyện gì sao? Onii-chan là một người khá là lạ nhỉ, phải không? Thi thoảng anh ấy tự nhiên hét ầm lên và chạy lao ra khỏi phòng, hay kiểu kiểu vậy.

- A, là, là thế nhỉ. Anh ấy thật là kỳ lạ.

---Tôi không biết gì nữa cả, hình tượng của ma vương đó là thế nào vậy.

Trong tâm trí Neru, hình ảnh của ma vương đang dần dần sụp đổ.

---------------------

- … Vậy, cậu, có ý định gì đây?

- Không, làm gì có ý gì đâu, cô bé đó dường như không còn thù địch gì với chúng ta nữa, và trời bên ngoài cũng tối rồi, vậy nên tôi nghĩ là cho con bé ở lại đây sẽ tốt hơn, vì chúng ta cũng có cả đống phòng trống để phí còn gì. Hơn nữa, tôi cũng muốn hỏi về xã hội loài người nữa.

- Hô~, vậy là đó là lý do cậu lại đem một cô bé nữa về ấy hả? Chắc chắn tôi là người đã để cậu đi gặp cô bé đó nhưng tôi không có bảo cậu mang cô bé đó về đây. Và có vẻ như cậu cũng tăng số lượng các bé gái bằng mấy nhóc Ác linh mà tôi không biết nhỉ?

- Đó, đó không phải lý do tôi triệu hồi mấy nhóc đấy!?

---Sau khi ra khỏi phòng tắm, thì Neru lại được thấy một căn phòng lớn khác, nơi ma vương đang quỳ gối theo thế seiza trước một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng, người trông chỉ trẻ hơn cô ấy một chút.

- …… E, etto, ano… Tôi, tôi tắm xong rồi, cảm ơn vì sự chu đáo.

- Huh…? A~a, là mít ướt dũng giả.

- Sao mọi người đều biết chuyện và gọi tôi bằng một cái tên kỳ lạ thế hả?

Dũng giả, người lại bị gọi theo một cách kỳ quặc bởi một cô gái lạ khác, đã phải hét lên nỗi lòng của mình.

Ngoài ra, cô bé tóc vàng lúc nãy đã ở cùng với Neru cho tới khi một cô hầu gái tộc Dương giác bước vào phòng tắm, “Oh, có vẻ cô đã chăm sóc cho cô bé này lúc ở đây, cảm ơn!“, rồi khi cô ta vẫy tay ra ngoài, thì lại lẩm bẩm “Nguy hiểm quá!“.

Phía sau cô gái quỷ tộc đó, một cô hầu gái thú nhân tộc lên tiếng, “Phải, để tôi đón em ấy cho, Leila! Cô tốt hơn là lại đây đi!“. Cô ấy đã làm gì đó, phải không?

- A, này, này Refi, khách tới rồi. Tôi, tôi phải tiếp cô ấy đây.

- Đùa vừa thôi. Để cho Leila đi. Còn cậu, cậu có thể dành cả một đêm dài ở cùng tôi không? (nếu là trong hoàn cảnh khác thì em cũng muốn được nghe thấy câu này)

……Vừa mới đó, dũng giả đã được thấy một khung cảnh

kỳ lạ, ma vương đang bị thuyết giáo bởi một cô gái còn nhỏ hơn cả mình.

Cái gì mới là đúng, cái gì mới là sai. Neru nghĩ rằng nó đã chẳng còn quan trọng nữa.

Bình luận (72)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

72 Bình luận

Chap này đọc khó hiểu thế
Xem thêm
Công nhận main là lolicon +1
Xem thêm
thặc thú zị
*Cắn
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
thh
TRANS
Chỗ nào hp thế :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
gần Big C ấy :))
Xem thêm
Trans ở hải phòng lun à :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vâng, em người hp bác à :v
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: chán nhể giờ e lại k ở vn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Main đã trở thành "Anh hàng xóm tốt bụng"...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vâng, bé yuusha đã tự mở ra flag "bạn thuở nhỏ" cho lolicon maou của chúng ta :))
Xem thêm