Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vu Nữ Tập Sự: Tập 03 (Đã hoàn thành)

Lời Bạt

3 Bình luận - Độ dài: 790 từ - Cập nhật:

Một lần nữa, xin chào các bạn. Là tôi đây, Miya Kazuki. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc Honzuki no Gekukojou: Phần 2 Tập 3.

Chàng trai trẻ Johann đã nỗ lực với quyết tâm của mình và đã được Myne giúp đỡ, hướng dẫn anh tạo ra các mẫu chữ kim loại cũng như là Myne đã trở nên rất phấn khích khi bước được một bước tiến lớn trong công cuộc làm máy in thực sự. Cái danh Gutenbergs sẽ tiếp tục lan truyền đến khắp mọi miền... tôi xin lỗi, họ và Myne sẽ tiếp tục kết nối để cùng nhau phát triển công nghệ in ấn nhanh nhất có thể dưới sự dẫn lối của Metisonora, Nữ Thần Của Trí Tuệ.

Ngay sau khi Trưởng Thần Quan kiểm tra ký ức của Myne và cô ấy trở nên trân trọng gia đình của bản thân hơn, Myne đã bị buộc phải nán lại nơi điện thờ sớm hơn dự kiến bởi những hành động đáng ngờ của Hội Đoàn Mực In. Các hậu cần của cô đã rất siêng năng phục vụ cô nhưng chẳng thể nào giúp cô thoải mái hơn được, khiến Myne phải chịu cảm giác bị cô lập. Trận bão tuyết đã hoàn toàn ngăn cản Myne được gặp mặt gia đình mình và như thể để mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, cuộc trò chuyện về việc Myne sẽ được nhận nuôi bởi một quý tộc bất chấp những mong muốn của cô khiến cô càng thêm nhớ gia đình mình hơn.

Trong tập này, Myne đã lần đầu tiên đi thăm viếng vòng quanh Ehrenfest. Có thể thấy thế giới đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều khi bạn so sánh nó với tấm bản đồ ở Phần 1 Tập 1. Tôi đã rất nỗ lực để có thể làm ra tấm bản đồ mới này, vì thế tôi mong nó sẽ giúp mọi người đánh giá quy mô của thế giới này thật cao.

Hai tập truyện ngắn trong tập này được tập trung vào nhân vật Damuel và Johann. Cả hai người họ cùng nhau sẻ chia số phận bị Myne quay như chong chóng bất chấp những nỗ lực đấu tranh của mình. (Hahaha.) Tôi cũng rất mong mọi người được một trận cười lăn lộn khi chứng kiến danh hiệu 'Gutenberg' của Johann được lan truyền khắp mọi nơi trong Hội Đoàn Thợ Rèn, cũng như hiểu hơn về hoàn cảnh của Damual ở điện thờ.

Giờ thì, tôi thực sự phải nói lời cảm ơn TO Books vì đã đáp ứng cho yêu cầu được thêm vào tấm bản đồ cho tập này. Tôi đã nhờ họ việc ấy vào đúng những giây những phút cuối cùng, và tôi rất biết ơn khi họ đã duyệt giùm tôi.

Tranh bìa của tập này cho thấy Myne đang mặc một bộ váy màu xanh nhạt mà cô đã mặc trong suốt lễ Cầu Nguyện Mùa Xuân. Có thể thấy Myne đã giàu hơn rất nhiều chỉ bằng việc nhìn cách mà trang phục của cô thay đổi trên ảnh bìa.

Trong tập này Sylvester cũng lần đầu tiên được xuất hiện, và tôi thật lòng rất cảm động với họa ảnh của anh ta chính xác như những gì mà tôi đã tưởng tượng trong đầu. Shiina-sama, cảm ơn ngài rất chi là nhiều luôn.

Và cuối cùng, tôi gửi lời cảm tạ chân thành nhất đến tất cả mọi người đã đọc quyển sách này. Lần sau chúng ta sẽ lại được gặp lại nhau ở tập kế tiếp.

Tháng 2 năm 2016, Miya Kazuki.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Empty: Vậy là mình đã chính thức hoàn thành toàn tập đầu tiên của bộ Honzuki no Gekokujou rồi, muốn rớt nước mắt thiệc sự. Trong thời gian tới mình sẽ thử chuyển thành file pdf mọi người chờ thông báo nhé.

Chắc mọi người cũng đã biết, theo thông tin mới nhất, Honzuki no Gekokujou sắp tới sẽ ra mắt ss3 vào mùa xuân năm 2022. Là một người dịch Light Novel (lậu), không tin nào đối với mình vui hơn tin này cả. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả tác giả lẫn thế giới của Myne cũng như chúc bộ truyện Honzuki no Gekokujou sẽ được biết đến và yêu thích nhiều hơn nữa bởi những người yêu thích thể loại anime, manga cũng như light novel. Mong một ngày nào đó mình sẽ được cầm trên tay bộ truyện phiên bản Tiếng Việt bản quyền.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc bản dịch của tụi mình dù cho vẫn còn nhiều lỗi dịch thuật. 

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: The Empty.
Trans: The Empty.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Truyện hay lắm mong sao có càng nhiều chương để đọc thanks!
Xem thêm
Thank superrrrrrr trans (`°∆°`)
Xem thêm