Milk Princess
Kanzaki Misora (神崎美宙) Oozora Itsuki (大空樹)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 02: More Lovey-Dovey Boobtopia

Kết thúc

16 Bình luận - Độ dài: 1,020 từ - Cập nhật:

EPILOGUE

TL : Nguyễn D. Thảo

Editing : Đỗ Tiến Đức 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Akira cùng những nàng tình nhân đã cùng nhau trải qua vô số màn mây mưa và trở lại bồn tắm thêm lần nữa để làm sạch cơ thể, đó cũng là khi trời bắt đầu sẩm tối.

Cả bốn người trở lại cung điện và thưởng thức bữa tối xa hoa sau khi nhận được tin báo từ các vệ sĩ hoàng gia, rằng đôi đả nữ ác ôn đã bị tạm giam. Trong khi nỗ lực cố gắng thoát thân khỏi cung điện sau thất bại của mình, cặp đôi thích khách vô tình bị lộ hành tung và đã được gô cổ lại trước khi khai ra họ thực sự đã được nhận lệnh từ một người khác để đi thủ tiêu Akira.    

Tuy nhiên, cả hai cùng khai rằng họ chưa bao giờ được gặp mặt trực tiếp khách hàng mà chỉ được nhận một khoản thù lao kếch xù trả trước cũng như lời hứa về số của cải hậu hĩnh sau khi hoàn thành xong việc, vì vậy danh tánh của tên trùm vẫn còn là một dấu hỏi. Nhưng với việc những tên thích khách đã trà trộn vào được hoàng cung, giả thuyết của Sherris về việc tên đầu sỏ là người nào đó trong nội bộ các quan chức cấp cao là có lẽ hoàn toàn chính xác. Cuộc điều tra để xác định tên giật dây chắc chắn sẽ được tiếp tục cho đến khi đưa được hắn ta ra ngoài ánh sáng.

Mặc dù nguy hiểm luôn cận kề mọi lúc mọi nơi vì cái đầu mình đã được ra giá,  chàng trai cũng chẳng thể hé răng nửa lời với những người phụ nữ mà anh yêu vì không muốn làm họ phải lo lắng.

“ Anh không cần phải quá lo lắng. Bọn em sẽ bảo vệ anh như cách mà anh đã từng bảo vệ hai đứa con gái bé bỏng của em “

Akira cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời nói của Christina trong khi nàng nhẹ nhàng ôm lấy anh.

“ Em cũng sẽ bảo vệ anh “

“ Phải, một người vợ sẽ luôn luôn bảo vệ người chồng của mình. Với việc em sẽ luôn ở bên anh, chẳng có nỗi sợ nào mà ta không vượt qua được hết “

Thời gian yên bình nhỏ nhoi sau bữa tối nhanh chóng kết thúc và thay vào đó là sự ồn ào như thường lệ khi hai nàng công chúa cũng ôm lấy Akira để anh không quên rằng tình yêu của họ cũng không hề thua kém bất cứ ai.  

Sau khi về phòng và thay đồ, Akira chắc mẩm kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có người đến và các màn mây mưa lại tiếp tục diễn ra vì chính bản thân anh cũng không hề muốn cô đơn một mình trong đêm tối.

Chàng trai rất do dự khi trong đầu anh đang có viễn cảnh rằng mình sẽ cưới tất cả bốn người họ, tuy nhiên phòng ngủ của Christina vẫn là đích đến như mọi khi. Akira đúng là có tình cảm với cả Stella và Rosemary, nhưng hơi ấm của người mẹ và sự mềm mại của bầu ngực Christina luôn giúp nàng chiến thắng trong các cuộc đua.

“ Hee hee. Em đang đợi anh đây, chàng trai dễ thương của em♪ ”

Một nụ hôn ấm áp luôn là miếng trầu của Christina mỗi khi Akira tới phòng của nàng.

Nhưng hôm nay, thời khóa biểu của hai người có thay đổi đôi chút.

“ Em biết ngay là anh sẽ tới phòng mẹ em mà “

“ Em cũng muốn được dành thời gian với anh “

Người hầu gái và hai nàng công chúa cũng đang có mặt tại đây.

“ Những cô gái này khăng khăng với em rằng chúng ta nên ngủ chung giường nếu như anh muốn cưới tất cả bọn em “

Mọi người dường như đã nhìn thấu tâm can của chàng trai. Ngủ chung giường nghe thì có vẻ là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ không còn được chìm vào giấc ngủ trong khi miệng ngậm núm vú Christina nữa.

“ Thôi nào, không cần phải ngại vì những sự hiện diện không đáng có, anh cứ đến đây mà mút sữa em trước khi ngủ như mọi hôm đi “

“ Đó là những điều anh làm à? “

“ Thật sự mà nói, nếu khát sữa, thì anh nên uống sữa từ vợ anh “

Hai cô công chúa vội vã khoe ngực của mình.

“ Eh?....”

Hơi hoảng hốt khi hai nàng công chúa biết được sở thích hư hỏng của mình, nhưng đôi mắt anh lại không rời ra được khỏi sự hiện diện của các bộ ngực tuyệt vời đang phô ra trước mặt mình.

“ Ngài Akira, nếu ngài muốn. Em cũng sẵn sàng “

Tuy có đứng phía sau ba người phụ nữ hoàng gia, Sherris vẫn nâng ngực mình lên để khoe ra đường cong quyến rũ từ bầu ngực của mình.

(Chúa ơi, chúng ở mọi nơi, làm sao mình chống lại được sự cám dỗ này)

Cơ buồn ngủ bay biến ngay lập tức, có lẽ thưởng thức một chút trà sữa vào lúc này là điều hoàn toàn hợp lý. 

“ Ahn, yes ♥ Anh bú giỏi quá ♥ Cứ thế ♥ Cứ thế♪ “

“ Nào, Akira. Uống của em đi mà “

“ Không, sữa của em mới là nhất “

Tuy đã ra rất nhiều trong ngày hôm nay, nhưng ngay khi vùng tam giác của anh cảm nhận được sự ướt át bởi rất nhiều sữa đang phun ra từ các bầu ngực bắt mắt, cậu bé của anh lại nóng mặt và gương thẳng lên một lần nữa.

Dường như hạnh phúc của anh còn khuya mới đi được đến hồi kết.

.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Bạn nữ trans bộ này cũng đẳng cấp đấy, hảo hán(ノ´ з `)ノ
Xem thêm
Tính của con mary hoa hồng thì stun k nói nhưng cứ nhận vợ đọc cáu vl
Xem thêm
Ngủ với christina quen rồi, ko đc bú sữa rồi ngậm ti ẻm ngủ ko ngon :))
Xem thêm
Yare Yare cái đoạn '' Người vợ sẽ luôn bảo vệ người chồng của mk'' thấy hơi ngược lại với mấy tk main có harem
Xem thêm
thảo nào mấy vua có hậu cung thường tuổi thọ vãi cả ngắn :D
Xem thêm
Sướng nhiều rồi ra đi cũng mãn nguyện :D
Xem thêm
trong sữa chắc có thuốc nên mới trâu dc như này, vừa 5P trong phòng tắm h lại 5P trong phòng ngủ :))
Xem thêm
Thanh niên sức dài vai rộng, cơ mà éo thể tin là bọn này lại trâu đến mức này
Xem thêm
TRANS
Bọn này không phải người nữa rồi :))
Thanks~
Xem thêm
Không bk ông trans dịch truyện kiểu gì mà hay vậy ko bk chắc thuận tay trái quá
Xem thêm
Trans là nữ, cái ông trans lúc trước h làm edit thôi :))
Xem thêm
@??????: wwao gắt vl
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời