Milk Princess
Kanzaki Misora (神崎美宙) Oozora Itsuki (大空樹)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 03: Forever Lovey-Dovey Boobtopia [END]

Kết thúc

46 Bình luận - Độ dài: 1,136 từ - Cập nhật:

EPILOGUE

TL : Đỗ Tiến Đức    

Editing : Nguyễn D. Thảo 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Có một cách thấu tình đạt lý để Akira chính thức được hợp pháp hóa làm chồng của chúng ta “

Sau cuộc truy hoan bất tận kéo dài hết lần này đến lần khác, nữ hoàng và gia quyến rồng rắn xách mông xuống phòng tắm và gột rửa hết những dấu tích ân tình ra khỏi cơ thể. Khi mọi người lục đục trở về phòng ngủ cũng là thời điểm trăng thượng tuần ló ra khỏi đám mây trắng, vằng vặc tỏa ánh sáng trong màn sương đêm.

Họ rôm rả trò chuyện và thay lại thường phục, Christina bỗng lên tiếng đổi chủ đề trong khi đưa cơ thể nóng bỏng của nàng lăn qua lăn lại trên chiếc giường cẩm lai.

“ Dạ? Có thật không ạ, thưa mẫu hậu!? ”

“ Và đó là cách gì ạ? ”

Hai cô gái trẻ nghiêng người về phía trước trong sự phấn khích. Họ đều biết rằng chuyện đa thê đa thiếp không phải là điều dễ dàng, nên khi nữ hoàng nói vậy, có nghĩa là tồn tại một cách thức bí mật nào đó. 

Akira cẩn thận lắng tai nghe những gì nữ hoàng chuẩn bị nói ra.

“ Phải. Trước mắt, Akira phải làm hôn thú với mẹ ”

Christina nở một nụ cười tình tứ trong khi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chàng trai đang ngồi kề bên cạnh.

Người phụ nữ áp khuôn mặt chàng trai vào khe nứt sâu thẳm trên hai bầu ngực của mình khiến anh không thể mở miệng lên tiếng và tương tự như tầm quang học bị che lấp cũng chẳng mấy sáng sủa gì hơn. Tuy nhiên, hai nàng công chúa đã nhao nhao lên tiếng.

“ Cá-cái gì!? Tại sao anh ấy phải làm thế? ”

“ Phải đấy! Thật không công bằng nếu Akira chỉ cưới mỗi mình mẹ! ”

Cả hai cô gái trẻ bùng lên ngọn lửa ghen tuông, vì vậy nữ hoàng tiếp tục giải thích để làm dịu đi bầu không khí chết chóc.

“ Nghe ta nói này. Nếu Ai gia và Akira có một người con gái, cả hai đứa sẽ thoát khỏi gánh nặng phải thừa kế ngai vàng và ta cũng có thể thoái vị rồi đường đường chính chính truyền lại vương vị cho con bé. Nếu chúng ta thực hiện kế hoạch đó, chẳng những sẽ không còn người nào hỏi cưới hai đứa mà bản thân Akira cũng sẽ chắc chắn được ngồi vào vị trí Quốc Lão[note22486] của nữ vương đương nhiệm “

Nếu thực sự chuyện đó xảy ra, Stella và Rosemary sẽ nghiễm nhiên trở thành hoàng tỷ với nữ hoàng thay vì mối quan hệ ‘Mẹ truyền con nối’ với Christina. Các chư hầu có thế lực hùng mạnh trong vương quốc sẽ hướng mũi nhọn quan tâm tới nữ hoàng mới ra đời hơn là hai người họ. Chắc chắn sẽ còn những kẻ sẽ lợi dụng kẽ hở đó để làm bàn đạp cho các cuộc hôn nhân chính trị, nhưng chỉ có một trở ngại trong kế hoạch cận hoàn hảo này là hôn nhân của Christina phải được diễn ra trước tiên. Tin tức đó sẽ thổi bùng lên làn sóng chỉ trích phía dư luận và nội bộ các quan viên trong vương quốc.

“ Mẹ không thể làm thế “

Hai nàng công chúa gạt phăng đi ý tưởng của nữ hoàng và dùng hết sức bình sinh để nắm chặt lấy cánh tay chàng trai như thể muốn biến anh thành của riêng.

“ Hở? Mẹ không thể á? Nhưng mẹ nghĩ đó là một kế hoạch hoàn toàn hợp lý mà “

“ Phải. Hợp lý. Hợp cho mẹ thôi!! “

Christina đưa tay lên má và thở dài thất vọng, nhưng dường như tất cả những điều đó chỉ như một vở diễn của nàng.

(Cơ mà, thật khó có thể tưởng tượng nổi nữ hoàng và mình có với nhau một người con. Để mà nghĩ đến thì, mình cũng có thể có con với cả Rosemary, Stella và cả Sherris nữa)

Cho dù lời của Christina có nghiêm túc hay bông đùa, anh cũng chưa từng nghĩ về việc quan hệ tình dục thực tế sẽ dẫn đến có thai.

Nhưng nếu điều đó xảy ra, mối quan hệ ‘Trái cấm’ của Akira với ba người họ sẽ trở nên khó che giấu hơn rất rất nhiều. Tuy nhiên, anh vẫn chẳng thể không mơ về viễn cảnh thần tiên, nơi chan hòa hạnh phúc cùng những người vợ hiền xinh đẹp nhất vương quốc và đàn con thơ kháu khỉnh.

“ Hay là thế này? “. Stella gợi ý. “ Ai là người có long thai với Akira trước tiên, người đó sẽ nắm quyền được kết hôn với anh ấy “

“ Ý tưởng không tệ “. Rosemary đáp lại. “ Mặc dù em khá chắc vị trí số một đã thuộc về em “.

“ Này hai đứa, kế hoạch của chúng ta là tất cả sẽ đều được cưới Akira, nhớ chứ? “

Hai nàng công chúa bắt đầu lườm anh chòng chọc trong khi Christina và Sherris thở dài ngao ngán. 

Akira chẳng thể hé môi vì mắc kẹt trong cuộc giằng co giữa Rosemary và Stella. Dù đã thề thốt tình yêu ‘Lên núi đao, xuống biển lửa’ với cả hai người, nhưng mọi chuyện vẫn không biến chuyển theo chiều hướng tốt đẹp.

“ Hee hee. Nhưng đó là chỉ khi anh muốn như vậy thôi ♥ Em có nên sản xuất em bé cùng anh luôn không nhỉ♪ ? ”. Nữ hoàng tinh nghịch.

“ Chờ đã! Con tưởng là mẹ đã loại bỏ ý tưởng đó rồi! ”. Rosemary phản pháo.

“ Con cũng muốn có con với Akira ”. Stella lên tiếng.

“ Ngài Akira ♥ Hãy làm em mang thai đứa trẻ của ngài ”. Sherris bẽn lẽn.

Kể cả vừa ăn nằm với nhau cách đây không lâu, những nương tử của chàng trai đều tất thảy đè bầu ngực của họ vào người anh và trao cho anh ánh nhìn thèm khát.

(Chết dở, mình nên làm gì đây)

Những cánh tay mềm mại vòng qua cổ, cánh tay, hông, chân và thậm chí cả thằng nhỏ. Akira thực sự chẳng thể từ chối

Gia tài của chàng trai trẻ hiện giờ sở hữu dàn hậu cung gồm bổn tứ đại mỹ nhân quyến rũ, trẻ trung và nóng bỏng. Vì vậy đương nhiên trong thời gian sắp tới, những viễn cảnh dâm dục sẽ còn tiếp tục bám víu lấy anh.

             

-----------------------------

END.

.

Ghi chú

[Lên trên]
Quốc lão: Người chưa lên làm vua nhưng là phụ thân của vua, khác với Thái thượng hoàng là người đã làm vua và truyền ngai vàng lại cho con.
Quốc lão: Người chưa lên làm vua nhưng là phụ thân của vua, khác với Thái thượng hoàng là người đã làm vua và truyền ngai vàng lại cho con.
Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

TRANS
Thế này lại thăng sớm thôi =))
Cảm ơn đã dịch bộ truyện này :D
Xem thêm
:)) phê lòi
Xem thêm
Amen, cảm ơn
Xem thêm
Xin cảm tạ, tại hạ sẽ còn ghé lại để tu luyện thêm
Xem thêm
Cuối cùng cũng đọc tới kết. Cảm ơn trans.
..AMEN..
Xem thêm
Cuối cùng cũng đọc xong. Bộ này đọc mệt quá
Xem thêm
tiệt dời đọc cả ngày n*ng cả 1 ngày :v
Xem thêm
2Hp
kakaa cảm ơn trans :v
Xem thêm
Z0z
Yea done <(") cuối cùng cũng đọc hết thank trans nhiều nhiều nhá :D
Xem thêm
trí tưởng tượng của t đã tăng vọt khi cày xong bộ này=))))
Xem thêm
3 người còn lại có thể là hiền chưa mary hóa hồng thì del
Xem thêm