• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạo hiểm giả tân thủ Lento

Chương 37: Mạo hiểm gia tân thủ Lento

13 Bình luận - Độ dài: 1,542 từ - Cập nhật:

Việc tìm kiếm trong [Mê cung Thủy nguyệt] đã rơi vào bế tắc. 

Đúng hơn là bó tay rồi. 

Không có cách nào để đi xuyên qua bức tường đó, muốn tìm gì cũng đã quá muộn. 

Giờ có tiến vào sâu hơn, vừa săn vừa tìm kiếm cũng không có ý nghĩa gì. 

Độ mạnh của Ma vật, thành thật mà nói thì không còn đáp ứng đủ, nói cách khác, tôi đã không hấp thụ được nhiều sức mạnh của Ma vật trong [Mê cung Thủy nguyệt]. 

Có thể là do tăng cường sức mạnh bằng Ma vật trong [Mê cung Thủy nguyệt] đã đạt ngưỡng giới hạn, hoặc tôi đã đạt đến giới hạn sức mạnh… 

Tôi không muốn trường hợp thứ hai xảy ra đâu nên trước hết phải thử đổi bãi săn xem đã. 

Nếu không được thì để lúc đó rồi tính. 

Tất nhiên không đời nào tôi bỏ cuộc, mà sẽ tìm con đường khác để mạnh hơn.

"Thế, ông định đi đến Hội? Bỏ đi mà sống ông à… "

Người vừa nói câu đó chính là chủ nhà, Lauren. 

Nãy tôi vừa nấu ăn xong, hiện giờ đang ngồi trước mặt Lauren kể về kế hoạch của hôm nay trong khi nếm chút máu của cô từ trong bình. 

Kế hoạch hôm nay của tôi là sẽ chuyển từ mê cung kém sang dành cho tân thủ non tay cho đến Rank thấp, [Mê cung Thủy nguyệt] qua mê cung nổi tiếng khắp chốn dành cho Mạo hiểm giả tân binh đến Rank bạc, [Mê cung Tân nguyệt]. Và tiện thể ghé qua Hội xem thử nhận được nhiệm vụ nào không. 

Lauren phản ứng như vậy là do phần sau, phần ghé qua Hội nhận nhiệm vụ. 

Nguyên nhân khỏi nói cũng biết, là do vẻ ngoài của tôi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. 

Lauren tiếp tục nói:

"Thử đem chứng minh của Lento Fayner ra với bộ dạng đó xem. Khá là chắc kèo sẽ bị tra hỏi ngay lập tức. Có khi Hội trưởng cũng ra mặt nữa đấy. Chưa tính đến những Mạo hiểm giả tay to sẽ lần lượt kéo đến… "

"Chỉ có một tên, Mạo hiểm giả Rank đồng, thôi làm gì căng thế? "

Thực tế, tôi chỉ đơn thuần là một Mạo hiểm giả bị búng phát bay màu. 

Nhưng, 

"... Ừ thì không phủ nhận rằng ông yếu nhớt. Thế nên mới lê mãi ở Rank đồng. Chuyện đó không hề sai. Sai ở chỗ… đối với Hội, ông là một người vô cùng cần thiết đấy. Ông muốn bám lấy Hội nên hay làm những chuyện lặt vặt đúng không, mấy chuyện đó không lớn lao gì, ai cũng làm được nhưng không ai hoàn thành toàn bộ công phu tỉ mỉ được như ông cả. Giả dụ ông mà dừng làm Mạo hiểm giả thì chắc chắn Hội sẽ lôi kéo ông thành nhân viên cho mà xem. "

"... Hả, đùa à? "

Tôi có chút ngạc nhiên với chuyện Lauren vừa nói. 

Đúng thật Hội mạo hiểm đôi khi nhắm cơ hội lợi dụng nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ được mời làm nhân viên cả. 

Phải nói là tương lai sáng lạng đang trải dài trước mắt. 

Thế nhưng, tất nhiên tôi không dừng nghề Mạo hiểm dù cho đối đãi thế nào. 

"Thiệt đấy? Tất cả… mà sao cũng được. Tóm lại giờ, ông mà cứ là ông rồi đi vào Hội Mạo hiểm thì…? "

Nói nửa chừng thì Lauren ngừng lại. 

Có vẻ như thấy lời của bản thân hơi rối, cô lắc lắc đầu rồi bắt đầu lầm bầm gì đó. 

"Ông mà cứ là ông? Lento vẫn là Lento… nếu Lento không phải là Lento… hừm, nếu thế thì có khi lại được… "

Kiểu vậy. 

Lauren độc thoại xong liền nói ra một câu đáng kinh ngạc. 

"... Lento. Nếu ông muốn nhận nhiệm vụ bằng mọi giá thì, hãy Đăng Ký Lại Một Lần Nữa đi. Đổi tên luôn. Không phải Lento Fayner… mà, tên thì khó biết lắm nên cứ để Lento cũng được nhưng họ thì nên đổi đi. "

Tôi vẫn chưa hiểu gì nên Lauren đã giải thích tường tận. 

◇◆◇◆◇

"... Hồ… "

Đã lâu không ghé qua, khung cảnh bên trong Hội vẫn không thay đổi gì nhiều. Có chút nhớ nhung. 

Mặc dù không lâu đến như vậy nhưng tôi từng nghĩ sẽ không thể đặt chân vào đây thêm lần nào nữa, thế nên giờ có thể đặt chân ở đây khiến cảm động phát khóc. 

… Thi Quỷ có khóc được không nhờ. 

Thử nghiệm xem, tôi trợn mắt lên tầm 30 giây nhưng còn chẳng cảm nhận được cặp mắt. 

Vốn khô quắp luôn rồi. 

Nước mắt không thể rơi. 

"...? "

Mạo hiểm giả đi qua lại đánh ánh mắt đáng quan ngại do tôi đứng chựng lại ở đây nãy giờ. 

Tôi hoảng hốt bước vào và đi đến quầy tiếp tân rồi bắt chuyện với nhân viên. 

"... Xin, lỗi. "

"Vâng? Có việc gì cần nhờ ạ? "

Người vừa ngần mắt lên và đáp lại câu đó, là người quen.

-- Sheila Ibalse. 

Nhân viên đã làm việc trong Hội được năm năm, chắc hẳn đã quen thuộc với mọi thứ. 

Thật hoài niệm, Hội trưởng đã nhờ tôi làm ứng viên đảm nhận nhiệm vụ đầu tiên của cô ấy. 

Một lần nữa nước mắt muốn tuôn rơi nhưng rồi chẳng có giọt nào cả khiến tâm tình hơi bực bội. 

Tôi nói:

"Tôi, muốn đăng ký, làm Mạo hiểm giả. "

"À, đăng ký phải không… Vậy thì mời ngài điền những thông tin cần thiết vào đây. Những phần không thể viết cứ để trống. "

Sheila nói vậy và đưa ra một tờ giấy thô. 

Loại giấy này được sản xuất hàng loạt bằng Ma cụ ở một quốc gia nào đó nên giá thành khá rẻ. 

Loại cao cấp hơn có độ bền và láng mịn, giá khá cao nên chỉ được dùng trong tài liệu quan trọng của đất nước nên không thông dụng. 

Cơ mà không biết tại sao lâu lâu lại thấy rải rác trong nhà Lauren. 

Tôi điền thông tin vào tờ giấy được phát. 

Lần điền trước cũng khoảng mười năm rồi. 

Lúc đó tôi đã không viết bài bản. 

Tên, tuổi và sử dụng kiếm. 

Thế thôi. 

Giờ nghĩ lại thì tôi có thể viết thêm vài kỹ năng nhưng hồi đó tôi lại không biết đó là những kỹ năng có thể viết được. 

Ví dụ như có chút kiến thức về thảo dược hay có kinh nghiệm phân giải. 

Không nhiều người mới có kỹ năng cỡ đó. 

Tôi đã nhờ rồi được Thầy thuốc và Thợ săn dưới quê dạy rất nhiều. 

Để làm gì ư? Tất nhiên là chuẩn bị cho công cuộc làm Mạo hiểm giả. 

Thời ấy với bây giờ mục tiêu chỉ có một. 

Ngày nào đó sẽ vươn đến Rank thánh bạc. 

Thế thôi. 

Để làm được điều đó, vứt bỏ Rank đồng rồi đăng ký lại một lần nữa cũng chẳng sao. 

Đâu phải tôi muốn thành Lento Fayner đâu. 

Tôi là tôi, thế là được. 

Vốn dĩ Rank đồng có phải cao cấp gì… tất nhiên từ góc nhìn của người thường thì rất mạnh rồi nhưng với Mạo hiểm giả mà nói, chỉ là hạng cùi bắp. 

Thế nên không hối tiếc. 

Ngoài ra, nếu tôi có thể trở lại hình dạng ban đầu thì tiếp tục làm Lento Fayner cũng không sao. 

Quy định của Hội là một người không được đăng ký hai lần, nhưng dù làm cũng không bị xác minh lại. 

Và quan trọng nhất, việc đăng ký lại không mang nhiều ý nghĩa. 

Nếu làm vậy, thành tích của bản thân sẽ bị chia đôi ra chứ không giúp được gì. 

Ngoài ra, thẻ Mạo hiểm có chức năng chứng minh thân phận nhưng không có nghĩa là chứng minh độ trong sạch. 

Phương án của Lauren dựa trên những điều vừa kể, nói cách khác là lách luật. 

Nếu tôi đến đây dưới thân phận Lento Fayner thì hẳn sẽ bị ai đó hỏi nguyên do trở thành như vầy, nhưng nếu đứng dưới thân phận khác thì sẽ khó bị bại lộ. 

Thực tế, tôi đứng đây thôi đã bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. 

Trong số Mạo hiểm giả, có không ít những người lạ lùng. 

Mấy kẻ trùm kín người kín mít đeo thêm mặt nạ đầu lâu các kiểu, đâu đâu cũng có một hai thằng. 

Vừa suy tư những điều đó, tôi đã viết gần xong điều mục cuối cùng. 

Mà, điều đầu tiên cũng là điều cuối cùng. 

Chỉ hàng tên thôi. 

Trước hết tôi đã ghi Lento, nhưng còn họ… sao giờ. 

Trong đầu tôi không có ý tưởng nào cả. 

… Thôi kệ đi. Đằng nào cũng chỉ là tên giả, thấy hay là được. 

Tôi nghĩ vậy và ghi phần họ, sau đó đưa cho Sheila. 

"... Vâng, cảm ơn ngài. Lento Vivie phải không ạ? "

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

;))))) đổi sang họ vợ luôn :))))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
TRANS
Một lần chơi lớn thử vận may bản thân :))
Thanks~
Xem thêm
Thanh niên định làm rể nhà lauren luôn rồi, đổi họ sang vivie luôn.
Xem thêm
Cố lên, đuổi kịp manga thì tuyệt cú lừa :))
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
TRANS
Vỡi, Lento Vivie luôn :0
Xem thêm