• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạo hiểm giả tân thủ Lento

Chương 48: Mạo hiểm giả tân thủ Lento và Ma vật quen thuộc

10 Bình luận - Độ dài: 1,397 từ - Cập nhật:

"... Được rồi, đi thôi. "

Xác nhận trận chiến trong Phòng Boss đã kết thúc, tôi nói vậy nhưng-

"Khoan khoan khoan! Chờ đã! Này! Đứng xem nãy giờ nhưng có giải quyết được gì đâu? "

Rise đứng sau đã lên lời chỉ trích.

Tôi quay lại, nghiêng đầu thắc mắc.

"... Ủa. Thế à…? "

Và rồi giả ngu lẩm bẩm.

Nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Rise, Rola bắn ánh mắt lãnh đạm và thở dài.

"Nhóm người mới này yếu hơn em tưởng… lúc họ xém chết ấy, có người đã đến kéo đi… đó là người của Hội Mạo hiểm phải không?”

Đúng, chúng tôi đang nói về nhóm bốn người có thái độ tệ hại mới nãy.

Kế hoạch là tham khảo trận chiến của họ để tìm ra các phương án đánh Boss và chuẩn bị tinh thần khiêu chiến, nhưng họ lại để thua quá dễ dàng.

Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ họ chết chắc rồi thì bỗng dưng có hai người áo đen xuất hiện từ đâu góc khuất và chặn đòn tấn công của Boss, sau đó đánh bất tỉnh nhóm Mạo hiểm giả và kéo đi đâu mất.

Rõ ràng là Hội lo lắng và không muốn ai chết trong bài kiểm tra, nhưng từ góc nhìn của người trong cuộc thì chắc sợ tóe đái.

Nhân tiện, cách chiến đấu của nhóm mới nãy không ổn ở nhiều chỗ, thẳng thắn mà nói, cơ bản là do họ thiếu thực lực.

Họ vượt qua bẫy và chướng ngại để đến được đây, chứng tỏ phải có trình độ nhất định nhưng có lẽ nhóm họ thiên về công việc tình báo như Do thám, dẫn đến phương diện chiến đấu khá tệ.

Ừm, ít nhất tôi cảm thấy tiếc vì họ có thể thắng nếu luyện tập thêm xíu nữa, đây xem như bài học cho họ nhỉ.

Nhưng vấn đề là, nỗi bất an của Rise vẫn chưa được giải tỏa dù đã xem trận chiến.

Khoan, có khi nỗi lo sẽ tăng hơn nữa… tôi lo lắng và nhìn Rise.

“... Không hiểu sao mình lại lo sợ nữa, ngu ngốc thật… Kiểu gì thì kiểu, tôi không thể nào thua dễ dàng thế kia được.”

Nhưng cậu ta đã quả quyết một câu ngoài dự đoán.

Nghe có vẻ như chém gió nhưng không hoàn toàn là vậy.

Thật ra, cả Rise và Rola đều có thực lực cao hơn so với đám trẻ cũng trang lứa, trong nhóm Mạo hiểm giả sắp thăng hạng lên Rank đồng, hai đứa nó cũng xếp nửa trên.

Nếu là hai đứa, chắc chắn sẽ dễ dàng thông qua phần kiểm tra sức mạnh.

Cam đoan không bị Boss hành như nhóm mới nãy đâu…

Và giờ, Rise đã muốn khiêu chiến, hay đúng hơn là không còn do dự nữa.

Nếu giữ được phong độ này, chắc chắn sẽ không đứng đơ ra khi bước vào Phòng Boss.

Tôi cảm thấy vậy nên bảo:

"... Vậy, thì còn chờ, gì nữa. Tùy, hai đứa đấy. "

Ngay lập tức, biểu hiện bất an trên mặt cô cậu sáng hẳn lên như chuyện đùa.

"Ừ! Không thể để thua như nhóm mới nãy được! "

"Để thua kiểu gì, cố đỗ bài kiểm tra luôn nào! "

Tinh thần hai đứa nhỏ dâng cao.

◇◆◇◆◇

-- Nhưng kế hoạch lệch một chút mất rồi.

Bước vào Phòng Boss và nhìn con Ma vật đang ở trung tâm căn phòng, tôi có chút tiếc nuối.

Tại vì tôi đoán Ma vật bị đánh bại sẽ cần chút thời gian để Hoạt sinh, nhân lúc đó chúng tôi sẽ an nhàn vượt qua.

Mục tiêu của bài kiểm tra là "Đến địa điểm chỉ định".

Dựa trên điều đó, mặc dù có Phòng Boss trấn giữ ở lối đi và bị kẹt lại nếu không đánh bại Boss nhưng vẫn không thể loại bỏ khả năng có thể đi qua mà không cần phải đánh với Boss.

Tại vì không ai nhắc đến vụ đó cả.

Tôi thì thấy thế dễ dàng hơn nên đã nhường nhóm bốn người đó đi trước.

Ừ tôi chơi ăn gian đấy, phương pháp này e là sẽ phá vỡ giấc mơ của Rise và Rola vì hai đứa nó thần tượng Hội Mạo hiểm, nên tôi sẽ im lặng.

Nếu thuận lợi như kế hoạch thì tôi sẽ xem đó là may mắn.

Nhưng diễn biến không đi theo dự đoán.

Đời không đẹp như mơ, trải qua khó khăn cũng là một phần quan trọng mà.

Chắc chắn sẽ có ai đó nói điều này.

Ma vật đang ở giữa Phòng Boss, khá là quen thuộc nhưng đồng thời cũng khá là hiếm.

"... Slime. Không, Slime Khổng Lồ à. "

Kích thước của con Slime đủ khiến Rise phải lầm bầm cảm thán.

Trên tay cậu ra tất nhiên đang giương kiếm để sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào.

Rola và tôi cũng vậy.

Cá thể này to gấp đôi Slime thông thường, là chủng loài cấp cao của Slime và được gọi bằng cái tên Slime Khổng Lồ.

Ở những tầng sâu trong Mê cung, loài Ma vật này xuất hiện như những con quái thông thường nhưng chúng đủ sức để làm Boss ở những tầng đầu.

Lý do, đơn giản là cơ thể Slime được cường hóa, to hơn đồng thời đáng sợ hơn nhiều.

Nói cách khác, tấn công vật lý gần như vô hiệu còn Ma thuật vẫn sẽ phát huy hiệu quả cao của mình.

Ngoài ra, cơ thể to lớn đó không phải dạng vừa, đứng lơ ngơ là có khả năng bị nuốt trọn trong một khoảnh khắc.

Chọn kẻ giữ cửa cuối cùng cho bài kiểm tra thế này là đủ biết Hội xấu tính đến mức nào.

… Có muốn cho người ta đậu không đó.

Chắc ngày nào phải đi hỏi thử.

Chúng tôi lén lút tiến đến gần con Slime Khổng Lồ đang lăn tăn lăn tăn cơ thể.

Vẻ ngoài khá là đáng yêu nếu bỏ qua phần tiêu hóa con mồi trong dịch thể, Rola quan sát và lầm bầm:

"Ước gì có con thú nhồi bông to như thế… "

Ừ, có được thì ôm sướng phải biết nhưng chỗ để cũng là vấn đề đó.

To cỡ đấy không thể nhét nổi vào nhà trọ đâu.

Và rồi, khi chúng tôi chạm đến phạm vi giữa căn phòng, con Slime Khổng Lồ như đã nhận ra chúng tôi, rung mạnh cơ thể và bắn một viên Đạn Axit mà không có đưa ra dấu hiệu cảnh báo.

Độ lớn phải gấp mười lần đạn của Slime bình thường, chắc chắn sẽ bỏng nặng nếu trúng phải.

Thế nhưng đòn tấn công này đã được chúng tôi lường trước nhờ rút kinh nghiệm từ nhóm bốn người mới nãy.

Ít nhất chúng tôi biết trước sẽ bị bắn nếu lại gần nên đã thảo luận phương án giải quyết.

Đó là nhảy sang một bên để né đi đường đàn.

Hiển nhiên chúng tôi không thể né được viên đạn lớn như thế nếu không biết trước được, phải nói nhóm bốn người đi trước đã giúp đỡ rất nhiều.

Sau đó, Rise bứt tốc, chạy đến gần Slime Khổng Lồ và vung kiếm.

Mặc dù Slime Khổng Lồ có sức đề kháng mạnh với những đòn vật lý nhưng không có nghĩa là kháng được hoàn toàn. Cứ liên tục nhắm vào Lõi đang lượn lờ trong cơ thể thì con Slime sẽ chùn bước thôi.

Đòn tấn công mới nãy của Rise đã ngắm đến Lõi nhưng quả nhiên không trúng.

Đánh bại Slime bình thường khá dễ dàng vì kiếm có thể chạm đến Lõi.

Nhưng Slime Khổng Lồ có tính nhầy nhụa cao hơn bình thường, kéo theo là sức đề kháng đâm chém cũng cao hơn.

Ngoài ra, thể tích cũng lớn hơn nữa, với sức mạnh nửa vời thì rất khó để đánh đến phần sâu trong cơ thể.

Và thế, Rise đã thất bại trong đợt tấn công.

Con Slime Khổng Lồ vươn dài một phần cơ thể ra như cánh tay rồi thục vào bụng Rise, đẩy bay cậu ngược về.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Hội tính cả rồi :))
Thanks~
Xem thêm
NDK
Slime này không có xúc... à mà thôi
Xem thêm
"ước gì có con thú nhồi bông to thế " <3 gấu <3
Xem thêm
Ước gì có bé nhện để ôm
Gấu
Xem thêm
Nhện có độc và nhện sẽ cắn!
Xem thêm