Shinchou Yuusha: Kono Yuu...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17 Đại nữ thần.

3 Bình luận - Độ dài: 1,354 từ - Cập nhật:

Chương 17 Đại nữ thần.

Điều kỳ diệu đang xảy ra khiến tôi run lên từ tận đáy lòng.

Một nhát chém xuyên không gian đến những nơi không thể chạm tới “Dimension Blade” … kỹ năng này là gì? Nó thật ngầu!! Làm thế nào anh ta đạt được thứ mạnh mẽ như vậy? Năng lực của anh hùng này đã vượt qua các anh hùng thông thường và đang tiến dần đến cảnh giới của các vị thần.

Trong lúc phấn khích, ai đó nắm lấy tay tôi kéo đi.

…Khi tôi nhận ra, tôi và Seiya đã đi qua cánh cổng đến phòng triệu hồi ở thần giới.

- Cái gì?

Tôi không hiểu vì sao chúng tôi lại đến đây thì Seiya gõ đầu tôi.

- Đau quá! Chờ chút, anh đang định làm gì?

- Đừng mất cảnh giác! Cuộc chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu.

- Eh? Cái gì là "cuộc chiến thật sự" ?

- "Dimension Blade" của tôi chỉ có thể chém đứt tay hắn. Bây giờ hắn đang bối rối nhưng hắn sẽ nhanh chóng giết Mash.

- Anh nói đúng. Chúng ta nên làm gì ?

- Đó là lý do tôi đến thần giới vì thời gian ở Geabrande chỉ chảy bằng 1/100 ở đây. Sau khi lấy lại cảm giác, hắn sẽ mất 10 giây để lấy dao giết Mash như thế…

Seiya tiến về trước mở cửa phòng triệu hồi.

- Nói cách khác, chúng ta có 15 phút để tìm đường đến đó và cứu Mash. Nếu cô đã hiểu thì hãy theo tôi.

Tôi hơi bối rối lúc đầu nhưng giờ đã hiểu tình hình.

- Được rồi. Tôi hiểu rồi.

Tồi đáp lại bằng một giọng lớn như thể đang trả lời các vị thần kỳ cựu.

… Sau đó, tôi dẫn đường đến ngôi đền mà Seiya bảo, đến cửa trước của căn phòng Đại Nữ Thần Ishtar. Seiya vội mở cửa nhưng tôi do dự một chút.

Đúng là Đại Nữ Thần Ishtar có thể các định vị trí của Mash, dù vậy…

Tôi nói cẩn thận với Seiya trước khi mở cửa.

- Anh cho tôi vài giây. Bà ấy là nữ thần lớn nhất ở đây (chắc là lớn tuổi nhất) quanh đây, anh biết không ? thế nên anh có thể dừng cư xử vội vàng trước mặt bà ấy có được không ?

- Được thôi.

- Anh chắc không ? Hãy để tôi giải thích, anh có thể im lặng không ?

- Được thôi, được thôi.

Sau khi hắng giọng, tôi mở cánh cửa được trang trí lông lẫy. Như thường lệ, bà ấy vẫn ngồi trên ghế tiếp tục đan len.

- Xin phép. Là cháu, nữ thần phục hồi Rista(Listarte). Cháu có chuyện muốn nói với bà.

Khi tôi còn đang nói chuyện, Seiya nhảy ra trước tôi.

- Này, bà già.

- *trông thất vọng* Này dừng lại !! Tôi bảo anh dừng lại !!

- Cô tốn quá nhiều thời gian để giải thích. Tôi sẽ làm cho nó thật đơn giản. Được chứ. Bây giờ, chúng tôi đang tìm Mushroom (cây nấm) ở Geabrande. Nếu chúng tôi tìm thấy nơi đó, chúng tôi có thể đến đó trực tiếp. Xin hãy làm nhanh lên, bà già.

- *tiếng hét* Dừng nói "bà già" lại ! Cậu bé đó không phải là Mushroom mà là Mash. Anh nói như thể chúng ta đang đi hái nấm.

Tôi không tin được khi anh ta liên tục gọi "bà già". Hơn nữa, không lâu trước đây, anh ta vẫn gọi cậu bé là Mash nhưng sau đó anh lại khăng khăng gọi cậu là Mushroom. Tôi thất vọng và tức giận, nhưng Đại Nữ Thần vẫn không hề thay đổi sắc mặt và cười nhẹ nhàng.

- *cười nhẹ* Cậu muốn tìm đồng đội của mình. Nhưng luật của thiên giới cấm giúp con người quá mức…

- Cô gái này(ý nói Rista) có thể mở cổng đến Geabrande ; cái tôi cần là bà thay đổi địa điểm đến thế giới đó (ý là Rista có thể mở cổng thì bà già cũng có thể mở cổng, bả chỉ cần mở cổng đúng vị trí thôi). Sẽ không có vấn đề phải không ? (ý là lách luật bằng giúp đỡ gián tiếp)

- Đúng vậy. Như thế không thành vấn đề.

- Được rồi. Nếu bà đã hiểu, xin hãy nhanh lên, bà già.

- Được rồi, được rồi.

Mặc dù tôi khó chịu với Seiya, Ishtar không có vẻ gì khó chịu với điều đó. Bà đứng dậy, lấy một quả cầu pha lê và bắt đầu kiểm tra.

- …Tôi thấy rồi. Cậu bé có vẻ ở dưới lòng đất dưới khu rừng gần thành Klein. Cậu ta đang bị mắc kẹt trong một hầm ngục lớn.

- Như mong đợi của Đại nữ thần !... Vậy ông định là gì ? Mở cổng ở gần đó như chúng ta vẫn thường làm ?

- Không tình hình bây giờ khác trước. Hãy mở cổng trước mặt Mushroom.

- Trước mặt … ta hiểu rồi.

Đại nữ thần triển khai phép đến Geabrande. Chúng tôi đang ở thiên giời. Do đó, chúng tôi có đủ thời gian để cứu Mash.

Tôi cúi đầu với Đại nữ thần.

- Cảm ơn về mọi thứ, Đại nữ thần. Chúng cháu sẽ đền đáp công ơn người đã ban cho. Nhanh lên Seiya, anh cũng cần cảm ơn bà ấy.

- Làm tốt lắm, bà già.

- *vẻ cáu kỉnh* Ông nghĩ ông là ai vậy !!... Nhân tiện, Seiya !! Ông có biện pháp để chống lại undead chưa. Tôi nói điều này bởi vì Death Magra được bảo vệ bởi đám quái vật của hắn. khi chúng ta xuất hiện, chẳng phải lũ undead và skeleton ngay lập tức tấn công ?

Seiya nhìn tôi.

- Cô đang nói chuyện với ai vậy ? Perfectly Ready.

Tôi nhìn vào tay Seiya khi anh ấy đến gần cổng dịch chuyển và tôi ngạc nhiên.

… Đúng vậy. Sự chuẩn bị của anh ấy luôn trong trạng thái hoàn hảo. Tôi thấy tay trái anh ta trong ngọn lửa khi anh tiếng về phía trước.

- Khi vừa bước qua cánh cổng, tôi sẽ lập tức tấn công bằng lửa địa ngục. Trong lúc đó, cô hãy tranh thủ cứu Mushroom. Hiểu chưa ?

- Hiểu rồi.

Được rồi tôi sẽ làm hết sức có thể.

Tuy nhiên khoảng khắc anh chuẩn bị bước vào cánh cổng…

- Ruyguuin Seiya.

Bà Ishtar đột nhiên gọi tên Seiya.

- Có chuyện gì ?

- Cậu đã trưởng thành rất nhiều.

- Bà nói như thể bà đã biết tôi từ trước. Chẳng phải đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao ?

Seiya có vẻ bất ngờ trước câu nói của bà ấy. Cậu gật đầu như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ah, hiểu rồi, cậu ta bị mất trí nhớ.(mỗi lần triệu hồi)

Tôi không thể chịu được hành vi này nữa.

- *hét lên giận dữ* Đừng nói như thế đồ ngốc !! Tất nhiên bà ấy không bị mất trí nhớ ! Đại nữ thần có thể biết mọi thứ. "Ông thận trọng một cách bệnh hoạn, hành xử kém cỏi, lời nói tàn nhẫn nhưng lại chân thành cứu đồng đội của mình", đó là ý nghĩa câu nói của bà ấy.(sai rồi em)

Sau khi hét lên tức giận, tôi thư giản và thả lỏng.

- Không phải vậy sao ? Đại nữ thần.

Tôi hỏi, nhưng bà ấy không trả lời, chỉ cười.

Seiya rên rỉ như thể không quan tâm.

- Tại sao cô lại làm lớn chuyện "giải cứu đồng đội" này lên vậy ? Chúng ta chỉ đi săn "Mushroom". Được rồi, đi thôi.

Khi chúng tôi bước vào cổng đến Geabrande, tôi nghe thấy từ phía sau…

- Làm ơn, hãy an toàn.

Tôi nghe thấy giọng nhẹ nhàng của Ishtar.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Làm WIbu lâu chưa ông:v
Xem thêm