Shinchou Yuusha: Kono Yuu...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21 Thần chiến tranh

1 Bình luận - Độ dài: 2,676 từ - Cập nhật:

Chương 21 Thần chiến tranh

- Nếu tôi nhớ không lầm, đứa trẻ này có thể sử dụng lửa giống tôi.

Seiya nói với tôi trong khi có một kế hoạch trong đầu.

- Rista, có vị thần nào chuyên về lửa không?

- Một người chuyên sử dụng lửa, tôi biết một người nhưng…

- Tốt, hãy dẫn chúng tôi tới đó.

- Được thôi.

Khi tôi bước ra ngoài, Elle nắm lấy gấu váy tôi trông khá lo lắng.

- Có chuyện gì Elle?

- Xin lỗi…, vị thần lửa đó có hiền như chị không?

Em ấy có thể đang tưởng tượng đến vị thấn cứng rắn và thô lỗ như cái tên “thần lửa”. Tôi mỉm cười với em ấy.

- Sẽ ổn thôi. Không giống như Celseus điên loạn, Hestica là một thần lửa đáng yêu và dịu dàng, người điều khiển lửa một cách tuyệt vời, em hãy an tâm.

- Là vậy sao? Em rất vui.

Elle nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ.

-

Tôi dẫn họ đến ao gương nằm gần sân trước. Mặc dè nằm bên trong khuôn viên ngôi đền, cái ao của thần lại là cái ao trong vắt tuyệt đẹp. Hestica thường luyện tập khả năng dùng lửa của cô ấy gần đó…

Khi tôi đến gần cái ao, tôi tự nghĩ "có lẽ cô ấy ở đó". Tôi thấy những con chim bằng ma thuật lửa bay trên trời. Không sai, đó là Hestica.

Gần bờ của ao gương, Hestica đang đứng với con chim lửa lớn trên lưng. Bởi vì cô ấy là nữ thần lửa, màu sắc của cô ấy là màu đỏ. Bên cạnh đó, cô ấy đang mặc chiếc váy màu đỏ thẳm. tóc cô ấy dài gợn sóng màu đỏ, vì thế khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, trông cô ấy đắm chìm trong màu đỏ tươi.

Hestica nhận ra tôi khi cô ấy nghe thấy giọng của tôi.

- Listaste (từ giờ mình sẽ dùng Lista thay vì Rista), đã lâu không gặp.

- Quý cô Hestica, cũng lâu lắm rồi…

Hestica để ý những người đồng hành cùng tôi và chú ý Seiya và Elle.

- Nhiệm vụ của thần là giúp con người cứu thế giới. Rất vui khi giúp đỡ.

Hestica nói hiền từ.

Elle cúi đầu trước Hestica.

- Cháu tên là Elle ! Rất mong nhận được hướng dẫn !

Hestica nhẹ nhàng xoa đàu Elle, người đang căng thẳng và cứng đờ.

- Mái tóc đỏ rất đẹp *cười nhẹ* ta đáng sợ đến vậy sao ? Đừng lo, ta sẽ không nghiêm khắc đâu !

- Vâng.

- Vậy thì, bây giờ, hãy cho ta thây tài năng của cháu !

-

Khi Elle liên tục bắn mũi tên lửa lên trời, tôi và Seiya rời khỏi khu vực hồ gương. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi giao Elle cho Hestica. Nhưng tôi lại lo lắng cho tinh thần Celseus, tôi có cần kiểm tra Mash sau đó…

Khi tôi bước xuống hành lang, Seiya nói với vẻ tin tưởng.

- Ok, hãy tìm ai đó để luyện tập.

Tôi nhìn Seiya và mắt anh lắp lánh.

… Tôi cảm thấy mình là người duy nhất trưởng thành giữa đám nhóc được tôi chăm sóc. (A u sure ?)

Dù vậy, tôi tự hỏi còn ai mạnh hơn Celseus ngoài kia không. Thiên giới rất rộng lớn, ngay cả chúng tôi có tìm, cũng chưa chắc tìm được người phù hợp. Có lẽ tôi nên quay lại ngôi đền và nhờ Aria giúp…

Tôi đi bộ  trong suy nghĩ đó mà không chú ý đến nữ thần trước mặt tôi.

*tiếng gõ* Đột nhiên, vai họ chạm nhau.

- Tôi rất xin lỗi.

Tôi cúi đầu xin lỗi, nhưng khi nhìn lên nữ thần mà tôi va chạm…

- Ah ? Này, ngươi có biết đi bộ không đấy ?

Cô ấy nói hùng hổ khi tôi khẩn khiết bước ra khỏi nó.

*âm thanh sợ hãi*

Tim tôi đập nhanh khi thấy người mà tôi va chạm…

Một nữ thần tomboy xinh đẹp có mái tóc bạc trắng. Cô chỉ đeo dây xích quanh ngực và vùng kín cơ thể. Người này là nữ thần hủy diệt, Valkyrie. Cô ấy nhìn tôi một cách thô lỗ.

- Listarte, một nữ thần hạng ba! Ta tưởng bọn chúng tuyệt chủng hết rồi chứ !

- Tôi… tôi xin lỗi… làm ơn tha thứ cho tôi, Valkyrie-sama !

Tôi lo lắng xin lỗi. Sau khi gãi mũi, Valkyrie cười mỉa mai.

- Nhân tiện, Listarte. Tôi nghe rằng cô đang gặp một thế giới với độ khó S, phải không? Thế nào rồi?

- Ờ… về chuyện đó… tôi nghĩ nó vẫn ổn… tôi đang cố hết sức.

- *vẻ chế giễu* Điều đó có vẻ là không thể, thứ hạng ba thấp kém.

- *cười ngập ngừng* Điều đó… Có lí!

Tôi dường như đang cười. Nhưng tôi dường như khó chịu về tình huống này.

- Eh…

Đột nhiên, Valkyrie chạm vào ngực tôi bằng hai tay…

- Chờ đã, cô đang làm gì vậy? Valkyrie-sama

- *cười nhếch mép* Không biết thứ này có lấy sữa được không? Nó tốt hơn ta nhiều… nên điều đó là có thể

- Làm… làm ơn dừng lại.

Tuy nhiên cô ấy cứ quấy rối tôi, cứ xoa xoa nó. Nếu cô ấy tiếp tục như thế, tôi sẽ…

- Đừng… dừng lại… không

Sau khi tôi van xin trong nước mắt, cuối cùng cô ta cũng dừng lại.

- Ok, ta sẽ để ngươi đi! Nghe đây, Listarte! Lần sau nhớ chú ý xung quanh !

Cô ấy bước đi với vẻ thích thú.

Whoa, đó là quấy rối tình dục… Nữ thần biến thái đó… Cô ta bị sao vậy ? mặc dù chúng ta đang ở trên thiên giới nhưng vẫn có nữ thần xấu quanh đây.

Nhận thấy phần trên của chiếc váy hơi lộn xộn, tôi sửa lại và bắt đầu rơi nước mắt. Trong khi đó, Seiya nhìn tôi với vẻ thương hại.

- Cô đang bị bắt nạt…

- Dĩ nhiên không… quý cô Valkyrie luôn như vậy với mọi người.

Tôi là một nữ thần mới nên có thứ hạng thấp. Nên tôi luôn bị chế giễu… Nhung tôi không bị bắt nạt… tôi không tin là như vậy.

- Tôi có thể cảm nhận sức mạnh của người phụ nữ lộ liễu quá mức đó… nếu tôi không nhầm…

- "người phụ nữ lộ liễu quá mức" mà ông nói… ông có hiểu không ? nghe đây, cô ấy là thần hủy diệt, là người mạnh nhất ở đây. Ở cấp độ thần, cô ấy đứng ngang hàng với đại nữ thần Ishtar. Chúng ta không thể làm gì được với cô ấy. Ah… luyện tập với cô ấy là vô nghĩa ! Cô ấy mạnh mẽ đến khó tin nhưng cô ấy rất bướng bỉnh, cô ấy sẽ không huấn luyện bất kỳ ai ngoài chính mình. Valkyrie không sợ hãi. Cả nam thần lẫn nữ thần đều sẽ bị xóa sổ nếu không vâng lời cô ấy. (thần giới mà giống giang hồ quá) Nếu ai đó liếm miệng trước cô ấy, người đó sẽ bị xóa sổ.

Tôi sửa xong bộ váy, nhìn quanh và không thấy Seiya đâu cả.

Cái gì… ?

…. Đột nhiên tôi thấy Seiya đang nói chuyện với Valkyrie cách tôi vài mét.

*het lên* ôi không, anh ta đang làm gì đó ?

- Ai là người lộ liễu đó, đồ khốn ?

Valkyrie nhìn Seiya như thể cô ấy đang nhìn kẻ thù của mình.

- Thằng khốn, ngươi nghĩ ngươi, một anh hùng triệu hồi, là đồng mình của các vị thần hiểu chưa ? hay ta cần thổi bay não ngươi,thằng nhóc.

- Oh, tôi cũng muốn cô thử đấy.

Tôi nhảy vào cuộc đụng độ giữa họ.

- Dừng lại ! Làm ơn hãy dừng lại ! Se…Seiya ! Xin lỗi ! Xin lỗi cô ấy mau !

Dù cho ông có mạnh đến đâu, ông cũng không được coi cô ấy là kẻ thù của mình. Valkyrie là nữ thần mạnh nhất ở đây. Nhưng cô ấy hoàn toàn khác Ishtar. Ông sẽ bị giết nếu làm cô ấy giận.

Valkyrie tức giận dữ dội khi nhìn chằm chằm vào Seiya.

- Vô ích thôi Listarte, ta sẽ không tha thứ cho hắn ngay cả khi hắn xin lỗi vào lúc này ! Ta sẽ nghiền nát hắn thành từng mảnh.

- Ôi chúa ơi !

*bắt đầu hoảng sợ* Tôi không tin rằng mình sẽ bỏ cuộc trước khi giải cứu Geabrande ! Làm ơn, ai đó, giúp tôi với !

Vào thời điểm đó.

- Dừng lại !

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc và tôi thấy Aria vội vã chạy đến mà không kịp thở.

- Valkyrie-sama ! Xin hãy kiềm chế!

- Không, tên con người này hết sức kiêu ngạo! Hắn xứng đáng được chết!

- Nhưng đây là anh hùng đặc biệt được triệu hồi để cứu thế giới có độ khó S! Làm ơn, hãy bình tĩnh! Tôi đang cầu xin ngài với tư cách một nữ thần cấp cao Ariadoa, vì vậy, xin hãy dừng lại.

Valkyrie suy nghĩ một chút sau lời cầu xin của Aria

- Chà, nếu Aria đã nói như vậy, ta sẽ tha thứ cho hắn.

Tôi đứng gần Aria hơn.

- Thay vào đó, ta sẽ nhận phần thưởng và xoa nắn nó vào lần tới, ngươi đồng ý chứ?

- Va…Vâng.

Một Valkyrie trêu trọc bỏ đi với nụ cười gian sảo, để lại tôi và Aria hoàn toàn xấu hổ với những lời vô nghĩa đó.

-

Tôi thở dài nhẹ nhõm, Aria đối mặt với Seiya

- Hành động của cậu thật không thể chấp nhận được, Seiya! Cậu không thể nói chuyện với Valkyrie như thế được! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đi qua hành lang này ? Cậu là cái loại…

Cái gì… bằng cách nào đó, Aria rất tức giận với Seiya. Cô ấy thường nói chuyện thoải mái với tôi. Điều này thật lạ.

Tuy nhiên, Seiya không thay đổi biểu cảm và nói một cách lạnh lùng.

- Cô và Lista đều làm quá lên! Nữ thần đó chỉ đang trải nghiệm bản thân, cô ấy muốn xem phản ứng của tôi như thế nào. Tôi không hề cảm thấy sát khí nào từ cô ấy.

Aria và tôi sững sờ nhìn nhau.

- Ông có chắc không? Nếu Seiya đã nói vậy thì nó có vẻ là sự thật.

Tôi cảm thấy những điều kỳ lạ trước những lời của Aria trước đây. Tôi nghĩ Seiya cũng nhận thấy điều đó.

- Này cô! Cô nói chuyện với tôi quá thân mật rồi đấy!

Aria “huh” và đặt tay che miệng.

- Tôi xin lỗi…

Aria hắng giọng nói

- Quan trọng hơn, cậu đang tìm người huấn luyện mới? Tôi sẽ giới thiệu cậu với một người, nêu theo tôi…

Aria đưa tôi đến hầm ngục ngôi đền. Sau đó đi xuống cầu thang đầy đá, chúng tôi đi xuống một lỗi hẹp được chiếu sáng bằng đuốc.

Tôi không biết có một nơi như thế này.

Tôi thấy choáng ngợp trước sự rộng lơn của ngôi đền. Vào lúc đó, Aria dừng lại trước cánh cửa ở cuối lối đi. Rõ ràng, chúng tôi đã đến nơi đã định.

Cánh cửa rỉ sét mở ra trong khi phát ra tiếng răng rắc. Bên trong căn phòng bằng đá trông giống như một nhà tù và tôi phát hiện ra một người phụ nữ đang mài kiếm.

Trong phòng tối, Aria giới thiệu chúng tôi với người đó.

- Người này là thần chiến tranh (quân thần), Adenela. Về kiếm thuật, cô ấy có sức mạnh cao hơn Celseus.

Ngôi đền cũng vậy, thiên giới thật rộng lớn. Tất cả các vị thần đều sống ở nơi rộng lơn này, tất cả chúng cộng lại sẽ khoảng 10 000 người. Vì vậy, có những vị thần mà tôi chưa từng gặp, và Adenela là một trong số đó.

- Adenela, mong cô rèn luyện anh hùng này.

Thời điểm Aria nói chuyện với Adenela, cô ấy hướng ánh mắt u ám của mình sang Seiya và tôi. Cô ấy có hai quần thâm lớn dưới mắt.

- Thực…thực hành? Thực hành với con người *vẻ bối rối*.

Cô ấy cất giọng trầm và khó chịu. Mái tóc cô ấy bù xù, quần áo xộc xệch, rách nát, trông giống như quần áo tù nhân. Thành thật mà nói, cô ây không giống như một vị thần chút nào. Ý tôi là tôi có linh cảm xấu về cô ấy.

Ngay khi tôi có những suy nghĩ đó, Seiya, người bên cạnh tôi nói đột nhiên nói.

- Điều đó thật đáng kinh ngạc. Cô là một nữ thần đang kinh tởm. Ah…, cô khiến tôi buồn nôn.

*có vẻ ngạc nhiên* Đó là những điều anh ấy nghĩ trong đầu. Tôi cũng có cùng suy nghĩ đúng không? Nhưng thông thường, đó là những thứ sẽ giữ bên trong mà không nói ra bên ngoài, đúng không?

Tôi hơi lo lắng khi cô ấy có thể khó chịu với Seiya như Valkyrie trước đây.

- *cười kỳ lạ* Không sao đâu… không sao đâu… Tôi thích dạy… Vậy thì… chúng ta bắt đầu chứ…?

Trong tích tắt, Adenela biến mất khỏi tàm nhìn của chúng tôi. Khoảng khắc tiếp theo, tôi rùng mình, cô ấy xuất hiện sau lưng Seiya trước khi tôi nhận ra.

Tôi chết lặng trong khi cô ấy cười kỳ lạ nhìn Seiya!

- Cậu đã có thể theo dõi ta bằng con mắt đó… đúng không? Vì Aria đã giới thiệu cậu với tôi, cậu… cậu có lễ là một người có tài… Tôi hy vọng cậu sẽ nhớ những lời tôi nói. Nghe này, không ai trong quá khư có thẻ học được kỹ thuật “shotgun sword” này. Nó… nó là một kỹ thuật vượt qua phạm vi giác quan của con người, vì nó có tốc độ thần thánh… phi thực tế. Nó là một kỹ thuật đưa cơ thể đến giới hạn. *cười quái dị*

Whoa… người này không nguy hiểm như Valkyrie phải không? Seiya, ông sẽ làm gì? Nếu Aria đã giới thiệu cô ấy với chúng tôi, vậy thì ông cần phải quyết định.

- Được thôi, làm đi.

- Một quyết định tức thời.

Anh hùng này… Tại sao ông không suy nghĩ cẩn thận một chút đi? Một lúc trước, ông đối mặt với Valkyrie mà không them suy nghĩ. Anh ấy thận trọng và đôi khi liều lĩnh, tôi không hình dung anh ây đang suy nghĩ gì cả!

- Kỹ thuật “broken sword” đẩy cơ thể đến giới hạn, hãy nói thêm vè nó.

- Cậu… cậu sai rồi… *cười kỳ lạ*. Nó là “shotgun sword".

- Ai quan tâm, theo tôi, đến phòng triệu hồi.

- *cười quái dị* Anh… ấy thật táo bạo. Ta hiểu rồi.

Sau đó, Seiya và Adenela rời khỏi phòng.

Tôi bị bỏ lại với Aria và hỏi cô ấy.

- Không biết hai người đó có ổn không ?

- Adenela rất mạnh, em biết đấy. Nếu là Seiya thì cậu ấy có thể học được rất nhiều kỹ năng từ Adenela.

Khi Aria nói điều đó, tôi nhẹ nhõm hẳn. tôi cúi đầu trước Aria.

- Aria, cảm ơn đã giúp em.

- Không sao đâu, không có gì nhiều đâu. Chị muốn giúp đỡ em bất cứ khi nào chị có thể.

- …Aria ?

Aria nói bằng giọng nghiêm túc và cắn môi trước khi trả lời.

- Không có gì…

Aria nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Xem anime lâu rồi giờ mới đọc novel trc xem anime đợi phần mới chết mẹ r thêm quả se nữa :)_giờ bén duyên vs ln nên mở ra 1 chân trời mới luôn
Xem thêm