Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 25: Dường như tôi đã nghe thấy một tiếng hú

68 Bình luận - Độ dài: 1,203 từ - Cập nhật:

-Giờ thì cậu đã khỏe hơn chưa?

-Cũng tạm ổn rồi. Với lại tôi muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Giờ tôi giống như một cục thịt đang ở trong cái lồng với một đàn kobold đói khát. Nếu bị chúng vây lấy mà gangbang thì tôi tất chết. Chống Gram xuống đất, tôi cố gắng đứng dậy. Vẫn có khả năng tôi bị tấn công bất ngờ nên phải đề phòng mọi lúc.

Sau khi nghe lời giải thích của Gram về “cuộc chạy loạn”, tôi chợt nhận ra một chuyện.

-Ne, Gram. Có phải “Cuộc chạy loạn” này có một phần do tôi gián tiếp gây ra không?

Số lượng chuột mà tôi đã săn ở đây là quá nhiều. Nó hẳn phải ảnh hưởng đến hệ sinh thái nơi này. Hơn 200 con chuột là một lượng thay đổi cực kì lớn về nguồn thức ăn. Hay nói đơn giản hơn thì chuyện này do tôi gây ra.

-Không hẳn là như vậy.

Tuy nhiên câu trả lời của Gram lại khác.

-Đúng là một phần nguyên nhân của chuyện này là do cậu. Tuy nhiên việc cậu làm chỉ có tác dụng đẩy nhanh quá trình hơn mà thôi. Có lẽ là do…..

*Húuuuuuuuuuuuuuuuuu*

Một tiếng hú rất lớn đột nhiên vang lên từ sâu trong rừng, cắt ngang lời của Gram. Tiếng hú lớn đến mức khiến cây lá rung động kèm theo một đợt sóng xung kích.

-Haiz…xem ra đúng là thế rồi.

-Oi, cái gì nữa thế?

-Ta sẽ giải thích sau. Giờ thì chạy lẹ đi cộng sự. Thứ này giờ không nằm trong khả năng xử lý của cậu đâu. Nghe ta, chạy ngay đi nếu cậu muốn sống.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng hú, tôi cảm giác như trái tim mình cũng lung lay và sắp rụng theo đám lá trên cây. Bản năng sinh tồn bên trong tôi đang gào thét vì sự sợ hãi.

Có lẽ là tôi nên làm như Gram nói, rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

-T….tôi hiểu rồi…

Tôi bất giác quay về phía tiếng hú rùng rợn vừa rồi vang lên.

“Ta đi đây. Bỏ thời gian ở lại với một kẻ như ngươi thật là lãng phí, mặt trời sắp lặn rồi đó”

Cuộc nói chuyện ban nãy đột nhiên vang vọng trong tâm trí tôi. Hướng đó, cũng chính là hướng mà cô gái sói đã di chuyển.

Và theo như tôi nhớ, cô ấy tới đó là để “Điều tra”

-Lẽ nào thứ đó là yêu cầu của Chớp bạc?

-Đúng thế, chắc chắn Hiệp hội phái cô ta tới đây để điều tra vì nghi ngờ sự kiện “Cuộc chạy loạn” sắp nổ ra.

Tôi đứng đó và nhìn vào sâu trong rừng.

-Quả nhiên, nếu muốn đánh lại cái thứ vừa gào lên kia, một lính đánh thuê xuất sắc của Cấp 2 là cần thiết. Nhưng mà….

-Cộng sự?

Trước khi nhận ra, tôi đã thấy mình đang chạy sâu vào rừng, theo hướng tiếng hú ban nãy.

-Cậu có nghe ta nói không đó, cộng sự? Giờ cậu có lao vào đó thì cũng chỉ là chết chung với cô ta mà thôi. Quay lại mau.

Tôi nghe rõ tiếng gào thét can ngăn của Gram, nhưng cảm giác thôi thúc sục sôi khắp người khiến cơ thể tôi không hề nghe theo điều đó.

-C…cái này…

Chạy tiếp một đoạn, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi.

Bị bao vây bởi một vòng hàng trăm con kobold, ở đó có một cô gái với đôi tai cáo, thương tích đầy mình đang cố gắng chiến đấu.

Và ở giữa cái vòng đó không chỉ có cô ấy mà còn có một sinh vật nằm ngoài thường thức của tôi.

Về ngoại hình, nó chẳng khác gì một con kobold. Cái chính là nó cao và to hơn gấp rưỡi so với Chớp bạc.

-Là Vua kobold.

Gram lẩm bẩm như để giải thích cho tôi.

-Như ta đã nói trước đó. “Cuộc chạy loạn” sẽ không dễ gì xảy ra chỉ với nhiêu đó nỗ lực từ cậu để làm giảm nguồn thức ăn của chúng. Đó là bởi sẽ cần một sự can thiệp mạnh hơn thế, và nó chính là thứ này đây.

-Thứ này là nguyên nhân sao?

Vua kobold là một con quái cực hiếm rất ít khi sinh ra trong một bầy.

Nó có sức mạnh phi thường và nhanh chóng trở thành kẻ đứng đầu của bầy đàn sau khi được sinh ra.

Trên hết, mối đe dọa lớn nhất của Vua kobold chính là khả năng sinh sản, thứ mà phải dùng tới hai từ kinh hoàng để miêu tả.

-Kobold thường sẽ mất khoảng 3 tháng từ khi mang thai đến khi sinh con. Tuy nhiên những con cái nhận được hạt giống như Vua kobold có thể sinh con trong chưa đầy một tháng.

Hay nói cách khác là tốc độ sinh trưởng được đẩy nhanh gấp ba lần.

Và lũ kobold con kia lại tràn vào rừng, gây ra nạn thiếu hụt thức ăn hiện nay.

-Nhìn nó thì hẳn cậu cũng hiểu vì sao ta lại ngăn cậu lại chứ?

Mặc kệ câu hỏi của Gram, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trước mắt. Cả đám kobold nhỏ cũng vậy, chúng như chẳng thèm quan tâm sự hiện diện của chúng tôi.

-Có lẽ chúng đang bị thu hút bởi mùi máu và ý định tấn công vào cô ta. Trước mắt hãy đứng đây mà quan sát đã.

Mặc dù vượt trội về số lượng nhưng đám kobold nhỏ không hề di chuyển mà chỉ đứng gầm gừ xung quanh. Hẳn là chúng cũng đã thấy khả năng của Chớp bạc nên dù đói cũng không dám mạo hiểm tấn công.

Nhưng sao Chớp bạc không rút kiếm? Dù đang đối diện với số lượng kẻ địch áp đảo như vậy? Thanh kiếm mảnh mai và sắc bén vẫn đang được giữ chặt trong chiếc vỏ ở thắt lưng. Cô ấy chỉ đang nắm chặt lấy cán kiếm bằng ánh mắt sắc lạnh.

Tìm một chỗ trốn kín đáo, tôi tiếp tục quan sát tình hình. Đột nhiên, con Vua kobold bắt đầu di chuyển.

Nó lại hú lên một tiếng, vung bộ móng vuốt sắc như dao mà bổ tới.

Chớp bạc nhẹ nhàng di chuyển lách người sang bên, né một cú bổ vuốt của cánh tay khổng lồ kia mà chẳng gặp khó khăn gì. Bộ vuốt trượt mục tiêu đâm sầm xuống đất, thổi tung bụi đất ra xung quanh. Mặt đất bị khoét thành một cái hố lớn, đủ thấy uy lực của thứ vũ khí giết người kia.

Né được đòn tấn công, Chớp bạc quay lại, liền sau đó là một ánh sáng bạc lóe lên như tia chớp.

Tiếp đó là một tràng máu me bắn ra từng cánh tay của con quái thú to lớn. Nhìn kĩ có thể thấy một vết rách lớn chạy dài từ bả vai xuống gần hết cánh tay đã xuất hiện từ bao giờ.

Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Bản năng của 1 thằng fuckboiz tương lai =))
Xem thêm
Ngầu lòi luôn
Xem thêm
Phải làm vậy thì anh mới có người yêu
Xem thêm
Bản năng của main đã nói thì k sai vào đâu đc dù có phi lí đến cỡ nào :)))
Xem thêm
TRANS
Cứ thích chui đầu vào rắc rối :v
Thanks~
Xem thêm