Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Câu chuyện của Công chúa (1)

116 Bình luận - Độ dài: 1,224 từ - Cập nhật:

Tôi đã gặp anh ấy đúng vào cái ngày vị Anh hùng được lựa chọn xuất hiện tại Kinh đô này.

Hôm đó, tôi đã bí mật trốn khỏi Cung điện mà không nói với ai. Trước đây, tôi thường đi cùng cô hầu gái thân cận của mình, nhưng trải nghiệm một mình trốn ra ngoài thế này mới là lần đầu.

À phải rồi, xin lỗi vì tôi không tự giới thiệu trước.

Tên tôi là Aina Ark.

Một thành viên của Gia tộc hiện đang cai trị Vương quốc Ark này.

Hay nói dễ hiểu, tôi chính là Công chúa của đất nước này.

Với vị trí của mình, ngay từ nhỏ, tôi đã được giáo dục rất nghiêm khắc. Không chỉ mình tôi, các anh chị em của tôi cũng được đào tạo như thế. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất. Trở thành người cai trị, người lãnh đạo nhân dân của đất nước này.

Do đó, không chỉ là học thuật, chúng tôi còn được dạy võ thuật, phép thuật để có thể trở thành những con người thông tuệ, sáng suốt khi đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước.

Tất nhiên, tôi không hề có chút bất mãn nào với việc đó. Hoàng tộc chúng tôi tồn tại được là nhờ sự tin tưởng, suy tôn của nhân dân, và nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng học hỏi thật nhiều tri thức để trở thành những người dẫn đường cho họ.

Trong những ngày đó, tôi đã luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó, tôi với tư cách là một thành viên Hoàng tộc, sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng để giúp đỡ cha và các anh chị em của mình xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn.

Cái gì? Có những dấu hiệu cho thấy sự hồi sinh của QUỷ vương đang đến gần sao?

Số lượng quái vật dần dần tăng lên trong khoảng 2 tháng gần đây. So với những số liệu thống kê của các năm trước, chúng đang tăng lên theo cấp số cộng.

Tin tức về những [Cuộc chạy loạn] nổ ra khắp nơi, một số ngôi làng nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh đã bị quái vật san phẳng.

Tất cả đều giống hệt những ghi chép trong quá khứ về những chuyện xảy ra trước khi Quỷ vương phục sinh.

Nhưng cho đến mãi gần đây, đó vẫn chỉ là một trong những khả năng có thể xảy ra.

Cho đến khi Giáo hội thông báo về sự ra đời của một Anh hùng.

Quỷ vương và người sẽ đánh bại hắn, Anh hùng, giống như hai mặt của một đồng xu. Không cần biết cái nào có trước, những miễn là đã có một trong hai thì kẻ còn lại chắc chắn sẽ sớm xuất hiện.

Cuối cùng, một phái đoàn được Giáo hội phái đi điều tra tung tích về anh hùng đã mang về một thanh niên. Anh ta tên Relix, người mang theo dấu ấn của Thần linh.

Nếu người Anh hùng đã xuất hiện, chắc chắn chuyện Quỷ vương phục sinh sẽ sớm xảy ra.

Rất nhanh chóng, tin tức về việc vị Anh hùng được lựa chọn đã xuất hiện được truyền đi.

Cũng giống trong những câu chuyện cổ tích mà tôi thường được nghe.

Vị Anh hùng giải cứu thế giới khỏi nguy cơ từ Quỷ vương rồi sống hạnh phúc với Công chúa đến mãi mãi về sau.

Câu chuyện nào cũng sẽ có cái kết như vậy.

Cha tôi, tức Nhà vua thường nói, tôi chính là “Công chúa” trong câu chuyện đó.

Tôi không nghĩ cha đang nói mấy điều vô lý. Bởi giữa những Quý tộc và những người có tiềm năng lớn đều có ít nhiều mối quan hệ. Và thông qua những cuộc hôn nhân chính trị chính là cách để Hoàng tộc kiểm soát những người đó.

Đặc biệt là khi người đó là vị Anh hùng giải cứu thế giới. Bởi nếu có được một mối quan hệ bền chặt với người đó, công cuộc trị vì sau này sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều. Dù có thể không có tình yêu chân thành hay sự lãng mạn như trong truyện cổ tích, nhưng chúng chính là cách hữu hiệu nhất để giữ bình yên cho thế giới.

Tất nhiên, chuyện đó chưa thể xảy ra lúc này. Nhưng rồi ngày đó sẽ sớm đến thôi.

Tôi chỉ im lặng trước những lời gợi ý đó của Vua cha mà không thể hiện rõ quan điểm của mình một cách vội vàng.

Đây cũng là một nghĩa vụ của một thành viên Hoàng thất như tôi, với tư cách là một Công chúa, tôi vốn dĩ chẳng có quyền quyết định tình yêu của đời mình. Những năm tháng được dạy dỗ đã bảo với tôi điều đó.

Nhưng từ tận đáy lòng tôi lại không nghĩ vậy.

Từ nhỏ, tôi đã sống một cuộc sống thiếu tự do.

Mỗi ngày đều đi lại, ăn ngủ, học tập, làm việc theo những lịch trình nhất định. Dù biết rằng đó là nghĩa vụ và bản thân cũng chấp nhận, nhưng việc trải qua chuỗi ngày đó thật tù túng và chẳng dễ chịu gì.

Thế giới của tôi gói gọn lại chỉ trong phạm vi lâu đài, và chẳng có gì khác ngoài lâu đài. Ngay cả khi được học rất nhiều về thế giới ngoài kia, tôi cũng chưa bao giờ được thực sự nhìn thấy chúng.

Thỉnh thoảng, tôi có trốn ra ngoài lâu đài cùng một hầu gái thân tín của mình, nhưng chuyện đó diễn ra vô cùng hạn chế và tôi cũng phải chịu sự giám sát của cô ấy.

Và khi câu chuyện về cuộc hôn nhân tương lai giữa tôi và vị Anh hùng được chọn mơ hồ hiện lên, cơn khát tự do bao lâu nay trong tôi đã bùng phát.

Tất nhiên, tôi hiểu rằng hành động của mình là không thể chấp nhận, tôi biết mình đang làm phiền rất nhiều người. Tôi cũng hiểu rằng vị thế này không cho tôi quyền tự quyết về tương lai của mình.

Những gì tôi có ngày hôm nay đều là tiền thuế mồ hôi, xương máu của người dân. Do đó tôi phải hoàn thành nghĩa vụ của một thành viên Hoàng tộc để xứng đáng với chúng.

Tuy vậy, dù chỉ một lần thôi, tôi muốn thấy những gì mình muốn được thấy, biết những gì mình muốn được biết ở thế giới ngoài kia. Tôi chỉ cần được tự do một lần nữa thôi rồi sẽ không bao giờ nghĩ lại về nó nữa.

Thật là trùng hợp khi ngày tôi trốn khỏi lâu đài cũng chính là ngày vị Anh hùng được chọn sẽ được triệu gọi đến ra mắt Nhà vua. Tận dụng khoảng thời gian mọi người tất bật chuẩn bị, tôi đã tìm cho mình một khoảng trống để trốn ra ngoài.

Rời khỏi lâu đài theo lối thoát đã chuẩn bị sẵn, tôi cuối cùng cũng có lần đầu tiên thoát hẳn khỏi mọi xiềng xích, rào cản trong một khoảng thời gian.

Bình luận (116)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

116 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Không thích cái kiểu anh hùng chỉ có thể đc chọn lắm, nếu tư tưởng cứ vậy thì lấy đâu ra người cố gắng để có sức mạnh như anh hùng, rồi ah đc chỉ phải thực hiện mong muốn của người dân, nói thẳng ra là m đc chọn để phục vụ tụi t, bảo vệ tụi t khỏi quỷ vương, cuối cùng lại kết thúc với việc là mình bị kiểm soát với hoàng tộc. Sống như main còn hay hơn, thích làm gì thì làm
Xem thêm
Thế nên anh hùng được chọn sẽ thường là thường dân. Yêu nước và muốn bảo vệ khi nó gặp nguy hiểm và niềm tự hào khi trở thành anh hùng sẽ là động lực cho họ
Xem thêm
Chỉ cần từ chối kết hôn với hoàng tộc thôi, đánh quỷ vương xong 5 thê 7 thiếp như bth
Xem thêm
cho t phá cái 111 :)
Xem thêm
111, ae cx hiểu r mà
Xem thêm
tao lấy trinh commnet 110 nhé :))
Xem thêm
Hóng cướp dâu =))
Xem thêm
Đọc sau cái này thấy bọn côn đồ ở hẻm tối khu phố đèn đỏ hên thật,nếu ko có Yukina đến thì chắc cái lũ này ngắm gà khoả thân rồi =))
Xem thêm
Ơ đang Covid lại trốn đi chơi là hỏng rồi
Xem thêm
Ngày cô trốn nhà là ngày cô gặp 1 nửa của mình =))
Xem thêm