Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 79: Dường như Nhà vua không giống như tôi nghĩ

250 Bình luận - Độ dài: 1,845 từ - Cập nhật:

Ngay khi nghe xong mong muốn của tôi, phòng thiết triều như bùng nổ bởi những tiếng ồn ào. Đó hẳn là phản ứng dễ hiểu khi tôi đòi cưới một Công chúa của một quốc gia. Các quý tộc, những người nãy giờ vẫn im lặng, thay đổi sắc mặt thấy rõ và chuyển sang dè bỉu tôi. Mà kệ đi, phản ứng lại họ vừa mất thời gian mà vừa chẳng giải quyết được gì, bởi họ đâu phải những kẻ có quyền quyết định?

-Cậu…có hiểu mình đang nói gì không vậy?

-Vâng, tất nhiên.

Ánh mắt của Nhà vua nghiêm lại. Áp lực bắt đầu thoát ra từ người không chỉ là một vị vua đang ngồi đó. Nó khiến đám quý tộc kia phải sợ hãi mà im lặng. Nhưng đáp lại, ánh mắt tôi không hề thay đổi chút nào.

-Cậu có thể chọn việc trở thành một trong những thành viên sáng giá nhất của Hiệp sĩ đoàn hay nhận lấy một kho báu giúp bản thân sống yên ổn cả đời, tại sao lại cứ phải là điều đó?

-Vâng, nhưng thần vẫn muốn có được cô ấy.

Tôi quay sang nhìn Aina thêm một lần nữa. Cô ấy đang đứng đó, nắm lấy sợi dây chuyền trên ngực và cho thấy một biểu cảm vừa vui sướng nhưng cũng tràn đầy lo lắng.

-Con gái của ta, Aina, là một người vô cùng xuất chúng. Hơn nữa, dù chưa chính thức, ta đang nghĩ đến việc để con bé đính hôn cùng với Anh hùng một ngày gần đây.

Oh, thật sao?

Trước đây, Aina đã từng nhắc đến “vị hôn phu”, đó lẽ nào chính là Relix?

Ngay cả như vậy….tôi vẫn sẽ không thay đổi ý định của mình.

-Nếu Đức vua không thể thực hiện mong muốn đó….tôi cũng không yêu cầu gì thêm nữa. Chỉ cần để chúng tôi trở lại như bình thường.

-Kể cả khi không nhận được bất kì điều gì sao?

-Tiền, danh vọng hay quyền lực. Tất cả đều chẳng là gì nếu so với cô ấy.

Nếu tôi lựa chọn tiền bạc hay danh vọng thay vì Aina, tình cảm mà cô ấy dành cho tôi cũng chỉ có “chừng đó”. Tôi không thể làm điều đó được.

-Ta thành thực xin lỗi, thật là xấu hổ cho ta nếu lại quay ra nuốt lời với những gì mình vừa nói với ân nhân cứu mạng không chỉ bản thân mình mà còn là cả vương quốc. Những điều đó, có lẽ xứng đáng với yêu cầu của cậu. Nhưng….

Nhà vua ngừng ở đó như suy nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng.

-Trước hết, liệu ta có thể hỏi, vì sao cậu lại muốn con gái ta?

-Đương nhiên là bởi vì, thần yêu cô ấy.

Tôi đáp ngắn gọn. Có lẽ đó là một câu trả lời thật thô lỗ và thất lễ khi đứng trước nhà vua.

Nghe xong câu trả lời đó của tôi, nhà vua mở to mắt kinh ngạc rồi quay sang Aina. Cũng là lúc cô ấy đang nắm sợi dây chuyền kia trong tay.

-Aina, con nghĩ sao?

Đến lượt Aina mở to mắt trước câu hỏi đó, nhưng rồi cô ấy đột nhiên chuyển sang một ánh mắt quyết tâm và lên tiếng.

-Yukina-san….anh còn giữ con dao găm đó chứ?

-Dao găm? Ơ…ah…là nó sao?

Lúc đầu còn chưa kịp hiểu ý cô ấy là gì, tôi đơ ra mất một lúc rồi mới chợt nhớ đến một thứ: con dao lúc ấy lão thợ rèn kia đã đưa cho tôi.

-Đ…đó là….

-Cha…con đã tặng thanh kiếm kia cho Yukina. Vì thế,….có lẽ cha đã hiểu…

Câu nói đó vừa kết thúc, sự ồn ào lại xuất hiện.

Ừm… giờ thì tôi đã biết rằng lưỡi kiếm này được Aina trao cho tôi thông qua ông chú kia. Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu vì sao cả Nhà vua và đám quý tộc kia lại tỏ ra xôn xao như thế.?

-Ý con là….

-Vâng, xin cha hãy thứ lỗi cho con vì đã không thành thực với cảm giác của mình.

Aina ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt người cha của mình để nói ra những lời sau đó.

-Con yêu Yukina-san. Mong muốn của anh ấy cũng chính là mong muốn của con. Con muốn được ở cạnh anh ấy.

Nghe những lời như trải cả tấm lòng đó, mọi sự lo lắng, mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng trong tôi đều như bay biến. Thứ còn lại duy nhất chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ.

-Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu gì về ý nghĩa của con dao kia thì phải?

-Ý nghĩa của nó sao?

-Đúng thế, ở đất nước này, từ xa xưa đã lưu truyền một phong tục: “tặng một thanh kiếm cho người mà bạn muốn gắn bó suốt đời”. Ý nghĩa của nó chính là sự gửi gắm toàn bộ tình cảm của bản thân tới một ai đó.

Có cả chuyện đó sao?

Vậy nói cách khác là….con dao găm này, dù chưa đủ dài để được gọi là kiếm, nhưng nó cũng vẫn được xem như lời tỏ tình từ Aina dành cho tôi? Nhưng tại sao chẳng ai nói gì với tôi về vụ này vậy? Cả cô ấy và ông già kia nữa.

-Nhưng nếu như vậy, còn Anh hùng thì sao?

-Dù sao đi nữa, những chuyện như kết hôn với Anh hùng đều chỉ là chuyện do Hoàng tộc chúng ta tự nghĩ ra và cũng chưa từng hứa hẹn với ai. Vì thế không có vấn đề gì hết và cũng chẳng có lời hứa nào bị phản bội cả.

Aina dường như đang phấn khích lạ lùng khi đối đáp lại cha mình.

-Cha hãy thử nghĩ mà xem. Nếu con và Yukina đính ước, chẳng phải giữa anh ấy và đất nước này cũng đã có một mối liên kết rồi đó sao? Con tin rằng, sức mạnh mà anh ấy đã thể hiện ra khi đối đầu với tên tay sai của Quỷ tộc, và sau đó là trận chiến với con rồng khổng lồ, tất cả những điều ấy, thử hỏi ở Vương quốc này, bao nhiêu người có thể làm được?

Và không chỉ sử dụng tình cảm chân thành của mình, Aina thậm chí còn đang cố gắng sử dụng cả lợi ích quốc gia để thuyết phục.

-Trên hết, với những gì đã thể hiện, anh ấy hoàn toàn xứng đáng với một người trong Hoàng tộc.

Trời đất, cứ thế này chắc tôi sẽ lại chết đứ đừ vì sự thông minh và quyết đoán của cô ấy mất…

-Ta hiểu rồi…đúng như con nói, việc đính ước với cậu ta cũng có thể mang lại những lợi ích cho đất nước này giống như Anh hùng.

Nhà vua gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông ấy chuyển sang quyết liệt hơn rất nhiều.

-Nhưng Aina, ta phải nhắc cho con nhớ, dù có mạnh mẽ cỡ nào, cậu ta cũng chỉ là thường dân, còn con lại là một thành viên Hoàng thất. Con có chắc rằng chuyện kết hôn này sẽ không làm ảnh hưởng đến đất nước chứ?

-Con hoàn toàn hiểu rõ điều đó…nếu vậy, sẽ không có vấn đề gì khi chúng ta không công bố hôn ước này, đúng không ạ?

-Con đã tính tới cả chuyện đó sao?

Nhà vua tỏ rõ sự kinh ngạc, nhưng rồi nhìn về phía tôi và lên tiếng.

-Như ta đã nói, cậu chỉ là một thường dân. Vì thế, nếu cứ kiên quyết muốn đính hôn với Aina, kể cả trong bí mật, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đang ép con bé, có thể sẽ phải rời bỏ danh vị thành viên Hoàng tộc cũng như vị thế Công chúa của mình, cậu không quan tâm tới điều đó sao?

-Chuyện đó…

Đó thực sự là một hậu quả rất tồi tệ cho cô ấy, tôi không hề muốn Aina bị cắt đứt mọi mối liên hệ với cha mẹ mình.

-Không chỉ có vậy. Mặc dù không phải ứng viên hàng đầu cho vị trí thừa kế ngai vàng này, nhưng Aina, con hãy nhớ rằng mình vẫn là một ứng viên trong số đó. Và nếu quyết định đi theo cậu ta, ngay cả quyền lực như một Quý tộc, chưa chắc con đã có thể giữ nổi.

-Nếu chuyện chỉ có vậy. Con không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Aina không mất đến nửa giây suy nghĩ để trả lời lại Nhà vua.

-Con thực sự không cần những điều đó sao? Tại sao vậy? Cậu ta có thứ gì để khiến con có thể từ bỏ mọi thứ một cách đơn giản như thế?

-Đó là bởi vì…anh ấy là người đàn ông đầu tiên mà con thực sự yêu kể từ khi sinh ra.

Cả tôi và nhà vua đều chết lặng trước câu nói đó.

Vị chí tôn của cả đất nước nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi bất chợt lên tiếng.

-Được rồi, ta đã hiểu những điều con muốn.

Khoảnh khắc đó, không biết do trùng hợp hay sao, nhưng cả tôi và Aina đều cùng nín thở.

-Có lẽ, ta chẳng có lựa chọn nào nữa ngoài việc chấp thuận nó rồi….

Dễ vậy sao? Tôi thậm chí còn đang chuẩn bị tinh thần cho một hay hai thứ điều kiện phi lý nào đó mà ông ấy đưa ra nữa…

Nhưng Nhà vua chỉ mỉm cười và nhìn về phía Aina.

-Cô con gái thường rất nghiêm túc và không chút tư lợi của ta lần đầu tiên có thể nói ra những lời ích kỉ cho bản thân như vậy….ta thật không còn gì mừng hơn nữa. Ta hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của con, con gái của ta.

-Cha….

Đáp lại những lời dịu dàng và ấm áp đó từ người cha của mình, Aina khẽ lau đi hai hàng nước mắt.

-Và thật là kì lạ, ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ hối tiếc khi quyết định chuyện này.

Nói xong, nhà vua nhìn sang tôi một cách vui vẻ.

-Yukina, ta rất mong chờ những chiến tích lừng lẫy hơn của cậu trong tương lai. Và nhớ là hãy mời ta đến dự đám cưới của hai đứa đó. Ta vẫn chưa từng nói sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cô con gái đáng yêu của mình đâu nhé.

===============

Tác giả: Nakanomura của các bạn đây ~

Có lẽ sẽ có người giận dữ với tôi vì chiến tích của Yukina không được công khai rộng rãi.

Nhưng hãy nhớ rằng, Yukina chỉ là nhân vật phụ, nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Chúc may mắn nhé, anh hùng.

Bình luận (250)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

250 Bình luận

Thấy tội relix vl , chằng làm tình làm tội gì, chịu khó cày cuốc mà gái gú thì bâu hết theo thằng bạn
Xem thêm
Vì ko làm j mà chỉ lo cày cuốc ms éo có gái đấy
Xem thêm
main dàn harem 3 bb, còn relix 1 bé loli + 2 thằng đực rựa 😄
Xem thêm
Tội cho relix nhỉ,main có 3 bé bb còn relix có mỗi bé loli với 2 thằng già
Xem thêm
Nhân vật phụ main thì có =))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
main phải gáy: "thần muốn hoàng hậu" nó mới khét :)))
Xem thêm
Thế này là chiến lắm rồi b còn anh Leon thì ở đẳng cấp khác rồi
Xem thêm
nhân vật phụ :)))
Xem thêm
thg nvphụ sướng nhất tg
Xem thêm
T còn tưởng ổng nổi khùng lên r xuất binh thảo phạt main chứ
Xem thêm
"Nếu con đã muốn như vậy, k còn cách nào khác, ta đành phải tự bản thân đính hôn với anh hùng vậy" vua said =))
Xem thêm
@Trangiahuyno: :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời