Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 62: Dường như nó sắp biến thành một chuyện nghiêm trọng

59 Bình luận - Độ dài: 715 từ - Cập nhật:

-Em rất xin lỗi nhưng anh có thể giải thích rõ chuyện này không? Em vẫn chẳng hiểu gì cả.

-Ah, xin lỗi, tại anh hơi sốt ruột quá.

Tôi giải thích qua mọi chuyện lần nữa cho Mikage.

-Nhưng đám goblin đó đáng ngại đến vậy sao ạ?

-Có lẽ với chúng ta thì không, nhưng nếu là với những người dân làng thì chúng còn đáng sợ hơn là một con rồng khổng lồ hay lời nguyên gì đó gấp vạn lần.

Theo lẽ thường mà nói, chẳng ai lại đi xây nhà cửa ở cạnh hang rồng cả. Vì thế chúng cũng chẳng bao giờ đe dọa tới được những ngôi làng.

-Nhưng goblin thì có thể làm tổ khắp nơi, bất chấp việc có gần con người hay không. Em có biết lý do là vì sao không?

-Um…em không biết…

Tôi cũng đã đoán trước cô ấy sẽ nói vậy. Vì cơ bản là Mikage chỉ tập trung vào việc đánh quái, lên cấp chứ chẳng để ý xem chúng có gì đặc biệt.

-Chúng sống dựa trên việc đi săn, nhưng cũng là những tên cướp đường lành nghề. Vì thế nên chúng hiểu, muốn có một cuộc sống thịnh vượng, chúng phải tấn công nơi ở của con người….

-Không thể nào…

Có vẻ như giờ Mikage đã hiểu ra và cũng bắt đầu hoang mang giống tôi.

-Đó cũng là lý do chúng làm tổ ở cái hang gần làng đó.

-Cái hang đó sẽ là căn cứ cho chúng tấn công vào làng sao?

Thực tế thì goblin hiếm khi sống thành những bầy lớn, khả năng săn bắt, hái lượm của chúng không thể cung cấp đủ thực phẩm cho cả một đàn lớn.

Nhưng nếu chúng đã làm tổ thì chắc chắn gần đó có thứ có thể duy trì lượng thực phẩm.

Và đó có thể chính là một ngôi làng của con người với khả năng phòng vệ kém. Chúng sẽ xây tổ ở đó và gặm nhấm dần miếng mồi đó.

-Nhưng mà…nói thế nào chúng vẫn chỉ là goblin…

-Đúng thế, một hoặc một vài con goblin thì chỉ cần đám nghiệp dư cũng có thể đánh bại được. Nhưng nếu là đánh theo nhóm, chúng mạnh hơn đám nghiệp dư rất nhiều đấy.

-Ra là vậy.

Goblin không bao giờ đi một mình. Vì chúng biết bản thân rất yếu. Chúng thường đi theo bầy và cố gắng liên kết những bộ não tuy nhỏ nhưng đông đảo của mình để tạo thành một chiến thuật khôn ngoan.

Nếu hai hoặc ba con không đủ, thì mười hay mười lăm con, hoặc nhiều hơn sẽ có thể làm nên chuyện.

-Nếu có một tổ goblin gần làng, cũng tức là ngôi làng sẽ gặp nguy hiểm. Em hiểu rồi chứ?

-Vâng…bằng cách nào đó em cũng hiểu được rồi. Nhưng sao anh lại nắm rõ về tập tính của lũ goblin đến vậy?

-À, hẳn em cũng biết trước khi tới Kinh đô này anh là một tên nông dân nhỉ?

Làng tôi cũng từng gặp phải trường hợp tương tự. Một tổ goblin bị bỏ quên, và khi chúng sinh sản tăng lên số lượng báo động thì phải cần tới quân đội để giải quyết, đến lúc chúng hoàn toàn bị dọn sạch thì mùa màng và gia súc của chúng tôi bị thiệt hại đáng kể.

Vì thế chuyện một tổ goblin xuất hiện chắc chắn là điềm gở. Lúc đầu có thể chỉ là 10 con, nhưng nếu bỏ mặc sau hơn một tuần, con số đó chắc chắn sẽ tăng lên ít nhất là gấp đôi.

-Nhưng do thời gian di chuyển đến nơi mất khoảng 1 ngày nên anh quyết định không hỏi han gì nữa mà lên đường luôn.

Hiệp hội luôn như vậy. Họ luôn cảnh giác với những tình huống đặc biệt bất thường, nhưng lại quá coi thường những diễn biến thông thường. Để đến khi nhận ra, tình huống đã phát triển đến mức trở thành một cuộc khủng hoảng to lớn.

Đó là lý do vì sao tôi phải nhanh lên.

Trong trường hợp xấu nhất, ngôi làng đó có lẽ giờ đang chìm trong hỗn loạn.

Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
con gái trưởng làng có vẻ là cái tiếp theo :)
Xem thêm
TRANS
Tranh thủ thả thính mấy em thôn nữ luôn =))
Thanks~
Xem thêm
Chắc ko có thêm danh hiệu như anh nào đó đâu nhở.=_=✡️
Xem thêm
và từ đó có lẽ nguồn gốc 1 goblin slayer thứ 2 được sinh ra :))
Xem thêm
sau khi main bị gob ntr:))
Xem thêm
Goblin tiến hoá trong slime mạnh vl ra :) mà chúng nó éo bt phang :)
Xem thêm