Lần cuối
Số từ
286.019
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
704.351
Tên khác:
Garbage Brave【Revenge story of the hero who was been thrown away after summoned to another world】
ガベージブレイブ【異世界に召喚され捨てられた勇者の復讐物語】

Tóm tắt

Tsukuru đang tới trường như thường lệ thì đột nhiên bị triệu hồi đến một thế giới khác với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên những điều đón chờ họ sau khi bị triệu hồi là một cuộc đấu giá anh hùng. Trong đó mỗi quốc gia sẽ ra giá cho anh hùng để đánh bại quỷ vương.

Trong khi các bạn cùng lớp có được nghề nghiệp gian lận và được bán với giá cao ngất trời thì Tsukuru với một nghề nghiệp hoàn toàn thất bại [Đầu bếp] đã không được ai mua và bị ném qua cổng dịch chuyển tới một khu rừng ma thuật – nơi sinh sống của rất nhiều quái vật hùng mạnh ở giữa một nơi nào đó.

Tsukuru đã may mắn tránh được rất nhiều cái chết dưới tay lũ quái vật trong gang tấc và cuối cùng bị đẩy vào con đường trở thành kẻ mạnh nhất!

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

●▬▬▬▬▬▬♣๑۩۩๑♣▬▬▬▬▬▬●

Project thứ hai.

Ngày bắt đầu: 07/02/2020

Trans + Edit: Inside Out

Link Eng (LN): Here 

Link Raw (WN): Here 

P/s: Bạn nào muốn ủng hộ cho mình có thể donate qua:

【Momo với sđt: 0363898825】【Số tk 19033718555015 ngân hàng Techcombank】hoặc 【inbox trực tiếp với mình】

Cảm ơn các bạn nhiều!

●▬▬▬▬▬▬♣๑۩۩๑♣▬▬▬▬▬▬●

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Web Novel
  2. 02.Tập 01
  3. 03.Tập 02
  4. 04.Tập 03
  5. 05.Tập 04
Web Novel
Tập 01
Tập 02
Tập 03
Tập 04
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (2142)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

557 Bình luận

Giá mà thay vì để main tự giết con hổ bằng cách nhảm đ*o tin được
thì lão tác giả có thể cho main nó ăn xác thối, vét hàng của quái vật, đào hang và ăn cây rừng nó có hợp lí hơn không?
Rồi cho cốt truyện nó chật vật tí, để main nó ở trong rừng một thời gian, khổ cực ăn xác từng con thú một tích từng kĩ năng cấp thấp để tự rèn luyện và thích nghi, để rồi từng bước có thể săn được những con thú nhỏ bằng các cách khác nhau
à bỏ mẹ cái lv đi, sài mỗi kĩ năng thôi
sau đó thì phát triển cốt truyện theo kiểu main nó được một làng elf đánh thuê giải cứu, rồi thành đầu bếp riêng cho bọn nó, nhưng một biến cố rằng con người tấn công làng elf, nhớ buff cho binh lính nó khủng bố vô, rồi main phải giả làm xác chết và phải ăn thịt đám elf đã chết để lấy đặc kĩ hòng trả thù con người
từ đó cốt truyện theo lối anti hero là chuẩn bài
Còn cốt truyện xây dựng nó dark vô, nhiều chất xám vào, chiến thuật để đánh chứ đếch dùng não cơ bắp, nói thật ý tưởng truyện nó có tiềm năng....
Rồi đám kia, thiết kế bọn nó đừng cứ theo lối mòn, sao phải tệ thế giới bên kia rồi bên này cũng tệ?
Ví dụ lấy một thằng anh hùng tự sưng
thiết kế kiểu để main gặp thằng anh hùng đang nát rượu trong một quán nào đó với khuôn mặt sầu não rồi nó kể
"vậy cậu vẫn sống (giọng hơi bất ngờ nhưng sau đó trầm xuống), cậu biết không, tôi tưởng tôi là mạnh nhất, với sức mạnh của tôi, tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ theo ý tôi muốn...nhưng tất cả đều chấm hết khi tôi nhận ra rằng..... chúng tôi chẳng là gì cả, lúc đó đứng trước con rồng đó, con rồng mà tôi đã ngạo mạn xé tờ yêu cầu mặc cho sự can ngăn của đồng đội, chà, lúc đó tôi đã nghĩ rằng rồng có lẽ chỉ là thằn lằn biết bay, nó không thể nào đánh bại được tôi, dũng giả đến từ dị giới, nhưng khi đứng trước mặt nó, dưới cái áp lực đó, tôi đã không nghĩ gì mà bỏ mặc những người đồng đội khác để chạy đi, tôi thậm chí còn vứt bỏ thanh kiếm báu vật và bộ giáp vai vì nó làm tôi chạy chậm đi"
"thật thảm hại phải không nào"
"khi tôi quay lại, mọi người nhìn tôi với con mắt khác, họ thì thầm về thất bại của tôi"
"họ chỉ trích sự kiêu ngạo, họ đạp lên mọi thứ tôi có, tôi bị đuổi khỏi hoàng gia, cách chức anh hùng"
"và giờ tôi là ai? Một thằng nát rượu săn golbin sống qua ngày?"
"Xin lỗi, tôi không thể giúp cậu đến chỗ con rồng"
Xem thêm
Tôi nghĩ bác lên viết luôn đoạn này rồi gửi cho tác giả đươc rồi đấy :))
Xem thêm
Bộ này có nên đọc k mn? Sao không thấy có đánh giá gì hết vậy?
Xem thêm
Ủa drop 1 năm luôn rồi :))
Xem thêm
t đọc eng xong mới bik tại sao novel ub đánh giá thấp
Xem thêm
Ko có lửa làm sao có khói, nhiều bộ các trans đem về dịch mk thấy bth cho đến khi sang bên đấy xem :v
Xem thêm
TRANS
@QUỐC KHÁNH: là sao bro giải thích tôi với đc ko, đang tính đọc bộ này
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
vl thấy việt với eng khác ai dè là ln
Xem thêm
Sống goiiii
Xem thêm
Alo hồi sinh th tran oi!!
Xem thêm
alo còn sống ko trans? edit?
Xem thêm
Cảm ơn Trans, Edit vì tất cả!
Xem thêm
Where are you now??
Xem thêm
Còn sống k trans
Xem thêm