Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 08: Hải tặc

Chương 198: Route em gái (2)

21 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:

“ … Có chuyện gì sao Onii?”

“Ờm… nói sao nhỉ… “

Giờ tôi nên giải thích thế nào đây?

Thú thực, tôi nên nói với ẻm nhưng Miri đang thực sự vui vì tôi đã không còn thất nghiệp.

Chà, nói cho cùng, Thất nghiệp cũng chỉ là trên lý thuyết thôi, tôi kiếm được rõ nhiều tiền mà.

Tiền từ buôn bán … đó là nhờ Carol có nghề bán rong.

Tiền từ đánh quái … trên danh nghĩa Haru.

Khoản tiền khổng lồ mà tôi kiếm được ở Belasra … à tôi đã dùng đóng thuế hết rồi.

Sao lại thế này, ngay cả Marina cũng kiếm tiền nhờ vào biểu diễn, thế tôi thì có vai trò gì?

Tôi đã nghĩ thế này bao lần rồi?

“Onii … đừng nói với em anh vẫn thất nghiệp?”

“Eh!? Sao em b – “

“Không sao mà.”

Miri đưa tay che mắt. Đó là cái tật mỗi khi ẻm làm việc gì xấu.

“Vị mục sư…”

“Em làm gì với mục sư vậy!?”

“Em đã thao túng ổng một chút thôi, để lấy thông tin. Dù gì thì cũng chỉ có là Onii chưa bao giờ tới nhà thờnên em cũng nghi có khi anh vẫn là Thất nghiệp.”

Miri nói ‘thao túng một chút thôi’ như thể nói ‘em đi mua tí đồ’ ấy. Tôi không thể làm ngơ việc ẻm làm như không có gì thế này được. Tôi phải dạy dỗ ẻm cẩn thận.

“Ngốc này, đừng có đi loanh quanh rồi làm thế với mọi người chứ.”

Tôi gõ lên đầu Miri. Đây là bạo hành gia đình à?

Nhưng Miri lại trông như ẻm thích thế. Ẻm lè lưỡi.

“Xin nhỗi ~”

Trông thấy rõ ẻm chẳng có ý đó nhưng thôi tôi bỏ qua vì ẻm vẫn còn biết đường xin lỗi.

“Mà, đúng như em nói, anh vẫn còn thất nghiệp.”

“Em hiểu rồi… (Mình cứ tưởng là không thể nào khi nghe Koshmar nói thế nhưng có vẻ là thật rồi.”

“Hử, em nói gi thế Miri?”

“Ờm, sao anh lại thất nghiệp? Anh không được đổi nghề miễn phí à?”

“Ừ… em sẽ hiểu nhanh thôi khi nhìn trạng thái của anh. Anh không muốn đứng cửa guild nói chuyện nên ta vào trong đi.”

Tôi giục Miri và hai chúng tôi bước vào trong guild.

Hình như mọi chi nhánh đều như nhau, vì ở đây cũng trông như quán rượu.  Trong này có cả đống ngư dân (tôi đã lén nhìn một chút) đang nốc rượu dù vẫn đang là ban ngày.

Miri lờ họ đi, bước tới quầy lễ tân và trình thẻ thành viên.

“Tôi muốn tạo party. Đưa người này vào party tạm thời nhé.”

“Làm ơn và cảm ơn….”

“… làm ơn, cảm ơn nhé.”

Tôi thấy Miri nói chuyện chẳng có tí kính ngữ gì nên tôi phải nhắc ẻm.

Người đứng quầy nhìn chúng tôi, gượng cười.

“Rõ rồi ạ. Phí sẽ là 5 sense, thế có ổn không ạ?’

Anh nhân viên nói vậy, và tôi móc ra 5 xu đồng từ trong túi và đặt lên quầy.

“Cảm ơn ạ. Tạm thời là trong bao lâu vậy?”

“Một ngày đủ không nhỉ?”

“Chắc thế là đủ rồi chứ. Một ngày nhé.”

Tôi với Miri đồng ý với nhau và tôi đưa ra yêu cầu với nhân viên lễ tân đó.

“Miri, mai em vào party của Haru với anh nhé.”

“Eh… Thế thì Haurvatat là thủ lĩnh party đúng không? Nhưng mà tiền kiếp em là chủ của cổ mà.”

“À ừ nhỉ, khó thật đấy.”

Kiểu như cấp trên chuyển chỗ làm và rồi lại phải làm dưới quyền cấp dưới ở chỗ cũ ấy.

“Thế sao Onii không làm thủ lĩnh vậy?”

“Không được, Miri, anh giải thích cho em rồi mà?”

Tôi trả lời một cách mập mờ.

Tôi không thể đăng ký vào guild khi vẫn còn là thất nghiệp và tôi càng không thể đăng ký party khi không phải là người của guild.

Và tôi cũng không biết cách nào lập party ngoài làm ở guild mạo hiểm giả.

“Anh giải thích sau đi. Cho chúng tôi dùng phòng riêng – 30 phút nhé.”

Miri nói, đoạn chìa ra 10 xu đồng.

À tôi hiểu rồi. Chúng tôi đúng là cần phòng riêng để nói chuyện về bí mật của tôi – thất nghiệp – và việc Miri là Quỷ vương nữa. Tôi quên béng đi mất.

“Được rồi ạ, đây là chìa phòng riêng. Liêu cô có muốn hướng dẫn sử dụng?”

“Không cần đâu.”

“Và đây là biểu mẫu chuyển party tạm thời ạ.”

Người tiếp viên đưa chúng tôi một tờ giấy và chúng tôi bắt đầu điền.

“Onii, anh học chữ rồi à?”

Miri hỏi nhỏ.

“Ừ, cũng khó ra phết.”

Tôi nói vậy nhưng thực ra đó là nhờ có skill mà tôi may mắn được nhận trong mê cung.

Điền xong, tôi đưa lại cho anh ta tờ giấy và việc thay đổi đã xong.

Giờ nghĩ lại, Miri đăng ký vào đây kiểu gì nhỉ?

Là một Quỷ vương… tôi chìm vào dòng suy nghĩ,

“Hửm, sao thế, Onii?”

Miri để ý tôi đang ngây ra và ẻm hỏi tôi với nụ cười trên môi.

“Không có gì… tí anh hỏi sau vậy.”

Tôi đáp, và chúng tôi đi tới phòng riêng.

Trong này có bàn ghế đúng kiểu phòng karaoke một người nên khá hẹp nhưng tường trông chẳng dày chút nào.

Có khi tiếng vẫn vọng ra ngoài được.

“Không sao đâu, chúng ta nói nhỏ là được.”

“Có gì bảo đảm vẫn hơn chứ.”

Tôi niệm phép.

“[Căn phòng tĩnh lặng]”

Và trùm lấy cả căn phòng bằng skill từ Phép thuật đời sống II.

Với cái này thì không cần lo bị nghe lén nữa.

“Ồ, Onii dùng được cả cái này cơ đấy. Anh trưởng thành thật rồi.”

“Nghe cứ như em là mẹ anh ấy!”

“Yup, em lại đổ anh rồi…”

“Đừng nói nhảm nữa – “

Tôi biết các bạn nghĩ gì, nhưng chúng tôi đúng thật không có quan hệ tình ái gì cả.

“Thế anh xem chỉ số của Miri được không?”

“Vâng, được chứ. Rồi em cũng xem của anh mà.”

Tôi được ẻm cho phép, và rồi niệm chú gọi bảng trạng thái ra.

“Mở trạng thái, Miri!”

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Sao thế nhỉ?

“Ờm, Onii này, trong thế giới này Miri tên là Miryuu mà.”

“À, thế thì…”

Tôi cười méo xệch và lại niệm chú lần nữa.

“Mở trạng thái, Miryuu!”

Bảng trạng thái của ẻm hiện ra ngay khi tôi dứt câu.

Tên:       Miryuu                                 Chủng tộc:           Hume

Nghề nghiệp:                     Pháp sư Hắc ám Lv60★

HP:         120/120                                MP: 440/440

Phy Atk:               100                         Phy Def:               100

Mag Atk:              550                         Mag Def:              495

Tốc độ:                 130                         May mắn:            10

【Trang bị】

Đồng phục thủy thủ                        Giày thể thao

【Kỹ năng】

「Phép thuật Không gian III」「Phép thuật Hắc ám VIII」「Tăng MP (yếu)」「Tăng công phép (yếu)」「Tăng kháng phép (yếu)」

【Danh hiệu】

「Kẻ chinh phục mê cung IV」

【Nghề có thể thay đổi】

Thường dân Lv1                Pháp sư hắc ám Lv60

…Hmm?

Cái gì đây?

“Miri, chỉ số của em trông bình thường mà. Chà, có lẽ thế này đã là mạnh rồi.”

“Eh? À… xin nhỗi xin nhỗi. Nhìn lại đi anh.”

“? Được rồi”

Tôi không hiểu lắm nhưng tôi vẫn xem lại lần nữa.

“Mở trạng thái, Miryuu.”

Tôi niệm lần nữa. Miri cũng làm thế luôn.

“Mở trạng thái, Ichinojo.”

Tên:       Miryuu                                 Chủng tộc:           Hume

Nghề nghiệp:                     Quỷ vương Lv39 (24↑)

HP:         505/505 (371↓)                               MP: 330/330 (220↑)

Phy Atk:               504 (201↑)                        Phy Def:               505 (2↑)

Mag Atk:              2004 (784↑)                      Mag Def:              1550 (658↑)

Tốc độ:                 251 (269↓)                        May mắn:            30

【Trang bị】

Đồng phục thủy thủ                        Giày thể thao

【Kỹ năng】

「Phép thuật Không gian III」「Phép thuật Hắc ám X」「Tăng MP (yếu)」「Tăng công phép (yếu)」「Tăng kháng phép (yếu)」「Dung hợp IV」「Điều chỉnh MP」「Giả mạo chỉ số」「Uy quyền Quỷ vương」「Triệu hồi quỷ」「Ma thú liều chết」[note29404]「Sức mạnh mặt trăng」

【Danh hiệu】

「Kẻ chinh phục mê cung IV」

【Nghề có thể thay đổi】

Thường dân Lv1                Thảo dược sư Lv1

【Phước lành】

Bậc thầy Y học

Ồ, lần này thì tôi lại thấy chỉ số thật của ẻm.

Là sao vậy? Tôi tự hỏi và ngay lập tức nhận ra.

「Giả mạo chỉ số」

Ẻm có thể tạo ra bảng trạng thái giả. Nhưng, mới đây giữa trận đấu, tôi vẫn có thể thấy ẻm là Quỷ vương bằng skill Phân tích nghề nghiệp mà. Chà, mấy skill từ Thất nghiệp luôn là ngoại lệ.

Bên cạnh đó, cái gì đây. Ẻm mạnh quá thể.

“Miri, chỉ số của em… Miri ơi?”

Vì một số lí do, Miri trông nhợt nhạt hẳn đi.

“Onii … sao … chỉ số của anh sao vậy!? Như bị lỗi ấy!?”

Nghe ẻm nói vậy, tôi tự check lại.

Tên:       Ichinojo                                Chủng tộc:           Hume

Nghề nghiệp:                     Thất nghiệp Lv99 (10↑)                Hỏa pháp sư Lv60★                  Thủy pháp sư Lv60★

                                            Phong pháp sư Lv60★               Thổ pháp sư Lv60★        

HP:                         444/444 (10+90+90+90+90) (x1.2)           

MP:                        403/2416 (8+300+300+300+300) (x2.0)

Phy Atk:               394 (9+80+80+80+80) (x1.2)

Phy Def:               403 (7+90+90+90+90) (x1.1)

Mag Atk:              3608 (4+450+450+450+450) (x2.0)

Mag Def:              3206 (3+400+400+400+400) (x2.0)

Tốc độ:                 356 (4+80+80+80+80) (x1.1)

May mắn:            55 (10+10+10+10+10) (x1.1)

【Trang bị】

Quần áo cotton                 Giảy vải                Giáp sắt nhẹ                       Trượng Asclepius

【Kỹ năng】

「Trang bị kiếm II」「Slash II」「Chém xoáy II」「Tăng cường kiếm thuật (trung)」「Song kiếm」………

【Danh hiệu】

「Kẻ chinh phục mê cung IV」「Thợ săn đồ hiếm」「Skill điên cuồng」「Nghề nghiệp điên cuồng」「Con đường kiếm đạo」「Pháp sư tập sự đỉnh cao」「Võ sĩ đỉnh cao」「Thầy thuốc đỉnh cao」「Người dùng búa đỉnh cao」「Hỏa pháp sư đỉnh cao」「Phong pháp sư đỉnh cao」「Thổ pháp sư đỉnh cao」「Thủy pháp sư đỉnh cao」「Tứ đại nguyên tố」… …

【Nghề có thể thay đổi】

Thường dân Lv75                      Thất nghiệp Lv99                       Nông dân Lv3                           Thợ săn Lv60★

Tiều phu Lv14                            Kiếm sĩ Tập sự Lv40★                Pháp sư tập sự Lv40★             Người bán rong Lv6

Thương sĩ Tập sự Lv8                 Kiếm sĩ Lv60★                           Cung thủ Lv1                            Nhà giả kim Tập sự Lv37

Pháp sư Lv67                              Người dùng rìu Lv1                    Người dùng búa Lv40★             Võ sĩ Lv60★

Trai bao Lv13                              Kí giả ma thuật Lv1                   Thầy thuốc tập sự Lv40★            Người phân giải Lv1

Thợ rèn tập sự Lv40★                Nhà giả kim Lv33                      Thầy thuốc Lv48                           Nhạc sư Lv1

Ca sĩ Lv12 (11↑)                         Vũ công Lv12 (11↑)                    Họa sĩ Lv10                                   Kiếm sĩ ma thuật Lv12

Hỏa pháp sư Lv60★                 Thủy pháp sư Lv60★                   Phong pháp sư Lv60★                 Thổ pháp sư Lv60★

Samurai Lv6 (5↑)                       Kiếm thánh Lv1                           Giác đấu sĩ Lv1                              Chiến binh búa Lv1

Thợ rèn Lv10 (9↑)                      Boxer Lv1                                      Pháp sư ánh sáng Lv1                  Pháp sư hắc ám Lv1

【Phước lành】

20x kinh nghiệm nhận được                       

1/20 kinh nghiệm cần thiết

Tôi nhìn ra sao Miri lại như vậy.

“Anh biết em định nói gì. Tại sao anh chỉ có mỗi skill kiếm đúng không? Là vì mấy skill khác đều được ẩn đi rồi.”

“Không phải thế. Mà là sao Onii lại mạnh thế này!? Sao anh có cả đống nghề lv max dù vẫn là thất nghiệp!?”

“Nhìn lại của em đi. Em sẽ hiểu ra thôi.”

Tôi nói.

Miri trông vẫn còn nhiều câu hỏi lắm nhưng ẻm vẫn nghe lời tôi và rồi…

Ẻm còn bất ngờ hơn khi làm vậy.

“Eh? Mình có hai nghề … tại sao?”

Tôi không để ý lắm mà có vẻ thêm vào cột nghề nghiệp của ẻm, bên cạnh là Quỷ vương có thêm Thường dân.

“Đó là skill của anh. Dùng nó, anh có thể cho thành viên trong tổ đội thêm một slot nghề nữa và tự cho mình thêm hẳn bốn slot.”

Tôi giải thích ngọn ngành skill thất nghiệp và nói thêm là nghề phụ của tôi có Hỏa pháp sư, Thủy pháp sư, Phong pháp sư và Thổ pháp sư.

Miri ngây ra mất một lúc.

“Onii, đây là lần đầu em thấy có người vừa thất nghiệp vừa có hẳn bốn nghề.”

Và nói đúng câu mà tôi mong ẻm nói.

Ghi chú

[Lên trên]
Kiểu cho bọn quái của mình lao lên đánh bom ba càng ấy
Kiểu cho bọn quái của mình lao lên đánh bom ba càng ấy
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

:))))) vừa thất nghiệp vừa có việc
Xem thêm
Suprise mother f*ucker :)
Xem thêm
Suprise chưa em
Xem thêm
giờ onii-chan kèo trên rồi :))
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
ủa lâu ko đọc nên quên. nghề trai bao là gì nhỉ. lên lv như nào thế mn
Xem thêm
Theo đúng nghĩa đen ngoài đời luôn đấy
Xem thêm
Thì rape là lên ngay...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tui thực sự tri ân mấy ông chịu dịch bảng skill đàng hoàng, vì khi làm việc đấy nó rất phiền mà không có mấy ai đọc kỹ hay là nhớ, cảm ơn đã cố gắng
Xem thêm
Gõ cái bảng chỉ số chắc hết cả tiếng :))
Xem thêm
Thật sự đọc xong bảng trạng thái của main hoa mắt xong lú luôn.
Xem thêm