Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 08: Hải tặc

Chương 209: Chuyện hội chị em

24 Bình luận - Độ dài: 802 từ - Cập nhật:

Nhưng chính xác thì có cảm tình là như thế nào?

Nếu là yêu đương thì – chắc không phải vậy rồi. Có tên Miri và cả Norn mà.

Tôi nghĩ Miri với tôi là kiểu tình cảm gia đình chăng?

Norn thì coi tôi là… ân nhân?

“… Pionia không có trong này.”

“Pionia là homunculus. Anh không nghĩ thế là ngoài phạm vi đối tượng rồi sao?”

Ra thế… tốt nhất là vậy.

Cùng lúc ấy, tôi chợt nhận ra một điều

“Thế nào ạ? Phép này tiện thật chứ?”

“… Cái này không là gì ngoài phép để đến nhà bạn gái ‘vui vẻ’ cả.”

“Cũng có thể nó dành cho một ‘quý ông’ đưa một phụ nữ về nhà để lấy lòng cô ấy.”

Thế à… hộ tống sao… [note34330]

Nhưng Haru mới là sói, không phải tôi. [note34331]

“Thực ra, nó cũng tiện. Anh có thể biến về nhà, dù có bị dịch chuyển tới bất kỳ đâu như lần trước chẳng hạn.”

“Đúng vậy nhỉ… Mà Onii, trên đó có tên những ai?”

“Đấy là thông tin cá nhân. À, nhưng tên em có ở đây đấy. Cảm ơn em. Anh vui lắm, dù đó chỉ là tình anh em.”

“… Ừm, vâng…”

Miri cười bẽn lẽn.

“Miri này, danh sách này sẽ hiện lên mỗi khi anh niệm phép hay sao?”

“Không, nó sẽ kích hoạt luôn nếu anh nói tên người đó ngay khi dùng phép ấy. Như kiểu ‘Về nhà, Miryuu’ chẳng hạn?”

“Anh cứ cảm giác là không nên ngó vào đây nhiều. Biết được tình cảm của người khác thì tiện thật đấy, nhưng ngược lại, anh sẽ khó mà tin tưởng những người khác.”

Như nếu, ví du, một ngày nào đó mà tên Haru không còn trong danh sách này. Hoặc Carol. Hoặc Malina.

Khi đó tôi sẽ phản ứng ra sao?

Tôi sẽ nghĩ rằng họ không còn quý mến tôi nữa.

Tôi sẽ cho rằng họ chỉ đang lợi dụng mình –

Trên thực tế, tôi đã sốc trong một thoáng khi nhận ra Pionia không có trong danh sách, và nghĩ rằng liệu Pionia thực ra không hề quý tôi.

Và tôi đã nghĩ tới khả năng rằng Pionia chỉ làm những việc như trồng cây, làm rượu hay đóng thuyền vì đó là lệnh, nhưng trong thâm tâm lại căm ghét điều đó.

“Onii, anh nghĩ quá rồi. Haru cùng Carol và Malina đều ở trong đó đúng không? Anh chỉ cần biết thế thôi.”

“Thật sao? … Chà, hẳn là vậy rồi.”

Ahaha, thật thảm hại làm sao, khi một người anh phải để em gái mình an ủi.

Tôi cảm ơn Miri và –

“Đúng rồi, anh đưa Haru với mọi người đến đây nhé. Cầu nguyện ở đây là được phần thưởng luôn, thế được không?”

“Mà này, Onii. Nhờ em mà mình mới tìm được cỏ Kiriri đúng không nào?”

“Ừ? Anh biết ơn lắm đấy. Cảm ơn em nhiều.”

“Và vì thế, em có một thỉnh cầu nhỏ. Anh có thể cho em nói chuyện chị em trong My World không?” [note34332]

“Chuyện chị em á?”

“Em nghĩ đã đến lúc cho Haru biết em là Quỷ vương rồi.”

Miri nói, bẽn lẽn cười.

“Phải là lúc này sao?”

“Vâng, em muốn làm ngay nếu có thể.”

“Được rồi. Thế thì tầm 30 phút sau anh vào. Miri này – “

“Hửm? Sao thế?”

“Không, không sao cả. Nếu Haru với mọi người có giận vì chúng ta đã giữ bí mật với họ thì chúng ta có thể cùng xin lỗi mà.”

Chà, tôi khá chắc là Haru sẽ không giận đâu.

Nhưng nói thế thì sẽ giúp Miri đỡ khó xử hơn.

Nói đoạn, tôi mở cửa tới My World và đưa Miri vào.

※※※

(Onii… Cảm ơn anh. Và xin lỗi . Như đã nghĩ, đúng là mình không thể cho bọn này thoát được.)

Nụ cười trên mặt Miri hoàn toàn biến mất khi đặt chân vào My World.

『Haru và Carol-chan với Malina-san đều ở trong danh sách à?』

Ichinojo đã khẳng định nghi vấn đó của Miri.

(Lẽ ra anh phải cẩn trọng lời nói hơn khi nhắc tới thông tin cá nhân chứ... ít nhất thì cũng không nên bị lừa như vậy)

Dù không dụ Ichinojo nói ra, thì Miri cũng đã biết trước ba người họ có tình cảm thế nào với anh mình.

Vào tới My World, cô thấy cả hội đang có buổi tiệc trà phía xa.

"... Vì đã tùy tiện mà có tình cảm với Onii, lấy mạng trả giá đi - 《Ngàn kiếm bóng đêm》.”

Cả nghìn lưỡi gươm thành hình trên đầu Miri - và bay thẳng tới chỗ những người khác đang dùng trà.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở bản eng thì nó ghi là escorting wolf, tức là sói hộ tống.
Ở bản eng thì nó ghi là escorting wolf, tức là sói hộ tống.
[Lên trên]
Xin lỗi vì ông tác giả chơi chữ luôn hài hước.
Xin lỗi vì ông tác giả chơi chữ luôn hài hước.
[Lên trên]
Cái thế giới của thằng main tạo ra nó tên là My World, từ giờ mình sẽ để im như thế nhé.
Cái thế giới của thằng main tạo ra nó tên là My World, từ giờ mình sẽ để im như thế nhé.
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Wow, kèo căng
Xem thêm
Gắt thật, sợ thật, gấu thật
Gấu
Xem thêm
Nào hậu cung cháy lên muhahahaha
Xem thêm
Dàn harem tan biến vào hư không từ đây
(theo cả 2 nghĩa )
Xem thêm
Ối dồi ôi:))
thx trans
Xem thêm
Yandere :vv
Cơ mà giờ đi đâu cũng thấy loạn luân lmao :vv
Xem thêm
Chúc mừng a main vừa dẫm phải ụ mìn. Kiểu này thì nhà mất nốc. ????????
Xem thêm
duma clgt
Xem thêm