Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 08: Hải tặc

Chương 210: Khi biết danh tính Miri

18 Bình luận - Độ dài: 1,500 từ - Cập nhật:

Kanon là người đầu tiên để ý sự bất thường. Và rồi gần như ngay lập tức, Haru cũng hành động đồng thời.

Kanon dựng lên những rào chắn phía trước Malina, còn Haurvatat ôm lấy Carol.

Khoảnh khắc tiếp theo, vô số những lưỡi đao hắc ám như mưa xuống đầu Malina, Haurvatat và Carol.

Khi những thanh kiếm ngừng tới, rào chắn của Kanon cũng vỡ vụn, với tiếng loảng xoảng.

Haurvatat ngước nhìn về nguồn gốc của những cây kiếm.

“Ai đó!?”

Cô đã nhận ra ngay khi cất lời.

Người đứng đó là.

“Miri… sama? Tại sao…?”

Haurvatat đã thấy Miri, em gái của ichinojo.

Không như biểu cảm khi ở bên ichinojo, Miri lúc này trông thật lạnh lùng và tàn nhẫn, nhìn xuống tất cả mọi người.

“Ta đã nghĩ ít nhất mình cũng giết được một người cơ. Cô phiền thật đấy, Kanon.”

Miri lườm Kanon.

Kanon lè lưỡi, cười chọc ghẹo. Nhưng đôi mắt đó cho thấy rằng cô đang rất căng thẳng.

“Eheh, Miri-sama này. Malina là bạn tôi nên đừng có giết cổ, được không?”

“Thế à? Sao nữa?”

“Er – làm ơn cho tôi đấu với người khác.”

“… Được rồi. Kanon, giữ Norn ngoài cuộc nhé.”

Chiếc vòng màu đen trên cổ Kanon sang lên khi Miri ra lệnh.

Cũng là lúc ấy, Kanon quyết định rằng mình không còn cần phải giấu đi danh tính, và để lộ ra cặp sừng cùng đôi cánh.

“Kanon-san… đó là – sừng và cánh ác quỷ?”

Carol, đang trong vòng tay Haurvatat nhìn thấy điều đó và cất tiếng.

“Đúng thế. Trước, tôi cũng đã nói cho Malina biết tôi là một ác quỷ - haha, và tôi là một nô lệ trung thành của Miri-sama.”

Malina không hề bất ngờ trước sừng và cánh, vì đã biết trước rồi.

Tuy nhiên, cô ấy thực sự sốc khi nhận ra Malina là thuộc hạ của Miri.

“Vậy, Norn, mình đi chứ?”

Kanon nói.

“Eh!? Kanon-san!? Kyaaaaaa!”

Kanon vác Norn lên, và bay đi xa khỏi trận chiến.

Trước đó,

“Malina, cố lên nhé.”

Cô cổ vũ Malina.

Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Haurvatat, Carol lẫn Malina, chẳng ai theo kịp được những diễn biến này.

Miri, người đứng trước mặt họ là em gái của Ichinojo và như thế, thì sao lại là kẻ thù của họ? Họ nên là bạn, vì thế mọi người đều khó hiểu tại sao mình lại bị tấn công bới Miri.

Nhưng có một người không như thế.

“Các chủ nhân, nghĩ ngợi để sau đi! Cô ta có thái độ thù địch với tất cả mọi người đấy!”

Pionia nói, và rồi biến tay mình thành dạng dây thừng.

“Chúng ta nên bắt lấy cô ta trước!”

Những sợi dây đó tiếp cận Miri – nhưng ngay khi ấy, đều bị cắt ra thành những lát mỏng.

“Pionia-san, tôi không để cô can dự đâu.”

“Sheena-san, là cô huh?”

Có một cặp kiếm trên hai tay Sheena.

“Homunculus với Automata ư. Đây là trận đấu xem ai là người khỏe hơn.”

“Tôi không có hứng thú với thua hay thắng. Tôi chỉ muốn có ích để Chủ nhân nhận ra tôi, rồi cho tôi nghỉ phép thôi.”

Những lời phàn nàn cứ thế tuôn ra từ Sheena, mỗi lần phải chạy theo Miri thế này.

Trận đấu của Sheena và Pionia bắt đầu, họ dần dần dần tản ra xa.

“Vậy giờ, ba người sẽ phải đánh ta. Chà, ta cũng đã tính tới điều này ngay từ đầu rồi – “

“Là-làm ơn chờ đã! Tại sao lại phải như thế?”

“Chẳng phải rõ ràng quá sao! Vì các người đều u mê Onii!”

Miri nói, và bắt đầu vận phép.

“「Con rối sát thủ」”

Những sợi chỉ đen tỏa ra từ cơ thể Miri cuộn lại xung quanh người cô.

“Con rối sát thủ!?”

Haurvatat cao giọng.

Malina đeo mặt nạ lên, cầm lấy cung và hỏi.

“Con rối sát thủ… đó là phép gì?”

“Đó là một phép để kiểm soát, ép người khác làm theo ý mình – đó từng là phép đặc trưng của Chúa quỷ-sama.”

“Eh? Nhưng cô ấy dùng nó lên người mình kìa?”

Carol hỏi.

“Bằng cách tự sử dụng lên cơ thể mình, cô ấy có thể chuyển động vượt ngưỡng mà cơ thể cho phép – đương nhiên là làm thế cũng khiến cơ thể mệt đáng kể nhưng – “

“「Gươm hắc ám」”

Miri dùng phép, và lần này hai thanh gươm thực thể hóa trên cả hai tay cô.

Miri không phải là Kiếm sĩ, nên cô không thể dùng kiếm kĩ. Tuy vậy, sức mạnh của Gươm hắc ám, được Miri gọi lên với đỉnh cao của phép thuật hắc ám thì vượt xa người Kiếm sĩ.

“「Hắc trảm」”

Khi Miri vung kiếm, một làn sóng đen lao tới chỗ Haurvatat.

Haurvatat né sang bên, tay vẫn ôm Carol. Vì phải bảo vệ Carol, nên Haurvatat không thể dùng tuyệt kỹ né cận kề. Và đương nhiên, việc né tránh với bước di chuyển rộng thế này để lại rất nhiều khoảng trống cho đối phương.

Miri biến đến trước mặt Haurvatat trong nháy mắt.

Thanh gươm chém xuống.

Với lưỡi kiếm đang tiến tới, Haurvatat xin lỗi Carol.

Cô đặt Carol xuống đất và lôi ra thanh Răng rồng lửa, và đoản đao để chặn lại đòn đánh đó.

Rồi, Haurvatat đã thấy.

Marina đang nhắm vào Miri từ phía sau, cùng với cây cung gió.

Hành động nhằm vào góc chết của Miri có thể coi là hèn nhát, nhưng cô tin rằng điều đó ít nhất cũng sẽ có tạc dụng gì đó với Miri.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể đồ sộ của Fenrir đâm sầm vào Marina. Nhìn thấy cây cung gió văng khỏi tay Marina,

“Marina-san!!”

Haurvatat hét lên.

Ngạc nhiên thay, Marina lại không hề hấn gì cả.

Bằng cách nào đó, cô bám vào bộ lông của Fenrir, và còn leo lên lưng nó.

“Tôi không sao, cứ tập trung vào kẻ thù trước mặt đi!”

Marina nói, trong khi đang cố bám vào Fenrir, lúc này đang vừa chạy vừa lắc để rũ cô xuống.

Cứ như thế này, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô văng ra vì cử động thô bạo của con thú.

“Miri-chan, tôi không biết cô có ý định gì, nhưng hãy nói tôi biết – chủ nhân có sao không?”

“Đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ làm hại Onii. Onii còn cười mà đưa tôi tới đây, khi tôi bảo mình sẽ vào nói chuyện.”

“Ra thế - tôi thấy vui khi biết vậy.”

Rồi, con ngươi của Haurvatat chuyển đỏ.

Cô kích hoạt một skill

Máu quỷ - một kỹ năng cho phép nâng cao tấn công vật lý và tốc độ lên cao nhất trong mười phút. Tuy nhiên, sau mười phút ấy, cô sẽ không thể cử động trong một phút.

“... Ta sẽ kết thúc thật nhanh – “

Bóng tối tỏa ra từ dưới chân Miri, ngay khi Haurvatat đang chuẩn bị vào trạng thái tập trung.

(Không ổn!)

Haurvatat nhận ra chiêu đó nhắm vào Carol, nên cô vận dụng tốc độ tăng cường mà bế Carol chạy đi.

“Xin lỗi, Haru-san. Tôi lúc nào cũng là gánh nặng...”

“Đừng bận tâm – Chủ nhân và cả tôi luôn phải nhờ cậy vào những hiểu biết của Carol. Đúng người thì có đúng việc.”

Haurvatat nói, chân chạy tới chỗ một con ngựa trắng – Fuyun.

“Fuyun, lo cho Carol nhé! CHạy càng xa càng tốt!”

Fuyun hí lên, lồng lên chạy, ngay khi Carol vừa chạm lưng nó.

Và sau đó, né một cái bóng lao tới chỗ mình, Haurvatat áp sát Miri.

“Ngươi mạnh hơn nhiều rồi, Haruva.”

“Tất cả là nhờ Ichinojo-sama.”

“Nếu ngươi đã mạnh vậy, sao ngươi vẫn chịu làm nô lệ của Onii?”

Miri nói, đoạn bọc lấy cơ thể mình trong một lớp giáp đen.

Nhìn thấy hình ảnh đó, tim Haurvatat đột nhiên đập loạn nhịp.

Cách chiến đấu của Miri, và cách gọi Haruva này.

Quan trọng hơn, là cảm giác khi họ ở cạnh nhau.

“Không thể nào... cô là...”

“Dù ngươi có mạnh lên thế nào, thì con tim ngươi vẫn yếu đuối vậy!”

Miri nói, và ngáng chân Haurvatat.

Không còn giữ nổi tư thế, lưỡi kiếm của Miri xuyên vào vai Haurvatat.

“Người là... Famiris-sama?”

“Đúng vậy. Ta nhớ ngươi rõ lắm. Ngươi làm ướt giường khi ngủ với ta, thế nên chúng ta đi xin lỗi cha ngươi. Nhưng ngược lại, cha ngươi lại quỳ mà xin lỗi ta.”

“Không... thể...”

“Nếu còn thề trung thành với ta, thì thực hiện lời thề đó mà chết cho ta, Haruwa.”

Miri nói, đoạn vặn thanh kiếm đã đâm vào Haurvatat.

Tiếng thét của Haurvatat vang vọng khắp My World.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cháy harem to thật, hmm chưa đọc bộ seven nên ko biết harem Lyle cháy ntn
Gấu
Xem thêm
Wahhh cháy thật rùi lyle thêm ng ae cùng cảnh ngộ rùi
Xem thêm
Nhưng ít ra harem của lyle sm còn đồng đều nhau tí, bọn này out trình nhau quá
Xem thêm
Phụ nữ đánh ghen đúng là kinh thiệt :))
Xem thêm
Damn đánh ghen ghê thật
thx trans
Xem thêm
TRANS
Sao t có cảm giác bộ này còn drift thường xuyên hơn maou của t nhể :))
Xem thêm
Không biết ông main sẽ xử lí vụ này ra sao nữa
Xem thêm
Đánh ghen kinh quá thể =))
Xem thêm
Đánh ghen kinh quá
Xem thêm