Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 09: Vương quốc sa mạc

Chương 253: Chỉ số của homunculus

11 Bình luận - Độ dài: 1,687 từ - Cập nhật:

Vào trong mê cung, cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi nỗi lo có người phát hiện ra mình, và thế là tôi vào My World. Tôi đã định nghỉ đêm trong đó, nhưng từ khi đi cùng Shumei thì không thể.

“Tôi về rồi đây  – ôi lạy chúa!”

Ngay khi đặt chân tới đây, tôi đã bị sốc.

Là vì đúng ra, tôi phải được thả ở giữa đồng cỏ, nhưng giờ trước mắt tôi là cả đại dương rộng lớn.

Tôi đã tưởng mình bị lạc sang thế giới khác, nhưng nhìn phía đằng xa có thể thấy xưởng đóng tàu của Pionia, nên chắc là đúng chỗ rồi.

À mà, mình đã bảo họ tạo ra một đại dương mà nhỉ. Tôi quên mất đấy.

Thế, Pionia đâu rồi?

Tôi tự hỏi, thì có người trồi lên từ mặt biển.

Đó là Sheena số 3, trong bộ đồ lặn truyền thống.

“Em đang làm gì thế?”

“Em đang trồng rong biển desu!”

“Rong biển á?”

“Vâng desu. Pionia-sama đã ra lệnh cho em làm thế desu.”

Pionia-sama?

Có vẻ trong lúc tôi không có ở đây, thì một sự phân tầng xã hội đã diễn ra.

“Thế Pionia với Neete đâu rồi?”

“Họ đang xây trang trại nuôi rùa ở đằng kia desu.”

“Thế à, giờ tôi ra đó đây. Làm việc chăm chỉ nhé.”

“Đương nhiên rồi, desu!”

Sheena số 3 đưa tay lên chào.

Tôi chắc chắn là cả bộ đồ lặn này cũng là ý tưởng của Malina. Ẻm đã để lại bao nhiêu thứ quần áo vậy? ĐÚng là cuồng cosplay mà.

“À, Sheena này. Pionia với Neete có lo lắng gì không, khi tôi đi vắng mặt?”

“Họ nói rằng chủ nhân lại đang vướng vào rắc rối gì đó rồi desu.”

Hiểu tôi thật đấy.

Sheena số 3 lại lặn xuống biển, và tôi đi về phía mà ẻm chỉ cho.

Mà, biển lớn ghê. Có hẳn một bờ cát trắng trải dài trước mắt tôi.

Vì không có mặt trăng, nên nơi này không có sóng.

Không có cả gió luôn. Nhờ thế, biển rất lặng, chắc bơi ở đây khá là dễ.

Nhưng, không thấy sóng đánh vào cát, tôi cứ cảm thấy thiểu thiếu sao ấy.

Tôi tự hỏi mình có thể tạo ra mặt trăng ở nơi này không...

Rồi, tôi nhìn thấy Pionia và Neete trong bộ đồ hầu gái đứng trên bờ biển.

“Này ~ Pionia, Neete ơi!”

Thấy tôi vẫy tay với mình, Pionia cúi đầu chào, còn Neete nhiệt tình vẫy lại.

“Mừng là ngài vẫn an toàn, chủ nhân.”

“Chủ nhân, có phải ngài bận bịu với một cô gái không?”

Pionia và Neete cùng nói. Đau lòng thay, là Neete lại nói đúng.

Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện kể từ lúc đưa Neete vào My World.

“Thế là giờ ngài quen được một vị công chúa. Đây là cơ hội để ngài kiếm được tiền và địa vị qua một cuộc hôn nhân đấy. Một khi thành vua, ngài có thể để em làm thế thiếp, đúng không?”

“Cô ấy là con ngoài giá thú, nên có cưới được thì cũng không thành vua đâu. Để chuyện đó qua một bên, trang trại rùa đến đâu rồi?”

“À, chúng mới ấp xong.”

Ấp!?

Đúng thế thật. Tôi thấy những chú rùa con bò ra từ trong vỏ trứng. Chúng cố để lao xuống biển, nhưng ở đó có một tấm lưới chắn trải dài. Cố đến đâu đi nữa, thì với sức rùa non, chúng cũng không thể vượt qua được.

Ngay cả mai của những con non này cũng làm bằng ngọc, nên lấy lũ này làm trang sức luôn cũng được.

“Quái vật nở rất nhanh.”

“Thật sao? – đáng yêu quá.”

Bọn này làm tôi nhớ tới mấy con mà người ta bán ở hội câu rùa, nhưng,

“Nó cắn đấy, ngài biết chứ?”

Neete cảnh báo, và tôi vô thức rụt tay lại.

Dù là còn bé, nhưng chúng cũng là quái vật.

Tôi hỏi xem có thả bọn này xuống biển không, nhưng hình như là chúng tôi sẽ nuôi bọn này trong bể tới khi chúng đủ to để có thể lớn hẳn.

Giờ mà giết luôn, thì chắc cũng chẳng được mấy điểm kinh nghiệm.

“Thế thì, giờ tôi quay lại mê cung đây.”

Tôi chỉ ghé qua để cho mọi người biết mình vẫn an toàn thôi.

“Ah, cho em đi cùng được không?”

“Được chứ, nhưng level em không lên đâu?”

Tôi không nhìn được nghề của Pionia với Neete ngay cả khi dùng Thẩm định nghề nghiệp.

“Không phải các em là Thất nghiệp đâu nhỉ?”

“Đương nhiên là không rồi. Ờm, chờ tí, để em kiểm tra xem. Mở trạng thái.”

Eh, có trạng thái á?

Neete vừa gật gù vừa lẩm bẩm ‘ra vậy, ra vậy’.

“Này Neete, trong đó viết gì thế?”

“Chủ nhân không tự xem được à?”

“Không, em có phải thành viên party đâu, đương nhiên là không được rồi.”

“Thật á? Em tưởng chủ nhân phải xem được, vì có cái danh hiệu đó chứ?”

“Danh hiệu gì?”

Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi cũng thử.

“Mở trạng thái, Neete.”

Tên:       Neete   Chủng tộc:           Homunculus

Nghề nghiệp:     Con rối của Thần Lv0                      

HP:         10000/10000

MP:        492/∞

Tấn công vật lý: 10

Phòng thủ vật lý:              5000

Tấn công ma thuật:         0

Phòng thủ ma thuật:       5000

Tốc độ:                                 200

May mắn:                            10

【Trang bị】

Đồ hầu gái dễ thương    Băng cuốn đầu  Giày kiểu Enamel             

【Kĩ năng】

Không có

【Kĩ năng đặc biệt】

「Cố định level」「Không thể chuyển nghề」「Tự động hồi phục」「Thay đổi cơ thể」「Miễn trừ phòng thủ đối phương」「Vô hiệu hồi phục MP」「Trao đổi MP」「Bất tử」「Miễn nhiễm hiệu ứng dị thường」「Miễn nhiễm với Cái chết tức thì」

【Danh hiệu】

Rối của Tolerul, Đồng tộc Ichinojo

【Nghề nghiệp khả dụng】

Không thể thay đổi do hiệu ứng kĩ năng

Ghê thật đấy. Riêng phòng thủ thì còn lớn hơn cả tôi. Nhưng ngược lại, có thể nói rằng ẻm không có sức tấn công. Đúng là lệch lạc thật. Và MP tối đa thì là vô cực luôn.

Thứ làm tôi tò mò nhất chính là nghề của ẻm.

Bỏ cái tên qua một bên, ẻm đang ở Lv0.

Mấy trang bị không có gì đáng bàn, nhưng mấy skill đặc biệt thì thú vị thật.

Skill đặc biệt là những skill riêng của một vài nghề, ví dụ như Carol tỏa ra một thứ mùi để thu hút quái, vì kĩ năng Mặt trăng từ Kẻ quyến rũ.

Cố định level và Không thể chuyển nghề, có nghĩa là chỉ số của Neete sẽ không bao giờ tăng hơn thế này nữa.

Trong trường hợp của Carol, tôi có thể ngăn skill của ẻm kích hoạt nhờ thay nghề luôn, nhưng còn Neete thì tôi chẳng thể lên cấp cho ẻm, vì không thay được nghề.

“Cái Miễn trừ phòng thủ kẻ địch này là sao?”

“Nó là một skill cho phép đòn tấn công từ em xuyên qua bất kì chỉ số phòng thủ nào!”

“Cái này nghe có ích ghê.”

Nhưng, kể cả thế, thì với chỉ số tấn công vật lý bằng 10, thì lượng sát thương ẻm có thể gây ra cũng chẳng được bao nhiêu.

Nhưng, với Tự động hồi phục, hay nói cách khác là năng lực hồi máu cao dị thường, ẻm sẽ có thể chịu rất nhiều sát thương, công với cả chỉ số phòng thủ cũng rất cao.

Miễn nhiễm hiệu ứng dị thường và Miễn nhiễm với Cái chết tức thì sao?

Ở thế giới này có những đòn đánh gây Cái chết tức thì à?

Tôi phải có được skill đó.

Để chuyện này qua một bên –

“...... Hmm – “

“Sao vậy, chủ nhân?”

“Chà, tôi đang nghĩ là vì Pionia có thể thay đổi hình dáng vật lý của mình, có lượng MP tối đa không giới hạn với khả năng hấp thụ MP là nhờ các tính năng của homunculus với skill từ nghề đặc biệt. Nói cách khác, nếu thay được nghề của hai em, thì hai em sẽ thành con người bằng xương thịt đúng không?”

“Ồ, chủ nhân sắc bén quá! Em cũng đang tự hỏi điều đó.”

“Chúng em sinh ra đã có thân thể như người trưởng thành, nên em vẫn cảm thấy mình khác thường.”

Neete nhiệt tình hưởng ứng, còn Pionia bình tĩnh phân tích.

Đó chính là lí do sao tôi thấy họ giống con người.

Sau cùng, dù Pionia với Neete đều là homunculus, họ có tính cách hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, tôi cứ cho rằng Pionia rất máy móc, nhưng càng tương tác nhiều, tôi càng thấy ẻm khác hẳn một cỗ máy. Chà, Sheena số 3 là một cỗ máy thật, mà ẻm cũng chẳng giống gì máy đấy thôi.

“Nhân tiện thì, sao em lại muốn vào mê cung?”

“Như chủ nhân thấy đấy, chỉ số của em không thể tăng tiến được. Nhưng em tự hỏi rằng liệu mình có thể nhận được kĩ năng không...”

“Kĩ năng? À, hiểu rồi.”

Phần thưởng phá đảo mê cung.

Đúng thật là ẻm không thể lên cấp đi nữa, thì cũng vấn có thể nhận được kĩ năng từ phần thưởng mê cung.

“Sao em lại muốn mình mạnh hơn vậy?”

“Ừm, mọi thứ đều là trải nghiệm mà. Thậm chí em còn có thể nhận được một thứ giúp ích cho thế giới này nữa.”

“Tôi cũng đang nghĩ là đi một mình thì buồn lắm, thế nên là, mình đi cùng nhau thôi.”

À đúng rồi, vì lần trước thử mà không được skill nào để tìm người, giờ chắc tôi sẽ thử Tìm việc lần nữa. Chỉ giới hạn trong lên cấp một nghề duy nhất có hơi gò bó, nhưng ngược lại, tôi có thể nhận được những kĩ năng thú vị. Copycat là một ví dụ.

Vậy, lần này sẽ ra cái gì đây?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận


Kỹ năng triệu hồi em gái hê hê hê

thật là Koshmar-sama là 1 thành viên trong harem của ichinojou
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Kiếm kĩ năng cho homunculus
Xem thêm