Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 09: Vương quốc sa mạc

Chương 268: Kết chương

12 Bình luận - Độ dài: 949 từ - Cập nhật:

Chiến tranh đã kết thúc.

Chúng tôi đi tới thị trấn gần khu rừng, nơi mà Shumei sinh ra và lớn lên.

May mắn là, lửa không lan tới phần này của khu rừng, cùng với đó, thông tin chiến tranh đã kết thúc cũng đã tới đây, nên nơi này khá là vắng lặng.

Ngôi nhà mà cô từng sống hiện đang là dinh thự của gia đình thị trưởng, nên tôi và Shumei cùng nghỉ lại quán trọ.

Dù ở chung một phòng, nhưng trái với trí tưởng tượng của Neete, không có gì xảy ra cả. Chúng tôi tâm sự, nói về những kí ức của Shumei với thị trấn này, cuộc gặp mặt với Rarael, cùng những câu chuyện ma mà người hầu khi xưa vẫn kể.

Rồi, tôi nói cho Shumei một bí mật tôi giấu tới giờ.

“Ra vậy, Ichinojo-sama thực ra là một quí tộc từ vương quốc Shiraraki.”

“Yeah. Xin lỗi vì đã không nói gì.”

“Không sao, tôi cũng giữ nhiều bí mật mà.”

Chúng tôi đã đi tới một thỏa thuận ngầm rằng người này không động tới những bí mật của người kia.

“Vậy, cứ thế thì có ổn không? Đại lâm bị cháy, nên lương thực... “

“Chiến tranh với vương quốc Shiraraki đã qua đi rồi, nên việc giao thương cũng sẽ trở lại thôi. Hơn nữa, quân đội cũng đã gửi đi công văn xây dựng nông trường trên phần rừng bị cháy. Nếu có gì thì tình hình dự trữ lương thực của quốc gia này sẽ còn tốt hơn trước.”

“... Thế à – trớ trêu thay.”

Nói về sự trớ trêu, biển hồ đột nhiên xuất hiện trên sa mạc được người ta coi là lời nguyền của Dark Elf. Nhưng thực ra, đó chính là điều kì diệu đã đánh bại được Đại tinh linh.

“Vâng - ừm, Ichinojo-sama. Hãy chăm sóc cho tộc Dark Elf. Tôi mong chuyến đi của ngài sẽ gặp nhiều may mắn.”

“Yeah, cô cũng bảo trọng.”

Chúng tôi nói lời chia tay thật chóng vánh.

Nhưng đó cũng là điều đương nhiên.

Guild mạo hiểm giả ở thị trấn này đã thông tin tới nhà vua là Shumei đang ở đây. Hộ vệ hoàng gia sẽ sớm tới thôi.

Dù cô đã phản bội lại đất nước mà giúp đỡ Dark Elf.

Nhưng giờ đây đã không còn bằng chứng nào về chuyện đó.

Shumei sẽ vẫn sẽ sống dưới danh nghĩa công chúa của đất nước này.

“Đừng bao giờ chịu thua số phận nhé.”

“Vâng, dù có ra sao, tôi cũng sẽ cố gắng làm tất cả những gì mình có thể, như những gì đã xảy ra trong sự kiện lần này.”

“Đúng rồi, nói cho cùng, cô cũng đã bảo vệ được thứ mình mong muốn bằng khả năng của mình.”

Lời khuyên rằng hãy tự tin vào bản thân của tôi làm Shumei mỉm cười, cô gật đầu.

Ngày hôm sau, tôi một mình rời khỏi thị trấn và chạy trên sa mạc để đuổi theo quân đoàn của hầu tước Yutings.

Đương nhiên, chỉ trong một ngày thì tôi sao mà bắt kịp được, nên tôi quay về My World để nghỉ.

“Chủ nhân, ngài có điều gì muốn nói không?”

Pionia đang chờ ở đó, với một thái độ đe dọa.

Một phần lớn của đại dương mà ẻm đang coi sóc đã bị tôi phá hỏng. Hiển nhiên là ẻm sẽ cáu rồi.

“Tôi đang tự kiểm điểm rồi, nhưng không hề hối hận là đã làm thế. Xin lỗi em.”

“Chủ nhân có tự kiểm điểm thật không?”

Đúng ra, tôi phải hỏi ẻm trước khi làm liều như thế.

Nhưng, có lẽ dù ẻm từ chối, tôi vẫn sẽ làm điều tương tự.

“Pionia-dono, tha cho Ichinojo-sama đi mà. Hành động của Ichinojo-sama thật cao thượng.”

Rarael đến cứu tôi đúng lúc quá.

Tôi nghĩ là, mình sẽ thoát vụ này bình an vô sự thôi... đó là tôi nghĩ thế, nhưng tay tôi đang bị Rarael khóa chặt.

Bắp tay tôi đang bị ép chặt vào giữa ngực của Rarael.

Eh? Cái gì đây?

“Vậy, Ichinojo-sama, ta tới suối nước nóng thôi.”

“Eh?”

“Hôm nay, tôi không phải tộc trưởng của Dark Elf. Tôi đã được chính thức chọn làm người chăm sóc cho Ichinojo-sama. Để tôi lo mọi thứ cho. Theo như Neete-dono nói, Ichinojo-sama rất thích được cọ lưng bằng ngực phụ nữ.”

“Ch-chờ đã, eh!?”

Không xong rồi, nếu Rarael mà làm thế thật, thì tôi sẽ không còn giữ được trí khôn của mình nữa!

Trên thực tế, ngay lúc này, một cảm giác sung sướng cũng đang lan tỏa trên bắp tay tôi.

Đó cũng là lúc, tôi nhận ra Neete đang có một ánh nhìn giải trí hướng về tôi.”

“Này Neete, em đã dạy hư Rarael với thứ gì thế!”

“Không có gì. Chỉ là, chủ nhân đức hạnh quá, nên em cho rằng chủ nhân nên trải qua một đêm cùng người mình thích thôi.”

“Em nghĩ cái gì thế!”

“Vậy, ta đi thôi, Ichinojo-sama.”

Rarael kéo tay tôi đi về phía suối nước nóng.

Cả người phụ nữ này nữa, nghe tôi với Neete nói chuyện thì hẳn là đã biết mình bị lừa rồi chứ.

Cứng nhắc quá.

Chết thật, trái tim tôi đã thuộc về Haru, Haurvatat mới là vợ tôi!

Về đây đi, Haurvatat –

Cuối cùng, dù là việc cọ lưng với ngực không xảy ra, nhưng cùng với Rarael, có nhiều cái tên Dark Elf khác đã được thêm vào danh sách của Về nhà. Tôi gặp rắc rồi rồi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đến ngày gặp lại em gái thì nhỏ có xiên hết cái đám này không nhỉ :v
Xem thêm
Lại thêm vợ thôi:)
thx trans
Xem thêm
Kèo này dell ổn rồi
Trong khi đó Haru vẫn cứ càng nhiều vợ càng tốt :)))
Xem thêm
Không có pet nhưng harem lại tăng à
Xem thêm
Ơ sao 268 lại nằm trước 267?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
idk chap 267 ấn next vẫn ra 268
Xem thêm
Cám ơn trans. Ông chăm chỉ phết.
Xem thêm
AUTHOR
Ui da vừa đọc xong f5 lại có chương mới @-@
Xem thêm